hoang hon mau tim
18-09-2005, 10:15 PM
:madsung: :madsung:
ngàn nhát súng tôi bắn chưa hả giận
giận vì mình sao mãi yêu anh
lời nói yêu anh thốt ra nhẹ nhàng
thì chia tay nhẹ như lông ngỗ mà thôi
cuối cuộc tình ai là người đau khổ
ai vui cười ,ai có lỗi hả anh
tôi không biết mà cũng chẳng cần biết
chỉ biết mình sẽ làm gì mà thôi
kẻ như anh thế gian này nhiều lắm
nhát dao gầy tôi chém được bao nhiêu
tin ai đây tôi con yêu ai nữa
trái tim hiền vỡ vụn còn đau
chỉ còn đây long oán hận
sẽ báo thù một ngày không xa :madsung: :madsung:
ngàn nhát súng tôi bắn chưa hả giận
giận vì mình sao mãi yêu anh
lời nói yêu anh thốt ra nhẹ nhàng
thì chia tay nhẹ như lông ngỗ mà thôi
cuối cuộc tình ai là người đau khổ
ai vui cười ,ai có lỗi hả anh
tôi không biết mà cũng chẳng cần biết
chỉ biết mình sẽ làm gì mà thôi
kẻ như anh thế gian này nhiều lắm
nhát dao gầy tôi chém được bao nhiêu
tin ai đây tôi con yêu ai nữa
trái tim hiền vỡ vụn còn đau
chỉ còn đây long oán hận
sẽ báo thù một ngày không xa :madsung: :madsung: