Xem đầy đủ chức năng : Ngơ ngẩn
fallen_angel8x
25-10-2015, 07:25 PM
Sáng ngày nắng đổ, những chiều mưa
Những ngày giá lạnh gió may trưa
Tóc ngỡ pha sương đầu tưởng bạc
Hùng tâm tráng trí bỗng như thừa
Suốt ngày bơi giữa những nỗi con con của đời thường
giữa những tiền, hàng, công, vốn,...
đã cuốn đi gần hết những cái tôi của ngày xưa
chỉ những lúc lặng ngồi mong gợi chút gì hồi lại ....
~by Clone~
Cả hội giờ chẳng còn ai nhớ nick, xài tạm cái này
Kienfa
25-10-2015, 07:51 PM
Bụi thời gian đã mài mòn tuổi trẻ
Người chưa già nhưng tim đã già sao? :sr:
fallen_angel8x
26-10-2015, 01:41 AM
Vẫn còn giữ thói quen ngày cũ
Một đôi lần vẫn lững thững ngẩn ngơ
Vẫn những lúc dạo bước trong mơ
Hồn phơ phất lạc vào nơi xứ lạ
ty_muoi
31-10-2015, 07:10 AM
Cuộc đời thay đổi tựa gió mây
Hùng tâm tráng chí nguội từng ngày
Đổi thay thay đổi ai lường trước?
Chỉ muốn tâm này vẫn rộng bay.
Hình như ở chốn quê xa
Có người tựa cửa chiều tà nắng buông
Kienfa
02-11-2015, 07:41 PM
Mấy hôm mưa nắng thất thường
Giọt thương sợi nhớ vấn vương quê nhà
fallen_angel8x
16-11-2015, 07:32 PM
Trăng non đã vội trăng già
Chiều tà bóng xế xuân đà sang đông
Người về canh vắng đêm không
Hắt hiu lợt lạt ánh vàng đèn khuya
HanMacTu_part2
21-11-2015, 09:18 AM
Tôi thấy đời tôi ngớ ngẩn thay
Yêu không tròn vẹn cứ đắng cay
Công danh sự nghiệp hoài dang dở
Gia đình bất ổn mãi bủa vay
Chẳng biết mấy ai hiểu tôi đây
Đời ganh thánh ghết mãi thế này
Phận bùn tuổi hổ hoài rong ruổi
Nghĩa tình... Chữ "Hiếu" cứ vòng xoay
fallen_angel8x
17-12-2015, 01:59 AM
Bó gối ngồi câu cái công danh
Nhấc lên ơi hỡi mảnh hủ sành
Tiếc nỗi thanh xuân vừa vụt mất
Ngẩn ngơ con tạo khéo vòng quanh
Hớ, hớ hớ, hớ hớ hớ ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.