Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người dưng giữa đời



khungbotinhyeu
16-10-2015, 01:56 PM
Người dưng giữa đời

Thì thôi, vậy nhé!
Không về...
Để anh khỏi giữ tái tê cạnh mình
Ai làm ướt khẽ môi xinh
Cỏ cây cũng hoá bóng hình của em
Đường xa,
Kỷ niệm,
Quên tìm.
Tình tang...
Lá cũng bên thềm gió bay.

Có yêu?
Có nhớ?
Vơi, đầy...

Một chút hao gầy!
Anh gửi ánh trăng

À ơi ước hẹn không thành
Tình nhân cũng chỉ người dưng giữa đời!

KBTY (Cái bang lãng tử , Bùi Thành Nhân )

Windysoul
20-10-2015, 05:31 AM
Đi thôi!

Thế là ta chẳng còn chi
Yêu thương cũng hết còn gì cho nhau
Đi thôi... Duyên đã thay màu
Tơ hồng đã đứt, cánh trầu đã phai
Cần gì trách nữa tại ai
Là do phận bạc nên hai lối về
Khi xưa chẳng lựa câu thề
Đầu môi chót lưỡi để rồi quên mau
Ngày vui chẳng đủ đêm sầu
Bao nhiêu kỷ niệm qua cầu gió bay...

Phong Linh

khungbotinhyeu
28-10-2015, 10:24 AM
Vợ người ta

Xin ngọn nắng thôi đùa giữa phố
Để mây chiều thôi nhớ chuyện xưa
Người ơi !
Biết nói sao vừa.
Hàng cau chín rũ , tình chưa chín tình...

Ai sẽ nhớ duyên mình thuở trước
Để tôi còn giữ được hình em
Nhìn theo bước vội bên thềm
Mà chân ngã quỵ
Mà tim rưng sầu...

Đôi áo đỏ bên cầu rộn rã
Pháo nổ giòn
Kẻ đã sang sông
Thuyền hoa theo nước rẽ dòng
Chở theo hẹn ước
Mênh mông...
Chẳng thành!

Anh tự trách trời xanh nỡ bạc
Đẩy đưa làm khúc nhạc dở dang
Hoàng hôn réo khẽ cung đàn
Ai buông ai giữa vô vàn ái ân

Duyên đã tận, quen dần em hỡi
Giữ trong lòng tiếng gọi phôi pha
Em giờ phận vợ người ta
Thì anh cũng cưới bóng là của em ...

Cô trò nhỏ , bình yên!
Vậy nhé ...

KBTY

Ni*
29-10-2015, 08:24 AM
NGUƠi iu đã bước qua cầu :cry:
Nhớ chi cho bóng them sầu mà thôi:iu: