Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : GÀ BẮt ChƯỚc CÔng TỬ ViẾt NhẬt KÍ NÈ (ĐỤng HÀng ĐỪng GiẬn Nha !)



ga_con88
19-09-2005, 05:56 AM
không bít có phải tháng này đen không nữa.......hic...đang đi có mấy thèng dở từ đâu vọt tới đụng xe cái rầm...ê ẩm cả người chỉ muốn khóc to lên thế mà thèng đẹp nhất trong số những thèng đẹp đi đến mỉm cười( nụ cười của ác quỷ ) :
_có sao không em !? bọn anh xin lỗi tại em phóng ẩu wa' nên bọn anh không nhìn thấy em !
oi chòi....bực mình we' mừ không làm giè được thèng đó ...hic...(àm gì nó nó tát cho rơi răng thì seo !?)đứng đậy phủi tay đi ! tốn tiền thuốc trong khi đang túng ....đung' là các cụ nói không sai ...túng luôn di kèm với bấn !
***************************************
hum nay lần đầu lên hà nội ....chân ướt chân ráo nhảy lên xe buss ngã oạch cái ôm chặt chân ông chú"dễ thương"...từ lúc đó chú cứ bắt chiện roài bắt mình gọi chú bằng anh trong khi chú đã 25 cái xuân xanh !...tuy chú dễ thương thật nhưng mờ vì chú mình ở nhà 13 tuổi cũng phải gọi bằng chú đằng này chú đã 25 chứ ! ....bye chú nhưng không quên cảm ơn chú đã cho ôm chân ! :cooll:
************************************************** *******

~Qikitta~
22-09-2005, 09:26 PM
cái này gà chuyển sang room nhật ký nhắng :D

girl_singer1
23-09-2005, 02:33 AM
Oài sao fai nhắng chớ. Gà con cũng tội ghê nhưng mùh bi đụng xe mùh dc dánh đổi bằng nụ cười thiên thân đóa thì cũng đáng fai hông ạ ????