PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có ai đồng tâm trạng không?



Kienfa
09-05-2015, 07:16 PM
Không biết sao khoảng hai ba năm nay mỗi khi online loanh quanh không biết làm gì, ngoại trừ phải vào coi HHT để chém QC, đọc vài bài thơ , ngoài ra nếu không đọc truyện nữa chắc là đã ngán internet hay sao à :sr:

Mấy bạn còn trên HHT có ai giống vậy không, thường các bạn online sẽ làm gì ? Hay chỉ lên theo thói quen rồi xong :sr:

Đại hiệp mỏ nhọn
10-05-2015, 07:31 AM
Cháu chỉ lên theo thói quen rồi viết nk. Online thì chỉ xem truyện rồi học chút ít cái gì đó

Akai
10-05-2015, 07:43 AM
Em làm việc với máy tính, khi nào bật máy, thì để một tab là hht, rồi chúi mũi vào cad, thi thoảng xem có ai mình quen viết lách gì mới không, rồi làm việc tiếp :D

Kienfa
10-05-2015, 07:50 AM
Vậy chứng tỏ là niềm đam mê đã tắt từ từ :sr: :sr:, đúng là riết rồi lẫn quẩn không biết làm gì :sr:

Akai
10-05-2015, 10:41 AM
Thực ra hầu hết ở đây đều vào hht theo thói quen ^^

Kienfa
10-05-2015, 05:13 PM
Đúng là thói quen :sr:, thói quen lâu ngày thì khó bỏ :sr:

Còn online cũng thành thói quen, cứ mở máy xem vài tin mới và loay hoay rồi để đó :sr:

vb.1445018259096144

Ni*
23-08-2015, 06:47 AM
Thói quen không chữa được hjhj

Kienfa
23-08-2015, 07:02 AM
Thói quen không chữa được hjhj

Lống chầy xong là sẽ chữa được liền :sr: không còn vào HHT nữa :sr:

*vô_tình*
25-08-2015, 02:13 PM
Lâu lâu nhớ lại một vài thứ, xong chạy dzô hht lật wa lật lại rồi thôi. Nhớ lúc nhỏ ngày nào ko mở hht lên là ngày đó ko yên... giờ chắc già rùi :P

Kienfa
25-08-2015, 02:34 PM
Lâu lâu nhớ lại một vài thứ, xong chạy dzô hht lật wa lật lại rồi thôi. Nhớ lúc nhỏ ngày nào ko mở hht lên là ngày đó ko yên... giờ chắc già rùi :P

Chú chưa già mà nhỏ này chút xíu than già là sao :sr:

Có lẽ hồi đó tuổi mới lớn còn nhiều điều chưa biết và mới lạ, bây giờ trưởng thành rồi thấy không còn màu hồng như xưa nữa :sr: