roseblu
19-09-2005, 07:18 AM
Tự Hát
Xuân Quỳnh
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh ã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi nắng chiều đổ xuống
Lại mình em với đêm dài câm lặng
Và lòng em xa cách với lòng anh
..................
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Vẫn biết đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng vẫn yêu anh cả khi chết đi rồi
---------
các bạn bost tiếp giúp mình nha !!!
thank nhìu........
Xuân Quỳnh
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh ã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi nắng chiều đổ xuống
Lại mình em với đêm dài câm lặng
Và lòng em xa cách với lòng anh
..................
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Vẫn biết đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng vẫn yêu anh cả khi chết đi rồi
---------
các bạn bost tiếp giúp mình nha !!!
thank nhìu........