Xem đầy đủ chức năng : Hãy vào đây để biết thất tình
rungnguoi
18-09-2005, 07:43 PM
.......................Sầu Tình.....................
Thiêu rụi tâm hồn ngọn lửa thiêng
Vụt cánh bay tình đầu rực lửa
Giữ làm gì khi tình lặng lẽ
Mãi thương đau chỉ mãi thêm sầu
cogaibuongbinh87
18-09-2005, 11:07 PM
tình yêu là tình rất thiêng liêng
sao sinh sầu khổ ở trên đời
mãi hứa sẽ ko rời
sao anh nỡ bỏ em đi tìm tình riêng
rungnguoi
19-09-2005, 01:16 AM
Anh luôn chờ đợi em ơi
Cho dù cuộc sống ở đời đắng cay
Anh luôn một lòng thẳng ngay
Đợi chờ đến lúc em thay đổi lòng
tiquay
19-09-2005, 07:15 PM
Tình là gì người hởi yêu là chi,
mà khi vắng nàng ta lai khóc,
lòng ta như bị muôn vàn kim châm,
mỗi khi không có nàng bên ta.ff
:tim: :iou:
Tình là gì người hởi yêu là chi,
mà khi vắng nàng ta lai khóc,
lòng ta như bị muôn vàn kim châm,
mỗi khi không có nàng bên ta. :tim: :iou:
tuoidoimongmo
20-09-2005, 06:31 AM
nhặt kỉ niệm đem về nung với lửa
để đông về sưởi ấm chống tương tư.
giot_le_tinh_20
21-09-2005, 01:22 AM
Đêm nay nhật kí thay tâm sự
Em viết dành cho tiếng giã từ
Mong sao oán hận bay theo gió
Đưa tiễn tình anh mắt lệ nhòa
Đêm không trăng đêm buồn vô tận
tình không nồng buồn đến thiên thu
hoang hon mau tim
21-09-2005, 02:47 AM
tinh tan vỡ tim em chảy máu
vì tình đầu nên quá mong manh
dòng nhật kí hòa dòng lệ nhỏ
anh yêu ơi hãy hiểu tình em
sóng biển đó muôn đời vẫn thế
lời hứa nào em vẫn mãi in sâu
để giờ đây mình em khóc than
ở nơi nào anh có hạnh phúc
em chỉ trách sao tình yêu qua vội
đêm thu buồn vẫn giọng nói đó
tha lỗi cho anh anh không còn yêu
nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:00 AM
Trái tim ơi xin đừng thương nhớ nữa
Mối tình xưa đôi ta đã chia phôi
Bấy lâu rồi ta chẳng thấy bồi hồi
Nay sống lại như là dông là bão
Khiến lòng ta như là say điên đảo
Nhớ nhung thêm những phút gần nhau
Mộng mơ thêm duyên nợ bạc đầu
Để rồi chỉ một mình rơi nước mắt
kekeke_yeuem
21-09-2005, 05:46 PM
thế mới biết tình yêu là đau khổ
nhưng người ta vẫn cứ dấn thân vào
vào tới đích lại ra nơi xuất phát
lòng buồn đau ôm nỗi sầu trong tim
gabriel
21-09-2005, 07:58 PM
tiếc thay cung đàn đã lỗi nhịp
đành xót xa cho tình tan vỡ
gảy mãi cũng chỉ là vô âm
ai biết tình ta lại chia phôi?
Kim_alone
22-09-2005, 12:11 PM
Đáng sợ nhất khi yêu là gì nhỉ ?
Có phải chăng là tổn thương trong lòng
Một vết thương ngàn năm kô cách chữa
Để lại lòng dấu ấn của tình yêu
Tổn thương rồi liệu có yên kô nhỉ ?
Hay '' dư âm '' của cuộc tình giả dối
Sẽ giết dần trái tim nhỏ bé kia
Rồi hờ hững quên tiếng gọi con tim
1 lần yêu ngàn năm lưu luyến mãi
Đóng cửa lòng , đóng luôn cả chữ '' yêu ''
Kẻ không yêu như người kô phương hướng
Lạc mất đường vẫn mãi không nhận ra
Tình yêu trao tuy không cần nhận lại
Bởi tình yêu theo cảm nhận tim mình
Không yêu nữa rồi cô đơn mãi mãi
Mãi muôn đời vẫn khổ chỉ vì yêu .
gaiquedichat_1307
22-09-2005, 05:14 PM
Đêm nay nhật kí thay tâm sự
Em viết dành cho tiếng giã từ
Mong sao oán hận bay theo gió
Đưa tiễn tình anh mắt lệ nhòa
Đêm không trăng đêm buồn vô tận
tình không nồng buồn đến thiên thu
dam coi anh em la ngươi khach la
dc anh moi den du le tan hon
qua cươi cho anh la ca tam hon
danh chet lang theo tung vien phao no
minhtuankg
22-09-2005, 07:26 PM
Tôi rất buồn khi em đi bên cạnh người ấy
Tôi đành nhìn theo bước chân của em
Tự hỏi lòng nhưng không dám nói ra
Lệu người ấy có tốt với em không
Nếu tốt thì anh cầu chúc cho em
luôn vui vẻ và hạnh phúc chàng đầy
Còn không tốt thì em cứ yên tâm
Vòng tay anh vẫn mở rộng đoán em về
gabriel
22-09-2005, 07:33 PM
em - một đoá hồng cùng với những chiếc gai
nên anh đau nhói mỗi khi chạm vào
em đã tự nhận xét về mình
muôn trùng khổ ải từng kinh qua
vậy mà anh chẳng hiểu nỗi lòng
nụ hồng mong manh nhưng khó gần
vòng tay bao lần khao khát anh
đợi chờ một điểm tựa tâm hồn
một tình yêu mà em luôn hi vọng
rồi một ngày em tuôn trào đôi dòng lệ
trong cô đơn vỡ òa bao cay đắng
như giọt sương cháy mình dưới nắng
cháy bỏng lời yêu thương không thể nói được
em trao cho anh con tim và linh hồn
nhưng hạnh phúc chỉ là thoáng qua
và nhận lại một món quà mất mát
sự vô tâm hững hờ của tình anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.