Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : VẦng TrĂng KhÓc



Moschino_OCC
18-09-2005, 10:09 AM
Khi đôi mình chia tay
Chỉ còn lại vầng trăng làm kỹ niệm
Anh và em giờ hai bờ nuối tiếc
Tiếc tháng ngày từng hạnh phúc bên nhau

Vầng trăng sáng là minh chứng trên cao
Của một tình yêu ngây thơ tuyệt đẹp
Nhưng dòng đời nhiều nẽo đường rộng, hẹp
Khiến đôi mình vừa đủ lạc mất nhau

Ngày xưa đó lúc tình chớm hư hao
Nhìn sao rơi ta đã từng ước nguyện
Nếu một mai mình xa nhau vĩnh viễn
Hãy nhìn vầng trăng mà nhớ về nhau

Vầng trăng khóc là minh chứng trên cao
Của một tình yêu chỉ còn trong dĩ vãng
Của một tình yêu như khói sương lãng mạn
Đến thật nhanh rồi tan biến thật nhanh

Vầng trăng khóc là minh chứng mỏng manh
Của một tình yêu đã ít nhiều tan vở
Của một tình yêu chỉ còn trong nhung nhớ
Khi giấc mơ về có đầy đủ buồn vui

Vầng trăng khóc là kỹ niệm vậy thôi
Khi mất nhau có chút gì tiếc nuối
Dù tình đó chút phù du ngắn ngủi
Cũng đủ làm mình mãi nhớ về nhau

shinichi1487
18-09-2005, 09:03 PM
Đã xa rồi ng` iu hỡi
Ngày xưa đó đôi ta bên nhau ko rời
Ngồi trên cát nhìn biển đêm
Hát vu vơ mấy câu tình ca.....khặc khặc khặc...Trả lại tên bài hát...

hoang hon mau tim
18-09-2005, 09:34 PM
vầng trăng khóc hay mắt ai nhòa lệ
trăng chỉ mờ buồn đã cách xa
kỉ niệm tình yêu đôi ta nhiều vô kể
những đêm không trăng bờ biển xa xa

hôm nay trăng đẹp tại sao vẫn buồn
tình yêu em đó trao anh mãi mãi
sẽ muôn đời không bao giờ đổi thay
bởi vì em yêu anh chỉ vì anh là anh

chia tay nhau lời cuối cùng anh nói
một là anh một là theo ý em
thời gian có thể thay đổi con người
đừng mộng tưởng những gì không thể

đều có thể là gì anh chỉ
em chẳng cần biết làm chi
đời người ta có bao lâu
ai biết được chuyện ngày mai

em sống vội có gì sai anh nhỉ
làm việc vui chơi tận hưởng ngày xuân
làm những việc mà người ta không tưởng
làm những việc sẽ giúp người dưng

anh và em không cùng một suy nghĩ
cùng đường đời và cả mộng mơ
ta xa nhau là đều phải đến
yêu nhau đâu cần phải gần nhau
những nụ hôn đã trao
thì thôi anh hỡi coi nhưng là quà

BrightRain
18-09-2005, 09:35 PM
ặc
chú shinichi này không biết làm thơ thì thôi nhá,cứ phát bỉu linh tinh không à.
Trung thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa
Cành đa xin chị nhấc lên chơi...
Nhớ lại trung thu hum qua mà lại muốn đọc bài thơ của Tản Đà quá hichic......

Nigihayami kohaku nushi
26-11-2005, 10:58 PM
yêu là gì mà làm cho ta say mê
cuối cùng rồi sẻ mổi người 1 nơi

dammayty
26-11-2005, 11:14 PM
Vầng trăng kia ai đã viết nên thơ
Nay cho tôi mượn để gửi lòng vào nhé
Dù biết rằng tình tôi không đẹp
Và không sáng như ánh trăng kia.

Xa anh rồi em chỉ còn trăng làm bạn
Làm người tâm tình suốt tận đêm thâu
Làm chiếc khăn cho em lau nước mắt
Và làm anh thay thế những đêm rằm.

Trăng giống anh , giống đến bất ngờ
Khi yêu em , tình anh tròn đến vậy
Nhưng trăng dường như đang dần khuyết
Để hôm nay lại chẳng còn gì .

Nhưng anh ơi , trăng còn ngày quay lại
Còn anh thì có quay lại với em không?
Câu trả lời bỏ ngỏ đã từ lâu
Từ ngày em nghe 2 tiếng chia tay.

Tôi xin lỗi đã gửi buồn vào trăng
Đã ví trăng như một kẻ bạc tình
Nhưng sao tôi lại yêu trăng đến vậy
Có phải nhìn trăng tôi nhớ kẻ bạc tình.

Hạc Giấy
27-11-2005, 12:22 AM
Mặt trời khuất trong màn sương anh ạ
Ngày chưa tàn ,đêm vội vã trùm lên,
Gió trở trăn,run rẫy cánh hoa mềm
Đưa tay hứng chút hương đêm trong gió...

Thơ rót mãi mà vẫn đầy thương nhớ
Ngẩn ngơ buồn nghe tiếng quạ kêu sương!
Anh đâu rồi? Tôi hỏi gió ngàn phương
Đêm lặng lẽ ,bốn bức tường câm nín!

Anh nhìn kìa,nửa vầng trăng tím rịm
Chắc nửa kia đã rụng xuống ngàn lau
Người xa người ,ôi buốt nhói tim đau!
Anh sao nhỉ...?Có cồn cào trong dạ ?

Tôi lắng nghe tiếng thì thầm của lá
Là lời yêu,là lời nhớ ,lời thương...
Ngọn đèn đêm vàng vọt ngó ôi buồn!
Kìa con quạ lại kêu sương thảm thiết !

Trăng không sáng vì nửa vầng trăng khuyết
Chớp mắt buồn ,tôi vừa biết...tôi đã yêu
Anh đâu rồi.... anh có thấu hiểu tình tôi
Tôi tìm anh trong nữa vầng trăng khuyết

fantasy_girl
27-11-2005, 01:18 AM
vầng trăng kia ai xẻ làm đôi
cho tôi ôm lấy tương tư giọt sầu
vầng trăng kia ai khóc cùng ai
giờ anh xa cách phương nao đợi chờ

Icrysoul
27-11-2005, 07:06 AM
Ðêm nay ai đợi ngắm trăng lên
Ðể gặp trăng thanh trải trước thềm
Quyện với hương lan làn gió nhẹ
Ru hồn vào mộng cảnh thần tiên.

Trăng soi lấp lánh dưới hoa viên
Tươi mát hàng cây đứng lặng im
Thơ ướp trăng trong lời dịu ngọt
Giao tình thi tứ với thiên nhiên

Trăng hòa cùng gió thổi ru êm
Xua đuổi đêm đen khỏi bậc thềm
Sảng khoái lâng lâng nhè nhẹ bổng
Ði vào giấc ngủ mộng bình yên

Trăng treo lơ lửng mái tây hiên
Chênh chếch qua song gió động rèm
Tỉnh giấc mơ hoa lồng bóng Nguyệt
Say tình loan phượng đẹp lương duyên

swtlilaznchik88
27-11-2005, 09:59 PM
Vầng trăng khóc cho duyên tình dang dỡ
Mộng mái dầu duyên ước của gió sương
Còn gì dâu tình chẳng vướng tơ vương
Dể giờ dây lệ sầu thương dưa dến

Vầng trăng khóc xót thương tình dến muộn
Giọt lệ buồn thương tiếc lúc chia phôi
Dã không còn những ngày tháng chung dôi
Kề bên nhau sớt chia diều vui sướng

Vầng trăng ơi giờ không còn chung bước
Thì khóc gì cho lệ ướt rèm mi
Chỉ xót thêm khi dến phút phân kì
Người ra di dể một người thương tiếc

Vầng trăng ơi từ dây thôi vĩnh biệt
Mộng ban dầu ta hẹn lại kiếp sau
Bởi số duyên nên dã lỡ nhịp cầu
Thì trách chi trời cao bày cay dắng

HY

phonglantim
28-11-2005, 01:25 AM
Mặt trời khuất trong màn sương anh ạ
Ngày chưa tàn ,đêm vội vã trùm lên,
Gió trở trăn,run rẫy cánh hoa mềm
Đưa tay hứng chút hương đêm trong gió...
Thơ rót mãi mà vẫn đầy thương nhớ
Ngẩn ngơ buồn nghe tiếng quạ kêu sương!
Anh đâu rồi? Tôi hỏi gió ngàn phương
Đêm lặng lẽ ,bốn bức tường câm nín!
Anh nhìn kìa,nửa vầng trăng tím rịm
Chắc nửa kia đã rụng xuống ngàn lau
Người xa người ,ôi buốt nhói tim đau!
Anh sao nhỉ...?Có cồn cào trong dạ ?
Tôi lắng nghe tiếng thì thầm của lá
Là lời yêu,là lời nhớ ,lời thương...
Ngọn đèn đêm vàng vọt ngó ôi buồn!
Kìa con quạ lại kêu sương thảm thiết !
Trăng không sáng vì nửa vầng trăng khuyết
Chớp mắt buồn ,tôi vừa biết...tôi đã yêu
Anh đâu rồi.... anh có thấu hiểu tình tôi
Tôi tìm anh trong nữa vầng trăng khuyết
Ngày đã tắt...trời chuyển dần về tối
Thành phố im lìm trong ánh mắt xa xăm
Vì sao ta phải cách ngăn?
Mỗi người mỗi ngả...mặn nồng còn đâu?

Em ước mãi duyên tình đừng giang dở
Đừng như hoa tàn...đừng bạc bẽo..thờ ơ
Còn đâu là những vần thơ
Cùng bao hoài vọng...nỗi niềm người trao?

Có những đêm đối mặt với vì sao
Em thầm hỏi sao cô đơn ko nhỉ?
Có những đêm đắm chìm trong mộng mị
Em thấy rằng .....mình đã quá yêu anh

soledad_1811
28-11-2005, 04:12 AM
Đời là khi nhấp chén riệu cay sè!

Trăng hái xuống xé ra làm trăm mảnh
Rát thàng đường màu vàng cho em đi!
Để rồi quên một thủa xuân thì!
Em quay lại hỏi anh về lời hứa!

Có phải khi tình iu là thừa mứa
Ngươi ra đi mới về bến ngày xưa?
Con sông trăng nay đã cạn đôi bờ
Thuyền xa bến nào đâu còn bãi hẹn!

Con đường xưa bây giờ hoang cỏ dại
Có còn đâu ánh sáng tình yêu?
Có phải không em nói đôi điều ?
Của một thủa anh yêu chiều em thế!

Lost.
28-11-2005, 04:29 AM
Vầng trăng cũng khóc cho tình
Đời kia lắm cảnh cho mình xót xa
Thể nào cũng "rượu với ta"
Ta đây cũng muốn tìm quên cùng người

kiepphongtinhpd89
28-11-2005, 04:50 AM
vầng trăng kia tôi sẻ làm đôi
nửa in gối chiếc nửa in mặt người
Type dấu nhé

buon_2204
28-11-2005, 05:01 AM
mùa dông về mang theo nhiều rét mướt
dêm noel dường phố rực dèn hoa
quốc lộ kia anh cúi dầu dếm bước
nhìn bên mình kô thấy bóng thân quen

anh chỉ yêu em bằng nữa trái tim
nữa trái tim còn lai
dể làm lại quộc dời khi em phụ tình
minh khiêm

phonglantim
29-11-2005, 12:26 AM
Vầng trăng ai sẻ làm đôi?
Gặp nhau rồi lại chia phôi...lẽ thường
MÌnh em....đi hết con đường
Bao nhiêu dang dở...vẫn vương...vẫn còn

Có phải khi ấy trẻ con
Lời yêu chưa thấu nên còn...ngu ngơ
Yêu ai...yêu đến dại khờ
CHờ ai...chờ đến bơ vơ cõi lòng

soledad_1811
29-11-2005, 05:52 AM
Ngươi đâu bờ bến còn mong!
Vầng trăng chia nửa con đường tình iu!
Sầu vương hoang lạnh buổi chiều
Còn đâu bóng nguyệt bên hồ cùng ai ?

phonglantim
30-11-2005, 06:08 AM
Xót xa cho tháng ngày dài
Một mình cô lẻ...trông ai thẫn thờ
Xót xa cho nỗi dại khờ
vầng trăng chia nửa...vật vờ bến sông

tieubachlongtctn
30-11-2005, 08:12 PM
TOI YEU EM
tôi yêu em yêu trung thành trung thực
một tình yêu đằm thắm chẳng hề phai
ngọn lửa tình nhen nhóm nỗi u hoài
bóng hình ấy lặng thầm trong hy vọng
tôi yêu em cho dù đời biến động
lại rạt rè hậm hực một lòng ghen
tôi yêu em yêu nhiều hơn vạn vật
cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em

KHÔNG ĐỀ
tôi yêu em bằng tình yêu son sắt
của lửa tình nhen nhóm tận trong tim
cho máu nóng trào dâng bao cảm xúc
để hồn tôi phảo gợn bóng u hoài

tôi viết lên đây bằng lời thơ trung thực
về tình yêu tôi ấp ủ đợi chờ
tháng ngày qua tim tôi về viễn phố
mang hình em gợi tỏa khắp nơi nơi

nhưng giờ đây mỗi người đi mỗi ngả
hai con tim không theo kịp nhịp đường
để xa cách vấn vương thành kỷ niệm
cho tháng ngày mong ước lại ngày xưa

hai con đường giờ đây dần cách trở
để hai người phải xa cách thời gian
nhưng dù sao trái tin tôi chẳng quản
chút gian nan ấp ủ mối tình đầu

để ngày mai nếu có gặp lại nhau
khỏi thẹn thùng mang theo hương hài cổ
vì rằng đấy là ngày xưa cách trở
nên mối tình đành im lặng buông xuôi

trái tim tôi xin vẫn nguyện yêu người
dù sóng xô của dòng đời thay đổi
trong quá khứ mà tôi không dám nói
tiếng yêu người sâu lặng tận trái tim