PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái Phận Đời...



HanMacTu_part2
07-10-2015, 10:32 PM
Cứ nghĩ phận đời thật trái ngang
Sự nghiệp... công danh mãi lỡ làng
Tình cảm đương yêu đành bỏ ngỏ !?
Gia đình tai kiếp bước gian nan

Muốn giải bày...

Viết cứ viết, biết bao người sẽ hiểu
Phận cuộc đời... cứ vướng chữ thương yêu
Chọn bên tình, gia đình đành bất hiếu
Trọn đạo con... có lỗi với tình yêu...!

Rồi ngẫm....

Nếu giờ chọn hiếu bỏ tình
Phận ai đã trót trao tình ra sao?
Được tiếng có hiếu thanh cao
Nhưng ai lỡ mất tôi nào sống yên
Nếu chọn tình ái vẹn toàn
Đời chê bất hiếu kiếp ngàn không phai
Cuộc đời này ... lỡ chia hai
Ngã ba số phận biết ai chọn dùm...

fallen_angel8x
11-10-2015, 03:11 AM
Phận đời lắm nỗi trái ngang
Đành thôi nhắm mắt nhẹ nhàng đưa chân
Bước thêm những bước phong trần
Ngụp trong bể khổ để dần ngoi lên
Mong cho gan vững chí bền
Đợi ngày trở lại mà nên ... anh hùng

Ha Luong
11-10-2015, 11:06 AM
Ai cũng bảo đời là bề khổ
Nhưng lại đành ngụp lặn tháng ngày
Minh tinh đến chẳng chịu hay
Tự bơi khỏi bể cho nên anh hùng

HanMacTu_part2
23-10-2015, 10:31 AM
Lòng cũng muốn bền gan vững trí
Nhưng dòng đời cứ mãi đẩy đi
Rồi đưa tới ngã ba số phận
Chọn nẽo nào cũng chữ "chia li"

Nhiều khi muốn... khóc cho thật khỏa
Nhưng sợ lòng... nhục chí nam nhi
Ôi... phận đời... ai đành thủ thỉ
Trãi tự tình viết thành bài thi