Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hãy quên người nhé



songmacodon
18-09-2005, 07:34 PM
nhớ làm gì rồi mọi chuyện sẽ qua
em mãi mãi vô tình như thế
có nhưng lúc tưởng chừng như không thể ??
những lúc buồn dòng lệ đã rơi.

em không muốn đâu dù biết hè đã dến
ở ngoài kia muôn ngàn tiếng ve ngân
phượng hồng ơi đôi chút đã bâng khâng
mà giờ đây nghe lòng lạnh giá....................

em với anh giờ đây sao xa quá
có bao giờ còn nhớ tới nhau đâu
tình quá đẹp mà ko thể đậm sâu
để khi qua chợt nghe lòng bối rối.

đừng quay lại nhé dù một lần tiếc nuối
đừng lặp lại sai lầm những ngày qua.............................<[email protected]>gửi một người đã xa

hoang hon mau tim
18-09-2005, 09:44 PM
gửi một người đã xa cuộc tình tan vỡ
em không buồn không oán hận anh đâu
hè đã qua dông bão lại đến
để vai gầy run lạnh từng đêm

con tim sầu khóc gào từng đêm
vầng trăng đó sao xa vời vợi
lời ước nào vụt tắt theo sao băng
hạt mưa buồn đâm thấu con tim thơ

tình đầu đó sao mong manh dễ vỡ
nhát dao tình cắt vụn con tim
mong gặp anh trong đêm mộng tưởng
để giật mình hận tình thêm sâu
....thế sao mà lòng này càng yêu ......<gởi anh người xa mãi chúc anh hạnh phúc xxxx>

Chu Minh Ngoc
18-09-2005, 09:59 PM
Quên em làm sao khi ta không thể
Bóng hình em luôn đọng mãi trong tim
Anh một đời đi tìm đơn lẻ
Lạc lõng ,thẫn thờ khi em không để mắt nhìn anh
Em có thể cho anh một thời mơ mộng
Cho anh được lại gần lúc em vấp ngã,đớn đau.
Được thế không hả người em bé nhỏ
Dù thế giới kia muôn vàn đau khổ
Trọn cuộc đời này ,khắc mãi bóng hình em!
(Khi nào buồn hãy nhớ tới anh em nhe!)