hương_ngố_1989
18-09-2005, 05:28 AM
một buổi chiều trên sông hồng sinh đẹp
tui đau buồn ngắm nhìn hoàng hôn xa
làn nước tràn vào tâm hồn phẳng lặng
lòng đau buồn nghĩ về kỉ niệm xa xưa
một buổi chiều trên còn đường wuen thuộc
em và anh cùng nhau bước tới vì sao
hai tâm hồn trong sáng hòa vào nhau
cùng nhau ước một tương lai rực sáng
lại một buổi chiều mùa thu xinh đẹp
lại con đường đầy hoa và nắng ấy
em một mình bước đi nhớ về anh
một kỉ niệm suốt đời ko wuen
tui đau buồn ngắm nhìn hoàng hôn xa
làn nước tràn vào tâm hồn phẳng lặng
lòng đau buồn nghĩ về kỉ niệm xa xưa
một buổi chiều trên còn đường wuen thuộc
em và anh cùng nhau bước tới vì sao
hai tâm hồn trong sáng hòa vào nhau
cùng nhau ước một tương lai rực sáng
lại một buổi chiều mùa thu xinh đẹp
lại con đường đầy hoa và nắng ấy
em một mình bước đi nhớ về anh
một kỉ niệm suốt đời ko wuen