PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mei Ti Mu



NGOC_GHET_BONGDEN
18-09-2005, 08:37 PM
Bài thơ em viết cho anh bằng nước mắt
Nước mắt rơi va câu chữ ra đời
Nó thay em bộc bạch cuộc tình rơi
Làm vơi đi nỗi đau em đang có
Nỗi đau vẫn chèn lấp nỗi đau
Đắng cay tiếc nối vẫn đong đầy
Lỗi lầm hôm nay,hai ta ai người có lỗi
Tại em chăng?vì không yêu anh nổi
Đẩy anh ra đứng giữa ngã ba tình
Cuộc tình tay 3 ,ta ai người chấp nhận
Em đã suy nghĩ đắn đo sau bao ngày liên tiếp
Để anh vui em sẽ người cất bước ra đi
Không thể giấu lòng em ko buồn bã
Nhưng ích gì co giữ lại được đâu
Em sẽ nhớ mãi mối tình đầu
Anh đã giết em bằng cuộc tình lừa dối
Để giờ đây em không tin ai nổi
Ai người chân thành sẽ đến với em đây?
Hay cũng như anh yêu em như vậy đấy !
Để em đau thương ,chết lặng cả một đời.

NGOC_GHET_BONGDEN
26-09-2005, 06:42 PM
Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất
Tôi lâng lâng bay bổng giữa trời hoa
Nhưng ai ngờ ở những phương trời xa
Sấm chớp kéo về và mây đen đang tới
Tôi giật mình thì đã không giũ nổi
Giông tố anh đánh đắn thuyền tình tôi
Để hồn tôi lênh đênh cùng mảnh vỡ
Và thân tàu chìm vào đáy đại dương
Ôi có bao nhiêu cái chết không lường
Và có bao nhiêu tàu như tôi về với lòng đất mẹ!

Đông đã tới trên từng lối nhỏ
Những đợt gió heo may ùa vào những mái nhà tranh
Những em bé đùa vui với đôi chân trần
Với áo quần đã không còn mới
Chúng hò hét nghịch la ầm lối
Không để ý tới cái lạnh đông sang
Xa xa kia mải miết trên đường làng
Những bác nông dân đang trở về vội vã
Trời buổi chiều đã ngả một màu nâu!