PDA

Xem đầy đủ chức năng : 10 hàng bánh mì ngon nức tiếng ở Hà Nội



Nelly. Doanh
12-05-2015, 08:16 AM
Cũng giống như Sài Gòn hay Hội An, Hà Nội cũng có rất nhiều hàng bánh mì ngon nổi tiếng, với đủ mức giá từ bình dân đến đắt xắt ra miếng.

Bánh mì Nguyên Sinh

Nguyên Sinh là một thương hiệu rất lâu đời, thậm chí "tiền thân" của nó có từ thời Pháp thuộc và là một trong những nhà hàng đồ Tây đầu tiên do người Việt mở ra ở Hà Nội. Một phần bánh mì ở Nguyên Sinh gồm đến 10 loại đồ ăn đi kèm với đủ loại pa tê gan, thịt xông khói, xúc xích... do nhà hàng tự chế biến theo công thức gia truyền nên rất thơm, có vị đặc trưng riêng, dù là người khó tính cũng phải gật gù. Bánh mì ngon, chất nhưng giá cả ở đây không rẻ, bạn sẽ phải chi 80.000 đồng cho một phần bánh mì ở đây.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091251-1.jpg

Bánh mì Đình Ngang

Trong danh sách các quán bánh mì ngon Hà Nội, hiếm người mê bánh mì hông biết đến tiệm bánh mì Trâm ở Đình Ngang. Thực ra đồ ăn của quán quá đặc biệt bao gồm pate, xúc xích mỡ, thịt xá xíu, chả trứng chiên, vài miếng dưa chuột được chan thêm chút nước xốt màu cam sóng sánh. Tuy nhiên chính thứ nước xốt tưởng như phụ ấy lại khiến bánh mì ở đây trở nên ngon đến lạ bởi vị mặn, ngọt, thanh, béo cực hài hoà.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091251-2.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091251-3.jpg

Ngoài bánh mì thập cẩm, ở đây còn có bánh mì sốt vang. Với nhiều người sành ăn, sốt vang ở quán tuy không xuất sắc hay tạo được điểm nhấn như bánh mì thập cẩm nhưng miếng thịt chất lượng, ăn ra tấm, ra miếng chứ không phải dạng bèo nhèo như ở nhiều quán thường thấy. Bánh mì Đình Ngang có giá trung bình khoảng 30 ngàn đồng/ phần đầy đủ, bánh mì sốt vang giá 40 ngàn đồng.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091350-4.jpg

Bánh mì bít tết Hoà Mã

Chẳng biết từ bao giờ, khi nhắc đến bít tết, nhiều người nghĩ ngay đến bánh mì bít tết Hoà Mã. Bít tết ở Hoà Mã là bít tết đã được Việt hoá với những thịt bò đã được thái thành thớ mỏng, tẩm ướp đậm đà rồi chiên nhanh trên chảo gang. Suất bánh mì bít tết Hoà Mã bao gồm 4 - 5 lát thịt bò khá lớn, 1 viên xíu mại to, 2 trứng ốp la, khoai tây chiên, sa lát dưa chuột - cà chua chua ngọt, đủ khiến người ăn khoẻ cũng phải no.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091350-5.jpg

Bít tết Hòa Mã lúc nào cũng đảm bảo tiêu chí nóng bỏng và đậm đà, không cần thêm xì dầu vẫn vừa miệng. Tuy nhiên do có nước sốt ăn kèm nên thực khách phải chấm bánh mì với nước tiết từ các nguyên liệu thịt, trứng trong quá trình rán, do vậy ăn dễ bị ngán. Thêm vào đó, do lát thịt bò làm bít tết được dần mỏng nên dễ bị khô nếu mở vung muộn. Giá một suất bít tết Hoà Mã là 100 ngàn đồng.

Bánh mì kebap viện Goethe

Không chỉ là hàng bánh mì kebap đầu tiên ở Thủ đô, bánh mì kebap viện Goethe còn được dân nghiền bánh mì ca tụng là hàng kebap ngon nhất Hà Nội. "Tiếng thơm" của kebap viện Goethe có được là nhờ những những tảng thịt tươi đước tẩm ướp khéo cùng các loại rau dưa ăn kèm đa dạng và nước xốt pha chế riêng. Bánh mì của Goethe đặc biệt chọn loại có thêm vừng nên khi ăn kèm thịt nướng cháy cạnh, rau lại càng thơm, bùi. Một chiếc bánh mì ở viện Goethe có giá 30 ngàn đồng.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091350-6.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091446-7.jpg

Bánh mì Phố Huế

Tiệm bánh mì này đã từng được Geoffrey Deetz, một đầu bếp và chuyên gia ẩm không tiếc lời ca tụng. Trong bài viết “Bánh mì Việt Nam ngon nhất quả đất” của BBC mô tả về ổ bánh mì này: bánh mì tuy không quá phức tạp, nhưng mọi thứ bên trong nó đều có vai trò riêng: ruốc giúp nước sốt được thấm, pate làm ẩm bánh và bánh nướng giòn để không bị mềm trong thời tiết ẩm. Phóng viên DAvid Farley ca ngợi: “Ổ bánh mì này nó thực là khác biệt! Độ giòn của lớp vỏ đã dẫn dụ theo cái vị ngon quyện hòa của thịt và gia vị một cách nhẹ nhàng!”.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091446-8.jpg


Bánh mì thịt xiên nướng Quang Trung

Bắt đầu chỉ là một thịt xiên, nhưng về sau để đáp ứng nhu cầu của thực khách, quán thịt xiên nướng Quang Trung đã bán thêm cả bánh mì, tạo nên thương hiệu bánh mì thịt nướng Quang Trung nổi tiếng. Điều ăn điểm của bánh mì ở đây là những xiên thịt ngon ngọt do được nướng trực tiếp từ thịt tươi. Chiếc bánh mì kẹp 1, 2 xiên thịt rồi thêm chút dưa, ớt ăn nóng hổi, ngon lành từ lâu đã là bữa xế được rất nhiều người ưa thích. Một xiên thịt ở đây có giá 10.000 đồng, tuy đắt hơn đa số các quán thịt xiên nướng khác, nhưng cũng to và chất lượng hơn hẳn.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091446-9.jpg

Bánh mì pate Chả Cá

Quán vốn nguyên gốc ở Lãn Ông nhưng nay đã chuyển sang phố Chả cá. Bánh mì của quán không có nhiều loại nhân như nơi khác mà chỉ gồm pate, hành phi, rau mùi, dưa chuột thêm tí tương ớt, thế nhưng ai đã ăn ở đây cũng phải gật gù khen bánh mì ngon, rồi có khi "nghiện" lúc nào chẳng biết. Pate - linh hồn của chiếc bánh được làm rất khéo, vừa béo, vừa bùi lại tuyệt đối không có mùi tanh của gan nên ăn rất vào. Quán bán từ chiều tối đến 12h đêm.Một chiếc bánh ở đây có giá 20 ngàn đồng.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091614-10.jpg

Bánh mì bít tết Hàng Bài

Nằm ở ngay mặt phố Hàng Bài, sát... công ty Xổ số Thủ đô nhưng quán ăn này đơn giản đến mức nếu không để ý, bạn dễ bỏ qua nó giữa rất nhiều các biển hiệu màu sắc của các cửa hàng khác. Bít tết Hàng Bài được phục vụ theo kiểu Âu nên nếu đã quen với các suất bánh mì bít tết đựng trong chảo nóng xì xèo mỡ, có thể, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi món bít tết ở đây được phục vụ trong chiếc đĩa trắng muốt. Suất bít tết ở Hàng Bài chỉ gồm thịt bò, vài miếng dưa chuột, nước sốt, thêm chút khoai tây nghiền hoặc khoai tây chiên.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091614-11.jpg

Không có pate, trứng đi kèm nhưng miếng bò bít tết ở đây lại rất hoành tráng. Miếng thịt dày gần 1cm và to cỡ bàn tay người lớn được dần mềm và làm chín lòng đào đi kèm với thứ nước sốt nâu đỏ khá chuẩn vị Châu Âu. Nước xốt vừa vị có độ ngậy của bơ kèm tỏi phi thơm vô cùng hấp dẫn. Nhờ món nước xốt này miếng thịt mềm và ngon hơn, món khoai tây cũng bớt ngấy. Một suất bánh mì bít tết ở Hàng Bài có giá 90.000 đồng, nhiều người cho rằng để thường thức bít tết theo kiểu Âu, đây là mức giá chấp nhận được.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091614-12.jpg

Bánh mì chả Lê Đại Hành

Vốn là một xe giò chả lâu năm ở khiêm tốn ở góc Lê Đại Hành giao với ngõ Lê Đại Hành, thế nhưng món bánh rất chạy ở đây lại không phải giò hay chả đơn lẻ mà là bánh mì chả với những miếng chả được ủ trong thúng nóng hổi, ngon lành. Khi có khách mua, người bán hàng mới lấy những miếng chả nóng hổi rồi thoắt thoắt đưa chéo dao thái thành những miếng chả to bản, dày mình đủ để khách cắn ngập răng.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091843-13.jpg

Dù có nhiều loại giò, chả để khách lựa chọn, nhưng loại chả được ưa chuộng nhất vẫn là chả mỡ với độ béo, bùi, giòn vừa phải. Chả ngon, bánh mì giòn lại được kẹp thêm nộm chua, xốt mayonnaise tự làm đặc sánh, bèo bùi, tương ớt khiến chiếc bánh mì ở đây thực sự rất chất lượng so với mức giá 20 ngàn đồng/ chiếc. Bánh mì Lê Đại Hành bán từ sáng đến chiều tối.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091843-14.jpg

Bánh mì chảo Thái Thịnh

Là quán có công tạo ra trào lưu "bánh mì chảo" ở Hà Nội nên chẳng có gì làm lạ khi nhắc đến bánh mì chảo là người ra nghĩ ngay đến phố Thái Thịnh. Nếu so với hàng vài chục cửa hàng bánh mì chảo mọc lên ở mọi nơi trên khắp Thủ đô ngày nay, bánh mì chảo Thái Thịnh có phần thua kém khi cứ giữ mãi công thức một trứng chiên, một miếng pate cỡ 2/3 lòng bàn tay chiên ăn kèm với dưa góp, bánh mì, chứ không có xốt, cũng chẳng có thêm thịt đi cùng.



http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/12/09/20150512091843-15.jpg

Xét một cách công bằng, dù ít về số lượng nhưng chất lượng đồ ăn ở quán lại khá ổn với pate rán vừa tới, thơm dẻo, trứng làm đúng ý thực khách, dưa chuột chua ngọt vừa miệng. Tuy nhiên việc chảo đồ ăn không có nước xốt, khách phải ăn chay bánh mì với trứng, pate và tương ớt nên bánh mì Thái Thịnh khá dễ ngấy. Ngoài bánh mì chảo, ở đây còn có bánh mì sốt vang nấu khá đúng vị nhưng thịt không phải loại quá ngon.

Kienfa
12-05-2015, 04:38 PM
Bánh mì thịt VN mình nổi tiếng nhiều nơi lắm . Nhìn là chảy nước miếng, nhớ mỗi lần về VN ăn sáng cũng hay kiếm bánh mì thịt ăn :sr:

Lần tới có về phải xem bài này để đi ăn cho biết :sr: :sr:

Ở ngoài Huế có quán Bà Đỏ bán bánh bèo ngon bá cháy bò chét :sr:

Nelly. Doanh
12-05-2015, 06:29 PM
Lần tới về chú nhớ ghé LẠng Sơn cháu ăn bánh mì nướng nhé chú :sr: Ở list này, cháu mới đc ăn bánh mì chảo với sốt vang ở đường Thái Thịnh thôi. Đêm qua post làm cháu thèm nhỏ nước miếng ý chú :(

Kienfa
12-05-2015, 07:32 PM
Chưa ra Lạng Sơn, có dịp chắc phải đi một lần :sr:, chú thấy ngay cả bánh mì không VN mình làm cũng ngon. Tính ra bánh mì vừa rẻ mà vừa ngon :sr: người Việt qua đây cũng làm nhưng cũng tùy chổ và vẫn chưa được như bên mình :sr:

Nelly. Doanh
13-05-2015, 07:53 AM
Chưa ra Lạng Sơn, có dịp chắc phải đi một lần :sr:, chú thấy ngay cả bánh mì không VN mình làm cũng ngon. Tính ra bánh mì vừa rẻ mà vừa ngon :sr: người Việt qua đây cũng làm nhưng cũng tùy chổ và vẫn chưa được như bên mình :sr:

lâu lâu cháu với chồng lười ko nấu cơm, thế là cháu mua đống bánh mì bé xíu có 1 nghìn 1 cái bằng nắm tay ý chú, xong về chấm sữa ăn ngon cực :so_funny: cơ bản là bánh mì cháu thấy đc lớp vẻ giòn tan chú ạ :sr:
bánh mì bé bé chỗ cháu gọi là bánh mì chíp, search google nó là đây ý chú :sr:

https://lelanvnfr.files.wordpress.com/2014/02/dsc_5053.jpg

Đại hiệp mỏ nhọn
13-05-2015, 02:06 PM
Một chữ thoi. Thèm!!!

Về vn mình thèm nhất là món bánh mì. Có hôm gặm luôn hai ổ bánh mì thịt cho bữa sáng. Nhưng về chỉ ở nhà, ngừoi nhà đi mua cho mình ăn, chẳng có dịo ra ngoài đi khám phá mấy món ăn ở sài gòn

Kienfa
13-05-2015, 04:59 PM
Nhìn lạy chảy nước miếng tiếp :sr: :sr:, bánh nhỏ rồi bánh lớn, nhìn cái nào cũng ngon, cái này ăn không cũng ngon :sr:, môt ngàn một cái quá rẻ :sr:


Chú về VN cũng hay ăn bánh mì :sr:

Nelly. Doanh
13-05-2015, 06:01 PM
Hix, sáng ra đọc bài này lại thèm :( tý cháu phải đi mua mới đc :(

Kienfa
14-05-2015, 05:53 AM
Mới sáng nhìn ổ bánh mì thịt nước sốt ại chảy nước tiếp :sr: :sr:, nhìn vẫn ngon hơn hambuger :sr:

Daisuke Niwa
28-02-2016, 06:18 AM
Mới sáng nhìn ổ bánh mì thịt nước sốt ại chảy nước tiếp :sr: :sr:, nhìn vẫn ngon hơn hambuger :sr:

chú Phá nói chí phải, giờ nhìn McDonald với Burger King có chạy mất dép :so_funny:
hồi ở VN ăn bánh mì hết 5 ngày 1 tuần,qua đây kiếm k có mà ăn :rain:

Kienfa
28-02-2016, 09:28 PM
chú Phá nói chí phải, giờ nhìn McDonald với Burger King có chạy mất dép :so_funny:
hồi ở VN ăn bánh mì hết 5 ngày 1 tuần,qua đây kiếm k có mà ăn :rain:

Cả năm chú mới vào Burger King hay McDonald vài lần, thường là đi bên ngoài bạn bè kêu ăn :sr:
về VN chú có thể ăn bánh mì một ngày hai lần :sr:

Daisuke Niwa
01-03-2016, 04:02 PM
Cả năm chú mới vào Burger King hay McDonald vài lần, thường là đi bên ngoài bạn bè kêu ăn :sr:
về VN chú có thể ăn bánh mì một ngày hai lần :sr:

Chú ở mỹ fast food ở mọi nơi mà :sr: có khi mấy hàng fast food còn nhiều hơn xe bánh mì ở VN nữa :so_funny:
Hồi khoảng 2 năm trc McDonald với Starbucks về Sài Gòn, cháu cũng ham hố trẻ trâu đi xếp hàng giữa trưa nắng để mua. Qua đây chỉ thèm bánh mì với cafe đá :sr:

Kienfa
01-03-2016, 09:50 PM
Chú ở mỹ fast food ở mọi nơi mà :sr: có khi mấy hàng fast food còn nhiều hơn xe bánh mì ở VN nữa :so_funny:
Hồi khoảng 2 năm trc McDonald với Starbucks về Sài Gòn, cháu cũng ham hố trẻ trâu đi xếp hàng giữa trưa nắng để mua. Qua đây chỉ thèm bánh mì với cafe đá :sr:


Starbuck là cứa cổ người ta :sr:, nói chung là chú ít ăn Ham Burger, thích Pizza hơn, chú về VN có thử ăn Pizza nhưng chưa thấy chổ nào ngon như mong muốn :sr: