Xem đầy đủ chức năng : tuyết rơi mùa hạ
cogaibuongbinh87
18-09-2005, 09:24 PM
sống trong nỗi buồn của mùa hạ
với những gì là kỷ niệm trôi xa
giờ đây ta chỉ còn là ta
mang trong mình là trai tim lạnh giá
đến vơi tình yêu đừng lên vội quá
để con tim mang hận vì yêu
yêu thì nhiều nhưng nhận được bao nhiêu?
chỉ làm buồn thêm mỗi sớm chiều
xưa yêu , yêu nhau rất nhiều
sao giờ mỗi đứa một nơi
trách chi trách được ông trời
đã khiến cho đôi lứa phải chia đôi
giờ đây 2 đứa xa xôi
khiến cho mùa hạ mà co tuyết rơi
cogaibuongbinh87
01-10-2005, 09:12 PM
tuyết rơi mùa hạ ơi bạn chạy đâu rồi
tuyetroimuaha514
01-10-2005, 11:04 PM
chao cogaibuongbinh87 tôi đây sin phép được đối lại bạn nhé
có phải chăng tình yêu như mùa hạ
đợi tuyết về xóa lấp nỗi cô đơn
nếu em vui anh sin làm mùa hạ
nếu em buồn anh sin hóa mùa đông
cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:11 PM
anh ơi anh đâu có thẻ hóa phép
tại trái tim anh như vậy đó mà
sao em biết vậy vẫn để tình chúng ta
........................................
Shin_Kn
03-10-2005, 04:46 PM
có phải chăng tình yêu là trái cấm
lỡ yêu rồi biết phải làm sao?
có phải chăng khi yêu là có tội
sao vẫn còn những kẻ chịu đau?
cogaibuongbinh87
03-10-2005, 09:11 PM
có phải chăng tình yêu là trái cấm
lỡ yêu rồi biết phải làm sao?
có phải chăng khi yêu là có tội
sao vẫn còn những kẻ chịu đau?
vẫn biết tình yêu kia ko có tội
mà nỗi đau kia là do lòng người mang tặng
yêu kia là do 2 người
lên chụi đau là điều tất nhiên
cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:32 PM
tình yêu qua thử thách mới đẹp
tình yêu qua thử thách mới biết quý trọng
Giang Nam Kỳ Họa
07-10-2005, 10:15 PM
một chữ tình với muôn vàn cảm xúc
vẽ nên chữ tình sao ta lại thờ ơ
có lẽ nào tâm hồn này đã lạnh
hy vọng một ngày ta lấy lại trái tim
tuyetroimuaha514
09-10-2005, 06:38 AM
nếu ai bảu tình yêu là trái cấm
tôi vẫn liều để có được tình yêu
nếu ai bảu khi yêu là có tội
tôi sin một lần có tội để yêu em
__________________________
NẾU AI BẢU KHI YÊU LÀ ĐAU KHỔ
TÔI SIN MỘT LẦN ĐAU KHỔ ĐỂ YÊU EM
mudo016
09-10-2005, 12:52 PM
cớ sao hạ này có tuyết rơi
để cho lệ tôi giờ hóa đá
ngỡ ngàng tôi đi tìm hơi ấm
như 1 thời tôi lê bước tìm anh!
xót xa thay khi tôi nhận ra rằng
rằng hạ này tuyết sẽ vẫn mãi rơi
ngậm ngùi con tim tôi đau nhói
khi biết rằng anh đã mãi ra đi!
tamlove
09-10-2005, 05:05 PM
tôi vẫn biết tình yeu là câm nín
vẫn buốt lạnh trong trái tim mùa đông
và bấy chợt khi mùa thu trớt tới
lại lần lượt chắp cánh chui ra
ne_emquayqua
09-10-2005, 05:31 PM
Vẫn biết yêu em là ngày đêm đau khổ
Trái tim này vẫn hy vọng vào em
Dẫu biết yêu em là điều không thể
Tình yêu này vẫn mãi chỉ mình em !
tamlove
09-10-2005, 05:37 PM
cho du yeu thi em van the
cai toi chanh cha bao gio chua
du yeu den may cung phai chiu
vi trot yeu nen danh de vay thoi
Shin_Kn
09-10-2005, 06:08 PM
chài... tamlove ko ghi dấu đọc hủm hỉu gì hít TT__TT.làm bừa dzậy ^"^
vẫn biết yeu6 em là nhiều khổ
cớ sao tim vẫn mãi ngổn ngang
trái tim em có muôn ngàn lối nhỏ
biết lối nào là lối cho anh
tuyetroimuaha514
11-10-2005, 06:22 AM
mùa nào chẳng có tuyết rơi
nhưng mà không phải tuyết rơi trên đường
ngỡ ngàng tôi nhớ tới em
như một ngày tuyết rơi mùa hạ
_______________________________
1 phút xa nhau ngàn lần nhớ
1 lần gặp gỡ vạn lần mơ
xa rồi xa rồi ta còn nhớ
nhớ rồi nhớ mãi nhớ không quên
tygon
11-10-2005, 07:47 AM
Ta cứ giận hờn những giờ phút chia ly
Đâu biết hạ cũng buồn mà không dám nói
Chỉ có tiếng ve vẫn âu sầu mệt mỏi
Cất tiếng bồn chồn trên tán phượng cuối sân
Ta vô tình trách hạ ,trách tháng năm
Để nắng mãi vương buồn trong đôi mắt
Cây bằng lăng vươn mình như thầm nhắc
Hoa muốn tự mình nói hộ mùa thi.
tygon
13-10-2005, 06:13 AM
Trái tim em giá được đuc bằng vàng
Có thể là anh đã không từ bỏ
Nhưng chỉ tiếc lại làm bằng chính nó
Nên mới không sao ngăn nổi bước anh về.
Con trai bây giờ ích kỉ và thực dụng lắm,làm gì có ty chân chính
Randeokinh
13-10-2005, 07:09 AM
Trái tim em giá được đuc bằng vàng
Có thể là anh đã không từ bỏ
Nhưng chỉ tiếc lại làm bằng chính nó
Nên mới không sao ngăn nổi bước anh về.
Con trai bây giờ ích kỉ và thực dụng lắm,làm gì có ty chân chính
Giá trái tim em đúc bằng vàng,
Anh lấy đem bán lấy tiền xài chơi!
Nhưng mà lại chỉ vậy thôi,
Nên anh giữ mãi khôn nguôi chút tình!
petite_fille87
13-10-2005, 09:38 AM
khi những ngôi nhà kia chớm trắng
cũng là lúc ta nói tiếng yêu thương
mùa hạ về mang theo cay đắng
để mắt tôi lại vướng giọt lệ sầu
cogaibuongbinh87
17-10-2005, 08:52 PM
Trái tim em giá được đuc bằng vàng
Có thể là anh đã không từ bỏ
Nhưng chỉ tiếc lại làm bằng chính nó
Nên mới không sao ngăn nổi bước anh về.
Con trai bây giờ ích kỉ và thực dụng lắm,làm gì có ty chân chính
đúng là như vậy nhưng ko ai cũng thế đâu hãy nhìn bằng vẻ khách quan đi
rong xanh 676
14-04-2006, 02:41 AM
vì thế em đã quay lưng ?
bỏ anh lẽ gót giữa chừng mà đi ?
không tin vào những tình si ?
chỉ tin vào những lời gì của ai ?
cogaibuongbinh87
16-04-2006, 08:35 PM
dẫu biết trên đời hợp tan có ai ngờ
và chuyện tình yêu là do duyên số
mình ko hợp nhau ắt xa lìa thôi
rong xanh 676
17-04-2006, 12:56 AM
giọt lệ nào bằng giọt lệ chia ly
cay đắng nào bằng khi lòng người giả dối
còn gì có thể nói thêm
khi mà em đã êm đềm nơi xa
luat_su_da_tai_2008
17-04-2006, 05:15 AM
bỗng dưng mùa hạ tuyết rơi ,
tình yêu đẹp đẽ chẳng rơi lòng mình
đã yêu sao vẫn ung dung ?
chẳng lo chẳng nhớ vấn vương một người !
cogaibuongbinh87
18-04-2006, 12:32 AM
giọt lệ nào bằng giọt lệ chia ly
cay đắng nào bằng khi lòng người giả dối
còn gì có thể nói thêm
khi mà em đã êm đềm nơi xa
sao anh chơi xấu người ta
chơi xấu như thế thì ra cái gì?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.