sandy
18-09-2005, 05:06 AM
Em sẽ yêu anh qua những mùa xuân
Mưa phùn giăng trên màu xanh nõn lá
Những nỗi buồn trở thành xa lạ
Không xoè tay đếm những đơn côi
Gió không về từ miền đất xa xôi
Dịu dàng hát giữa trái tim hạnh phúc
Em sẽ yêu anh như màu vàng hoa cúc
Như nắng tháng Năm rực cháy lần đầu
Em sẽ yêu anh qua những nỗi đau
Qua những tái tê của mùa đông lạnh giá
Không đắn đo, không đếm đông mặc cả
Những tầm thương không chạm đến tình yêu!
Em khát khao, em mong ước thật nhiều
Nhưng đọng lại một điều nhỏ bé
Một bàn tay vững vàng trong gió xé
Sẽ cùng em đi dọc những đau thương
Mưa phùn giăng trên màu xanh nõn lá
Những nỗi buồn trở thành xa lạ
Không xoè tay đếm những đơn côi
Gió không về từ miền đất xa xôi
Dịu dàng hát giữa trái tim hạnh phúc
Em sẽ yêu anh như màu vàng hoa cúc
Như nắng tháng Năm rực cháy lần đầu
Em sẽ yêu anh qua những nỗi đau
Qua những tái tê của mùa đông lạnh giá
Không đắn đo, không đếm đông mặc cả
Những tầm thương không chạm đến tình yêu!
Em khát khao, em mong ước thật nhiều
Nhưng đọng lại một điều nhỏ bé
Một bàn tay vững vàng trong gió xé
Sẽ cùng em đi dọc những đau thương