Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ vạc ăn đêm



VẠC ĂN ĐÊM
09-09-2016, 03:35 AM
BÔ-LÊ-RÔ MÙA THU

Em mềm mại như mùa đang bỏ ngõ
Áo phớt mưa làm sao nỡ cầm lòng
Anh muộn chiều chân dẫm nhầm lối cũ
Gặp lá vàng ai đốt khói thu không

Ngỡ trẻ lại môi khô vờ huýt sáo
Bô-lê-rô mấy thuở vẫn nghe cùng
Lục ký ức tìm làm chi, ai bảo
Tiếng dế mèn ri rỉ khoảng mông lung

Ngỡ còn đấy trăm mộng mơ còn đấy
Trên bờ vai tận khuya khoắt tựa đầu
Vẫn dấu son vẫn vòng tay run rẩy
Mười thu về ngấn mắt vẫn chưa lau

Giữa Sài Gòn, nhớ Sài Gòn muốn khóc
Dáng thu đi, nhớ cả, dáng thu ngồi
Đoá bạch cúc ngón dài từng buông tóc
Anh cúi thầm nhặt phố chút hương rơi

ĐCĐ



https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14222328_1117462265000918_4847135523548641774_n.jp g?oh=70775c555b9d043784f938e018fd9caa&oe=584EB9E9

VẠC ĂN ĐÊM
09-09-2016, 03:41 AM
QUY Y

Rảnh rang đăng ký đi tu
May ra nhẹ nghiệp phù du kiếp người
Sát na liếc mắt em cười
Ta quăng bát nhã về đời quy y.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264949_1118765391537272_4425593703098303268_n.jp g?oh=ac64c33c72a8018f0673d81fc3ce8cdb&oe=587D674E

VẠC ĂN ĐÊM
09-09-2016, 03:52 AM
HẰNG MẤY ĐẠI DƯƠNG

Con có biết
Mỗi cây son môi của cô ấy
Cả nhà con đủ cơm ăn một tháng
Cháu có biết
Chiếc xe cậu ta vừa bỏ đi
Thừa tiền cho ba mẹ cháu trả dứt món nợ kinh niên.

Dạ, không biết
Từ lâu rồi chúng con quên mất chuyện thần tiên.

Bà có biết
Thằng bé ước chỉ một lần được nếm
Những thức ăn thừa bà vất vào thùng rác
Ông có biết
Con bé mơ hoài chiếc xe đạp cũ
Đủ ba chị em nó đèo nhau đến trường.

À, cái này xin lỗi không biết
Từ lâu rồi gia đình tôi chẳng xem hát cải lương.

Đất nước mình nhỏ thôi, chừng đó
Vẫn rất nhiều người sống cách nhau hằng mấy đại dương …

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14222281_1119080821505729_6403581681907313911_n.jp g?oh=2b355709fdc04d8e1cc099070f4f4b87&oe=58399DE1

VẠC ĂN ĐÊM
09-09-2016, 08:17 PM
HÔM NGƯỜI

Hôm người mộ đạo về trời
Ta cầm hương tóc tiếc đời vẫn xanh
Áo chùng buông kín lòng lành
Câu kinh ướt giọt đã đành mai sau

Hôm người bỏ bạn bên cầu
Ta ngồi rét mướt ru mầu nhiệm xưa
Cô đơn kể lể bằng thừa
Nghiêng mưa khoác lấy nửa mùa phục sinh.

ĐCĐ


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14237584_1116315875115557_6187050293399706858_n.jp g?oh=23430c5b335cc25710fe91b391b845cb&oe=5877FB1E

VẠC ĂN ĐÊM
10-09-2016, 08:22 AM
THÌ QUÁ KHỨ

Đem câu thơ chia về thì quá khứ
Chạm đâu đâu ký ức dính đầy tay
Những sợi mưa rụng vào nơi nắng ngủ
Và em ngồi làm mới lại heo may

ĐCĐ

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264886_1121021354645009_1700597222244039779_n.jp g?oh=46b485e855bd0f2cc2a838f24876db48&oe=5880304F

VẠC ĂN ĐÊM
10-09-2016, 08:25 AM
SÁNG NAY XƯNG TỘI

Sáng nay lá tuôn đến vội
Thành thử tôi kẻ không nhà
Van em đừng chải tóc rối
Mủi lòng bao kẻ đi xa

Sáng nay thêm đàn chim lạ
Bay ngang còn ngoái đầu nhìn
Ai giấu nỗi buồn gạch đá
Dưới mỗi dấu chân riêng mình

Sáng nay, vẫn, như buổi sáng
Phố đông mà chẳng mấy người
Ai rớt bên đường lơ đễnh
Chiếc bóng như một đơn côi

Sáng nay thiếu người xưng tội
Tôi vào giáo đường tìm tôi …

ĐCĐ

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14202512_1118725984874546_1074766951092360692_n.jp g?oh=7486fc7da3f298496b096fb9a9b5ed5d&oe=58426DD6

VẠC ĂN ĐÊM
10-09-2016, 06:41 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14232478_1120705764676568_7106343497597894074_n.jp g?oh=73862872ec96125019fb5c4b16c6cd55&oe=583F8C09

VẠC ĂN ĐÊM
10-09-2016, 06:47 PM
BÀI NGUYỆN NGÀY 10/9

*Nếu không giúp đỡ được hết, thì hãy giúp ít nhất một người.
(Thánh Mẫu Teresa)

Mỗi ngày biển khổ đau càng đầy thêm nước mắt
Thế, sống cách nào cho giọt lệ bớt rơi

Nheo nhóc đói nghèo quanh mình làm sao gánh hết
Vậy, đem chút thành tâm san sẻ với đôi người.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264143_1120683794678765_2327544751647863514_n.jp g?oh=75066fa1e69857e35ce7e13895b8cecc&oe=587F327E

VẠC ĂN ĐÊM
11-09-2016, 03:07 AM
VAY CHÚT MÙA THU

Lạnh miền thu gió hiu hiu
hỏi em vay chút mỹ miều được chăng
đừng quay mặt chớ che khăn
kẻo mưa tháng chín ướt dầm bến sông

phố xá đi hết trăm vòng
cái nhớ ăn trái nhãn lồng miệt quê
hỏi em mượn chút gần kề
mai kia hơi hướm tìm về vướng đêm

bài thơ tình ái cũ mèm
bỏ quên chữ nghĩa mọc lên nỗi buồn
ta là con cóc tha hương
nghiến răng tiếc góc hoàng hôn cuối trời

lò dò ra biển hát chơi
hỏi cánh nhạn lạc biết người nơi mô
lá buồm úp mặt chết khô
cát đùn lên một nấm mồ nhân ngư

thì vay em chút tiểu thư
để mùa còn được từ từ với thu

ĐCĐ


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14238305_1117910571622754_4318004950315057582_n.jp g?oh=3ce264d723629d8096de511ada647510&oe=5882C348

VẠC ĂN ĐÊM
11-09-2016, 08:38 PM
BÀI NGUYỆN ĐẦU TUẦN 12/9

Nhận được tấm chân tình từ chiếc đuôi quẫy của chú chó nhỏ
Hiểu được nghĩa ân cần trong mỗi cọ chân của con mèo già
Đớn đau bởi những tát tai đá đít của đồng loại
Tôi đáp đền bằng thương yêu từng nhánh cỏ bông hoa.

ĐCĐ

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/14317398_1122602814486863_4150234128331023607_n.jp g?oh=a830a6ebb3fbc44d386d7f5f36f588d9&oe=587FD2BA

VẠC ĂN ĐÊM
12-09-2016, 03:25 AM
QUÊN CỎ MÙA THU

Em bỏ quên bài thơ trong đám cỏ mùa thu
Cỏ héo úa, và, mùa thu chừng trở lại
Biển vỗ bờ lời trên môi ngần ngại
Tôi quên rồi lần đó nói yêu em

Em bỏ quên tôi trong quá khứ rộng thênh
Ngày rựng sáng góc trời sao leo lét
Nhan sắc đấy cầu xin người mãi đẹp
Tôi già nua theo lụn tắt ngọn đèn

Sẽ mai này một nhánh hoa không tên
Nở trên núi thơm một mình trên núi
Bài thơ tình vụng về hồi trẻ dại
Em quên rồi, như quên cỏ mùa thu

ĐCĐ


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsRT84iQxF6V901Q2tANoWDAoRHi-SKBa493IqTAdmd62megBT

VẠC ĂN ĐÊM
13-09-2016, 08:03 AM
GIẤC THƠ

Tôi, linh hồn kiệt quệ
Dẫm sương vạch nẻo về
Qùy dâng câu ru mẹ
Hát mời hoang vu nghe

Tôi, ngữ ngôn hèn mọn
Run rẩy trước rừng thiêng
Gom đôi vần ảm đạm
Thắp sưởi góc muộn phiền

Tôi, con chim khản giọng
Gục đầu giấc cô miên
Mơ xanh triền biển rộng
Mỏng cánh vợi bay tìm

Tôi, cọng rong lữ thứ
Mỏi đời nằm ngất ngư
Môi uống no phù chú
Say, lỡ lời, thành thơ.

ĐCĐ


https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14212744_1123839544363190_7041938871918811667_n.jp g?oh=4aaa503e6349a80f28c996165fa25c1c&oe=58816CA3

VẠC ĂN ĐÊM
14-09-2016, 01:37 AM
HÔM HẰNG NGA LẤY CHỒNG

… Và từ ấy Cuội nghèo hơn mây trắng
Pho cổ tích thơm mất tích Hằng Nga
Tiếng trống lân, bánh dẻo ngon, bánh nướng
Chán kiếp trường sinh
Cuội đong rượu nốt cành đa.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322465_1124621900951621_7231901206444052867_n.jp g?oh=87418ba2aa2d013ec39eab8c77a1e5e2&oe=587AEC7F

VẠC ĂN ĐÊM
14-09-2016, 01:39 AM
BÀI THƠ TÌNH TRƯỚC KHI BÃO ĐẾN

__________________________________________________ _____

về xứ biển bỗng chân chênh vênh núi
sóng rì rầm lại ngỡ lá ùa sang
em ở đâu cây san hô yếu đuối
để lòng ta con nhạn trắng lang thang

lá buồm cũ một lần đem xếp xó
sáng nay thèm lèo lái chuyến ra khơi
em ở đâu hạt muối gầy chín nỏ
khiến nỗi buồn chát mặn vướng nhau môi

mồi thuốc nhỏ tay vụng về lại quấn
thả trùng dương dăm sợi khói sương sương
em ở đâu vẫn điệu đàng tóc vấn
ta hò dô bắt mẻ lưới hoang đường

biển đã vậy, mùi biển nồng, đã rất
cả đời ta lỡ say gió nghìn phương
em ở đâu hỡi vô cùng nhan sắc
dẫu nơi nào xin bão bớt tang thương

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14332952_1123573864389758_8348850431004249596_n.jp g?oh=466228888233b9bd0da5f096fbc349d4&oe=5884A01B

VẠC ĂN ĐÊM
15-09-2016, 07:08 AM
PHÂN BUA
---------------------------------------------

Muốn thưa với mùa
Nhưng anh không thể
Viết về em thôi
Đã kiệt sức thơ rồi.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322484_1125499977530480_987720425114236038_n.jpg ?oh=c9ccf72cf597df87c47ecac9c24bd7ca&oe=58440405

VẠC ĂN ĐÊM
15-09-2016, 07:10 AM
TRÍCH TỪ MỘT BỨC THƯ

... Nhiều bạn nhỏ ở dưới xuôi nói là không thích bánh trung thu, ăn hoài ngán lắm. Ừ, mình ở trên này cũng vậy, thấy thứ bánh vuông vuông ấy có gì ngon lắm đâu. Kém xa món bắp nấu bung độn cơm, ăn cùng châu chấu nướng kèm đọt rừng của nhà mình.
À, mà nè, nếu như các bạn không muốn ăn nữa thì … cho chị em mình xin lấy để đổi gạo. Mùa thu trên này rét hơn ở dưới đó, lại thêm năm nay vụ bắp kém lắm …


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9qPXdI9SjdifHaA0IsrkbRsWo_clN3 ATN-K8V7PuSM1VOyWFt5Q

VẠC ĂN ĐÊM
16-09-2016, 09:43 AM
HỌ ĐANG HỌP, CON À

-----------------------------------------------------------------------------------

Ba vừa mất việc sáng nay con à
Lấy gì tháng này đóng thêm tiền học
Đừng làm ồn, nghe lời ba, chớ khóc
Trong kia họ đang họp , con à

Má ký đơn li dị đây chuẩn bị đi xa
Đại Hàn, Đài Loan chuộng đàn bà gốc Việt
Kiếm đồng “tệ”, đồng “won” … hay bán thân đến chết
Trong kia họ đang họp , con à

Hãy vô hẻm nhỏ kê cao giường cho bà
Mưa ngập mấy đêm bà mất ngủ
Đám trẻ bụi đời ôm nhau ngâm nước lũ
Trong kia họ đang họp , con à

Hình như xóm mình đang có đám ma
Nhớ sang chia buồn thắp cây nhang cô Bảy
Chợ giải toả không nỡ nhìn đàn con đói
Trong kia họ đang họp , con à

Nếu bên vỉa hè bắt gặp một xác lạnh, si-đa
Hãy đọc câu kinh - tôn giáo nào cũng được
Cầu cho nhân dân, cầu cho đất nước
Trong kia họ đang họp kín , con à …

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14390695_1126566140757197_74666295432191177_n.jpg? oh=8478863d03d9d9fa9234da3e6e852172&oe=58745C95

VẠC ĂN ĐÊM
16-09-2016, 09:47 AM
NỖI BUỒN HỞ CHÂN

Sống thời rách quần vá áo
Nuôi những đầy tớ nhân dân
Chết mỗi tròm trèm manh chiếu
Nỗi buồn hở hai bàn chân

ĐCĐ

https://1.bp.blogspot.com/-DuW-l-gLKpg/V9r_9nCOcVI/AAAAAAACFVQ/qRpwX8gHI4URhrY6Qyyeh-ewXmXPw8prQCLcB/s1600/xa%25CC%2581c%2Bngu%25CC%259Bo%25CC%259B%25CC%2580 i%2Bgo%25CC%2581i%2Bchie%25CC%2582%25CC%2581u2-danlambao.jpg

(Muốn khóc với hình ảnh đau thương này ở Sơn La. Một phụ nữ qua đời ở bệnh viện, quá nghèo nên gia đình không có tiền thuê xe chở , nhờ một người quen quấn chiếu đi xe máy thồ về nhà. Hai chân chị thò cả ra ngoài...)

VẠC ĂN ĐÊM
18-09-2016, 01:12 AM
DƯƠNG CẦM MƯA

Con phố dài chưa quên tuổi
Có người về tập bước đi
Chùm hoa ban công tím rịm
Giữ gì sau cong bờ mi

Chắp tay cầu đừng lá rụng
Khéo không rơi mất ngày xưa
Chúng mình bây giờ nghèo lắm
Đếm hoài ngần ấy cơn mưa

Ai đi ngang qua hát khẽ
Giọng khàn như thuở xa xăm
Ngước tìm khung cửa he hé
Gặp thu trong tiếng dương cầm …

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14333172_1127336700680141_2294683527933158005_n.jp g?oh=de65091272d660bcc793a42c430bd100&oe=58382A6E

VẠC ĂN ĐÊM
20-09-2016, 07:01 AM
BÀI NGUYỆN ĐÊM THỨ NĂM

Anh sẽ hôn lên môi em
Nụ hôn nhẹ nhàng của chiếc lá
Chạm vào mùa thu đang mặt đất nằm chờ

Anh sẽ hát cho em nghe
Giai điệu yêu thương chứa đầy ngọt mật
Bầy ong mang về từ cánh rừng ban mai

Anh sẽ nhảy múa vì em
Theo vũ khúc dòng sông trinh bạch
Chưa uốn cong theo lòng dạ con người

Anh sẽ sống mãi cùng em
Trên mảnh đất mang hình hài tổ quốc
Như tàn nhẫn bất công chưa hề thống trị nơi đây.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14102174_1126330667447411_1981696527151733161_n.jp g?oh=7c66c9b2a7c769b2ff1ae92207c73393&oe=5885DF1D

VẠC ĂN ĐÊM
22-09-2016, 06:09 AM
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14433094_1131944646886013_5269617951855763995_n.jp g?oh=0025c2d32c57b87812f96c023942f890&oe=58818188

VẠC ĂN ĐÊM
22-09-2016, 06:12 AM
HÌNH ĐẤT NƯỚC

Mẹ bảo đất nước là bọc trứng
Khí rồng huyết tiên kết tụ
Nở trăm ca dao tròn trịa hồng hào

Lời thầy cô ở trường thường khi thú vị
Tổ quốc chỉ cong cong chữ S
Mà chứa đủ biển lớn núi cao

Sao mắt con đắn đo ngờ vực
Hoặc xứ sở này hao hao cái thùng rác
Chất thải đâu đâu cứ việc trút vào.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14344242_1129052980508513_8093184846478161863_n.jp g?oh=21085e97f308ea7ac39811b8f942d13b&oe=583C3DB9