PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài niệm ...Buồn



Ni*
23-08-2016, 08:21 AM
https://www.youtube.com/watch?v=0unh86SN8FM#t=236


Em đã khóc khi viết bài thơ đó
Anh biết không em thực sự rất buồn
Cầm cây bút viết nên trang giấy nhỏ
Lỗi lòng em ,em tỏ với mình em

Những ngày tháng xem nhau như tri kỷ
Nay bỗng dưng thành kẻ chẳng hề qoen
Em buồn bã nhận ra mình ngây dại
Em ước chi mình trở lại thuở nào

Những ngày tháng vui đùa đâu còn nữa
Và từng đêm tâm sự với riêng anh
Em không hiểu thực lòng em không hiểu
Thế gian ơi đã thay đổi chuyện gì?

Giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt
Nỗi buồn đau xâm chiếm cả tâm hồn
Giờ anh mãi chỉ là trong ký ức
Con đường này anh tự chọn cho anh

Một lần cuối cùng em sẽ nói
Cảm ơn anh mãi vẫn cảm ơn anh
Đã chia sẻ buồn vui và an ủi
Để giúp em vơi bớt những ưu phiền

Nay em sẽ đương đầu với thực tế
Một mình em sẽ đứng vững đường trường
Sẽ tự lực không có anh bên cạnh
Và có khi đối mặt với chính anh

Đó là điều em không bao giờ muốn
Chỉ vì anh chẳng còn như trước kia
Sự tôn kính anh sẵn sàng xua đuổi
Vậy thì em biết phải làm sao đây

Lần sau cuối chúc anh vui vẻ mãi
Hãy tự tin với những gì đã qua
Em vẫn mãi xem anh như người bạn
Bởi với em tất cả chỉ như nhau

Ni*
23-08-2016, 08:31 AM
--- Nối Tiếc ---

Anh đã nối tiếc khi đọc bài thơ đó
Em biết không anh thực sự rất buồn
Cầm điếu thuốc trên tay hoen mắt đỏ
Trách nỗi lòng anh biết tỏ cùng ai.

Những tháng ngày bên nhau vui hoan hỷ
Nay trăng mờ xa mãi những hờn nghen
Anh bâng khuân nhận ra lòng hoang dại
Khói thuốc nào kéo lại được ngày xưa

Những phút giây đượm nồng còn đâu nữa
Với tiếng cười réo rắt dưới thềm mưa
Em có hiểu cõi lòng anh day dứt
Bực dòng đời khôn học nỗi đỗi thay.

Giọt nước mắt đôi khi rơi chảy muộn
Khiến nỗi buồn xé nát cả hoàng hôn
Bao kỹ niệm xôn sao đâu chợt hiện
Khóc tháng ngày: “thuyền .. lạc bến quên sông”

….
Khi lần cuối cùng em khẽ nói :
“Cảm ơn anh … chia sẻ nỗi buồn vui… “
Sao tình tôi…! không đưa bờ vai rộng
Xóa vách màn dang rông níu đường tơ.

Để bây giờ giấc mơ trôi xa mãi
Cuối chân trời ánh hiện bóng hình ai
Khóc … thuyền xưa ngược dòng mong quay lại
Nghé bến bờ soi ngắm mãi ngày xưa!

Nhờ ánh trăng tô thêm vừa tay rộng
Nhắc với Bờ còn chút nhớ ai không
Gửi gió đông đôi lời tâm sự nhỏ
“…Rất Nhớ Bến Bờ …
thuyền mãi đợi bên sông.”