noinhomuathu
18-09-2005, 08:22 PM
MƯA SÀI GÒN
Sài gòn có hạt mưa rơi
Rơi vào nỗi nhớ bâng huơ một thời
Ngày xưa tôi rất ngay thơ
Yêu từng con suối đường mòn nơi xa
Lớn lên trong cõi người ta
Tôi mang nỗi nhớ một thời xa xôi
Đem vào giấc mọng cơn mơ
Để rồi khổ lụy cho đời tương tư
Đã mang kiếp sống phong trần
Đừng nên khổ lụy nữ nhi thường tình
Tình sâu nghĩa nậng vẫn hơn
Sống cho chọn nghĩa mới là phận con
Sài gòn có hạt mưa rơi
Rơi vào nỗi nhớ bâng huơ một thời
Ngày xưa tôi rất ngay thơ
Yêu từng con suối đường mòn nơi xa
Lớn lên trong cõi người ta
Tôi mang nỗi nhớ một thời xa xôi
Đem vào giấc mọng cơn mơ
Để rồi khổ lụy cho đời tương tư
Đã mang kiếp sống phong trần
Đừng nên khổ lụy nữ nhi thường tình
Tình sâu nghĩa nậng vẫn hơn
Sống cho chọn nghĩa mới là phận con