Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin Em Tha Lỗi Cho Anh



Moschino_OCC
18-09-2005, 10:05 AM
làm ko được hay ..xin anh em chỉ giáo ..thank! :D

Giờ này em ở đâu

Đêm nay 1 mình anh ngồi đây

Trời đêm rất lạnh lẽo

Anh nhớ em da diết

Mong em sẽ quay về

Để anh lại hạnh phúc như xưa

Hương ơi ! Anh nhớ em nhiều

Anh biết là anh có lỗi với em nhiều

Anh mong rằng em sẽ tha lỗi cho anh

hoang hon mau tim
18-09-2005, 09:56 PM
giờ này em ở đây
cô đơn và lạnh lẽo
phố cổ người tảo bộ
đón trung thu trong tay người tình
thân phận em bạc bẽo
người tình đã đổi thay
tuy lòng này giận lắm
mà sao nhớ anh hoài
hôm nay nữa rồi xóa hết
em sẽ quên như anh đã từng quên
quên tất cả nụ hôn và vòng tay ấy
lao vào vòng ảo mộng tình yêu
chỉ giả dối vì tim đã chết
đã trao anh có lấy lại bao giờ
những cuộc tình vui trong chốc lát
rồi chia tay rồi lại lãng quên
sống bất cần thì việc gì buồn khổ
thế nha anh đêm nay đêm cuối cùng

Moschino_OCC
19-09-2005, 02:10 AM
giờ này em ở đây
cô đơn và lạnh lẽo
phố cổ người tảo bộ
đón trung thu trong tay người tình
thân phận em bạc bẽo
người tình đã đổi thay
tuy lòng này giận lắm
mà sao nhớ anh hoài
hôm nay nữa rồi xóa hết
em sẽ quên như anh đã từng quên
quên tất cả nụ hôn và vòng tay ấy
lao vào vòng ảo mộng tình yêu
chỉ giả dối vì tim đã chết
đã trao anh có lấy lại bao giờ
những cuộc tình vui trong chốc lát
rồi chia tay rồi lại lãng quên
sống bất cần thì việc gì buồn khổ
thế nha anh đêm nay đêm cuối cùng :cooll: được đóa nha kakakak