cô bé mắc nai
19-05-2015, 11:03 PM
Vào một ngày bất chợt Cô Đơn
Gọi tên em bước ra ngoài trách mắng
Bảo rằng : " Lần sau đừng mau mắn
Giành xếp hàng ôm đựng âu lo
Đừng ham tự mình ngồi 1 chổ nhỏ to
Đừng tâm sự chỉ riêng mình em biết
Đừng mách nước cho lối mòn tới trước
Đừng âm thầm chống chọi vu vơ
Đừng ham buồn tiếc nuối vẫn vơ
Đừng khóc lóc để nổi buồn xâm chiếm
Đừng mong muốn những điều trong tâm tưởng
Đừng ghét mình nhạy cảm hơn người ta
Đừng học cách âm thầm chịu đựng bôn ba
Đừng xối xả trách mình ngang bướng
Đừng gom vội khối sầu khác hướng
Đừng nhặt thầm giọt lệ ai rơi
Đừng làm kẻ vong tình giữa bể khổ muôn nơi
Đừng trách móc khi con tim lạc lối
Đừng cho vội mảnh tình riêng tội lỗi
Đừng mở lòng đón tiếp Cô Đơn
Hãy vì mình mà sống thảnh thơi
Vì Hạnh Phuc sẽ cùng ai bước tới "
....
(Hên xui ..)
Gọi tên em bước ra ngoài trách mắng
Bảo rằng : " Lần sau đừng mau mắn
Giành xếp hàng ôm đựng âu lo
Đừng ham tự mình ngồi 1 chổ nhỏ to
Đừng tâm sự chỉ riêng mình em biết
Đừng mách nước cho lối mòn tới trước
Đừng âm thầm chống chọi vu vơ
Đừng ham buồn tiếc nuối vẫn vơ
Đừng khóc lóc để nổi buồn xâm chiếm
Đừng mong muốn những điều trong tâm tưởng
Đừng ghét mình nhạy cảm hơn người ta
Đừng học cách âm thầm chịu đựng bôn ba
Đừng xối xả trách mình ngang bướng
Đừng gom vội khối sầu khác hướng
Đừng nhặt thầm giọt lệ ai rơi
Đừng làm kẻ vong tình giữa bể khổ muôn nơi
Đừng trách móc khi con tim lạc lối
Đừng cho vội mảnh tình riêng tội lỗi
Đừng mở lòng đón tiếp Cô Đơn
Hãy vì mình mà sống thảnh thơi
Vì Hạnh Phuc sẽ cùng ai bước tới "
....
(Hên xui ..)