HanMacTu_part2
06-06-2015, 11:21 PM
Hôm nay, ai trao tấm Thiệp Hồng
Sao vui không đặn... buồn không xong
Hay do tình xưa còn nằm lại
Để ai vấn vương mãi trong lòng
Hôm nay, bổng nhận tấm Thiệp Hồng
Mà tim run khẻ... tựa đêm đông
Phải chăng tiết trời luôn thay đổi
Theo mỗi tâm tư ở trong lòng
Thôi nay đã nhận tấm Thiệp Hồng
Thì duyên nay có... nợ thì không
Chúc ai ngày vui như mong muốn
Trọn kiếp trăm năm với người chồng
Sao vui không đặn... buồn không xong
Hay do tình xưa còn nằm lại
Để ai vấn vương mãi trong lòng
Hôm nay, bổng nhận tấm Thiệp Hồng
Mà tim run khẻ... tựa đêm đông
Phải chăng tiết trời luôn thay đổi
Theo mỗi tâm tư ở trong lòng
Thôi nay đã nhận tấm Thiệp Hồng
Thì duyên nay có... nợ thì không
Chúc ai ngày vui như mong muốn
Trọn kiếp trăm năm với người chồng