Xem đầy đủ chức năng : Mùa Thu Mong Manh ..........
cô bé mắc nai
22-04-2015, 05:09 PM
http://www.jackeeholder.com/wp-content/uploads/2013/10/Autumn-leaves-autumn-on-tree.jpg
Viết cho mùa Thu nhớ đã qua đi
Cái khoảng thời gian em trầm mình im lặng
Giữ hơi thở mong manh
Giữ những lời đường mật
Cho lá trên cành trụ lại
Một mùa Thu
Em đã khóc đôi lần
Và gai góc yêu anh
Nổi nhớ lăn tròn xung quanh cuộc sống
Trách móc yêu thương
Giận hờn bật khóc
Quên mất rằng mình
Là 1 chiếc lá bi thương
Mùa Thu qua rồi Lá mãi mãi xa anh
Thân cũng là anh trên cành vẫn thế
Trụ vững hiên ngang qua mùa Đông giá buốt
Dẩu trơ trụi 1 mình
Đợi chiếc lá khác xanh tươi
Em biết Thu này ngắn ngủi hơn xưa
Bởi thời khắc đổi thay
Và lòng anh cũng không còn như trước
Lá biếc long lanh
Đón mùa Xuân tới
Em sẽ ngủ 1 giấc dài
Chờ đợi yêu thương
Có 1 lúc nào
Anh chợt thấy cô đơn
Hãy nhớ tới em
Chiếc Lá nhiều màu
Đã từng yêu anh
Tha thiết
.........
cô bé mắc nai
23-04-2015, 09:44 PM
http://i.ytimg.com/vi/lasWefVUCsI/maxresdefault.jpg
Có những ngày giông gió tả tơi
Mưa nặng hạt trải nổi buồn sâu thẳm
Em nằm im lặng nhìn không gian yên ắng
Bất chợt thấy mình đã đi quá nửa xuân xanh
Con đường nào mà chẳng mong manh
Đưa em vào đời bằng những đoạn tình ca đứt khoảng
Sóng chông chênh thuyền tình vất vưởng
Nên đôi lần tay nắm cũng như buông
Cuộc đời mà , không thể nói xuông
Em tin là tình duyên không thể cô đơn mãi mãi
Hơi ấm thân quen 1 mình lặng xuống
Để cõi lòng sầu năm tháng buông xuôi
"Vất vả nhiều rồi cô gái tôi ơi
Hãy nép vào vai anh thật khẻ
Để nghe tiếng gió xôn xao ngoài cửa ngỏ
Để nghe tiếng lòng bỏ nhỏ đến bên em "
Melbourne
24/04/2015
bù nhìn
29-04-2015, 05:14 AM
Bất chợt một ngày
ai đó hỏi ta rằng có phải là đang rất cô đơn
sao từng chữ từng câu cứ như là đang dỗi hờn duyên số
rồi họ nói mai này
có phải ta cũng giống những mặt người trung niên ngoài phố
là những người đàn ông không làm bố làm chồng
bước từng bước dài quá đỗi thong dong
chèo chống cuộc đời xuôi theo dòng mê đắm
say mê
rồi chìm đắm...
cô bé mắc nai
30-04-2015, 05:29 PM
Có một ngày
Trời bất chợt đỗ mưa
Rơi nặng hạt gầy hao hanh vắng
Em lặng lẽ bước chân trần
Vắng lặng
Ngó lên trời
Từng vệt xám giăng giăng
Có một ngày
Uống vội giọt sầu dâng
Ly cà phê không đường chát đắng
Em gặm nhấm
Ký ức mình
Quá ngắn
Và chợt thở dài
Bởi năm tháng phôi phai
Bất chợt ngày này
Em chọn lựa rời xa anh
Ôm nổi nhớ thương và vụn về hốt hoảng
Tự khắc trong tim vết thương dài tê tái
Để gió giông này lưu dấu nhạt phai
Bất chợt một ngày
Em khóc
Mê say
Mộng thực mong lung
Và em
Nhoài người
Thức tỉnh
Melbourne
01/05/2015
.............
bù nhìn
01-05-2015, 01:38 AM
ôm những nỗi bộn bề dày như trang sách
có bao giờ em nghĩ về khoảng cách của chúng ta
khoảng cách giữa chúng ta
không phải như khoảng cách giữa hai từ, hai chữ, hai câu
không phải từ đầu này sang bên kia tờ giấy
không phải là ranh giới đường biên ta vẫn thấy
mà là một điều mơ hồ được cảm bằng biết mấy âu lo...
cô bé mắc nai
05-05-2015, 10:23 PM
Nếu có lần nào
Trong hàng vạn nổi đau
Anh hãy ru em
Bằng những bài thơ tứ tuyệt
Để em biết
Con tim mình thổn thức
Để trang sách đời
Em viết bằng những đoạn
Chơi vơi
Nếu có lần nào
Anh chèo chống ra khơi
Hãy cho em theo
Để biết thế nào
Bão táp
Để em biết
Biển mênh mông sóng lớn
Chông chênh tình
Nghiêng ngã lả lơi
Say
Nếu có lần nào
Anh ôm trọn vòng tay
Hãy lưu dấu
Bằng đôi ba kỷ niệm
Để em biết
Thời gian qua hờ hững
Để em tìm
Ký ức bị lãng quên
Nếu có lần nào
Anh từ chối bên em
Hãy trao cho em
Cuốn sách tình yêu
Ta cùng viết
Để em biết
Mảnh tình đầu
Da diết
Để tự mình
Biên biếc với nổi đau
Nếu có lần nào
Anh chọn lựa tan theo
Bọt biển đong đưa
Hòa cùng mây nước
Để em biết
Soi tình dưới giòng nước
Là vớt mảnh tình đầy
Ảo ảnh
Xa xăm
Anh à
Cuộc đời mình
Là cuốn sách nhiều ngăn
Và nổi nhớ về anh
Nằm ở phần
Mục lục
...........
Melbourne
07/05/2015
cô bé mắc nai
19-05-2015, 04:39 PM
http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/rain-and-the-city-beata-czyzowska-young.jpg
Cơn Mưa Và Anh ....
Nếu cơn mưa chiều nay không dừng lại
Có phải hoa trên cành sẽ vỡ nát tan
Có phải lá úa vàng trong cơn bão dỡ dang
Có phải em sẽ về trong đêm lầm lỡ
Bởi không ai che nhanh bờ tóc rối
Vuốt bàn tay ướt át mộng không đầy
Sợ đôi khi mưa xóa dấu tình này
Vì có lúc mình xa nhau vội vả
Nếu cơn mưa chiều nay hối hả
Cây trên cành rủ rượi hoang man
Em sẽ về bước vội lối rẻ ngang
Che mắt ướt ôm hờ bờ vai ấy
Nếu cơn mơ chiều nay tê tái
Em cần người sưởi ấm trái tim côi
Đơn độc nhiều rồi lê bước xa xôi
Gom dĩ vãng trôi xuôi chiều mưa đó
Nếu cơn mưa chiều nay lệ nhỏ
Hãy xem như ta tan giấc mộng tình
Bởi đam mê sau 1 kiếp phiêu linh
Trăm năm ấy có hững hờ khép lại
Nếu cơn mưa chiều nay khờ dại
Thôi cũng đành ấm lạnh riêng mang
Dẫu lỡ lầm ôm giấc mộng đa mang
Xin mưa bão cứ nổi lên giông tố
Nếu anh biết em khóc 1 mình trong mắt ướt
Mưa có vì em mà xóa dấu chân anh
Và mưa có dịu dàng rơi nhẹ thật mong manh
Để em biết - Mưa và Anh
Đã cùng nhau
Ở lại .....
Melbourne
19/05/2015
hoamytrang14
24-05-2015, 03:16 AM
phựơng buồn nở rực chiều thứ bảy
lá ngô đồng cành biếc còn xanh
lời mắt nai còn trong tâm tưởng
xuân sang rồi chiếc lá bơ vơ
cô bé mắc nai
26-05-2015, 05:03 PM
http://media.salon.com/2013/11/autumn.jpg
Ta Gọi Em
Ta gọi em cơn gió mùa Thu
Mang hơi nắng vương trên tà áo tím
Lá mong manh pha giọt sương buổi sớm
Pha nồng nàn dịu ngọt nụ ban mai
Ta gọi em cơn nắng ru say
Len lõi vào tim dỗi hờn trách móc
Mắt ngây thơ đôi môi đào bật khóc
Như ru tình say nắng mộng yêu đương
Ta gọi em lối nhỏ tơ vương
Hun hút đường mơ tơ lòng nhung nhớ
Dịu ngọt năm xưa đêm ngày mong nhớ
Ghép mảnh tình đầu quyến luyến trao tay
Ta gọi em cơn mộng ngày mai
Chênh chếch lần son hanh vàng chờ đợi
Chép mảnh tình riêng vào tim khờ dại
Lưu luyến ngại ngùng in dấu phai phôi
Ta gọi em - mảnh tim côi
Ôm chút mong lung lặng thần bước tới
Đã biết con tim muôn đời sẽ thế
Ta vẫn gọi người thương nhớ đôi mươi .........
25/05/2015
cô bé mắc nai
10-06-2015, 07:52 PM
https://40.media.tumblr.com/e60f90feda0ccfc651367e456e55c9ce/tumblr_nepy4eYn0Y1u05qkuo1_500.jpg
Em chưa từng nói với anh
Cơn sóng lòng của 1 người yếu đuối
Đôi lúc thập thò
Chới với
Khao khát về
Miền hạnh phúc đầy vơi
Em chưa từng trao anh
Cái hôn nào cho thật đúng nghĩa
Sợ đôi khi mình mệt nhoài
Tâm tưởng
Tự đau lòng ngồi ôm khóc
Mình ên
Em chưa từng cô đơn
Dù con đường mình đi hoàn toàn xa lạ
Hướng ngược chiều anh về trong êm ả
Còn đoạn gầy gò
Em chọn bước không tên
Em chưa từng là chiếc lá mỏng tênh
Dù hình thù đôi khi làm anh nhầm lẫn
Không yếu đuối mắt nhòa đi dòng lệ
Em chưa từng
Khoắc khoải
Vì anh
Em chưa từng
Cố giữ lấy nhớ thương
Ghim vào tim
Ngàn lần của sự bướng bỉnh
Em chưa từng
Đau
Nên xin anh đừng lầm tưởng
Là em đã từng
Khờ dại
Yêu anh
Em chưa từng .........
Thế thôi !!!!!!
cô bé mắc nai
29-06-2015, 07:31 PM
Chắc em là cô bé mùa Đông
Nhặt bông tuyết trắng tươi mà ngỡ là pha lê hạnh phúc
Đôi tay gầy mài mò đi qua từng con phố
Xua giá rét ngày dài bằng nổi nhớ đắng cay
Chắc em là cô bé mùa Xuân
Mang hơi ấm của ngàn hoa tươi thắm
Tô điểm sắc Xuân mai vàng lóng lánh
Để mộng không cùng mãi mãi đón Xuân lơi
Chắc em là cô bé Hạ tàn phai
Đem cơn gió lạ thổi ngang bầu trời nóng nực
Khép cơn mưa chiều bằng nổi niềm u uất
Để mùa Hè này man mát chút luyến lưu
Chắc em là cô bé mùa Thu
Rơi từng cách hoa xa rời ký ức
Tiếc không em , khi bầu trời hoang mang vuông vức
Để 4 mùa em vẫn là cô bé đầy rẫy 2 chữ
Cô Đơn
hoamytrang14
12-07-2015, 03:42 AM
chợt thấy thu qua như nứơc biếc
lặng lờ trôi giữa trần gian
chiếc lá biết buồn trong tia nắng
gió vẫn thổi rì rào
trong tiếng nhạn bay cao
trời trong vắt tiếng gió bay không nghỉ
trắng chim trời chim hót líu lo
trăng trung thu đòan viên thơ mộng
chiều mới về trong gió thơ ngây
trong vắt gợn mây giăng mắc
giọt thu buồn hiu hắt sương khuya
mây trắng bay nhớ người xa xứ
chiều về rơi trăng mới thu sao
cô bé mắc nai
15-07-2015, 04:59 PM
http://img04.deviantart.net/9233/i/2011/018/c/4/sunny_bokeh_by_falloutgirl9001-d37hrbk.jpg
Cạn Nắng
Bậu đi rồi có còn gì để lại
Xót thân qua ngày hai buổi đón đưa
Nắng sân trường - quen lắm đợi tan trưa
Mưa mùa hạ tỉ tê cười hai đứa
Long lanh ướt hàng mi cong vun vút
Tóc ngang trời lơ lững đợi tan giông
Một buổi chiều qua chờ bậu bên sông
Khoe áo mới càng trông ngày hỏi cưới
Năm năm chẳn bậu tan tầm mưa nắng
Cô sinh viên tỉnh lẻ đó còn đâu
Qua ngại ngùng nắm bắt ánh sao băng
Câu chuyện cũ - giòng sông giờ im lắng
Bậu ấp úng - trao mảnh tình khờ vụn
Vở tan rồi đời trăm ngã trôi sông
Khóc tình đầu qua hận tủi thương mong
Gạt đau khổ - ôm mảnh tình khép lại
Hoa phượng vĩ ngày xưa đà vụn dại
Chắt chiu tình cũng đành vỡ tan thôi
Ghép mộng đầu - sao đau khổ nhân đôi
Tình ảo ảnh - chơ vơ ngày cạn nắng
cô bé mắc nai
16-07-2015, 04:56 PM
http://cdn.tggt.mobi/news/hoc_cach_tha_thu.jpg
Thứ Tha
Có bao giờ giữa chằng chịt nổi đau
Ta vẫn cứ yêu nhau như thời trai trẻ
Nắm lấy bàn tay gầy gò nói lời khe khẻ
Níu lại ngày Hè bằng những cuộc rong chơi
Để thỏa sức cùng nắng Hạ biển khơi
Ta sẽ bên nhau lướt vài con sóng
Chập chững bước qua những ngày trông ngóng
Bắt lấy nụ cười thở dốc vui tươi
Anh sẽ cùng em viết lại đoạn chơi vơi
Để bù đắp cho những ngày cạn nắng
Để nổi đau không thành bức tường thầm lặng
Và để chúng mình nhìn thấy bóng dáng nhau
Rồi anh sẽ vòng tay ôm lấy mọi nỗi đau
Mà khi xa nhau hai ta cùng chịu đựng
Vuốt lại mái tóc xanh giờ đà rơi rụng
Vầng trán ngày nào thành lối của những nếp nhăn
Em đừng chê anh già cả tung tăng
Bước chân liêu xiêu cố dìu em qua từng góc phố
Hãy lau hộ anh mồ hôi trên đôi vai chai sần gầy guộc
Và ta sẽ cùng ghép lại mảnh kết thương yêu
Có đôi khi mình lỡ mất nhịp yêu
Rồi để tuổi Xuân trôi nhanh vụt tắt
Xin hãy thứ tha muộn phiền chất ngất
Xóa cõi lòng trần Si-Hận bên nhau
16/07/2015
Kienfa
16-07-2015, 06:44 PM
http://cdn.tggt.mobi/news/hoc_cach_tha_thu.jpg
Thứ Tha
Có bao giờ giữa chằng chịt nổi đau
Ta vẫn cứ yêu nhau như thời trai trẻ
Nắm lấy bàn tay gầy gò nói lời khe khẻ
Níu lại ngày Hè bằng những cuộc rong chơi
Để thỏa sức cùng nắng Hạ biển khơi
Ta sẽ bên nhau lướt vài con sóng
Chập chững bước qua những ngày trông ngóng
Bắt lấy nụ cười thở dốc vui tươi
Anh sẽ cùng em viết lại đoạn chơi vơi
Để bù đắp cho những ngày cạn nắng
Để nổi đau không thành bức tường thầm lặng
Và để chúng mình nhìn thấy bóng dáng nhau
Rồi anh sẽ vòng tay ôm lấy mọi nỗi đau
Mà khi xa nhau hai ta cùng chịu đựng
Vuốt lại mái tóc xanh giờ đà rơi rụng
Vầng trán ngày nào thành lối của những nếp nhăn
Em đừng chê anh già cả tung tăng
Bước chân liêu xiêu cố dìu em qua từng góc phố
Hãy lau hộ anh mồ hôi trên đôi vai chai sần gầy guộc
Và ta sẽ cùng ghép lại mảnh kết thương yêu
Có đôi khi mình lỡ mất nhịp yêu Cô bé
Rồi để tuổi Xuân trôi nhanh vụt tắt
Xin hãy thứ tha muộn phiền chất ngất
Xóa cõi lòng trần Si-Hận bên nhau
16/07/2015
Hay, hay lắm Cô bé .
cô bé mắc nai
16-07-2015, 07:34 PM
Cảm ơn nhé Kienfa .. Lâu lâu có người khen mừng huýnh .. ka ka ka .. Cứ tưởng thơ mình dỡ quá không có người đọc nữa chứ ...
Kienfa
18-07-2015, 08:03 PM
Thấy vườn thơ từ xưa tới nay đều nhiều người làm thơ hay, bài trên hay lắm. Keep on :sr:
cô bé mắc nai
21-07-2015, 10:30 PM
http://www.dulichvietnam.com.vn/data/Huyen%20bi%20ngon%20doi%20than%20thoai%20Glastonbu ry%20Tor.jpg
Nếu Một Mai ..........
Nếu một mai người về từ ngàn dặm xa xôi
Hãy bứt 1 ngọn đồi trong xanh mơ ước
Nó sẽ có chiều dài bằng tâm hồn ký ức
Để em trốn những bộn bề âu yếm bên anh
Để khoảng trống lấp đầy bằng nổi nhớ mỏng tanh
Và để nhớ thương không làm tim em gục chết
Để em tập viết những điều tưởng chừng như không cần thiết
Trên trang giấy học trò nguệch ngoạc vẽ tên anh
Em sẽ tô thật nhiều màu lấp lánh mong manh
Và sẽ trồng hoa trên ngọn đồi trong xanh mơn mởn
Lưu Ly Trắng , Hồng, Lan cùng hoa Thược Dược
Và sẽ có Anh Đào hương mật ngọt bay xa
Nếu một mai người về tình bỗng chợt đươm hoa
Mắt xôn xao gầy hao qua những ngày chống bão
Hãy nhớ đến ngọn đồi trong xanh mờ ảo
Em đã cất dấu một thời khi giông bão lên khơi
Anh hãy tìm thật kỷ mảnh tim rơi
Có thể là em chôn sâu cùng vài lời nhắn nhủ
Có lẻ là anh đã quên những dòng mật khẩu
Nên đôi lúc thần gần mà nghìn lúc cách ngăn
Em vẫn mong rằng tình anh dẫu nhiều ngăn
Nhưng chúng mãi vang xa
Và
Ra hoa
Như em
Thầm
Tìm kiếm
...........
cô bé mắc nai
22-07-2015, 10:33 PM
http://img2.news.zing.vn/2013/02/14/1422013-kim-nguu.jpg
Điệp Khúc Tình Nhân ........
Em chợt nhận ra em chỉ có 1 mình
Không ai nghe em kể chuyện tình giữa chợ đời đông đúc
Người theo người bỏ về miền hạnh phúc
Nên mọi con đường hanh nắng vắng bóng anh
Người vô tình lãng đãng dạo quanh
Khắc trên cây xanh một vài điều mới lạ
Tưởng chừng người hái hạt mầm chưa thành mạ
Đem vun trồng khoảng đất trống chơi vơi
Người cười em tâm trí biển khơi
Cứ dập dồn lướt nhanh cơn sóng vỗ
Em dang tay cố tìm ra bến đỗ
Giữa muôn trùng để khắc cốt ghi tâm
Giờ em chợt nhận ra mình đã quá duy tâm
Cứ ôm nổi muộn phiền bao năm không thả
Người biền biệt xa lại càng xa quá
Nên em ở nơi này gục ngã tháng năm
Nhưng người đừng trở về bởi mộng đẹp xa xăm
Khi thực tại cả hai đã không còn như cũ
Em từng nghĩ lúc người đi hun hút
Là em nên trở về ôm điệp khúc tình nhân
p.s Mấy câu đầu mình copy ý tưởng của Bù Nhìn nha ... Tại thích quá í mà ..
cô bé mắc nai
04-08-2015, 05:49 PM
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/noinhunggiotnangxuyenqua-(2)-8a898/noi-nhung-giot-nang-xuyen-qua.jpg
Mai Ta về ... Em vẫn chờ ta chứ ?
Mai ta về lụm giọt nắng ngoài hiên
Treo trước ngõ vài câu đối liễn
Rêu phong đó giờ bỗng xanh xao quá
Góc đường trần ai viết mấy lời thơ
Tan học rồi ngơ ngẩn lối mòn xưa
Theo giọt nắng xôn xao ngày lắng đọng
Tóc ngang vai xỏa dài che chút bóng
Gót dại khờ in dấu giữa mùa mưa
Mai ta về gom góp mọi buồn xưa
Trả lại em đôi vầng thơ khờ dại
Khắc trong tim lời khẩn cầu tê tái
Vạn niềm tin giữ lại phút giao mùa
Em thôi đừng mật ngọt những hơn thua
Cố vẽ lối cho người xưa trở lại
Anh giờ đây như thuyền không thấy đáy
Bến đợi chờ xin khép lại song thưa
Mai anh về góp nhặt những vu vơ
Ghép mảnh vỡ để tim mình rỉ máu
Ta xa nhau bầu trời sầm uất lại
Cõi lỡ làng sóng ngập nỗi riêng mang
04/08/2015
"!Mưa!"
06-08-2015, 06:37 AM
- Dào dạt lun :sr: ^^
cô bé mắc nai
06-08-2015, 11:55 PM
http://www.iteuropa.com/sites/default/files/images/Heart-From-Cloud.jpg
Ta vốn chỉ là cơn gió thoảng qua
Mang những hoang man bay vào vùng vô tận
Nắm lấy tương lai cài sâu miền đất lạnh
Để muôn trùng khép lại giọt sầu dâng
Em có mõi mòn chờ đợi ta chăng ?
Hay ôm những suy tư khép cùng người khác
Em sang ngang bỏ về miền tan tác
Và ta sẽ lạnh lùng bỏ ngỏ nhớ thương
Có lẻ vô chừng trong nỗi đau thương
Ta sẽ là mây bay ngang vùng hạnh phúc
Ta sẽ đắp xây khung trời hun hút
Nhốt mộng không cùng vào cõi thênh thang
Em cứ lặng thầm ôm khúc nhạc ca vang
Kể cả trong mơ ta sẽ cùng em say đắm
Ta sẽ bên em dù là trong cơn mộng
Để rồi khóc-cười giữa 1 cõi lầm than
07/08/2015
cô bé mắc nai
13-08-2015, 09:00 PM
http://images.ngaynay.vn/t500/Uploaded/nguyenloan/2015_05_04/ngaynaydubaothoitiet10ngaytoitu55145khuvuchanoi.jp g
Hà Nội và Anh !
Hãy cùng em trở về ngày tháng Hạ
Khi tan tầm nắng lạ nghé ngang qua
Khi đoạn đường trong trắng hóa bôn ba
Ta mòn mõi trông mong đời lắng lại
Nghe sóng vỗ triền đê bờ hải đảo
Cô Tô đài in dấu mộng hai ta
Mắt mơ màng ôm lấy bản tình ca
Cùng rảo bước đường xa Thành Hoàng cổ
Đền Ngọc Sơn lặng thầm trong phố nhỏ
Khói trầm hương xao xuyến cõi nhân luân
Thê Húc cầu mấy nhịp đón tam sinh
Chùa Một Cột có buồn đau đơn chiếc
Anh hãy ngắm bầu trời cao biên biếc
Có tình em gởi gắm mộng trao người
Hà Nội vương nhung nhớ tự bao giờ
Mà lưu luyến lòng tương tư rất lạ
Hà Nội và Anh
Có phải là xa quá
Nên mây mờ
Phủ lối ngỏ uyên ương ???
cô bé mắc nai
18-08-2015, 08:43 PM
http://lh5.ggpht.com/-lAn6WVCTsAw/UB3VcZFqrNI/AAAAAAAACtk/_0n_KCrQ3Q4/thiep-vu-lan-anh-vu-lan%252520%2525281%252529_thumb%25255B3%25255D.png ?imgmax=800
Vu Lan Nhớ Mẹ ....
Ngày em được sanh ra
Hình như mẹ quằn người chịu đựng
Giữa đói nghèo cơ cực
Mẹ chọn sanh em ra
Em mang trong mình tánh nết của cha
Rồi khóc u a giữa dòng đời đói khổ
Nhà hình như thêm khổ
Giữa biển trời Cửa Đại bao la
Bến Tre chan hòa những rặng dừa xa
Phà Rạch Miễu đưa em qua Cồn Phụng
Nhánh lục bình trôi lững lờ giữa dòng nước đục
Đưa em 1 thời trở lại Mái nhà Tranh
Nơi Mẹ già lòng canh cánh tóc hãy còn xanh
Nơi Mẹ cưu mang 1 dòng con khờ khạo
Nơi Mẹ ưu tư đêm từng đêm tóc người chớm bạc
Nơi tiếng cười đùa của đám trẻ chung quanh
Vu Lan năm này Con mất mẹ 8 năm
Hoa hồng trắng cài lên trên màu áo nào mẹ nhỉ ?
Có phải là Màu bi thương từ khi người ra đi biền biệt
Và sau vòng luân hồi Mẹ có trở lại bên con ??
Hơi ấm ngày nào khi tuổi hãy còn son
Bàn tay nâng niu dìu con qua chặng đường nắng gió
Gánh lên 2 vai - là đoạn trường một đời khốn khó
Và những tháng ngày cơ cực để - buông lơi
Mẹ hãy mỉm cười - nhìn đám con thơ
Chúng con đã lớn khôn
Và còn vương bóng mẹ
19/08/2015
cô bé mắc nai
01-09-2015, 11:06 PM
http://www.biendao24h.vn/product_images/uploaded_images/anh-dep-thuyen-va-bien-7-.jpg
Thuyền Và Biển
Chênh vênh hai mùa thương nhớ tôi ơi
Gió ngược đầu Đông biển lòng dâng sóng
Thuyền mạn nhấp nhô cõi chờ đợi mộng
Để những cánh buồm thoát gió ra khơi
Cầm lấy bầu trời ươm hạt chơi vơi
Trổ mạ thành neo kéo thuyền rời mộng
Rải những chông chênh đón thuyền căng sóng
Khép lại tuổi đời giữa biển trùng khơi
Thuyền vẫn là thuyền lướt sóng biển khơi
Chỉ là biển sâu không lườn trước bão
Gió hắt hiu đau gom thuyền vào đảo
Đợi cơn sóng gào biển động im xuôi
Ai sẽ cùng người
Ôm mộng trùng khơi ???
cô bé mắc nai
08-09-2015, 11:14 PM
http://tikicdn.com/media/catalog/product/k/h/khi-chung-ta-gia-1.jpg
Anh à
Chẳng biết khi chúng ta già
Mình có ngồi lặng lẻ ngắm người qua
Dõi theo con đường chia cách xa xa
Và nghe tiếng lá rơi bẻ bàng trước ngõ
Rồi cõi lòng ta có nặng mùi sương gió ?
Áo phong trần có bụi bám giăng giăng
Trái tim ta có cằn cỏi bần thần
Và ký ức có làm ta nghẹt thở ?
Anh à
Chẳng biết khi chúng ta già
Mình gặp lại nhau có nói cười rôm rã
Hay giả lả trao lời chào xa lạ
Và vội vã bước qua
Mặc cho nước mắt chan hòa
Và nụ cười héo hắt tan ra
Thành lệ
............
cô bé mắc nai
22-09-2015, 09:17 PM
http://i.ytimg.com/vi/EPXBWyC2psU/hqdefault.jpg
Buông
Viết 1 đoạn chơi vơi ngày tháng
Rủ lòng trần thăm thẳm nông sâu
Hỏi thật lòng: " Vui vẻ bao lâu ?"
Hay chớp mắt chỉ là gió thoảng
Người bên ta thượng tuần lầu hạc
Uống nhén trà ngắm giọt sao băng
Nhấp lên môi những ái cùng ân
Buông tay xuống hạ tuần khép mộng
Đời vốn dĩ lao xao gió lộng
Thấm nhuần cơn vũ nộ cuồng phong
Nắng ngang đầu trải lộng qua sông
Soi bóng nước ảo mờ nhân ảnh
Buông chút sợi tơ lòng cô trọc
Khép nhân duyên xóa cõi muộn phiền
Ta trở về chấp niệm đơn nguyên
Nghe tiếng kệ chuông chùa vọng nguyệt
Thả kỷ niệm trôi dòng mầu nhiệm
Ngã bi thương khổ lụy chẳng vương
Cố dặn lòng vạn vật như sương
Có-Được-Mất dang tay chấp nhận
Dòng Si-Hận không còn vướng bận
Tâm từ bi hoan hỷ nẩy mầm
Khối vô ngần trong trắng nhơn sinh
Lưu nữa đoạn đường trần tục lụy
Ta vì ta
Khép đời
Mộng Mị
Ta vì người
Khép mộng
Tỉnh Say
23/09/2015
cô bé mắc nai
08-10-2015, 07:33 PM
http://images.vtc10.com/Vods/2014/3/17/axkxeh.jpg
Có bao nhiêu cánh diều thả dưới đồng thưa
Mưa buổi sớm mai vương bay chiều nặng hạt
Bờ đê năm xưa hai hàng tre sum lá
Ngỏ vắng bóng người tung cánh nhạn bay xa
Có bao nhiêu nụ cười tan rã hôm qua ?
Những buổi trưa hè thịt da cháy bỏng
Mật ngọt hơn thua tuổi đời trông ngóng
Xóa dấu muộn phiền bằng chuổi rong chơi
Có bao nhiêu người mong ước thảnh thơi ?
Ôm đàn ghi-ta u a lời nhạc
Khảy bản du ca nhẹ nhàng trong sáng
Thắp ngọn lửa lòng cháy rạng đêm qua
Có bao nhiêu giọt sầu vụn vỡ tan ra ?
Biển cả mênh mông
Để thuyền ròng dâng sóng
Melbourne 09/10/2015
cô bé mắc nai
14-10-2015, 08:31 PM
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8a/24/c5/8a24c5f225f7bb37f1f3e8e3c2d8a9cb.jpg
Vẽ Mộng Bên Anh...........
Em ngồi một mình vẽ mộng đầy tay
Viết lên hai vai cuộc đời khó nhọc
Khắc sâu vào lòng nổi niềm lăn lóc
Tô thắm sắc màu hiu hắt vắng tanh
Em ngồi một mình giữa phố vây quanh
Nghe cơn gió lùa ưu tư khờ dại
Chiếc lá me bay vội vàng ái ngại
Rơi giữa Thu Vàng lẳng lặng nhớ anh
Tim vẫn trông chờ mong mỏi tan nhanh
Níu lấy nhớ thương tuổi hờn bật khóc
Uống vội giọt mưa tan hòa đáy cốc
Cà phê ít đường đắng vị không thanh
Em ngồi một mình hát khúc mong manh
Điếm cánh sao rơi giữa trời bão nổi
Chợt thấy đôi chân bước vùng lầy lội
Ngập cơn sóng lòng thuyền động mộng xanh
Em ngồi lặng thầm buộc giấc bên anh
Trò chơi ghép hình thiếu đi nữa góc
Hình như trái tim dịu dàng trách móc
Duyên phận đường trần lạc lỏng mấy canh
Melbourne
15/10/2015
cô bé mắc nai
10-11-2015, 03:58 PM
http://www.lovethispic.com/uploaded_images/127149-Stay-Strong.jpg
Trong tất cả những gì đã qua
Hẳn vài ba lần ta buồn đau hối hận
Ôm mảnh thương tâm gục đầu chấp nhận
Có kẻ trong đời
Xuất hiện
Chỉ đi lướt qua nhau
Sẽ có vài người vội vã kêu đau
Rằng tình yêu ta trao họ không vừa tay nắm
Mệt mõi bên nhau chi bằng xa lánh
Để mảnh ân tình
Vun đắp
Cho kẻ đến sau
Sẽ có nhiều lần trong tận cùng nổi đau
Vết thương vô tri ngày đêm rên rỉ
Chúng cố đi hoang vào vùng suy nghĩ
Vẽ mộng tương phùng giữa cõi mông lung
Sẽ có một lần bạn khóc lung tung
Chắc hẳn con tim ngại ngùng đau khổ
Chắc hẳn cô đơn lạnh lùng kề cận
Nên khoảng muôn trùng bạn vẫn mình ênh
Thôi thì bạn à , hãy cố mà quên
Đừng để trăm năm phí hoài tuổi trẻ
Đừng để mưa ngâu níu người kẻo ngã
Thắt chặt cõi lòng khóa lại nghe hông ?
Rồi,
Nhắm mắt quăng chìa
Là Xong !
Melbourne
05/11/2015
cô bé mắc nai
18-11-2015, 06:58 PM
http://static.cleverstore.vn/icon/2014/11/e7a68aeace00e8c2efa695f8c0b9e190.jpg
Mãi mãi có bao giờ tồn tại?
Hay khoảnh khắc khiến tim mình thắt lại
Mãi mãi của anh
Trãi dài từng phút
Còn mãi mãi của em
Chẳng có điểm dừng
Lời hứa ngày nào còn ở lại không?
Hay chỉ là bâng quơ
Ru êm dịu ngọt
Vuột khỏi bờ môi
Ghim vào lòng làm tim bối rối
Và cuối cùng
Chúng như mộng buồn trôi
Tình yêu hận thù
Cứ tưởng buông xuôi
Cố sống yên vui nhìn bầu trời đầy nắng
Cố nén yêu thương
Cố vẽ vời cuộc sống
Thế mà cõi lòng
Bó gối nhớ mong
Mãi mãi đợi chờ
Có được hay không ??
Melbourne
19/11/2015
hoamytrang14
18-12-2015, 09:00 PM
thuở học trò trong trắng thơ ngây
cô bé mắt nai còn trong mộng
trời năm nay lá biếc về rừng
từng cánh én thương về xứ nghệ
trăng còn đó thơ ngây mắt biếc
trời còn xanh như tuổi học trò
trong mắt lá còn vương màu nắng
cánh hồng đào xanh biếc mắt nai
trời còn xanh quê hương đổi mới
bạn bè vui mắt biếc thơ ngây
cô bé mắc nai
24-02-2016, 09:45 PM
http://image.xinhxinh.vn/2015/07/18/chia-tay-nguoi-yeu-3.jpg
Rồi chúng ta ngừng lại
Ôm nỗi buồn dấu lại vào trông
Cất nỗi lòng canh cánh trông mong
Chôn thương nhớ trở về thực tại
Rồi trong phút giây ngại ngần khờ dại
Ta lặng thầm quảnh mặt chơi vơi
Đôi mắt hững hờ lòng bất chợt buông lơi
Đường mơ cạn nên tình tơ cũng đoạn
Thời gian đã không thể biến thành mãi mãi
Để hạnh phúc có thể kéo dài thêm
Để ta mộng mị bên đời
Ca hát vang lên
Rằng : Tình yêu đó từng là gì á nhỉ ?
Rồi chúng ta cùng ngồi và suy nghĩ
Nhớ về 1 thời giữa ký ức lãng quên
Khép lại kiếp người xao xuyến buồn tênh
Và buông bỏ cái gọi là Cố-Gắng
Mộng cũng vì anh chồng chành rồi kết mảnh
Nên tình đã không thành đành câm lặng nghìn năm
hoamytrang14
25-02-2016, 02:39 AM
mùa xuân trời xanh mây trắng
cành mai vàng trắng thuở ứơc mơ
cánh buồm trăng long lanh thơ mộng
gió xuân về xào xạc hàng me
cánh én mỏng trắng trong cổ tích
chiều vàng ứơc mơ trời xanh thẳm
gió bay về cánh én mơ xuân
tết đến học trò vui cảnh tết
trời sang xuân chùng chình qua ngõ
đón tuổi hồng trắng cả ứơc mơ
cô bé mắc nai
29-03-2016, 09:06 PM
http://xmedia.nguoiduatin.vn/thumb_x500x/2013/10/26/image-thumb1382760082.jpg
Có những ngày tàn khi nắng rẻ chiều ngang
Con chim bội bạc bay sang trở về khung trời cũ
Đám mây trên cao âm thầm bay theo cơn lũ
Và hoàng hôn vội tìm khép lại bóng chiều hoang
Có những ngày tàn khi mưa gió kéo sang
Những hạt chơi vơi vội vàng rơi xuống phố
Đọng lại trên môi đôi lời cho rằng rất nhớ
Sao cơn mưa chưa tàn mà tình đã vội lìa tan
Có những ngày lòng bỗng chợt đi hoang
Cố gắng lang thang một mình đi qua cơn bão
Cố gắng mang theo lời thề mà người đã bảo
Rằng phút giây này vĩnh viễn chẳng nhạt phai
Thế mà giờ này tình bỗng chợt chia hai
Người vội chia tay và em cũng trở thành thừa thãi
Dẫu biết rằng đau mà môi vẫn phải cười khờ khạo
Để biết rằng mình phải tồn tại giữa nhân gian
Ôi thế thái nhân tình
Cứ thế mà đau
Dù trước hay sau
Thì cũng thành
Ký ức ...........
cô bé mắc nai
30-03-2016, 07:50 PM
http://gocyeuthuong.info/wp-content/uploads/2014/07/tinh-yeu-thang-nam.jpg
Cũng Đau
Sẽ có 1 ngày người ấy bước tới sau em
Để nói yêu anh chắc anh cũng dịu dàng đáp lại
Cô ấy mong manh bên anh và không làm điều gì khờ dại
Rất khác xa em - cô gái với những mong chờ
Sẽ có 1 lúc nào trong giây phút đắm say
Anh chợt vu vơ nhớ về em " Người cũ "
Rồi anh sẽ đắn đo trong từng suy nghĩ
So sánh về bề dài hạnh phúc của ngày xưa
Anh sẽ lật từng trang ký ức hơn thua
Cố gắng so đo rồi trách mình say đắm
Tự tiếc bản thân bên em làm anh thêm chán ngấy
Rồi ghét tháng ngày đã lãng phí cùng em
Sẽ có 1 phút giây nào anh ngồi kề bên
Nắm bàn tay ngoan ru mềm thon thả
Vuốt mái tóc xanh chấm dài của người và đon đả
Rót mật vào lòng
Người mới " Anh sẽ mãi yêu "
Anh lại bắt đầu với những lời trêu
Thốt ra đôi điều làm cô ấy khóc
Giọt nước mắt trong không phải vì tủi hờn mà bật khóc
Mà hạnh phúc dâng trào thành những lệ mừng vui
Em - giờ chỉ là người đứng nép đơn côi
Cố dấu mình sau những điều anh cho là cám dỗ
Cố đứng xa anh rồi cười như em chưa từng hiện hữu
Và chúc anh nhiều hạnh phúc với người yêu
Sẽ có lúc nào anh nhận ra 1 điều
Rằng em cũng yêu anh nhiều như là người ấy
Hãy gọi cho em hoặc chỉ là dòng tin nhắn
Em sẽ kể anh nghe về tháng ngày
Em sống xa anh
Đó là những ngày
Đã rất khó khăn
Cố gắng bao nhiêu
Cũng đau
Như chưa từng
Lành lặn ...
Viết vào cuối tháng 3 , khi Đông đang về .
cô bé mắc nai
06-04-2016, 04:15 PM
Xin đừng nói với em những điều quá lớn lao
Vì anh biết đấy ,
Giấc mơ nào có thật
Vần thơ nào chẳng hay
Lời yêu nào không tan chảy
Mà lúc bên nhau
Anh thề thốt làm gì ?
Để nổi buồn cũng vì đó đuợc nhân lên
Theo thời gian rồi chia thành từng đoạn
Đôi lúc em say vùi đầu vào giấc mơ cuồng loạn
Trong ngột ngạt cuộc đời anh tất bật ngược xuôi
Anh ngại ngùng gì khi nước mắt em rơi ?
Nó có làm anh đau hay chỉ là thương hại
Buông bàn tay nhau khi lá vàng đang bay xào xạc
Gió bạt ngàn làm anh xốn xang sao ?
Thôi anh đừng nói những lời quá lớn lao
Em tự nhận mình là con mồi co ro trong giá rét
Sợ tiếng yêu đương ướp đầy một cuộc tình ngon ngọt
Rồi đến phút cuối cùng ta vẫn phải xa nhau
Xoá kỷ niệm ngày nào để chối bỏ niềm đau
Anh sẽ cố gắng đưa ra trăm ngàn lý do thừa thải
À, mà khi yêu nhau em cũng từng bàn cãi
Chia tay 1 lần thì đừng vội tìm nhau
Hãy cứ để thời gian điếm ngược gầy hao
Để con tim nó có đau và dù là tắt lịm
Để anh biết nâng niu cái gì nằm ngoài mực thước
Chứ không phải những điều anh thề thốt ra đâu
Thế thì anh đừng nói với em những gì quá lớn lao
Em nhỏ bé ngu ngơ càng nghe càng không hiểu
Chỉ cần anh ôm em vào lòng
Và ngồi nghe em khóc
Rồi trao nụ hôn vội vàng giữa bận rộn đời anh
Thế thôi ,
Được không ?
cô bé mắc nai
08-04-2016, 12:27 AM
http://www.mwhatsappstatus.com/wp-content/uploads/2015/06/wpid-1511117_517149511722075_7075333447757657751_n.jpg
Em sẽ đợi anh ở phía cuối con đường
Nơi mình giao hẹn nếu chùng chân mỏi gối
Khi bóng đêm đen trên bầu trời đóng vội
Em ngồi âm thầm đun nước lửa nấu sôi
Em sẽ lặng yên nghe tiếng lòng trôi
Anh cứ luyên thuyên vài ba câu chuyện
Chuyện gió ngày giông bão bùng sóng gọi
Chuyện bến phà chiều tất tả ngược xuôi
Em sẽ gật đầu mỉm nhẹ đôi môi
Nắm lấy tay anh dịu dàng hơi ấm
Hãy kể em nghe những ngày xa vắng
Anh sống thế nào ? Vui lắm hay không !
Em đã một mình chống chọi đơn côi
Nghe tiếng ve kêu ngỡ rằng anh tới
Điếm bước chân xa lòng buồn vời vợi
Tin có một ngày hội ngộ cố tri
Em vẫn chờ anh ở phía cuối đường đi
Nơi căn nhà nhỏ có vòng hoa thiên lý
Nơi bóng trăng soi rọi vào tâm trí
Nơi có một người vẫn đợi người đi
Anh cứ trở về mệt mỏi làm chi
Có em bên anh đã là biển cả
Có em ở đây vẫn là tất cả
Anh hãy trở về
Vất vả mà chi !
hoamytrang14
12-04-2016, 09:48 PM
trời mùa hè phượng tím lung linh
tiếng ve râm ran đầu hạ
trời càng xanh, xanh thăm thẳm
nắng chiều sang lung linh mắt ngọc
trăng ban mai sáng long lanh
mắt biếc còn vương hoa cúc dại
cánh diều tuổi thơ mơ ước sang hè
cô bé mắc nai
12-04-2016, 11:28 PM
https://i.ytimg.com/vi/cf7Ie6PMZJk/maxresdefault.jpg
Rồi năm tháng lũ luợt dắt nhau đi
Chúng ta trở về ôm ghì tuổi trẻ
Cất tiếng bi thương tiếc những ngày son trẻ
Sao vội vàng để năm tháng đi hoang
Sao để tình yêu thành một sớm chiều tan
Sao câu ước hẹn nghe điều xa xôi quá
Sao chẳng níu tay khi người cố lao vào đêm tối
Sao im lặng buồn nhìn bóng ấy dần buông
Mà cuộc sống thì vẫn cứ trôi suôn
Ta trở về nhìn vào quá khứ
Bức chân dung hai người cùng nắm giữ
Đã phai màu nhợt nhạt với tàn tro
Rồi năm tháng lần lượt bước co ro
Ta sống ở đời ôm nhiều điều hối tiếc
Nếu ngày xưa đôi mình cùng biết được
Ở bên nhau chắc trọn một đời người
Thì thành phố lên đèn
Chắc chắn sẽ thấy vui
Thì hoa nở về đêm thêm ngào ngạt
Thì ánh mắt in hằn lên nhiều màu tươi sáng
Thì giờ này ta không chỉ đơn côi
Ờ , mà thôi
Năm tháng bỏ đi rồi !!
cô bé mắc nai
27-04-2016, 06:41 PM
https://static.ngankeo.vn/full/2014/7/5/f850c26795bbc33f92cd6ba4d0c3b538e4f63cbb.jpg
Người Dưng Ngược Lối
Em đứng yên trong mênh mông gió lộng
Nhìn vần mây che phủ cuối đường bay
Bỗng nắng vàng ưu ái gọi người say
Cố níu gió nhắn vài lời thương nhớ
Người đứng yên lặng nhìn em bỏ nhỏ
Vài lời yêu chưa kịp thốt thành vần
Vài câu ca vang vọng vẫn không cùng
Tình chưa ngỏ mà trùng dương dậy sóng ?
Em yêu anh,
Tình mang nhiều kỳ vọng!
Vốn là say,
Là điên đảo cơn mê
Vốn một đời ghi dấu những chơi vơi
Vốn yêu đó người ơi ,
Đừng khép vội!
Người đứng yên đừng cười em chi tội
Mọi lụy phiền cũng tại vội yêu anh
Mọi luyến thương vương vấn của ngày nay
Là đúc kết
Từ trăm năm
Duyên phận
Nên người ơi
Đừng bao giờ
Ngược lối
Làm người dưng
Đau khổ lắm
Người ơiiiii
hoamytrang14
27-04-2016, 09:52 PM
Trangluoiliemintrengoinho
timhoaxomangiangmajcbautroi
coithienthaiaiconthuongnho
chimnhanbaychielutranguocmo
hoamytrang14
28-04-2016, 03:27 AM
Ngày hôm qua nắng ấm
trăng rơi bên thềm nhà
trăng vàng rơi đáy mắt
rải ánh vàng mênh mông
hoamytrang14
28-04-2016, 04:03 AM
Thoi gian troi mat troi hong tham
tieng nhan keu chieu trong thu khong
troi xuan thu ai con mong doi
troi mua thu tim biec phuong hong
cô bé mắc nai
28-04-2016, 04:51 PM
http://img.blogtamsu.vn/2015/04/10/40341903bba2395ac430f32b77793597.jpg
Chị cũng từng yêu người ấy như em
Chỉ tiếc một điều chị là người đến trước
Những tháng ngày vui bằng niềm tin có được
Và tuổi thanh xuân đi nữa đoạn đường trần
Chị cũng từng im lặng ngắm vầng trăng
Nắm tay người ta dạo quanh bờ biển ấy
Hơi ấm thân thương một thời nghe quen lắm
Và giờ này - Nó là của riêng em !
Chị chẳng trách lời nào khi người ấy yêu em
Trao hết yêu đương và dĩ nhiên người cạn lời cùng chị
Thế thì tại sao ?
Đôi mắt kia ủy mị
Khóc dỗi hờn để người ấy chở che
Chị nói lời này không phải tại vì ghen
Mà là vì em - Người đến sau mặc cả
Đừng cố chứng minh
Người ta bên em nên đã là tất cả
Vì ai biết mùa Hè có tuyết nhẹ rơi bay
Em đừng yêu người ấy như một người say
Đừng cố săm soi những gì thuộc về quá khứ
Chị cũng như em yêu người ta tha thiết
Để khi mất rồi
Chẳng hối tiếc gì trơn
Hãy nghe chị một lần với những lời khuyên
Bởi chị yêu người ta bằng tình yêu đến trước
Bởi thế cho nên những gì em có được
Là cũng từ
Đút kết bởi lầm sai
Em hãy yêu người bằng tất cả hôm nay
Đừng đợi ngày mai lại vào tay người khác
Em lại phải đau gởi nổi buồn man mát
Vào tay một người - mà ta gọi:
Tình Vay ..
cô bé mắc nai
03-05-2016, 10:54 PM
http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS/Nam_2014/Thang_12/Ngay_31/Images/ngan-canh-hac-4.jpg
Sẽ chẳng thể nào kết lại câu thơ
Khi vần đã nhạt và tình thơ cũng cũ
Xé đôi ba câu gởi người tình yêu dấu
Ghép lại thành vần Mặn-Ngọt-Đắng-Cay
Em biết trọn đời duyên vốn mỏng như say
Chỉ là vần thơ tự kết thành nhung nhớ
Chỉ là yêu anh nên đôi lần tim vỡ
Chỉ là mình em ôm khát vọng khôn cùng
Sẽ chẳng thể nào trói buộc con tim
Khi anh bước đi bóng dài in dấu mộng
Khi anh nhắn câu : Tình ta nên lắng đọng
Và để thời gian hãy tự động trả lời
Em ngồi mỉm cười nhìn chiếc lá vàng rơi
Điếm vài giọt sương chưa kịp vơi phân nữa
Điếm nắng nghiêng bay gió hững hờ tan chảy
Điếm một cuộc tình vô vọng hư không ?
Sẽ chẳng thể nào buông mộng phải không ?
Năm tháng gầy hao đành vỏ vàng mắt ngọc
Em chờ đợi chi khi tình không như mộng
Khi những giọt buồn cô đọng đêm nay
Hay em vẫn chờ một cánh nhạn bay …….
cô bé mắc nai
04-05-2016, 11:07 PM
http://cdn.tamsu247.com/images/2016/03/23/-19.jpg
Phải đau bao nhiêu lần em mới hết yêu anh ?
Để không còn phải nhớ cái gọi là kỷ niệm
Để không cần phải lau âm thầm đôi giòng lệ
Mà ngoài kia mưa cũng bất chợt đến gần
Phải đau bao nhiêu lần em mới thật ghét anh ?
Cái con người mặt lạnh tanh nhưng khi cười lại tỏa nắng
Có thứ em yêu có thứ về anh, em ghét cay ghét đắng
Thế mà lòng dạ nào em lại phải nhớ anh
Phải đau bao nhiêu lần em mới xóa hết dấu chân
Của anh của em của ngày xưa thân ái
Chiếc lá ngoài hiên lâu lâu bỗng tự nhiên bùng cháy
Làm em nhớ về một thời kết cỏ dại trao anh
Dù trải qua nhiều năm trời em vẫn ngóng trông anh
Theo dõi bước chân của chàng trai năm ấy
Muốn biết nụ cười xưa giờ vì ai mà tươi thắm
Và những nụ hồng anh đã dành tặng cho ai ?
Em có phải đợi chờ đến thể xác gầy vai
Mới thôi hết đau
Và thôi không nhớ về anh nữa
Em sẽ thôi không luyến thương
Và thôi không còn muốn yêu ai chi nữa
Để những vết thương này - Đau lần nữa xem sao ?
Đôi khi em lại tự mình làm đau ….
cô bé mắc nai
05-05-2016, 07:13 PM
http://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/04/hinh-anh-buon-co-don-cua-cac-co-gai-14.jpg
Anh giấu mùa Hè biển nhẹ đi đâu?
Mùa mà em thường tung bay thả diều dưới cánh đồng đầy cỏ
Mùa mà em thường hay ngồi trước thềm nhà bỏ ngỏ
Mùa mà em yêu anh ngây dại đến khờ người
Anh giấu mùa Thu chiếc lá úa về đâu ?
Để chúng xanh xao gầy hao rụng rời sau từng cơn gió thổi
Để chúng xa nhau rã rời đau sau từng cơn bão nổi
Để hạnh phúc xa tầm chới với lạc vòng tay
Anh giấu Mùa Xuân hoa lá cỏ đi đâu ?
Sao chúng nhạt phai nét xuân tàn tươi thắm
Sao chúng ưu tư đêm từng đêm tóc trắng
Sao sắc đẫm lệ nhòa khi nắng ấm chưa lên
Anh giấu mùa Đông tuyết trắng đi đâu ?
Ngàn ánh sao giăng Noel đang chực chờ bước tới
Cây thông ngoài kia đang bừng hồi sinh giữa dòng tuyết phủ
Nhạc cũng cố rộn ràng hát những nốt vui tai
Anh giấu tháng ngày mộng đẹp đi đâu ?
Những ký ức về nhau đã không còn như xưa nữa
Ánh mắt trao nhau đã lạnh lùng hơn em tưởng tượng
Nhưng em vẫn muốn biết một điều :
Anh giấu nó ở đâu ?
Chẳng ngại ngần gì đâu
Vì mình đã xa nhau .......
cô bé mắc nai
05-05-2016, 08:21 PM
https://i.ytimg.com/vi/2ThYBk4Ug2I/maxresdefault.jpg
Những ngày gió mắt giăng đầy góc phố
Lạc vòng tay đan xiết những sầu vương
Ta trở về trơ trội mộng yêu đương
Như sóng cạn mạn thuyền mong manh vỡ
Đêm xuống phố nghe hồn đau dang dỡ
Nhạc rền vang người hãy cứ hoang mang
Cho tháng ngày hoang lạc lại ca vang
Ta ấp ủ đôi lần chung gối chiếc
Người yêu hởi đừng đẫm màu thương tiếc
Lỡ xa nhau âu cũng tại duyên phần
Hãy vì nhau mà sống thật chuyên cần
Cho mộng ước đừng phai màu tẻ nhạt
Đừng cố giữ một vòng tay đã lạc
Đừng khóc thương mộng đẹp cũng rời xa
Đừng như hoa héo úa sắc hương pha
Mà hãy sống - bao la cùng trời rộng
Ta nhìn ta giữa bầu trời gió lộng
Vẫn mặn nồng ôm chặt lấy trăng xa
............
cô bé mắc nai
18-05-2016, 06:05 PM
http://vovgiaothong.vn/2015/bich81/nam%202015/thang%2011/15/thuchom-HN_radiovietnam.jpg
Nếu tình anh chứa đựng một mùa Thu
Ắt hẳn tình em cũng đong đầy Hạ ướt
Ngày tháng trôi qua nào có ai biết được
Giữa giao mùa ta gặp gỡ cùng nhau
Ắt hẳn trong anh luôn có những xốn xao
Nên đôi lần nhìn em bỡ ngỡ
Đôi mắt long lanh hằn lên màu duyên lỡ
Nên vài lần anh nắm rồi buông
Mà nếu trong anh tim hẳn còn yêu
Thì hãy nhớ về em như một mùa Hạ ướt
Hạ mong manh yêu ngoài vòng mực thước
Để tự mình chắp vá những buồn thương
Mùa Thu của anh chắc hẳn đã qua luôn
Nên chỉ vài cành lá úa tàn nhanh chóng
Nên chỉ vài giây tình bỗng thành xa vắng
Để sắc vàng Thu héo hắt Đông sang
Mỗi một chúng ta lạnh lùng cũng phải qua
Ai có thể hứa lòng không hề thay đổi
Ai có thể nói khắc ghi tình mãi mãi
Những ngày vui cạn chén để đong sầu
Nếu tình anh chứa đựng mọi sắc màu
Hãy pha cho em một màu xanh tươi thắm
Hy vọng xinh tươi Xuân lơi ngày vươn nắng
Thu là anh Hạ ướt vẫn còn nồng
............
cô bé mắc nai
18-05-2016, 09:24 PM
http://goctamsu.com/uploads/2012/10/day-dut.jpg
Có một tình yêu và em đã cho đi
Anh có nhận cũng xin đừng hờ hững
Hãy thật tâm đừng vì thương hại chúng
Mà trao em hạnh phúc một người thừa
Có một nỗi lòng trong trắng ngây thơ
Đã lạc mất sau nhiều đêm thức trắng
Chúng bỏ đi hoang vào vùng mê đắm
Ngây dại xuân thì hanh nắng gầy vai
Có một giấc mơ em dệt thành hai?
Khắc khoải trong tim để đôi lần hoài niệm
Em cất chúng đi vào tận miền tắt lịm
Mà nếu anh có tìm - đừng để chúng đi
Em sợ mình em với những thị phi
Sợ tiếng trăng non buông trên lầu vọng nguyệt
Sợ ánh sao khuya giữa nền trời heo hút
Sợ bóng người về gây giá lạnh đêm nay
Anh hãy chôn đi những tiếng - Tình phai
Có một hay hai cũng đã thành dĩ vãng
Có những ái ân năm dài tháng đợi
Nên lỡ trao lầm
Phận bạc trách ai
Có một tình yêu và em đã cho đi .............
cô bé mắc nai
19-05-2016, 09:35 PM
http://img2.news.zing.vn/2012/07/16/dsc5592.jpg
Vẫn biết rằng ta đã chẳng còn yêu
Bởi hai con đường đưa mình về hai hướng
Lắm những rối ren trôi giữa dòng biển lớn
Tình thì như muôn trùng đã vượt cạn chơi vơi
Có những lời yêu viết ra chẳng thành lời
Nó cứ đau triền miên dưới thềm nhà loang lổ
Ngày nắng xôn xao mình bên nhau tắt lịm
Em gói nhặt giọt sầu phơi trên phiếm tình duyên
Vẫn biết cung đàn khẩy mấy bản tơ vương
Vẫn biết trăng non chênh chếch lầu vọng tưởng
Vẫn biết yêu nhau cõi lòng buồn vô hướng
Mà sao cuối cùng em vẫn chọn tìm yêu
Có những niềm vui anh đong điếm bao nhiêu?
Cân thật đủ đầy cái tình sao cho bớt đắng
Cân thật no say tròn dài cho lời yêu sâu lắng
Để gói gọn cuộc tình vừa đủ để bay hơi
Vẫn biết chúng ta đã chẳng còn nơi
Che dấu yêu thương ngọt mùi như ngày xưa thân ái
Anh hãy an tâm em về đem cõi lòng gặm ngấm
Chôn hết nửa cuộc đời học lại chữ " Yêu Đương "
Vẫn biết chúng ta đã chẳng còn thương ...
............
cô bé mắc nai
24-05-2016, 11:37 PM
http://media1.tinngan.vn/archive/images/2016/01/20/173628_hiep_dam.jpg
Thôi chẳng thể cứ miệt mài rong đuổi
Níu thời gian làm cung nhạc êm tai
Bản tương tư khảy thành khúc tình cay
Cho lảo đảo ngã nghiêng say trời đất
Rượu ân ái cũng tàn theo ngày tháng
Mặn nồng cay chua chát với bi ai
Sắc hương nào che dấu những tàn phai
Đem vần vũ dấu trời đêm bão tố
Ta cười ta nhìn trời cao quá độ
Ngỡ rằng yêu là vĩnh viễn không xa
Ngỡ rằng thương mùi lá cỏ hương hoa
Nào có biết tình là đem phiền muộn
Xin khép mộng từ trăm năm vô vọng
Những lòng vương tơ tưởng đến ngàn mây
Những lòng đau dang dỡ nổi sầu vay
Cho mắt đỏ ngừng rơi dòng lệ nhỏ
Thôi chẳng thể cứ miệt mài bỏ ngõ
Kệ người ta - mình vẫn mãi yêu thôi
cô bé mắc nai
26-05-2016, 08:47 PM
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/05/emnhoanh1-a5d54/em-nho-anh-la-em-noi-that-.jpg
Em suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai ta
Khi những ngày qua mình đã luôn cố gắng
Tránh nói lời nhẫn tâm mà lòng ghen ngày ngày cứ nhen nhúm
Nên có khi nào anh vì vậy mà trách mắng em
Vẫn biết muộn phiền làm chúng ta xa thêm
Nên không còn mối quan tâm lâu lâu chọc em hờn dỗi
Đâu rồi cái nắm tay nhẹ nhàng lung linh như dòng suối
Rồi bất chợt dịu dàng anh nói : Còn Yêu !
Em biết Sài Gòn lắm kẻ ngóng trông theo
Nên khi mình xa nhau có người chắc sẽ vui mừng hớn hở
Họ sẽ thay em thề nguyền nào là đồng cam cộng khổ
Và năm tháng trôi dần anh chắc sẽ lại yêu
Em nói những lời này dù biết tình đã cạn cô liêu
Nhưng hạnh phúc của đôi ta là do anh tự mình quyết định
Hãy cứ thật tâm nói ra những điều anh suy nghĩ
Để mọi ưu phiền em còn biết mà kêu
Mà thôi , hãy cứ nói rằng anh vẫn còn yêu
Bởi em chưa sẵn lòng xa anh thêm một ngày nào nữa cả
Hãy cứ dối gian trao cái tình mà em coi là tất cả
Để năm tháng nguôi dần em sẽ tự xa anh
Ờ , Vậy Đi ....
cô bé mắc nai
07-06-2016, 08:39 PM
http://www.tapchidanong.org/product_images/n/914/yeu-thuong-3__55674_zoom.jpg
Anh có về đem chút nắng trao em
Cùng chút gió biển xanh mằn mặn chát
Cùng chút mây tương phùng lành lạnh hát
Cùng chút trời bỏng rát một vùng quê
Anh có về đem lúa trải đầy đê
Sông ngập nước cá rô phi nhau nhảy
Cây đa cũ bỗng già lưng chợt gãy
Tiếng côn trùng ve vãn thật lạ tai
Anh có về từ miền núi nặng vai
Mang hơi thở của Rừng Tràm Sông Hậu
Em ưu tư mang hồn dâng lắng lại
Gái Sông Vàm vẫn ngây dại chờ ai
Anh có về trắng xóa những hai tay
Sờn chiếc áo pha sương màu phêu bạt
Bụi rêu phong chai sần lầu vọng cát
Em vẫn chờ bóng dáng một người xa
Anh có về hãy đong đầy nhiều hoa
Lưu ly tím , hồng pha màu đỏ thắm
Phượng năm nay nở đầy trong gió ấm
Nên anh về mang tình thắm dùm em
Nếu anh về ......
cô bé mắc nai
08-06-2016, 06:23 PM
http://singlemum.vn/wp-content/uploads/2015/07/thoat-khoi-tam-trang-chan-nan.jpg
Anh
Ta rẻ lối nào tránh những đau thương
Rẻ trái lãng quên hay chia miền rẻ phải
Rẻ tại khúc quanh đường trần ngây dại
Hay rẻ đoạn buồn khi giáp mặt nhau
Mà,
Dù có là hướng nào tim vẫn phải đau
Ngã Bốn, ngã năm hay âm thầm ngã sáu
Rẻ một lối đi thật dài tê tái
Tránh những ngã nào in dấu tình phai
Để,
Cả một chặng đường trơ trội nặng vai
Rẻ dấu xa nhau mình chào hai nẻo
Anh cứ bước đi rẻ đường tần tảo
Em bước lặng thầm rẻ hướng xa anh
Bởi,
Nếu ngã ba đường anh chạy lanh quanh
Đừng rẻ vào trong lối mòn ngược gió
Em sợ đôi khi mình cần tỏ rỏ
Sợ ngõ chung đường bước nhỏ cùng nhau
Thế nên , Anh à !
Đừng rẻ lối nào có dấu gầy hao
Đừng bước ngang vai cùng em lần nữa
Em sợ con tim rẻ lầm tan vỡ
Anh rẻ lối nào ? Đừng báo em hay
Nhưng,
Em sẽ đứng yên nhìn nắng nghiêng bay
Chơi với mây thanh vui cùng gió ấm
Em vẫn nơi đây ngó trời xanh thẳm
Đánh dấu lỗi lầm bằng cách chờ anh
Nha !
cô bé mắc nai
15-06-2016, 08:49 PM
http://www.kenhsaoviet.vn/sites/default/files/media/admin/bo_cong_anh_1.jpg
Em bây giờ chẳng biết nói gì thêm
Nói mãi rồi anh cho em hẹp hòi ích kỷ
Đổi lại là em , rồi anh sẽ nghĩ
Chuyện đã như vầy , em lụy mà chi
Thà rằng em hãy để anh đi
Một mình tự do bay theo hướng gió
Muôn nẻo bấp bênh một mình sẽ rỏ
Tình yêu trao anh vốn chẳng thể gom về
Em biết lòng anh thích bay đến muôn nơi
Mà Bồ Công Anh là em
Lại mong manh trước gió
Hà cớ vì sao em sầu vò vỏ
Đợi gió sang mùa để cùng ngõ với anh
Ngày tháng hanh vàng nắng chiếu qua nhanh
Em sẽ tung mình vương ra ngàn cánh
Đem tất cả yêu thương một mình tự lãnh
Chỉ đợi gió lùa ngang mảnh tình si
Rồi sẽ có một ngày khi anh ngoảnh mặt đi
Loài hoa yêu kiều đã không còn ở đó
Em vốn tan theo mây trời hoa cỏ
Để hóa kiếp thành mưa nhỏ bên anh
Em bây giờ chẳng biết nói gì thêm
Thôi thì gió là anh
Cứ bay không định hướng
Hãy ung dung đi đừng muộn phiền chi hết
Bồ Công Anh tượng hình
Vốn chỉ để
Tan biến yêu anh :timvo:
cô bé mắc nai
21-06-2016, 06:31 PM
http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS/Nam_2014/Thang_10/Ngay_21/Images/roi-se-co-nguoi-thay-anh-yeu-em-0.jpg
Là những buổi chơi vơi
Em nép người sau cánh cửa
Cúi trông về tương lai đang mịt mù quá nữa
Thời gian ...
Là biết hạnh phúc gian nan
Nhưng vẫn trườn người tham lam với tới
Là khi một mình chới với
Mới hiểu ra một điều
Tình yêu người vốn không thuộc
Về em
Là những buổi mưa đêm
Rơi chầm chậm vào cõi lòng sắp chết
Người phương xa có chờ tình bước tới
Vượt ngàn khơi
Là những nổi niềm chứa đựng không lời
Mang đau thương chìm vào quên lãng
Là khi người đang tâm cuốn trôi dĩ vãng
Để mộng vỡ tan
Là những buổi la cà em cố hát vang
Dạo phố ngắm hoa
Trông không gian đang tình tang nhạc điệu
Là những buổi hương êm dìu dịu
Lan ra cả một con đường vắng lặng đìu hiu
Là lúc người bỏ đi thầm lặng buồn thiu
Nghe thảnh thốt tình ru cơn ngáy ngủ
Là em biết tình này dẫu quay quắt nhớ mong ấp ủ
Cũng đành âm thầm chôn sâu đáy cốc con tim
Là mình phải quên nhau đi để màn đêm
Không làm cô đơn thêm lần nào vô vọng
Để trăm năm vẫn còn là khát vọng
Vỡ oà trong tiếng khóc
Nỉ non
cô bé mắc nai
22-06-2016, 07:23 PM
http://hoiquantruyen.com/Content/FileManager/images/Tho_ca/Dem_buon/dem-buon.jpg
Bài thơ đầu tiên em viết tặng anh
Chẳng phải là bài thơ em viết về đôi dép
Câu chuyện ngược xuôi cùng đồng hành chia sớt
Hay tại số phần nên đồng cảnh tương lân
Câu chuyện em muốn kể cho anh
Là chuyện về một ánh trăng
Dẫu chênh chếch đầu non vẫn mang hoài kỳ vọng
Khuyết thắt đa đoan hay tròn lòng ôm mộng
Và mặc gió lùa
Rồi mặc tuyết pha ...
Bài thơ đầu tiên em viết về chúng ta
Là bài thơ khi em nhìn theo hướng gió
Bài thơ của mảnh trăng non
Làm hồn mình đơn côi se quặn lại
Khoắc khoải dưới màn trời
Em biến thành sương đêm
Sương đêm tan rồi
Trăng chắc được ấm êm
Chiếu sáng ngàn khơi để không gian tưng bừng mở hội
Người sẽ hát vang lên ánh trăng vàng ngây thơ vô tội
Sương tan giữa bầu trời
Đêm che khuất trăng êm
Trăng vẫn còn đây gọi nắng qua thềm
Mà Hàn Mặc Tử khi xưa chẳng ngại ngần rao bán
"Ai mua mảnh trăng côi
Hãy tự nhiên đem về chiếu sáng
Nhưng xin hãy chần chờ
Đừng đem mảnh tình khờ trả lại cho tôi "
Kẻo đau ....
cô bé mắc nai
30-06-2016, 06:09 PM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/10/8/20/7257711/1021252261_1310529258-co-be-ban-hoa-1.jpg
Em dịu dàng xuống phố
Thắm má hồng xinh xinh
Nắng bỗng dưng chào đón
Khiến chân bước ngập ngừng
Kìa , ô hay hoa sữa
Chờ ai mà trắng tinh
Đừng vương chi gió biếc
Đẩm lệ buồn nghe không ?
Tháng nào hoa sẽ rụng
Giờ nào loan mắt nhung
Tình anh ngân khe khẻ
Tiếng nhạc lòng lâng lâng
Em đừng về ngõ ấy
Kẻo nắng chiều bâng khuâng
Mưa trên từng phiếm nhạc
Khảy điệu buồn ái ân
Hãy làm cô gái nhỏ
Cứ nhẹ nhàng thắm xinh
Hãy thẹn thùng chúm chím
Với đồng tiền lung linh
Em dịu dàng xuống phố
Anh - mây trời ửng xanh
Em nghiêng vai hờn dỗi
Anh - che tối bầu trời
Cho nên cô gái nhỏ
Đừng đong đầy nhớ mong
Đừng đem sầu đong đếm
Khiến hoen lòng trắng trong .....
hoamytrang14
04-07-2016, 12:02 AM
quê hương là chùm khế ngọt
xa nước rồi tinh vệ bơ vơ
bờ cõi xa thương ngút ngàn xa vắng
ngày trở về ngọt lịm quê hương
trăng xa xứ vướng cành phượng vĩ
phượng vĩ lập lòe xa vắng
bóng xuân xanh xa vắng
trời quê hương chắc còn lạnh lắm
nhánh ngô đồng đã biếc xanh
nhành tơ liễu in bóng quê hương
cô bé mắc nai
05-07-2016, 06:04 PM
https://dantri4.vcmedia.vn/k:2015/8-1447991556-anh-8-1448063303140/say-long-truoc-hinh-anh-thieu-nu-ben-cuc-hoa-mi.jpg
Anh bây giờ đã là chồng người ta
Và đã là cha của một vài đứa trẻ
Tiếng nói ngân nga u a là lạ
Anh sẽ mỉm cười
Để hạnh phúc vang xa
Anh bây giờ đã làm chồng người ta
Hối hả tan ca về nhà khi tắt nắng
Có bàn tay thon chờ anh thắp sáng
Mặc cơn mưa chiều khuất nẻo đường qua
Anh bây giờ đã là chồng là cha
Thôi thì buông tay nhau ra
Cho người kia trọn vẹn
Cho vợ anh bình yên
Cuộc tròn trong niềm vui e thẹn
Để hạnh phúc vẫn còn là
Nguyên vẹn ban sơ
Anh bây giờ đã nên nợ nên tơ
Hãy nắm lấy yêu thương
Đừng học đòi ong bướm
Hãy biết nền tảng của hôn nhân đúc kết từ trăm năm duyên số
Nên ở kiếp này người đó đã làm vợ của anh
Anh bây giờ đã thành chồng người ta
Có gì buồn đau
Hai người hãy cùng nhau chia sớt
Có gì âu lo
Hãy cùng nhau vun vén
Bởi hạnh phúc nào
Cũng phải trả giá bằng nỗi đau
Em bây giờ , quên anh thật sao ?
Nỗi đau của người thứ ba
Là nỗi đau thầm lặng
Là hận , tủi , thương trông
Là ghen tuông , cuồng vọng
Là tự chính mình
Trách hận nhớ mong ...
Anh có biết hay không ??
cô bé mắc nai
05-07-2016, 06:50 PM
http://img.congai360.com/image/2015/0929/congai360_khi-toi-vua-uong-thuoc-pha-thai-thi-anh-noi-muon-giu-con-lai-567-blogtamsuvn1_01.jpg
Hẳn chúng ta đã vẫn còn yêu
Nên mọi điều biến thành day dứt
Sau tất cả muộn phiền bức rức
Mình sẽ trở về nắm lấy tay nhau ?
Hẳn chúng ta đã từng rất đau
Bởi sự phũ phàng xa nhau là vậy
Bởi nỗi cô đơn âm thầm dằn vặt
Nên cuối con đường mình chọn buông tay ?
Hẳn tình yêu vẫn có ngày mai
Nên hạnh phúc ươm màu tươi sáng
Nên dẫu xa nhau tấm lòng không nhạt
Vẫn tỏa sắc màu lai láng chờ nhau
Hẳn thời gian đã từng qua mau
Cái gọi là ký ức có xóa mòn dĩ vãng
Cái gọi là yêu đương mộng vàng thong thả
Có còn là điểm đến của chúng ta ?
Hẳn một ngày nào đó có phôi pha
Nơi góc phố buông trôi nhòa nhạt cháy bỏng
Nơi ly cà phê không đường tay co ro trong lạnh
Anh có còn ngồi điếm giọt mưa rơi
Dưới chiếc ô dù màu đỏ xinh tươi
Dưới hàng quán quen nơi mình giao hẹn
Dưới ánh nắng mai xôn xao chào đón
Hẳn là một ngày anh lại còn yêu ....
Em tin là thế ...
cô bé mắc nai
07-07-2016, 03:41 PM
http://sohanews2.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2015/2-1424677767878/thieu-nu-ha-noi-du-xuan-chup-anh-do-sac-cung-hoa-dao.jpg
Có bao giờ , khi mình chạm mặt nhau
Ta dằn nỗi đau nghẹn ngào trăn trở
Gạt bỏ ưu tư tủi buồn quá lứa
Mà nhẹ lòng trần thanh thản bên nhau
Có bao giờ . khi tình đã gầy hao
Tuổi xuân qua mau chỉ còn thương nhớ
Mái tóc chớm xanh mắt sầu chan chứa
Tay níu chân người dan díu vấn vương
Có bao giờ , khi người cạn niềm thương
Lặng lẻ cô liêu giữa miền Quên-Nhớ
Tình cất trong tim âm thầm chất chứa
Như biển sóng gào
Nghe nặng lòng sao..
Có bao giờ , tim gục ngã đớn đau
Mới hay thời gian phai tàn tất cả
Mới hay tình yêu xoáy mòn dĩ vãng
Mới hay tình mình
Vụn vỡ vì nhau
Có bao giờ , người nhớ lại năm nao ?
Ta đã cùng nhau dệt tình thêm mộng
Ta đã bên nhau dẫu tình vô vọng
Khoảnh khắc chỉ làm cô đọng ngóng trông
Người yêu em , Có bao giờ hay không ? ..........
hoamytrang14
08-07-2016, 09:39 PM
Chiều thứ bảy mưa thu buồn lạnh
chờ tin ai nỗi nhớ vô vàn
trái tim hồng đập nhịp yêu thương
thanh tùng lặng lẽ in vào thu
cô bé mắc nai
14-07-2016, 06:16 PM
http://www.ttxonline.vn/uploads/luoi-bo.jpg
Anh , Hình như con gà gáy sáng
Giục anh vội vã lên đường
Hành trang phía sau nặng gánh
Anh đừng quên nghĩa Tổ Tông
Đất nước mình đang réo gọi
Những trang dũng tướng oai hùng
Bỏ tình riêng theo tiếng sóng
Giữ gìn đất nước Cha Ông
Trường Sa đang bị chiếm đóng
Bởi quân hỗn xược rợ Tàu
Anh đi mang theo tay súng
Vững lòng mong đợi nghe không ?
Đừng vì ta đang êm ấm
Mà quên nghĩa nước tình nhà
Đừng đem gian sơn gấm vóc
Cho người chẳng phải quân ta
Anh đi trả lời sông núi
Rằng : "Đất Việt là của Nhà Ta
Chúng bây cút ngay bờ cõi
Bằng không banh xác tan ra "
Ngày mai quê hương no ấm
Chúng mình lại nắm tay nhau
Cùng chung xây dựng đất nước
Cho đời con cháu chúng ta
Anh , hình như con gà lại gáy
Nhắc anh đến điểm quân hành
Trường chinh em ca một đoạn
Khởi lòng thù hận cho anh
Hãy đi dâng trọn chí khí
Lưu vào trang sử Hùng Anh
Melbourne .....
cô bé mắc nai
19-07-2016, 11:10 PM
http://image2.tin247.com/pictures/2014/12/08/pdy1418030372.jpg
Nếu có thể
Em muốn làm cô gái của riêng anh
Bằng những mong manh mà người đàn bà trong em không có nữa
Bằng những yêu thương mặn nồng như chưa từng bỏ dỡ
Để trở về
Làm cô gái của riêng anh
Em sẽ tự mình bùng cháy hết tuổi xanh
Mà hơn nữa phần đời đã trôi qua nhạt nhẻo
Mà trong cuộc sống hơn thua người ta thường bạc bẽo
Nên em chỉ muốn trở về
Làm cô gái của riêng anh
Em muốn nữa phần đời còn lại của bản thân
Sẽ tự nhanh chân làm đôi điều ao ước
Sẽ mạnh dạn yêu đương không sợ gì mực thước
Nên có lẻ em sẽ trở về
Làm cô gái của riêng anh
Nhưng bây giờ
Chưa chắc đó là thứ anh cần
Mà một người như em hay làm điều dại dột
Đôi lúc chẳng vì ai
Em cũng tự mình buồn đột ngột
Nên chỉ sợ dẫu em có về
Làm cô gái của riêng anh
Chưa chắc anh thích điều đó mà , phải không ?
Anh ,
Hay bây giờ hãy bỏ chạy thật nhanh
Vì ngoài cái lanh chanh
Em còn là một người mê tốc độ
Em sợ nếu tăng tốc lên
Rồi chạy về bên anh trong một vài ba nốt
Anh lại sẽ bàng hoàng
Khi em muốn
Làm cô gái của riêng anh ....
cô bé mắc nai
21-07-2016, 08:12 PM
http://i990.photobucket.com/albums/af27/akin_9x/sunbath_home.jpg
Hay chúng mình bỏ hết đi anh ?
Rồi nắm tay nhau rời xa phố thị
Bỏ những lo toan ồn ào khổ lụy
Để ta trở về bên mái ấm làng xưa
Em sẽ trồng vài luống cải làm dưa
Chăm chỉ dệt tơ
Còn anh cày bừa cố gắng
Mình thả vài chú dê con
Ra ngoài đồng xa xa để ngắm
Và trưa nắng ngang đầu
Em sẽ miệt mài nấu canh mẵn anh ăn
Em sẽ vắt vào đó một vài giọt chanh
Nấu với cá rô đồng mà anh vừa canh tác
Ao ruộng bờ đê
Ngay tại phía sau nhà ta có sẳng đó
Bỏ vài lát cải em trồng
Là đủ cho một bữa ăn nhanh
Anh , có thích không khí này không ?
Cánh diều xanh xanh
Ai vô tình thả trôi bay bổng
Luống mạ xung quanh
Đã cao to ươm vàng ngay cuối cổng
Chắc năm nay thuận mùa
Có đong thành mấy tạ lúa không anh ?
Hay mình cứ bỏ mặc chúng sanh
Kệ người ta cười hai mình khùng mới trở về thời tiền sử
Canh tác , cày mương , thay trâu bò làm nương cuốc rẫy
Để dưới bóng tre già
Em che bầu trời ngồi quạt muỗi
Cho anh
Chỉ để ngủ say ...
Thế nên ,
Chúng mình hãy bỏ hết nha anh ?
cô bé mắc nai
26-07-2016, 08:04 PM
http://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/04/hinh-anh-buon-co-don-cua-cac-co-gai-7.jpg
Em giấu đời buồn vào trong đáy mắt sâu
Che một giọt mưa ngâu rơi vào hồn cô quạnh
Vẽ mộng bên trăng
Rồi ngồi điếm tình ái ân vô vọng
Giữa ngưỡng cửa cuộc đời
Chênh chếch tuổi đầu Xanh
Em muốn gì ?
Mà ngày tháng cứ dần trôi nhanh
Nháy mắt nhìn quanh là mình xa nhau theo bao mùa lá rụng
Cây cỏ thay hoa
Hay lòng người đã hoàn toàn vô dụng
Nên những cơn gió lùa
Cũng tả tơi buồn sau mỗi trận bão giông
Em ôm mộng ước ngày nào
Cất vào cõi mông lung
Cứ sợ nắng buông buông
Rồi tự mình đau buồn thất vọng
Người đã hạnh phúc bền lâu
Trong ngôi nhà tràn đầy ảo mộng
Sao em vẫn ngồi chờ
Dại khờ
Đợi một tiếng rao trưa ?
Ai đem bán mảnh tình đầu dịu ngọt ngu ngơ
Đong điếm hơn thua
Để ngày sau có điều ghi nhớ
Ai lụm lặt nhớ thương
Ai đem bản thân mình cân đo vụn vỡ
Để chôn dấu tình vờ
Bằng một nỗi niềm mang Nước-Mắt-Không-Quên
Em !
cô bé mắc nai
27-07-2016, 06:53 PM
http://giaynangchieucao.com/blog/upload/images/goc/product/em-khong-co-don-em-chi-doc-than(1).jpg
Giá như lòng anh ca mấy tiếng rộn vang
Em sẽ như con nai vàng ngây thơ thưở ấy
Giận dỗi - cong môi - hay khóc nhòe cho anh cuốn cuồng xin lỗi
Thì mình đã không như bây giờ
Xa lạ đến lặng thinh
Giá như lòng anh nói thật để em tin
Rằng : Nước biển luôn màu xanh
Mà tim anh thì ửng đỏ
Bình minh mọc hướng Đông
Và hoàng hôn khi trời buông trôi Tây Hạ
Thì em đã tin là
Hạnh phúc luôn ở rất gần ta
Giá như lòng anh chỉ có một thiết tha
Gắn kết - yêu thương - chở che và đùm bọc
Chẳng cần phải thêm câu :
"Tình đầu dù sao cũng là hoa thêu trên mộng "
Nên dẫu có gần thì cũng sẽ phôi pha
Giá như lòng anh hiểu được chuyện tình ta
Chắc em sẽ là người cười như hoa rạng rỡ
Chắc em sẽ luôn luôn nghĩ mình là công chúa
Chỉ đợi chực chờ người Hoàng Tử là anh
Giá như lòng anh hiểu được một phần trăm
Cái tình luyến lưu ngàn năm xưa chẳng phải
Người ta khổ đau
Người người như kẻ dại
Thì anh hiểu một điều
Ân ái chẳng hề phai
Giá như......
cô bé mắc nai
28-07-2016, 06:43 PM
http://taihinhanhdep.xyz/wp-content/uploads/2015/09/hinh-anh-girl-hut-thuoc-7.jpg
Em nói đi
Những gì đang chất chứa
Cả nỗi lòng em đó
Hãy mạnh dạn thốt ra
Để mai này tình ta có tan ra
Anh biết được điều mình dỡ tệ
Yêu thương một người vốn không thể
Để người ấy buồn
Em nói đi
Những gì em uất ức
Cuộc tình chúng ta đôi khi làm em bực
Như nắng mưa chiều
Như gió bão ngày giông
Anh chả làm sao hiểu hết cõi lòng
Người đàn bà trong lòng em đó
Rất hoang dại lạnh câm
Em nói đi
Những gì em cho là đúng
Cái nào là tình thiên thu vốn không được cũ mòn hư tổn
Thời gian nào vốn chỉ định phải mãi trường tồn
Theo năm tháng ngược xuôi
Em nói đi
Dù bao lần anh yêu cầu tha thiết
Hãy nói ra những điều em muốn
Để mình hiểu nhau hơn
Anh vẫn ôm lòng yên lặng lắng nghe
Dù tim anh sẽ tan ra ngàn mảnh
Em nói đi ...........
cô bé mắc nai
03-08-2016, 05:52 PM
http://anh.eva.vn/upload/4-2013/images/2013-10-16/1381879149-hayyeubanthanminhemnhe_tinhyeugioitinh_eva.jpg3.jp g
Đó là chàng trai tôi từng yêu
Từng một thời yêu đương thắm thiết
Từng một lần ký vào khế ước
Kết hôn
Thế mà giờ chàng trai ấy tôi yêu
Đã không còn là của tôi, vĩnh viễn
Người ta bảo hôn nhân của chúng tôi đã đến hồi tan vỡ
Chẳng lý do
Chàng trai ấy của tôi
Tự nhiên biến thành chồng cũ
Người đàn ông bỗng nhiên đầy tâm sự
Trăn trở nhiều khi bóng đêm sang
Khói thuốc hanh vàng
Đèn chiếu rọi những đêm đen
Người đàn ông gục đầu vào lang can để khóc
Chỉ một mình tôi ôm nỗi sầu lây lất
Sống với người chồng cũ vô cang
Dĩ nhiên , tôi biến thành 1 kẻ bàng quan
Dưới trăm ngàn miệng đời vây bủa
Họ chỉ trỏ , cười chê này nọ
Hôn nhân bất thành
Và lòng người im lặng đến lạnh câm
Chồng cũ của tôi
Giờ biến thành chàng trai của người khác
Vui cười miên man , hạnh phúc hình như đang chứa chan vô hạn
Bước ngang qua đời
Mà tôi cứ tưởng
Kẻ lạ nào đó chưa từng quen
Chồng cũ tôi à ,
Muốn gì hãy mặc sức nói ra
Có phải khuôn khổ của hôn nhân làm anh thêm chán ngấy
Có phải anh, ghét đắng ghét cay
Mỗi ngày tôi nhắn tin hỏi tiền lương sao chưa về lại ?
Hay khi người ta chán bỏ nhau rồi
Tự khắc có trăm nghìn lý do
Người mới của chàng trai à,
Hãy nắm giữ trái tim cho thật kỷ
Đàn ông họ có muôn vàn suy nghĩ
Mà phụ nữ chúng mình
Không hiểu hết được đâu
Đừng tưởng họ thốt vài ba câu
Là bạn hiểu tận tường cõi lòng người đó
Đừng tò mò tìm ra chiếc chìa khóa
Vạn năng
Đừng muốn mở kho tàng chất chứa lâu năm
Đừng tham lam muốn mình là người duy nhất
Đừng bắt con tim người phải nghe lời của bạn răm rắp
Bởi chàng trai của bạn bây giờ
Ngày nào đó sẽ biến thành đàn ông
Đàn ông một vài lần là đi đến hôn nhân
Và dĩ nhiên cũng sẽ biến thành chồng cũ
Chồng cũ của bạn , của tôi hay của những người đàn bà dại khờ mụ mị
Nên hãy coi nhẹ lòng mình
Dù họ có biến thành ai ...
p.s
Chồng cũ của tôi à ,
Tôi đã kết hôn lần hai
Chắc chàng trai của ai
Đã được tôi đem về
Làm chồng mới ...
Đời mà , vạn vật điều có thể ...........Xảy ra .......
cô bé mắc nai
24-08-2016, 06:21 PM
http://i25.tinypic.com/t4xp1t.jpg
Mấy mùa Thu nữa rất xa xôi
Ta gặp lại nhau có bồi hồi
Nhìn ánh mắt người qua mái tóc
Pha màu sương đẫm bạc tim côi
Ta trách ngày xưa trể hẹn hò
Bao lần sang ngỏ mộng buồn so
Người đem thương nhớ cùng hẹn ước
Thả vội bên sông chẳng lụy đò
Rồi một chiều nao pháo nhuộm đường
Trắng hồng hoa đỗ nhụy còn vương
Ai đem con tạo xoay dần chuyển
Để phải làm dâu , khác lẻ thường
Ngày ấy tôi đi , khóc bẽ bàng
Người về trong dạ có xốn xang ?
Để từng gối chiếc ôm tình vỡ
Cố gắng bao nhiêu cũng ngỡ ngàng
Tôi vẫn phải yêu lấy người chồng
Mà ngày thương nhớ chuyện gió giông
Thời gian như nước qua cầu ấy
Bởi biết khi xa , đã thẹn lòng
Thu này ngồi nghĩ chuyện Thu xưa
Đã cách bao Thu lá rụng thừa
Biết người năm cũ còn quên nhớ
Chuyện một mùa mưa , nắng sớm trưa ?
Nay nằm ôn lại bài thơ qua
Hai Sắc Ti-Gôn quá mặn mà
Chợt buồn thân phận như chiếc lá
Một lần tạm biệt , một lần xa .......
Nếu có 1 cuộc thi thơ nữa không biết bạn có tham gia không nhỉ...?
Hoaibao
25-08-2016, 09:53 AM
Bài thơ nào làm theo âm hưởng "hai sắc hoa ti-gôn" cũng dễ tạo cảm xúc .
cô bé mắc nai
25-08-2016, 07:02 PM
Nếu có 1 cuộc thi thơ nữa không biết bạn có tham gia không nhỉ...?
Dạ thi chớ .. Nhưng mà không biết có đậu không ?
cô bé mắc nai
25-08-2016, 07:04 PM
Bài thơ nào làm theo âm hưởng "hai sắc hoa ti-gôn" cũng dễ tạo cảm xúc .
Đúng là 1 trong những bài tuyệt tác của TT.KH . Đọc mãi mà cảm giác vẫn dâng tràn .
cô bé mắc nai
06-09-2016, 11:11 PM
https://images.guucdn.net/full/2016/07/01/4a05a73f5303389a131beb01a2f345cb8754eb71.jpg
Cái mà em cạn nghĩ cùng suy
Là đã lỡ yêu anh chưa hề dừng lại
Cứ tưởng mộng sẽ thấm xanh
Và anh là của em mãi mãi
Bởi khi ta yêu rồi
Hay làm một vài điều khờ dại
Đấy thôi ..
Cái mà em ngu dại tin ngay
Là cái ngày hai ta gặp gỡ
Anh thuận tay trao đôi ba lời nhung nhớ
Rồi tiện thể đi luôn ...
Cái mà em một mực tinh tường
Là anh sẽ quay lại nơi cà phê chốn cũ
Em ngồi đây lặng yên ủ rũ
Nghe tiếng lòng bỡ ngỡ vỡ đôi
Cái nào rồi cũng phải vậy thôi
Chỉ là người ta ôm một lần rồi bỏ
Cái tình của em có là gì đi chăng nữa
Thì kẻ về nguồn
Người không đành vẫn ở lại Sông Tương
Cái gì là ai mà em mãi vấn vương?
cô bé mắc nai
14-09-2016, 05:13 PM
http://4.bp.blogspot.com/-SDLJp3RjKuQ/Vicih0d7JTI/AAAAAAAARvU/MvuB6Jz3WUE/s1600/them-mot-cau-chuyen-choi-bo-ban-gai-4-nam-co-bau-gay-buc-xuc-tren-vov.jpg
Em từng mơ một giấc mơ thật xa
Hơn 1 ngàn kí lô mét số
Ở nơi ấy chắc có người đứng đợi
Được vòng tay ôm lấy bầu trời
Em từng ngỡ tất cả nỗi chơi vơi
Sẽ vì ai mà lấp đầy khoảng trống
Đem dâng nhớ thương trước sự đời trống rỗng
Mặc kệ đau lòng
Mặc kệ bão giông
Em từng nghĩ bung hết tuổi xanh
Cho một người mình cho là xứng đáng
Để đêm đen không làm nhòa mắt lệ
Và bình minh chói rọi xuống đời người
Em từng kể anh nghe
Chuyện về một loài hoa lạ
Chúng mang trong người ngàn chiếc gai nghiệt ngã
Cứ đêm sang tỏa hương thơm ngọt ngào thoang thoảng
Mà đó chỉ là bước âm thầm
Để tự giết bản thân
Em từng nghĩ mình
Sẽ chết nếu xa anh
............
cô bé mắc nai
21-09-2016, 08:47 PM
http://xn--nhppro-c3a1761d0fa.vn/images/anh-cuoi-lang-man-duoi-mua-cua-cap-dong-tinh-nam9-1024x768-1414143188.jpg
-Em có nhiều giấc mơ
Mà đôi khi anh không hiểu điều em muốn
Có hay không , mặc lòng em định hướng
Em muốn gì , hãy nhẹ nhàng ngồi xuống nói anh nghe?
-Em muốn anh xây lâu đài hạnh phúc ở ven ghe
Có cả hoa hồng , vài loài phong lan trắng
Có vòm mây xanh che bầu trời rực sáng
Có hoa anh đào ,
Tháng 9 về sẽ rực rỡ nở hoa !
-Rồi , anh cũng muốn nghe
Ngoài cái nhà đầy hoa em mơ ước
Có điều gì mà em rất muốn
Hãy sẵn lòng chia sẻ để anh ghi ?
-Em muốn con đường chúng ta đi
Lót vài miếng đá kim cương chóng rỉ
Em sợ mưa to , bão giông , nó không còn bền bỉ
Sợ lối mòn , sợ anh ngã bước đi xa
-Rồi , ngoài lối nhà em lót dấu chân qua
Con món gì em cho là quan trọng
Hãy nói anh nghe để trong lòng em không còn là niềm vô vọng
Em muốn thêm gì , ngoài bề nổi của ước mơ ?
-Em muốn căn nhà ta phải là màu sương
Màu trắng pha hường
Màu kem trong suốt
Màu của ngây thơ
Màu của tình yêu cao cao tại thượng
Để khi anh về sẽ cảm thấy lòng mặc định an nhiên !
-Rồi , ngoài căn nhà ngoài lối nhỏ bên hiên
Em muốn những gì cho cuộc đời đầy mơ ước
Hãy nói anh nghe những gì em khát khao có được
Anh sẽ tìm rồi thực hiện điều ước cho em ?
-Em muốn có anh làm ông chủ của em
Làm người cận thần và làm anh bảo vệ
Làm chú kiểm kê , làm anh nhân công chăm nôm cây kiểng
Làm nhà thiên tài gieo rắc niềm vui !
-Rồi , ngoài công việc em yêu cầu anh làm thêm
Em còn cho gì mới là tất cả
Hãy kể anh nghe cái gì mới là hoài bão
Cho hạnh phúc vừa tầm
Cô gái Nhỏ anh yêu ?
-Em muốn ... có 1 con diều đầy sắc đáng yêu
Chiều chiều dạo chơi thả ước mơ bay bổng
Em muốn có anh , chúng mình chung một bóng
Tự xây đắp lâu đài
Hạnh phúc của chúng ta !
Ước mơ mà , nên em sẽ thiết tha
Gom hết tham lam cùng anh ở đó
Em đem nhớ thương trói anh về một xó
Rồi nhốt anh vào ngăn bí mật
Hai ta ...
tuankhanh_tk265
22-09-2016, 05:39 AM
lâu lắm rồi không vào diễn đàn, mừng vì vẫn còn thấy Cô Bé Mắt Nai... thơ bạn vẫn hay như ngày nào .
cô bé mắc nai
22-09-2016, 03:37 PM
hihi .. Thơ của Nai đã bị nhàm hơn rồi .. Nai vẫn thấy mình phải sàng lọc nhiều hơn . Học hỏi nhiều với mọi người ở đây ... Thanks nha ..
cô bé mắc nai
04-10-2016, 07:00 PM
http://i.imgur.com/WR8Ox9P.jpg
Hãy nói em nghe
Dù chúng ta không còn chung lối
Nhưng yêu đương vốn không có tội
Em vẫn muốn mình có cơ hội chúc phúc cho anh
Những lập luận tầm thường
Những phương án vây quanh
Em vẫn mặc nhiên cho rằng:
Mình có quyền biết anh vẫn ổn ?
Có đôi lúc tình xưa thiệt là vô bổ
Chỉ vướng nhiều ngang trái lối ta đi
Anh biết mà , đôi khi
Em vẫn ôm hình của anh , bật khóc
Không phải điều hiển nhiên mới làm ta cô độc
Mà những thứ tầm thường
Cũng có sức mảnh liệt sát thương
Em không phải là cô gái ngô nghê
Mà không bỏ đi sau nhiều ngày tê tái
Chỉ là trái tim vốn không nghe lời em lái
Nó chòng chành
Vẫn một lòng chờ đợi
Bóng anh
Mà thôi , hãy nói em nghe
Hạnh phúc bao quanh
Đáng để lòng vị tha của em buông thả
Em sẽ cười rôm rả
Chúc anh nhiều
Mật ngọt hương hoa
Dù tim em
Có tan ra
Vạn nỗi sầu
Bôn ba
Nghiệt ngã
................
cô bé mắc nai
06-10-2016, 03:43 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-6B7EoYW2OoY/VwJNUaNojnI/AAAAAAAAG0I/04XeilsXFIYlBlz0HtU1GyKNd7MeLEmxA/s1600/tho-con-gai-buon.jpg
Em muốn bắt đầu kể về những ngày qua
Về những ngày em tưởng mình đã chết
về những nỗi đau làm lòng em lịm ngất
Về những dại khờ do tuổi trẻ yêu anh
Em từng nghĩ trong đời mối quan hệ nào rồi cũng phai nhanh
Rồi cũng phải đi quanh vài ba người vớ vẫn
Rồi cũng phải chia tay đôi ba lần ngọt mật
Mới tìm được đúng người trung ý vừa mong
Em từng nghĩ mình xuất hiện đúng lúc anh cần
Đúng thời gian đúng luôn số phận
Đúng lúc anh cô đơn tìm hoài một người tình chân thật
Để yêu nhẹ nhàng
Để dệt cơn mộng bao quanh
Em từng nghĩ mình quan trọng đối với anh
Nghĩ chuyện xa nhau là không bao giờ có thể
Nghĩ lời nói kia cộng với những hẹn thề dâu bể
Sẽ mãi mãi trường tồn cô đọng trong anh
Em từng nghĩ nhiều nhiều lắm , nhưng thôi
Nó bây giờ phai phôi , rất lâu rồi anh nhỉ ?
cô bé mắc nai
06-10-2016, 07:12 PM
http://tacphammoi.net/data/files/image/upload/435122_692015_mua-thu-1-948x600.jpg
Có một thưở mùa Đông đến sớm
Em bâng khuâng chưa sắp xếp lòng mình
Hằn theo dấu tuyết rơi ngoài ngỏ
Dáng Thu tàn heo hút bóng Đông sang
Em chợt khẻ nghe lòng hoang lạnh
Chuyện Thu vàng năm ấy xa xăm
Một người đã ra đi im lặng
Em chờ gì ngoài hiu hắt vắng tanh
Có một dạo trời như thác đổ
Mưa đã tuôn rồi bão cứ kéo về
Em chống chọi một mình hiu quạnh
Gieo tiếng lòng vụn vỡ mênh mông
Có một lúc em cầu cho ký ức
Đừng về ngang gỏ cửa tiếng lòng mình
Em trơ trội giữa Đông buồn thổn thức
Tình là gì bỗng chốc đó rồi buông ...........
remoingay
06-10-2016, 09:11 PM
phựơng buồn nở rực chiều thứ bảy
lá ngô đồng cành biếc còn xanh
lời mắt nai còn trong tâm tưởng
xuân sang rồi chiếc lá bơ vơ
___________________________________
Thời trang nam (http://www.remoingay.com/thoi-trang-nam.html);
Áo sơ mi nam (http://www.remoingay.com/ao-so-mi-nam.html);
aznova
06-10-2016, 09:40 PM
MÙA THU KHÔNG ANH
Thu đã về mang nhớ mang thương
Mang cái sắc vàng cho cây thay lá
Mang nỗi buồn khi người quen thành lạ
Những cơn mưa thu ướt đẫm lòng người
Những giọt mưa cứ lăn trên má em
Như nước mắt của phút giây buồn tủi
Anh có biết không khi mùa thu tới
Em chỉ thấy buồn và ít niềm vui
Hạnh phúc là gì sao thật mong manh
Là nỗi nhớ nhung được đền bù khi gặp gỡ
Là nỗi âu lo sợ tình tan vỡ
Lại thấy anh về âu yếm nắm tay
Thu về rồi mang cả gió heo may
Chưa thấy gió mà sao em đã lạnh
Anh đã đi rồi chỉ còn cô quạnh
Ai quàng cho mình áo ấm lên vai…
DV 19/9/2016
- - - Updated - - -
MÙA THU ĐI QUA
Hoa đã vàng chưa em
Trên những đồi cỏ biếc
Mùa thu đã đi qua
Chắc là em không tiếc?!
Về gối đầu lên cỏ
Trăm năm vẫn thật thà
Lòng mình như ngày gió
Nghịch mùa đầy xót xa
Mùa thu đã đi qua
Cung đường còn lá đổ
Em hay lời hát cũ
Còn mang những thật thà?
Thơ September Rain
http://thobuon.net/wp-content/uploads/2016/09/14370427_1107709216012544_5523726774144176699_n.jp g
cô bé mắc nai
18-10-2016, 09:09 PM
http://iblog.vn/wp-content/uploads/2015/11/33804945.jpg
Đã quá trễ , bến lòng em rời bến
Vượt bi thương tháo chạy giữa đêm trường
Nỗi cô đơn , chua xót lẫn đau buồn
Sợ trễ nải , lại yêu thêm lần nữa
Anh có nghe tiếng còi vang réo gọi
Hối hả nào , vội vã những bước chân
Chắc sợ em ngồi đấy lại bần thần
Mang nhung nhớ , rồi vòng sang tìm kiếm
Anh có biết hành trang mang theo ấy
Tấm chân tình mà em lỡ trao anh
Mảnh vỡ kia em ghép lại không thành
Nên đành lượm tim mình rời khỏi bến
Sân ga khuya đèn đường hiu hắt chiếu
Tiếng kinh cầu ai nguyện giữa đêm trăng
Sướng vui chi ? Anh ở lại an lành
Em cất bước , ôm mảnh tình tháo chạy
Tàu em đi một lần không quay lại
Bến đợi chờ xin trả lại gió mưa
Miễn ngày sao tình còn chút dư thừa
Hãy trả lại bến tàu xưa năm cũ
cô bé mắc nai
20-10-2016, 10:17 PM
http://upload.7op-girls.com/uploads/1369097687271.jpg
Em muốn kể anh nghe
Vài lời trước khi chấm dứt
Trong mỏi mòn khổ cực
Em đã cạn lòng tin
Cái nghĩa lẫn cái tình
Chữ yêu rồi chữ hận
Tình vốn không cần nặng
Nhưng nghĩa chắc đậm sâu
Mình không thể bạc đầu
Đó, đã là tất cả
Anh đâu cần mặc cả
Thời khắc để xa nhau
Em vốn dĩ ngây ngô
Đem nỗi lòng khờ khạo
Cố tình gom sầu não
Để níu kéo yêu thương
Anh thì tỏ mọi đường
Sau bao lần thăm viếng
Ngày dài đêm đen xuống
Em hận tủi nhiều hơn
Bóng trăng rơi bên tường
Cô đơn và lặng lẻ
Người yêu thành kẻ lạ
Sao trách được người ta
Thôi , tình vốn dĩ bôn ba
Chôn chặt lòng nhung nhớ
Đời biến thành vạn trượng
Xa lại càng cách xa
Em muốn kể anh nghe
Rằng : Yêu đương vốn mỏng
Mà con tim buông lỏng
Cứ , không chịu quên anh ........
cô bé mắc nai
01-11-2016, 09:25 PM
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/wyhktpu/2014_12_12/Cau_truyen_tinh_yeu_ngot_ngao_cua_cap_doi_bang_tuo i_3.jpg
Tập đếm
Có Một vì sao lạc
Giữa bộn bề đa mang
Ngày và đêm hoang hoải
Tiếc thương mọi lỡ làng
Có Hai người hoang mang
Bởi đời nhiều ngang trái
Gom một vài tội lỗi
Mà kết tội thời gian
Có Ba mảnh tim gan
Chia thành ra Bốn phía
Năm Châu và Lục địa
Trong dãi ngân hà kia
Thất Bát Ngũ lia chia
Tình thành ra chậm trễ
Bao giờ trăng cao vợi
Chiếu xuống buổi người đi
Bờ sông Cửu Long ghi:
Mười con thuyền lướt sóng
Bao giờ tình sẽ động
Giữa muôn vàn mênh mông
Có mộng lòng chứa chan
Rơi xuyên ngàn kẻ lá
Mình cùng nhau vội vả
Điếm ngược một,hai,ba
..........
cô bé mắc nai
29-11-2016, 07:54 PM
http://webtuvi.net/upload/news/content/07.2016/quy-nhan-phu-tro.jpg
Người ta thường chậc lưỡi nói " Giá như "
Mà không hiểu "Ước gì " đừng như thế
Mọi thứ qua đi giữa bao điều cũ kỷ
Về những lỗi lầm lỡ đánh mất hôm nay
Người ta thường "Cáo lỗi" khi làm sai
Mà quên rằng : Ừ thì thôi, đừng làm lại
Đôi bên tổn thương chưa chắc là mãi mãi
Nhưng vết đau này có lẽ khó phôi phai
Người ta thường quên hẳn nếu được may
Có lẻ thời gian tuần hoàn quay ngược lại
Thêm một cái nắm tay
Thêm một lần ôm nhau để kéo dài hoang hoải
Thì con tim nhu nhược này có yếu mềm để phận định đúng sai?
Người ta thường tiếc nuối sau khi chia tay
Mà y như rằng : Quên mất điều mình hứa
Họ chỉ đùa vui cố chứng minh :
-Con tim tôi có muôn vàn nỗi niềm riêng đang chất chứa
Chỉ có người là không thấu hiểu cảm thông
Người ta thường ích kỷ với trăm nghìn vạn tỷ lý do chung
Nên đừng lưu tâm , kẻo không may trợt chân rồi tự mình té ngã
Bạn vẫn phải đau với con tim ê chề buốt giá
Mà quên mất một điều : Mình nên thương hại mình hơn
Ai cũng từng làm khổ người khác mà , phải hôn ??
…….
cô bé mắc nai
06-12-2016, 11:01 PM
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/15/ac/c0/15acc0d7948531b5b6b87a72139786d7.jpg
Sao ta không ngồi lại với nhau
Nói vài điều trước khi kết thúc
Nhìn giọt cà phê rơi, chí ít để nói một lời tạm biệt
Rồi mình trở về công việc thường nhật , thế thôi
Sao ta không bình thản như áng mây trôi
Đừng hận thù , đào sâu thêm khoảng cách
Nhẹ nhàng buông tay , văn minh như người ta thường nói
Và không cần lẩn tránh , xa xôi
Sao ta không bình thường hóa đơn côi
Yêu nhau - chia tay , cả hai cũng đau buồn không kém
Cứ nghĩ chẳng ai được vui , khi yêu đương đã đến hồi tan vỡ
Nên mình đâu cần hằn hộc không vui
Sao ta không tự cởi trói con tim
Gánh nặng trên vai là từng có chung khoảnh khắc
Một đoạn lao đao
Một con đường phân chia ký ức
Trân trọng đôi điều mà mình từng có với nhau thôi
Đừng nghĩ chia tay rồi là gom bao điều thành có tội thôi sao
Người với người nên tơ chẳng phải chỉ là duyên sanh , duyên khởi
Mặc định do đâu làm con tim chúng mình thay đổi
Rồi thả lòng trần bình thản , yên trôi
Sao chúng mình không thể như thế này thôi
Chẳng nhớ từ đâu , bắt đầu và kết thúc
Sự việc xảy ra chẳng cần theo logic
Miễn được vui cười
Là hạnh phúc nhân đôi........
cô bé mắc nai
08-12-2016, 09:20 PM
http://thuocfucoidanvn.com/wp-content/uploads/2015/07/tam-ly-chan-nan-va-mac-cam-o-benh-nhan-ung-thu-vu-sau-khi-cat-bo-vu.jpg
Cảm ơn anh đã mạnh mẽ bỏ đi
Để em hiểu tình yêu là một điều dối trá
Hứa hẹn bao nhiêu cũng trôi ra biển cả
Xuôi theo dòng tan muôn ngã qua sông
Cảm ơn anh đã dạy em thuộc lòng
Bài học đau thương về tình kiên định
Hận tủi trông mong khi lời thề vỡ vụn
Để em biết mình cần phải sống khác hơn
Cảm ơn anh đã quyết định ngừng thương
Trái tim dù đau nhưng vẫn còn thoi thóp
Cố gắng lướt qua vũng lầy phía trước
Hy vọng lấp đầy khoảng trống không anh
Cảm ơn anh , người thật dạ nhẫn tâm
Bước ngang trong đời rồi nhẹ nhàng tan biến
Cơn gió bay sang rồi bẽ bàng trăm hướng
Em chết nữa phần đời
Và lay lất nhớ thương ....
Cảm ơn anh nhiều luôn ......
cô bé mắc nai
14-12-2016, 05:14 PM
http://file.vforum.vn/hinh/2014/12/co-gai-mot-minh-3.jpg
Vẫn biết rằng sẽ mất cả cuộc đời để quên
Cho chọn lựa bước theo một cuộc tình kế tiếp
Mọi gian lao mà chúng ta có được
Sẽ không vì đau khổ mà bớt những khó khăn
Vẫn biết rằng năm tháng tuổi thanh xuân
Sẽ vì người mà trở nên trống rổng
Tình yêu bỏ đi
Con tim cũng bắt đầu tuyệt vọng
Nhưng không vì dang dỡ mà bỏ những đợi mong
Vẫn biết rằng chúng ta phải sống theo số đông
Vẫn phải nói cười và giả vờ hạnh phúc
Vẫn phải hàng ngày xoay điều theo tiếng đồng hồ từng chút
Vẫn phải lạnh lùng
Để cố làm việc hăng say
Vẫn biết rằng : Khi yêu là sẽ khó mà phai
Nên khi đã nắm tay
Xin đừng vì ai
Mà buông bỏ
cô bé mắc nai
20-12-2016, 07:29 PM
http://sohanews.sohacdn.com/k:2014/4-1412849920025/dung-nhan-xinh-dep-cua-mau-teen-dat-so-o-ha-noi.jpg
Thường thì sau mỗi khúc quanh
Người ta ngắm nhìn về chuổi ngày phía trước
Ước mong những chặn đường đau thương dừng bước
Để hạnh phúc tiến vào và đau khổ lùi xa
Thường thì sau mỗi trận bôn ba
Con người ta thường không tin vào số phận
Họ mông lung lo con tim mình thêm một lần ân hận
Vì sợ lòng người hay lộng giả thành chân
Thường thì sau mỗi chữ bâng khuâng
Con người ta biến hình thành mỏng manh yếu đuối
Đôi bàn tay gầy mòn cố tìm người thương mến
Để sau một khoảng trời là bớt hiu quạnh chơi vơi
Thường thì sau mỗi đợt ra khơi
Ai cũng mong mình sẽ ươm mầm nhựa sống
Thanh thản yên vui gom bầu trời gió lộng
Như những cánh buồm căng đầy mộng lã lơi
Thường thì như thế .....người ơi...
cô bé mắc nai
21-12-2016, 06:07 PM
http://www.phunungaynay.vn/wp-content/uploads/2016/02/Muadongkhongcodon-phunungaynay.vn_1.jpg
Từng kỷ niệm ngày xưa như lá đổ
Rơi theo mùa và tàn cánh hoa yêu
Tình về đâu khi gió rụng mưa chiều
Hay quên bỏ đời vốn nhiều thay đổi
Từng lời nói lúc người đi bỏ lại
Vang vọng về như tiếng sấm chuông ngân
Thấm vào tim đau thêm gấp vạn lần
Tâm chưa tỉnh hay do mình mộng ảo
Từng nỗi nhớ cồn cào qua năm tháng
Xóa tên ai mà sao khó thế này
Lỡ xa nhau - âu duyên số an bày
Mình tiếp bước theo chuỗi ngày - trống rỗng
Từng yêu thế
Mà đau thương cũng thế
Ôm cõi lòng
Run động trước
Mùa Đông
cô bé mắc nai
21-12-2016, 06:08 PM
http://www.phunungaynay.vn/wp-content/uploads/2016/02/Muadongkhongcodon-phunungaynay.vn_1.jpg
Từng kỷ niệm ngày xưa như lá đổ
Rơi theo mùa và tàn cánh hoa yêu
Tình về đâu khi gió rụng mưa chiều
Hay quên bỏ đời vốn nhiều thay đổi
Từng lời nói lúc người đi bỏ lại
Vang vọng về như tiếng sấm chuông ngân
Thấm vào tim đau thêm gấp vạn lần
Tâm chưa tỉnh hay do mình mộng ảo
Từng nỗi nhớ cồn cào qua năm tháng
Xóa tên ai mà sao khó thế này
Lỡ xa nhau - âu duyên số an bày
Mình tiếp bước theo chuỗi ngày - trống rỗng
Từng yêu thế
Mà đau thương cũng thế
Ôm cõi lòng
Run động trước
Mùa Đông
cô bé mắc nai
22-12-2016, 05:04 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735224297-1-1272419039-con-gai-do-dang-3.jpeg
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối, vấn vương
Bởi người ta thốt nhiều
Và hình như không thực hiện
Người ta hứa suông
Rồi người ta dễ dàng buông xuống
Vẽ lên mơ ước một người
Bằng thứ hạnh phúc đáng thương
Tình yêu chỉ là chất liệu để gạt gẫm con tim
Dụ dỗ đê mê khi mình say giấc ngủ
Để khi bạn lâng lâng tin vào tình yêu bất hủ
Rồi nó sẽ bỗng dừng
Mặc tim bạn rưng rưng
Hôn nhân chỉ là một thứ rất tượng trưng
Không có gói nào bảo kê là thiên đường vĩnh viễn
Địa ngục trần gian
Đôi khi không chỉ là trong tưởng tượng
Mà hiện hữu giữa đời thường do người sống nhiễu nhương
Ngôi nhà tranh , khói bên bếp lửa hồng trần
Có tiếng ru hời ca vang trong trẻo
Ảo tưởng nữa đi
Cho cuộc đời chúng ta càng thêm ảo não
Hay nên thách đố một lần
Mong đau khổ trôi xa
Bởi Hạnh phúc vốn là một thứ xa hoa
Nên không phải ai ai
Cũng có quyền chiếm lấy
cô bé mắc nai
28-12-2016, 08:12 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/150/2015/02/20150204-10-my-nu-viet-co-chiec-mui-dep-tu-nhien-1.jpg
Tìm nơi nào để thấy được bình yên
Khi một người mình thương đã không còn ở lại
Người ta cứ đi
Đi một lần là đi xa mãi mãi
Mình ngồi đây lượm lặt chút hương buồn
Đó là lần mình nói : Ừ thì buông
Người ta không buồn cũng không thèm níu kéo
Mình ngây thơ bảo rằng : Xin lỗi nhé
Sợ chia tay
Là đoạn tuyệt cuộc tình
Năm tháng hững hờ người đã bỏ đi luôn
Mình thì dĩ nhiên đượm buồn nhưng không nói
Đôi lúc chúng ta yêu bằng con tim hờn dỗi
Nên đa phần sẽ hoảng loạn chia tay
Giây phút nào giữa ngàn lá me bay
Giữa cơn sóng gào
Giữa nắng vàng cháy bỏng
Mất một tình yêu có còn là nhựa sống
Hay vẫn một lòng mà tiếp bước nhớ mong
Tìm lại gì sau ký ức Mùa Đông
Đã loang màu lạnh lùng chối bỏ
Tuyết phủ rơi ngập tràn con tim đó
Một linh hồn thành tượng đá
Trống không
Tình thì lúc nào cũng như thế là xong ...
cô bé mắc nai
29-12-2016, 04:54 PM
http://trithucsong.com/data/trithucsong_goctraitim/data/alotin.vn.images/them-yeu.jpg
Nếu mai mốt người về hãy đánh thức giấc mơ
Bằng lời nói năm xưa người hứa
Đừng quay lưng thêm lần nào nữa nhé
Em sợ ngày buồn của năm tháng vừa qua
Em đã một mình chống chọi mọi phong ba
Ngoài cô đơn và con tim mềm yếu
Có đôi khi cũng có người bước tới
Nhưng khác xa nên vết thương ấy- chưa lành
Trong biển người lòng mật định kiên trung
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ
Họ tiếc nuối về khoảng trời quá khứ
Hay đau lòng về dòng suối thời gian ?
Hoang hoải đi tìm trong khắp nhân gian
Một người nói : nếu yêu là mãi mãi
Một lời hứa sau trăm ngàn tê tái
Vẫn vững lòng chung thủy để vương mang
Nếu mai mốt người về
Đem giọng hát chứa chan
Ra phơi nắng cho nỗi buồn xóa bỏ
Em vẫn ở đây - ngắm lối mòn xa đó
Chờ đợi người
Nối lại nhịp tình vang
Nếu người chịu về...............
hoamytrang14
30-12-2016, 03:00 AM
Chúc năm mới học hành tiến tới
Mừng mùa xuân nảy lộc đâm chồi
Năm mới sang cành đào đỏ thắm
Mới ngày nào lộc biếc còn xanh
cô bé mắc nai
12-01-2017, 03:22 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2016/3/3/sau-dem-tan-hon-bo-chong-keo-toi-vao-phong-va-doi-toi-cho-cai-do-8bef78.jpg
Hãy nói rằng anh cũng nhớ em đi
Để em biết là mình suy nghĩ đúng
Bởi bao kẻ ra đi thường bỏ quên lòng chung thủy
Họ như dòng đời trôi mỗi hướng một xa
Hãy nói rằng mọi chuyện rồi cũng qua
Cái khoảng chờ nhau dù bao lâu , vẫn thế
Trăng khuyết lu mờ hay khi tròn vầng nhật nguyệt
Rồi cũng sẽ lấp đầy và tình lại đươm hoa
Hãy nói rằng một khi hai chúng ta
Tin tưởng vào ngày mai về một tương lai tươi sáng
Hãy chặt dạ vửng tâm vào một niềm tin lai láng
Thì chắc chắn có một ngày
Chúng mình lại thành đôi
Hãy nói rằng dù có lỡ xa xôi
Thì ký ức trinh nguyên vẫn là một điều
Trọn vẹn ...
cô bé mắc nai
24-01-2017, 04:08 PM
http://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/11/hinh-anh-buon-ve-nhung-co-gai-co-don-trong-tinh-yeu-3.jpg
Em chưa từng trông mong
Một điều gì sẽ xảy ra to lớn
Chỉ là yêu anh làm lòng em chợt tưởng
Hạnh phúc có về và gỏ cửa nữa hay không ?
Em đã từng ngóng trông
Một người ra đi sẽ quay về chốn cũ
Rồi em quên mình sau tháng năm buồn ủ rủ
Rằng : Mấy ai về khi đầy đủ ngoài kia !
Em cũng từng ước mơ
Đôi lòng dù xa xôi là mấy
Nhưng bằng một niềm tin có thừa tình dai dẳng
Mình sẽ chung cùng mà yên ắng bên nhau
Mà có lẻ mọi chuyện đã sai
Em bắt đầu hiểu ra cớ sự
Người ta lặng im bỏ đi không do dự
Nghĩa là mình chẳng còn quan trọng gì trơn
Rồi , mai này trên vạn nẻo đường
Em đã không còn mộng mơ gì nữa
Điều làm em hoàn toàn bừng tỉnh
Là dẫu yêu nhiều , họ vẫn nhẫn tâm quên
Và anh nên biết rằng từ lúc anh đi
Em đã bỏ mình bằng những lời thơ
Dang dỡ ..........
hoamytrang14
26-01-2017, 01:06 AM
Chúc xuân hồng một chén hùynh tương
Mừng tuổi mới người người thêm mới
Năm nay đào đón gió đông phong
Mới ngày nào chúa xuân băng giá
cô bé mắc nai
31-01-2017, 04:12 PM
http://cachtriseo.info/wp-content/uploads/tri-seo-loi-cap-toc-cho-co-dau-tuong-lai-1.png
Khi tình yêu đủ chín chắn quên đi
Là khi bạn biết mình trải qua nhiều gai góc
Là những đêm bạn ôm lòng cháy bỏng
Khao khát tìm về một chốn bình yên
Tan vỡ rồi hỡi cơn mộng an nhiên
Như bọt biển giữa trùng khơi dậy sóng
Thuyền lướt nhanh chơi vơi vùng gió lộng
Để sóng gào và vang vọng nổi đau
Khi tình yêu vừa đủ để xa nhau
Là khi bạn biết mình ôm vết thương lầm lạc
Là trách người ta hay trách mình thao tác
Biết mộng tàn nhưng vẫn cố dệt đan
Có bao giờ khi nắng rạng ngày sang
Người lay động tình yêu mang hồi ức
Khi tình yêu vừa đủ đầy hạnh phúc
Là khi bạn biết mình sóng sánh một niềm tin
Nhưng,
Khi Tình Yêu vừa đủ để tượng hình
Là khi bạn biết mình
Cô đơn giữa biển người xa lạ.........
cô bé mắc nai
01-02-2017, 03:39 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/9/55405293-1316229403-nguoi-con-gai-toi-yeu-1.jpg
Nói thế nào cũng khiến trái tim đau
Cho chọn lựa xa nhau thêm lần nữa
Bước quay đi con tim mình lần lựa
Mà trở về tình lợt lạt hơn xưa
Nói thế nào để hiểu được cơn mưa
Trưa khét nắng bỗng dưng mưa ồ ạt
Lời xa nhau ngùng không dám thốt
Người lặng thinh càng đau buốt cõi lòng
Nói thế nào để mình khỏi trông mong
Chớ yêu nhau mà dửng dưng xa vắng
Thà đừng mong con tim người sâu lắng
Hiểu được mình mà đối diện - chia tay
Nói thế nào để mình đỡ lệ cay
Giờ hiểu được tình phai là ...
Thế đó !
cô bé mắc nai
02-02-2017, 05:46 PM
http://2.bp.blogspot.com/-deFYcHAeLHE/VfGjaNz05vI/AAAAAAAABjk/s1CyNFiq3J8/s1600/ngoai-tinh1%25281%2529.jpg
Biết nói gì cho mình đỡ xa xôi
Cho những ngày yêu thương nhàn nhạt
Tình đi qua mang nổi buồn man mát
Và lòng mình càng thêm những ngổn ngang
Biết rằng yêu là sẽ có ly tan
Sao lòng mình vẫn trông mong khờ dại
Người bỏ đi không một lời nhắn lại
Khoảng vô tình người để lại cho ai ?
Biết Xuân về và người sẽ thật say
Hoa đào nở theo vạn lời chúc phúc
Cười tung hô với bao điều sung túc
Nắng sân vườn chắc cũng lắng sâu thêm
Biết mình đau nên ngày tháng buồn tênh
Quên sắc thắm và tình duyên bỏ lỡ
Mẹ cha la : - Nếu Xuân về lần nữa
Mày còn buồn chắc sẽ ế luôn luôn
Biết làm sao để duyên phận không buồn
Bởi trái ngang sẳng dành cho mình ấy.......
cô bé mắc nai
07-02-2017, 06:12 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/k:2016/1-hoihan-3578-1457174307-1457323715607/hoi-han-vi-voi-vang-lay-chong-qua-mai-moi.jpg
Phố giấu bình yên sau những con đường
Xe cộ, người đông và con người ta bận lòng bươn chảy
Quán xá chen chân đến từng cái bàn thấy tội
Em vội vả tìm một khoảnh khắc lặng im
Nắng giấu bình minh sau cơn ngáy ngủ bên thềm
Mặc ông mặt trời cố vươn mình ra ánh sáng
Mưa gió tạt ngang làm con tim người ca thán
Năm tháng trôi dài do vần vũ đưa sang
Em giấu tình em sau một cuộc bẻ bàng
Chẳng dám trân mình yêu anh thêm lần nữa
Dĩ nhiên vết thương đã không thể một mình tự chữa
Nên vẫn đợi chờ thời khắc để lãng quên
Anh giấu tình em sau mấy trận say mèm
Hay giấu sự đời qua một làn hương tỏa
Giấu nỗi chơi vơi lan vào tận tâm hồn buồn tẻ
Hay giấu mong chờ mà ngồi đó .....Tiếc thương
Em chẳng giấu gì ... ngoài một câu thơ
Nhớ anh vu vơ nên đã buông lời giấu diếm .......
cô bé mắc nai
08-02-2017, 03:55 PM
http://afamily1.vcmedia.vn/thumb_w/600/t6Xskk4iut0gbcbasljFiimWbDcB/Image/2016/01/capdoitanhcccvaovaicapdoitrunghoctrongboanhmoi64f8 8f2bc0.jpg
Chỉ còn vài hôm thôi
Là Valentine sẽ tới
Có đôi lời thương nhớ
Hay gởi cậu luôn nha
Thôi , đừng có cười mà
Chuyện tớ vừa thích cậu
Người ta không chủ động
Mình sao dám bước qua
Tình bạn hai chúng ta
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
Nếu cậu mà tinh ý
Đã nhận thức từ lâu
Trách cậu buổi ban đầu
Kêu tớ là : Con Ngốc
Làm như thân thiết lắm
Rồi cốc đầu người ta
Mà thiệt hên à nha !
Bình thường tớ hung lắm
Bên cậu thì êm ấm
Hiền như chú dê con
Thôi , Valentine hãy còn
Tay cậu chưa ai nắm
Hay chúng mình thử ngắm
Đến một thứ xa xôi
Nay cậu nhận được rồi
Hãy trả lời tớ biết
Lời thơ đầy tha thiết
Cậu thích tớ hay không ?
P.s. Cậu không cần tốn công
Mai tớ qua rước nhé
Mặt cậu không còn trẻ
Tớ làm phước, yêu cho ....
cô bé mắc nai
09-02-2017, 07:54 PM
http://cdn.kul.vn/data/article/2015/10/18/Kul-News-2_1445185314.jpg
Em gái
Lấy chồng đi cho ba mẹ bớt buồn
Lỡ duyên nợ sợ tiếng đời dị nghị
Trông chờ chi em ngày đêm rầu rĩ
Hanh hao vàng nhan sắc ấy , phí đi
Em gái
Chuyện hẹn thề đôi lúc như trò chơi
Người nói vô tâm nhưng mình nghe thì cố tình ghi khắc
Khi trải qua vài cơn đau sâu sắc
Em mới hiểu rằng : Lời hứa ấy gió bay
Em gái à
Nhan sắc thì mau tàn phai
Như hoa gạo tung bay trước cuộc đời bão nổi
Đừng bận tâm đôi ba lần thất bại
Chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình
Em gái ơi
Chuyện tình cảm của chị em chúng mình
Đã làm mẹ cha hao gầy theo ngày tháng
Chị cam tâm bỏ lòng trần khô hạn
Theo tiếng kinh mà khổ hạnh tu hành
Em gái
Lấy chồng đi cho cha mẹ an lành
Em hạnh phúc
Thì mẹ cha bớt nhọc
Gắng bao công nuôi chúng ta thành vóc
Tiếp bước đường hạnh phúc của
Cha ông
Chị chỉ là một kẻ đã cuồng ngông
Sau bôn ba và cuộc tình chợt tắt
Hiểu được câu : tình yêu nào có thật
Nên em hãy lấy chồng
Thôi mơ mộng viễn vong
........
cô bé mắc nai
15-02-2017, 02:42 PM
http://img.adayroi.com/2015/5/26/45513_11415632_10153008532798877_53711980388865343 9_o.jpg
Em xin lỗi không thể làm gì hơn
Là khiến anh đừng buồn cho cuộc tình hiện tại
Ngã ba tình yêu lúc nào cũng có người bị hại
Và người đó bây giờ không ai khác là anh
Em xin lỗi một cách chân thành
Nếu như anh yêu em hãy rộng lòng tha thứ
Tình yêu đôi khi làm người ta khó xử
Nhưng em vẫn rất thật lòng mà xin lỗi với anh
Em xin lỗi về những chiều mong manh
Em đã không thể ở nào bên anh sưởi ấm
Bàn tay anh run lên và co ro trong sương lạnh
Vẫn phải tự mình truyền hơi ấm con tim
Em xin lỗi về những giấc mơ đêm
Anh đã một mình vượt qua nỗi nhớ
Đường phố vắng em có làm anh sợ
Khi cơn mưa chiều lạnh vắng hơi em
Em xin lỗi nhiều vì thế anh đừng yêu em
Em không thể nào làm điều có lỗi
Tình yêu ngày xưa đã không còn là hiện tại
Anh quên đi mà
Đừng có nói yêu em
Em xin lỗi anh .... lần cuối sau cùng
Anh hãy trao lòng mà yêu người khác
Cô ấy sẽ không vì những đau thương mất mát
Mà bỏ lại anh như em cũng đã từng
Em xin lỗi anh ... đừng đổ lỗi tại mình
Duyên phận mỏng dày ta không thay đổi được
Hãy cố vì em mà càng tiếp bước
Đến một bến bờ hạnh phúc an yên
Em xin lỗi anh ... người cũ còn thương ...
cô bé mắc nai
15-02-2017, 06:19 PM
http://bloganhdep.net/wp-content/uploads/2014/10/duyen-dang-ta-ao-dai-viet-nguoi-con-gai-xu-hue-16.jpg
Hãy thử ngồi yên lặng một góc xa
Nhìn dòng người đi qua từng bước chân hối hả
Anh sẽ hiểu một điều không phải lạ
Là họ quay cuồng giữa trận chiến bon chen
Danh lợi vốn làm con người ta đảo điên
Hư vinh kim tiền sẽ lu mờ con mắt
Họ bỏ quên đi một tình cảm khác
Tình yêu nhẹ nhàng
Nhưng mang nỗi buồn chua chát xót xa
Em lặng thầm nhìn bước chân anh đi qua
Một khúc quanh co cũng làm chúng ta mất dấu
Đôi khi cần nhau mà lặng im mong trời cao ngỏ thấu
Không biết được rằng : Như thế , Mình lại càng cách xa
Hãy thử ngồi thinh lặng trước sông Ngân Hà
Anh sẽ hiểu một điều mà em muốn nhắn gởi
Dòng nước trôi xuôi chia thành ra bốn bể
Và tình cảm của mình rẻ muôn lối , đầy vơi
Anh , hãy một lần nhìn vào đáy mắt lả lơi
Chỉ có bóng hình anh
Là vẫn còn
In dấu ...
cô bé mắc nai
21-02-2017, 10:40 PM
http://mercury.cdn.thuviencover.net/data/2015/07/31/thuviencover.net_K3im97Vq.jpg
Có một lúc mình cũng sẽ quên đi
Đôi ba lần trong cuộc đời tất bật
Bởi tình yêu đã không còn là thật
Thì hà cớ gì mình lại phải khắc ghi ?
Người nhẫn tâm bỏ lại mối tính si
Ta ôm lòng đau thương hỉ nộ
Quên và nhớ càng dầy thêm sầu khổ
Rồi lòng mình liệu có được bình yên ?
Mình muốn biết trong bao nhiêu não phiền
Quên được người mà ta từng yêu mến
Cần bao lâu để xóa mờ nguyên liệu
Hình bóng người mình gắng đậm in sâu ?
Có lẽ thời gian là liều thuốc nhiệm mầu
Cho mình quên đi người mình từng thề hẹn
Một cái nắm tay
Hay khoảng khắc trong lòng tròn vẹn
Mà nghìn năm sau này chưa chắc được ai thay ?
Có lẽ cuộc đời đôi khi lắm sầu cay
Khi người mình cần quên đi
Lại nhớ hoài
Mãi mãi ........
cô bé mắc nai
28-02-2017, 03:32 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2015/images/2015-01-19/1421667619-tdrxyeu_ai_do_1_dhcm.jpg
Chắc hẳn mai này cả hai chúng ta
Sẽ mãi bên nhau bạc đầu con sóng
Thuyền lướt nhanh qua theo từng cơn dốc
Và mình sẽ cùng tay nắm với nhau
Chắc hẳn cuộc đời sẽ lại úa màu
Đôi ba người kia cùng nhau lạnh nhạt
Nhưng,
Cuộc tình đôi ta sẽ không bội bạc
Mà vẫn tươi màu theo mốc thời gian
Chắc hẳn em yêu anh lắm , chắc rồi
Nên sợ tình anh thay lòng đổi dạ
Sợ anh chán chê rồi ham của lạ
Quên mất một người vẫn cố cười tươi
-Chắc hẳn dòng đời , ai biết , em ơi !
Hãy để tháng ngày cứ trôi như thế
Bởi vì tình yêu trải qua dâu bể
Mình mới biết mình cần lắm những ai
Chắc hẳn là anh vẫn rất yêu em
Chắc hẳn mai này
Nghìn năm vẫn thế ............
cô bé mắc nai
01-03-2017, 04:09 PM
http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201407/ac97fdb8-1fe6-4188-942c-a508f962c8f1.jpg
Hạnh phúc là một điều rất thật
Nếu như ta chịu tìm và nhìn nhận ra nhau
Giữa cuộc sống ồn ào nổi loạn xôn xao
Hãy bình thản xem chợ đời nhốn nháo
Hãy chào tháng Ba nhẹ nhàng và đừng chao đảo
Uống ngụm trà đào mà bạc phết làn môi
Mọi người kiếm gì trong cõi mộng xa xôi
Ta tồn tại sống còn trong ký ức
Có phải Tháng Ba về nên hoa Sưa chợt thức
Hoa Gạo rụng đầy đỏ một cùng quê
Hương ngọt ngào hoa Bưởi của ta ơi
Xin dừng lại cho tình yêu tôi nở rộ
Nếu người biết nỗi niềm ta chờ đợi ?
Hãy trở về ngồi lại dưới tàn cây
Cùng chung vai mà cạn chén tình này
Cho ta biết người còn trong tâm tưởng
Hạnh phúc là một điều ai cũng muốn
Chỉ là ... đời thì bận quá - buông lơi ..........
cô bé mắc nai
02-03-2017, 05:11 PM
http://streaming1.danviet.vn/upload/4-2015/images/2015-12-08/1449559938-bich-phuong--2-.jpg
Em không kể anh nghe
Năm tháng dài tuổi trẻ
Em đã một mình lặng lẻ
Nhớ về anh
Thanh Xuân vài ngày rồi lại qua nhanh
Như cơn gió buồn trôi - lặn mất
Anh đối với em
Cũng điềm nhiên lạnh vắng
Xa cách lòng mà cố dấu vào trông
Chúng mình đâu phải là người dưng
Càng không phải người thân anh nhỉ?
Thôi thì hãy thật thà sau bao lần cạn nghĩ
Chia tay rồi - cứ thế là xong
Em không kể anh nghe
Nỗi lòng người con gái
Yêu đương vốn là một đời trông đợi
Tan vỡ nhiều
Thì cứ thế - sống thôi
Em sẽ không yêu ai nữa cho rồi
Và bỏ mặc cuộc dời trôi
Vạn hướng
Em nì theo đuổi thơ thẩn lâu ghê nhỉ.
-------
Tháng 3 dốc xuống lưng chừng phố
Cà phê quen đợi người đã từng quen
Chiều chênh vênh màu lửa lên đèn
Hoa gạo đỏ trong mắt người thẫm đỏ.
cô bé mắc nai
07-03-2017, 03:57 PM
https://carmennguyen.net/wp-content/uploads/2016/09/lady-569-9.jpg
Em
Người đàn bà đã trao trọn trái tim
Đã cay và khóc cho một lời bội bạc
Em
Người đàn bà mang nhiều điều cô độc
Đã tự mình dìm chết nỗi chênh vênh
Em
Người đàn bà mang nặng vết sầu thương
Đã khép lòng thành muôn nghìn đêm ẩn náu
Em
Người đàn bà trong mơ màng trơ tráu
Đã đổi dời tâm tánh khác hơn xưa
Em
Người đàn bà dạ hẹp lòng thưa
Đã không kìm được mà rên la thảm thiết
Em
Người đàn bà u mê rồi một mình lui bước
Đã chết rồi từ khi biết yêu anh
Em
Người đàn bà nguội lạnh bởi hờn câm
Đã lịm ngất
Giữa một đêm
Mưa Gió
Anh
Người đàn ông vẫn là đàn ông đó
Đã giết người
Mà không biết gì trơn .......
cô bé mắc nai
08-03-2017, 03:42 PM
http://baomoi-photo-1.d.za.zdn.vn/16/07/17/170/19869711/1_95783.jpg
Dù biết chúng mình chưa chắc sẽ bên nhau
Dẫu mai này, hay tận cùng mãi mãi
Anh biết lòng em chưa một lần khắc khoải
Về tương lai để nhớ mãi sau này
Em không cần xa vắng , dửng dưng ngay ?
Điều Anh biết đã nhiều hơn Em tưởng
Tình yêu chúng ta đã không còn chung hướng
Em nói một lời : Chân thật , làm ơn !
Đau khổ một đời người , Em biết là gì không ?
Là khi biết người kia đã thay lòng đổi dạ
Mà mình còn yêu nên cố tình che đậy lại
Vờ như không biết gì , ngoảnh mặt cười vui
Ngốc thật, Em à ! Nhưng biết làm sao vơi ?
Con tim yếu mềm , lòng can đảm cũng khù khờ vụn tắt
Hay là Em nói đi một lần sao cho chân thật
Là Em quên anh rồi , và đang nhớ những ai ?
Đừng chối , giả vờ như thể Anh đang sai
Vì trái tim Em đã lạnh tanh cái gọi là nồng nàn âu yếm
Vì trái tim kia đã không còn mộng mơ tha thiết muốn
Và Em xa lạ nhiều từ lúc bước qua Anh
Nói đi , Nhớ gì , ngoài những vòng tay ?
Ngoài lời yêu trên môi
Ngoài cái cười điểu giả
Ngoài những lúc ái ân
Ngoài cái vòng lẩn quẩn
Ngoài sự giả đò
Em chừa lại
Cho tôi
Nhớ gì , hỡi con tim bội bạc , nồng cay ?
cô bé mắc nai
09-03-2017, 04:05 PM
http://hairful.com.vn/wp-content/uploads/2015/11/Hairful-me-con.jpg
Con gái
Từng một thời mẹ ước muốn tương lai
Sẽ xây đắp trên cung đường tình ái
Được yên vui tuổi xanh kia dài mãi
Được cha con
Vương vấn cả đời người
Con gái
Chỉ là một mộng ước xa vời
Khi con người ta đã không ngừng xao xuyến
Một khi trái tim kia đã vô chừng lên tiếng
Thì lâu đài nào cũng vụn nát , con ơi
Con gái của mẹ à
Nếu mai này con hạnh phúc an vui
Đừng bận tâm cái gọi là thề nguyện
Lời hứa gió bay
Con tự mình sống sao cho toàn vẹn
Đừng trao nhầm
Ai đó trái tim non
Con gái
Khi con lớn lên
Mẹ sẽ già theo sóng đời chìm nổi bấp bênh
Vì trái tim Mẹ đã cang trường chống chọi
Và Thanh Xuân đã vô cùng mệt mỏi
Nên con đừng bận lòng để tim phải
Đợi mong
Con gái à
Lâu đài con xây sẽ vài lần đỗ vỡ mênh mông
Hãy nhớ kỷ tình yêu không phải là điều vĩnh cửu
Nên con đừng buồn
Đừng vắt tim lòng ra mà suy nghĩ
Tại mình chưa đủ đầy
Cho việc thắng thua
Mẹ chưa từng trách Ngoại của con là ngày xưa
Đã không góp lời cho nhân sinh quan của Mẹ
Để Mẹ còn tin hôn nhân sẽ bền chặt lại
Là chung cùng cho tới tận
Mồ sâu
Con gái à ...Mẹ sai lầm yêu cha con đấy
Nhưng biết phải làm sao
Khi sanh con được ra
Đã là Thiên thần thứ tha
Tất cả ........
cô bé mắc nai
09-03-2017, 08:04 PM
http://vietbao.edu.vn/upload/vietbao/images/2016-12-02/hoang-anh-lam-co-dau-u-buon-ewuNnjxC.jpg
Em không đến từ mối tình đầu của anh
Mà bước đến sau sau tháng ngày vỡ nát
Anh cố lê chân khóc cười trong chua chát
Ghét cuộc đời đã hóa nữa - miên man
Em vá trái tim anh bằng một tấm lòng vàng
Bằng sự chân tình của người đàn bà từng trải
Bằng nỗi gian nan một trái tim hoang hoải
Bằng yêu thương thành chất liệu - lâu dài
Em muốn anh kể với em một đôi điều
Vì mối tình ngày xưa nay đã là quá khứ
Anh cần chi quan tâm về người ấy
Mà quên rằng : Em vốn dĩ ở đây
Anh hãy nhìn mái tóc bạc màu xanh
Chiếc áo sờn vai đường chỉ may đã đứt
Mẹ già của em hối thúc chúng ta làm đám cưới
Sao anh chần chờ
Chẳng thốt được gì thêm
Hay mối tình đầu kia
Anh đã chẳng thể quên ?
Mà người đến sau như em
Đã trễ lòng tắt bến
Ngã rẻ yêu thương hai người cũng không còn chung bước
Sao anh chẳng chịu mừng
Là em vẫn thương anh
Dù người đến sau như em
Dệt mãi cũng chẳng lành
Chiếc áo ấm mộng mơ
Của Nhân Tình Thế Thái
cô bé mắc nai
15-03-2017, 07:23 PM
http://thuocfucoidanvn.com/wp-content/uploads/2015/07/tam-ly-chan-nan-va-mac-cam-o-benh-nhan-ung-thu-vu-sau-khi-cat-bo-vu.jpg
Có một người đàn bà trước em
Được cái quyền yêu anh tha thiết
Được nồng nàn hôn anh âu yếm
Được dỗi hờn
Và thậm chí ghen tuông
Người đàn bà đó đến trước hoàng hôn
Đứng giữa núi rừng hét lên tiếng nói
Kiếp đàn bà nếu yêu thì không có tội
Khi lỡ yêu nhầm đàn ông của người đàn bà kia
Có một người đến sau khi cặp ấy chia lìa
Âm thầm trăn trở lặng chờ khi đêm xuống
Và khi cô đơn len vào hồn đau buốt
Người đàn bà đến sau vẫn phải khóc một mình
Đàn ông của hai người đàn bà bỗng chốc lặng thinh
Không thể rỏ ràng đưa ra câu quyết định
Yêu người đến sau hay tiếc cho mình không kiên định
Tâm lay chuyển dời mà làm khổ hai nơi
Có hai người đàn bà khóc ướt không vơi
Cố tỏ ra gượng cười cho trái tim rỉ máu
Người đàn ông kia lòng dạ nào nương náu
Nên âm thầm bỏ lại trái sầu rơi
Có một người đàn bà đến trước chơi vơi
Có một người đàn bà đến sau chìm đắm
Có hai con tim cần một người dựa dẫm
Có một chuyện tình
Lầm lạc - Bỏ ra khơi
Câu chuyện về người đàn bà đến sau lả lơi
Ai thấu hiểu cho đời một tâm trạng
Dành giật nhau chi đến cuối cùng vụn nát
Mảnh chân tình
Chia chác có gì vui ?
cô bé mắc nai
16-03-2017, 09:43 PM
https://dantricdn.com/k:72b62a2872/2016/03/07/tab-0919-1457305655874/co-gai-9x-co-tinh-yeu-sau-nang-voi-ao-dai-truyen-thong.jpg
Em chưa kịp nói lời yêu thương
Thì anh đã lên đường nhập ngũ
Thời bình , an yên nhưng có nhiều điều người ta luôn ấp ủ
Là bảo vệ cát vàng biển bạc đại dương
Em biết chúng mình xa lại càng xa hơn
Một vòng tay yêu thương không ôm trọn lòng anh so với tình đất nước
Nhỏ bé riêng mang chớ em nào đâu dám cản bước
Chàng trai oai hùng vì nước xá thân
Em nghĩ lại rồi , khi mọi thứ an lành và anh được rạng danh
Em sẽ cùng anh sống ở ngoài đảo lớn
Cùng lặn san hô
Cùng ngắm hoàng hôn tắt dần nơi cuối phố
Cùng đếm sao trời
Rồi cùng nhau cười nhẹ - thảnh thơi
Em chưa kịp cất lên
Tiếng lòng nhịp tim trẩy hội
Balo anh mang nặng oằn vai thấy tội
Ráng giữ sức mình
Khi yên bình em sẽ lại nói thêm
Em chưa kịp ôm anh
Giữa tình riêng yêu thương - dấu kính
cô bé mắc nai
21-03-2017, 07:58 PM
http://sohanews.sohacdn.com/2014/5-b78c4.jpg
Mình đã từng có một thời dại ngông
Đem mộng lòng dệt nên câu vàng đá
Mình đã từng một mình ôm buồn bã
Sợ người ta biết được lại phiền hà
Mình đã từng yêu người ấy thiết tha
Rồi tự mình nói ra câu ly biệt
Mình đã từng đi qua bao mùa khổ cực
Để chôn tình lấp dưới biển hồ sâu
Mình đã từng cay đắng trách móc nhau
Là tại người đổi thay hay tại lòng lạc hướng
Mình đã từng thương với con tim mềm yếu
Gom bão giông lấp đầy sóng gió đời
Mình đã từng
Như thể chưa từng yêu
Mà ký ức này sao xóa hoài - vẫn thế
Là đã từng có nhau trong vô vàn lượng kiếp
Hay chưa từng khoảng khắc có được nhau ?
Mình đã từng ..... đã từng hay sao ?
Mọi thứ như mơ hồ làm mình càng hoang tưởng
Mình đã từng yêu ai ?
Sao bóng hình vẽ hoài không thành tượng
Sao là đã từng - Mà lại chán ghét nhau ...
Mình đã từng ... yêu như thế này sao ?
cô bé mắc nai
22-03-2017, 04:05 PM
https://lop12adonggia8588.files.wordpress.com/2012/06/28-06_5.jpg
Anh trở về căn gác nhỏ hôm qua
Tìm chút khung trời một thời em để lại
Mọi thứ ngừng quay đóng nhiều rêu phong bụi
Hạnh phúc như chưa bao giờ , bước tới - hả em ?
Anh muốn tìm cho mình một nhân cách bỏ quên
Của ngày xưa ngây thơ anh yêu em trều mến
Của một chàng trai nhìn đời qua màu lăng kính
Của tấm chân tình anh gởi trọn cho em
Em , sao lại bỏ đi khi chưa trọn mộng bên thềm
Sao lại đan tâm viết mấy lời phụ bạc
Sao bâng quơ trách anh nghèo vụn nát
Sao vô tình đẩy hạnh phúc rời tay ?
Cuộc sống mà , có đau khổ đọa đày
Em mới biết mình cần gì ở lại
Hãy cảm thông cho những điều khờ dại
Mà chung tay để chấp vá lỗi lầm
Anh nào phải thánh thần , càng không phải hiền nhân
Nên dĩ nhiên sai lầm là điều không thể tránh
Em chẳng cảm thông trách hờn trong vô vọng
Rồi lạnh lùng bỏ gác nhỏ trống không
Anh trở về căn phòng lạnh chiều Đông
Gác nhỏ vẫn cô đơn như ngày em rời bỏ
Mọi thứ vẫn dở dang tìm chủ nhân của nó
Còn anh thì vẫn tìm chiếc chìa khóa vạn năng
Mà em ơi , lúc rời đi em có lỡ cất nhầm
Xin gởi trả cho anh vì trái tim đánh mất
Anh cần được mở ra một cõi lòng chân thật
Để yêu người , bước tới - sau em ....
Anh trở về tìm lại thứ thân quen ...
cô bé mắc nai
23-03-2017, 09:00 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/530/2016/08/20160819-giai-ma-tam-ly-cua-nhung-co-gai-da-mang-nhieu-ton-thuong-1.jpg
Chẳng vết thương nào có thể trở lại vẹn nguyên
Chỉ có thời gian giúp người ta dần quên đi kí ức
Chẳng có ai làm nàng Lọ Lem ngoài đời thực
Chỉ có hoàng tử vốn yêu nàng công chúa giàu sang
Chẳng có thể dấu đâu một trái tim đa mang
Bởi mất lâu rồi từ cái thời để chỏm
Chẳng có ai tin tình yêu vốn làm mình chộn rộn
Khi giữa bộn bề mình càng mệt mỏi hơn
Chẳng kỷ niệm nào là không cấu xé nhau
Chỉ có lòng mình đau mà lặng thinh không nói
Chẳng có ai chịu tự mình nhận lãnh
Khi tâm hồn đã hóa đá rêu phong
Chẳng thể làm một khối óc trống không
Nên vẫn phải rên khóc cười vô vọng
Chẳng có ai là không cần người trong mộng
Chỉ có những người không coi trọng - tình yêu
Chẳng bao giờ - em nói nữa anh ơi
Chỉ có bản thân là nhớ anh - cất tiếng
Chẳng bởi con tim yếu mềm quá sức
Mà sự chân thành trao gởi chẳng thiệt hơn
Chẳng phải là em điên nên không biết một điều
Chỉ là em yêu nên tự gạt mình như thế...
cô bé mắc nai
28-03-2017, 06:44 PM
http://girly.vn/wp-content/uploads/2016/08/Gui-nhung-co-gai-da-mang-nhieu-thuong-ton.png
Bạn bè nói với em anh đã chọn ngày rồi
Ngày thành hôn của anh và cô ấy
Em cười tươi dấu nét buồn tuôn chảy
"Ừ biết mà , người ta đã quên em "
Rồi không lâu ,anh đến gởi thiệp mời
Cùng nắm tay dịu dàng khoe hạnh phúc
Em dặn lòng bảo : Tôi ơi đừng khóc
Cô ấy sẽ cười người thua cuộc - là em
Em nhìn anh nét mặt rạng ngời tươi
Chắc quên một điều anh cũng từng thề hẹn
Là vinh quang khi công thành danh rạng
Anh sẽ ngỏ lời với ước hẹn trăm năm
Cuộc chông gai chưa thấm đã buông mành
Công chưa thành mà anh quên hẹn ước
Ừ , thì thôi em bước dòng xuôi ngược
Anh đón chào cô ấy đến sau em
Hạnh phúc thành đôi anh nháy mắt khẻ cười
Cô ấy dịu dàng ôm anh âu yếm
Bàn tay thon đeo chiếc nhẫn vàng lấp lánh
Kim cương bây giờ nói lên được điều chi ?
Em gật đầu :
- Ừ mình sẽ tới chung vui
Anh đám cưới mà , ngu gì trễ hẹn
Phải làm chứng nhân cho cuộc tình trọn vẹn
Cho hạnh phúc nâng tầm làm mầm mống - an vui
Anh bây giờ , chẳng hiểu nổi : Trời ơi !
Mình cay đắng chua ngoa anh vẫn cười tươi đáp trả
Cô ấy của anh cũng chẳng thèm mặc cả
Mình thành ra dư thừa , một kẻ chẳng bỏ qua
Ừ , Em sẽ thật lòng chúc phúc lẫn thứ tha
Cho anh biết rằng : Hôn nhân là mồ chôn tình ái
Những điều trái ngang sẽ làm ta hoang hoải
Và cái mãi mãi gọi là : Chớp mắt cũng sẽ bay
Anh cười vui đi ngay trong phút giây này
Vì biết đâu một ngày em cười và anh khóc…
cô bé mắc nai
30-03-2017, 03:58 PM
http://3.bp.blogspot.com/-hsLgDD0oBYw/T4EJaxhXm2I/AAAAAAAAAEk/BZcJSki4aDk/s1600/1303213490_Co-nguoi-nho-cau-day-_Tin180_com_001.jpg
Em giấu mặt vào bụi mờ ký ức
Vẫn là thương mà như quá cũ rồi
Còn lại gì ngoài kỷ niệm xa xôi
Anh từ bỏ đành chia đôi duyên số
Em không trách bản thân mình nhu nhược
Lỡ lầm tin vào thề nguyện mai này
Chỉ là thương dầu có bị đọa đày
Vẫn cam chịu một phần đau xót ấy
Em đã biết đường đời cay nghiệt lắm
Tình đổi thay như lá biếc rời cành
Những vầng trăng khuyết thắt lại tròn vành
Sóng biển lặng rồi nổi cơn giông tố
Đời chúng ta có thật nhiều nỗi khổ
Có viết ra cũng đã quá muộn màng
Anh ra đi - chân bước khá lẹ làng
Em đứng lại - tình tan như chiếc bóng
À thì ra , khi biển trời khuất sóng
Bóng thay lòng
Chỉ còn mỗi đêm đen
Cả người thân cũng bỏ lại mình em
Thì nhân thế làm sao mà trách được ......
….
cô bé mắc nai
18-04-2017, 06:23 PM
https://images.guucdn.net/full/2015/10/30/cf450bf7c4f03f318e8d1cd31c5d3638d01bd40a.jpg
Em gởi cho anh chút nắng hồng
Giữ dùm em nhé nếu bằng không
Bi thương sẽ bắt đầu rơi rụng
Và giọt lệ nồng sẽ long đong
Em gởi cho anh mộng thật đầy
Dệt bằng hoa lá cỏ trời mây
Em đan vào gối tương tư ấy
Nhung nhớ đêm ngày chỉ riêng anh
Em gởi cho anh mối tơ vò
Ngại ngùng đau xót lẫn âu lo
Yêu chưa kịp thấm tình tri ngộ
Lại phải rời nhau phút hẹn hò
Em viết gì thêm lúc tiễn đưa
Viết gì đi nữa vẫn là thừa
Bởi bao nhiêu nỗi lòng em đó
Gởi trọn cho anh - chẳng còn chừa
Anh giữ dùm em được không anh ?
Gió cùng Mây sáng hẹn vờn quanh
Cung đường ân ái ngày tao ngộ
Sẽ lắp phủ đầy mộng yến oanh
cô bé mắc nai
19-04-2017, 06:11 PM
http://photos.tin8.co/articles/fullsize/article15417/ban-muon-tro-thanh-co-gai-mo-uoc-cua-anh-ay-anh-minh-hoa-internet-tin8-5.jpg
Hay em đừng hoài vọng những đợi mong
Anh chẳng thể đáp đền cho em gì nữa hết
Tình yêu trong anh nay hình như đã chết
Kể từ ngày cô ấy bước đi suôn
Anh cũng từng xây và đắp một thiên đường
Như con Dã Tràng hiền ngoan cần mẫn
Cố đem cát vàng bao la biển mặn
Quanh quẩn cuộc đời mong cô ấy vui hơn
Rồi một ngày kia cô ấy mang tất cả giận hờn
Trách anh nghèo nàn làm hôn nhân chậm trễ
Cô ấy nhẫn tâm bước đi không nhìn lại
Anh chỉ biết cười như người rồ dại lên cơn
Em thấy không ? Hạnh phúc vốn cũng đã trăm đường
Nên em đừng vì anh mà bi lụy
Tình yêu hôm nay ngày mai lại không là như vậy
Nên em cứ chờ người khác yêu em
Anh xin lỗi nhiều vì có lúc anh những tưởng mình yêu em
Cứ tưởng dối lòng quen em để thế thay cô ấy
Mà em biết không ? Trái tim trong lòng anh trỗi dậy
Không nỡ gạt người vốn dĩ rất thật tâm
Thôi quên anh đi mà yêu lấy bản thân
Đem nỗi đau này chôn sâu chặt lại
Anh tin mai này khi không còn ngần ngại
Mình vẫn sẽ là người quen cũ từng thân
.....
cô bé mắc nai
20-04-2017, 05:11 PM
http://img.truyen8.mobi/2013/0411/truyen_xuyen_khong_1.jpg
Nâng chén cười vui cạn chung này
Ta mời thi sĩ nhậu cho say
Nhấp cao men rượu ngày đưa tiễn
Quên bén trời mây kiếp đọa đày
Kìa kìa , bằng hữu sao phai nhạt
Chẳng chịu đưa tay đón rượu mời
Hay chê tình cạn mồi không đậm
Hay trách rằng ta chẳng đủ đầy ?
Ta nói người nghe hủ rượu này
Là nghìn năm trước cất ở đây
Chôn sâu muôn trượng trong lòng đất
Chỉ mới vừa khui đón người tài
Bữa tiệc nào không phải tạm dừng
Dù lòng không muốn dạ chẳng ưng
Xin trao kính cẩn người tri kỷ
Ly rượu nghĩa tình mắt –nhói-rưng
Người bước vào trong chốn giang hồ
Mang theo thân phận kẻ đi buôn
Rồi đem sương gió cùng nắng chiếu
Rao bán cho đời chút vấn vương
Ta vẫn ở đây đón gió ngàn
Vẫn ngày ngày hát với ca vang
Vẫn đêm đêm khóc cùng lũ bạn
Vẫn ước tương lai gặp lai chàng ....
cô bé mắc nai
25-04-2017, 08:38 PM
http://thegioiphunu.net/wp-content/uploads/2014/04/7-dau-hieu-chung-to-ban-nen-roi-bo-chang-3.jpg
Hay chúng mình đừng làm người dưng nữa
Được hay không ? Em đã khổ lắm rồi
Những ngày vui chưa thắm đượm hương thề
Nay không lẽ để mình em chịu đựng ?
Ngày anh đi
Mưa cũng về ngang phố
Sợi giăng sầu
Sợi mắc những cơn đau
Em một mình cầm lấy mộng hanh hao
Rồi cứ thế gầy hao theo năm tháng
Nên chúng mình đừng làm người dưng nữa
Lỡ cô đơn lại không kẻ tâm tình
Biết làm sao cho môi nở nụ cười
Khi anh muốn lạnh lùng rồi xa lạ
Thôi mà anh , đừng làm em gục ngã
Em mệt rồi chỉ muốn có anh thôi ......
cô bé mắc nai
26-04-2017, 07:18 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2015/3/19/con-gai-ly-hai-don-tim-nguoi-xem-voi-nu-cuoi-lem-linh-6afb8d.jpg
Lâu lắm rồi em chẳng gặp được anh
Dù hai đứa ở rất gần thành phố
Ngã ba ngã tư hay những nẻo đường xuôi ngược
Thì mình chẳng bao giờ vô cớ gặp mặt nhau
Lâu lắm hình như ta không ngỏ lời chào
Anh xa lạ
Em hững hờ
Im lặng
Ừ , thì mình có là gì của nhau đâu mà xoắn
Nhắn làm gì
Rồi sợ - một chữ đau
Lâu lắm hình như lúc mình mới quen nhau
Anh cũng ngọt ngào gởi trao tình tứ
Mà chắc con tim đã một lần lên tiếng
Là suốt ngàn đời sẽ câm nín buông xuôi
Lâu lắm mà em vẫn nhớ khôn nguôi
Bởi thế cho nên anh ở nơi nào
Nói đi
Em chạy tới.........
cô bé mắc nai
03-05-2017, 04:14 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/4/55372219-1302427516-co-gai-bay--63.jpg
Ta sẽ bay lên khỏi mặt đất này
Vào một ngày theo cách bình thường nhất
Bay vào không trung tìm lại những khoảnh khắc
Của ta xưa mà khi đó không cần
Ta bay lên cao rồi sẽ lượn một vòng
Ngắm nhìn từ xa bao con người hối hả
Họ chen chân nhau tìm mảnh trời rất lạ
Để vun trồng thành mơ ước tươi xanh
Ta từ trên cao chỉ có thể nhìn bằng đôi mắt lạnh tanh
Không cản được đời một ai nữa cả
Đến bản thân ta cũng một thời mặc cả
Thì nói gì đưa họ mấy lời khuyên
Chẳng lẽ ta đem một chút kim tiền
Thử lòng trần xem nhân tình thế thái
Chẳng lẽ ta đem mảnh tim khờ dại
Ra thử người để coi lại thủy chung
Ta sẽ bay lên khỏi mặt đấy này
Rình ngân hà và sao băng hò hẹn
Tinh tú trên cao cũng vài lần e thẹn
Nên làm mưa che một nữa bầu trời
Ta bay rồi .. mặt đất có chơi vơi
Hay cười vui mặc kệ người ... biến mất .......
cô bé mắc nai
04-05-2017, 07:35 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/rAhYpSS0DLkFONJg2TQqcccccccccc/Image/2015/04/IMG_2959-89ace.JPG
Có những ngày lòng chỉ muốn rong chơi
Bỏ mặc hết cuộc đời nhiều phiền muộn
Ganh ghét hơn thua hay giả vờ thương mến
Sống thật tâm với những thứ ta tìm
Lòng chân thành dẫn ta đến một nơi
Không phân định người sau và người trước
Chỉ lưu tâm đến những điều tha thiết
Cho trái tim đừng hoang hoải đắm chìm
Có những ngày sợ mặt đất chơi vơi
Ta lại đến sẻ chia điều khổ nhọc
Ly rượu trên tay ta dâng lên mời mọc
Hãy say đi cho quên hết tháng ngày
Lòng rong chơi có xóa những đọa đày ?
Hay vẫn thế khi con người vẫn phải
Đương đầu khó khăn với những gì nếm trải
Chiêm nghiệm ra điều - ta cần sống khác đi
Có những ngày lòng do dự - đôi khi
Sợ thất bại lại có người
Khinh bỉ ….
cô bé mắc nai
09-05-2017, 08:34 PM
http://afamily1.mediacdn.vn/k:thumb_w/600/fRhOWccccccccccccG01Vd2ydvKbOw/Image/2016/12/ba-noi-6-a33c4/ngo-ngang-voi-ba-noi-51-tuoi-tre-dep-nhu-thieu-nu-doi-muoi-ben-hoa-cai-.jpg
Ta đã có một hành trình tuổi trẻ
Nhiều gian lao như thế cũng đủ rồi
Nên mệt nhọc đừng tìm ta chi nữa
Gục ngã rồi , ai sống thế ta đây ?
Ai cũng ước một lần ngưng hoạt động
Trí óc này , tim ấy bớt trông mong
Vòng lưu luyến có bao giờ ngọt lịm
Mà bàn tay đôi lúc cứ muốn tìm
Ta đã biết đôi chân người bước ngược
Hướng ta về đã rẻ lối uyên ương
Sao chờ đợi một ân tình xa vợi
Để lòng đau thêm một chút rối bời
Ai cũng có một hành trình tuổi trẻ
Dấu đằng sau những giọt lệ khô cằn
Cười hỉ hả , hỡi trái tim đơn độc
Sống ở đời
Là giả tạo , phải không ?
Ta đã sống nữa đời trong phút chốc
Biết được lời :
Đời là mộng trôi sông
cô bé mắc nai
10-05-2017, 06:04 PM
http://1.bp.blogspot.com/-ficiTf8hMTQ/VNsaK-KZXtI/AAAAAAAABoY/2YAaoPdG7KA/s1600/Mua%2BDong.jpg
Sáng nay Mùa Đông gỏ cửa
Hỏi em có muốn chuyện trò
Chắc là nghe theo cơn gió
Sợ lòng buồn bã đi xa
Em cười nhẹ nhàng rồi bảo :
- Tình người không dễ dò la
Biết đâu một ngày nắng Hạ
Em không đau khổ nữa là
Và rồi Đông lại trôi qua
Tháng Năm lạnh lẻo quê nhà
Tuyết giăng mưa phùn tuôn phủ
Coi như nhung nhớ qua phà
Chiều nay Xuân về ngang ngỏ
Hoa dâng ngập lối đường tà
Ngày nao Đông buồn lạnh lẻo
Mà lòng bỗng chợt đươm hoa
Thu rơi một ngày êm ả
Sang năm chưa chắc có quà
Như rằng nhớ ngày Đông ấy
Chờ hoài không thấy Đông qua .......
cô bé mắc nai
17-05-2017, 03:57 PM
http://aufzehengehen.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC_7091.jpg
Tình yêu này như một ngày nắng hạn
Chẳng thể mong cây tình ái nẩy mầm
Em cam lòng gieo hạt một trăm năm
Và kiếp khác hái được vài quả ngọt
Tình yêu này như một nguồn suối mát
Chảy ra sông thành biển hóa rộng dài
Chiếc thuyền nan nhỏ bé tựa cung trời
Anh chèo lái - nhớ đừng nên chao đảo
Tình yêu này như một làn mưa bão
Xóa tình em bằng những mộng đời dâng
Rồi để anh cứ nhịp bước bâng khuâng
Tan cơn gió là thôi dừng ước muốn
Tình yêu này như một lời thề nguyện
Dành cho em chớ chẳng phải cho anh
Ừ mà thôi , duyên số đã định rồi
Em không tiếc - nên anh đừng tội nghiệp
Tình yêu này như một lời cám dỗ
Chỉ là ai bản lĩnh bước qua thôi ......
cô bé mắc nai
18-05-2017, 10:52 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/193/2015/11/20151102-nhung-c-226-u-n-243-i-cua-bo-me-l-224-m-hong-tuong-lai-con-g-225-i-1.jpg
Những mong mỏi đời thường của em ?
Chỉ là được yêu anh sâu đậm
Anh không cần buông vài câu căn dặn
Là chúng mình chỉ tri kỷ thôi nha !
Em biết mà - những mong ước sâu xa
Không cần anh chia nó ra từng đoạn
Em biết mình cần làm gì cho toàn vẹn
Được bên anh
Dù chỉ để ngắm nhìn
Cả một cuộc tình - em đã chạy theo anh
Như con bé ngốc đòi ăn quà vặt
Nếu như anh
Một ngày ngoảnh mặt
Em lại còn đau khổ thêm hơn
Thôi , tri kỷ à
Thà quen biết còn hơn
Chớ xa lạ lại buồn thêm chút nữa .........
cô bé mắc nai
23-05-2017, 05:03 PM
http://4.bp.blogspot.com/-qgpRjBM4Lqs/UqiN46rY25I/AAAAAAAAAGQ/ogc89bL2D1U/s1600/tumblr_lyhcgtc3x81qiohmio1_500.jpg
Em đâu có đợi người về để đánh thức giấc mơ ?
Tại .... con tim nó cứ vô chừng trống trải
Tại ..... con đường em đi cứ vô cùng hoang hoải
Tại ...... cuộc sống này nó cứ phải cần anh
Em đâu có đợi anh về gom chút nắng trao em
Ai nào dám làm phiền anh kia chớ
Mặc bước chân mệt nhoài trong gió bụi
Người cần đi thì vẫn phải đương đầu
Em đâu có là gì mà trách móc , anh đâu
Một người lạ xa chỉ thân hơn tình bạn
Không cần gian lao với bao nhiêu thề hẹn
Nên em nào cần ... cần một chút nào đâu
Em đâu có phải là người anh nhung nhớ từ lâu
Tình có phai màu
Ừ thôi em cũng đành cam chịu
Phải là từng yêu thì người ta mới khổ
Chớ đơn phương như này
Có khóc cũng khó khăn
Em đâu có cần nên đừng có bâng khuâng ...
cô bé mắc nai
24-05-2017, 08:55 PM
http://file.vforum.vn/hinh/2016/08/hinh-anh-mua-1.jpg
Những ngày mưa lãng đãng kéo ngang qua
Con phố cũ còn đậm mùi dĩ vãng
Bàn tay em cố tìm ra mảnh vỡ
Mà hôm nào anh nỡ để ly tan
Mọi con đường mình cũng đã bước sang
Giờ còn lại một vài điều cũ kỷ
Nếu ngày xưa - anh gắng dừng suy nghĩ
Quen một người mà tâm trí không tuân
Cuộc tình yêu ai biết được điểm dừng
Khi lòng ấy bận tâm và cố gắng
Em nào phải vô tri không sâu lắng
Mà bên anh không hiểu được lòng người
Những ngày giông đã kéo đến tơi bời
Em xin trả lại anh vài kỷ niệm
Một là thương hay con đường phía trước
Anh chọn rồi
Thì cứ thế đi luôn
Em không tìm cho mình một vết thương
Mà ngang trái cứ kéo sau hạnh phúc
Yêu- được yêu - những nỗi niềm chất chứa
Sau sánh bằng nhung nhớ với ghen tuông
Dù tình kia vốn đã rất mập mờ
Như xa lạ
Như giả vờ
Thương mến ......
cô bé mắc nai
01-06-2017, 08:40 PM
http://angcovat.vn/imagesdata/BT207715(1).jpg
Em muốn chúng mình cứ bình yên
Lặng nghe con tim mình thổn thức
Yêu anh nhiều nên có niềm riêng ích kỷ
Muốn cạnh anh
Chỉ để ngắm nhìn ...
Em muốn mình có một căn nhà xinh
Trồng hồng nhung vài nhành phong lan thắm
Anh ngày đêm cứ trông nom chăm bẫm
Em ngồi bên rót nắng tựa vào thềm
Em muốn khi vườn hoa nhà mình trổ hương thơm
Em và anh sẽ cùng ra chụp ảnh
Xem cây nào cao
Hoa nào nở ra muôn nhánh
Rồi lưu vào sử sách những năm sau
Em muốn vầng mây trên trời xanh mãi chẳng hư hao
Muốn tình yêu của anh vững vàng chẳng bao giờ héo úa
Muốn con tim hai chúng ta chẳng khi nào phiền muộn
Muốn tất cả niềm tin chẳng phải chịu hao gầy
Em muốn rất nhiều điều mà khó quá , phải không anh ?
Nên thà để tự nhiên kẻo lại gây ưu phiền cho anh nữa
Nếu có giấc mộng bình yên nhẹ nhàng sau cánh cửa
Em chắn chắn một điều
Sẽ mang đến trao anh
Dù tháng ngày trôi qua quá nhanh
Còn thanh Xuân của em tàn một nữa ….
cô bé mắc nai
06-06-2017, 09:31 PM
http://media.doisongphapluat.com/306/2014/7/18/vuot-qua-noi-dau.jpg
Thì cũng có những ngày ta xao xuyến
Nhớ chút tình của một kẻ lạ xa
Cũng lâu lâu nước mắt ta chan hòa
Do hiểu được cuộc đời này vốn bạc
Thì cũng có những ngày tim tan nát
Hư hao lòng và vụn vỡ giấc mơ
Khổ đau kia ta gom nhặt mảnh thừa
Cố ghép lại cho vừa cung mê ái
Thì cũng có những ngày tâm chạm đáy
Vu vơ tình trách cứ chẳng do ai
Chắc là ta tự khép lại mộng này
Rồi tiếp bước độc hành cho đỡ khổ
Thì cũng có những ngày ta mệt mỏi
Muốn buông xuôi nhắm mắt lại
Mặc đời ....
cô bé mắc nai
07-06-2017, 06:57 PM
http://125.235.37.56/medias12/2016/01/22/ef1853f4fd39f67bb237d34aec382e63fcb5394c.jpg
Có thể ước một điều thôi , nếu được
Là em mong mình ở cạnh anh hơn
Sớm tinh sương bên giọt nắng dịu hiền
Lay anh dậy để chào nhau buổi sáng
Ly cà phê em pha trên bàn phấn
Anh uống rồi đừng bỏ đó nha hông ?
Mang xuống đây em rửa úp vào chồng
Cho gian bếp không bộn bề xáo trộn
Món khai vị cho một ngày bận rộn
Anh ăn gì ngoài hủ tiếu bún riêu
Phở hay cơm , mì hoành thánh nhân tôm
Hay canh bún , chả giò nem ráng chín
Em lên list như nhà hàng anh nhỉ ?
Cũng vì anh chạy suốt ở ngoài đường
Nếu ở nhà không tẩm bổ dưỡng thương
Phong ba đó làm sao mà chống chọi
Trưa, có thời gian anh về nhà ăn vội
Cơm em hầu, nước em để trong ngăn
Anh ăn đi , ngủ một giấc lại thần
Rồi ra trận cùng bụi đường chinh chiến
À, mà quên nếu chiều anh có biến
Gọi cho em để không phải chờ cơm
Chớ lâu lâu hiền nội ngoan đủ đường
Anh cũng phải trả công người ta chứ
Có thể ước một điều thôi, nếu được
Anh làm chồng
Em làm vợ
Được không ?
cô bé mắc nai
14-06-2017, 06:52 PM
https://lh4.ggpht.com/-CG1hIij6EmE/V-5s57aIw3I/AAAAAAAAEEM/U7m8TElD_Qotjoritmaq-q7rzVzUNahnwCLcB/s1600/da-nho-mot-cuoc-doi.jpg
Chúng mình là những kẻ cô đơn
Gặp muôn người nhưng lòng thì luôn luôn trống rỗng
Chẳng biết suy tư về đôi điều trong mộng
Hay sai lầm từ khi bước vào yêu ?
Mặc thế gian lầm lạc bao nhiêu ?
Mình vẫn lạc loài trong biển người đông nghẹt
Họ nói cười , giả nai , sau bao sai lầm mất mát
Rồi vẫn lờ đi một vài vết thương đời
Đôi khi nghĩ cuộc đời , đúng là một chổ rong chơi
Để che đậy thật nhiều sau tấm màn diễn kịch
Không cần bận tâm ai sẽ vì mình tổn thất
Cái quan trọng là Ngườ phải chất hơn ta
Chúng mình đi hoài để tìm một kẻ lạ xa
Để trút nổi niềm tưởng chừng như hóa đá
Đừng để lòng tin cạn dần sau bao nghiệt ngã
Thì chắc chắn cuộc đời đã không quá khó khăn
Thế sự đổi dời người có biết hay chăng ?
Tình yêu khô cằn thì khó mà sinh sôi nảy nở
Sao người chẳng buông câu vài lời thôi êm dịu
Thì hóa ra chúng mình
Đã hạnh phúc từ lâu !
Chúng mình đau hay tình vốn phai màu
Nên con tim chai sần cạn cùng niềm thương đó?
cô bé mắc nai
21-06-2017, 05:55 PM
http://media.phunutoday.vn/files/upload_images/2016/06/20/15549d966bc0e2_img.jpg
Em hứa là sẽ không đi đâu cả
Ở bên anh lặng lẽ suốt một đời
Con người ta có nhiều thứ an vui
Còn đối với em - Giản đơn chỉ có vậy !
Là bên anh - lặng thầm như dòng sông chảy
Vì suối nguồn nào mà không ghé Biển Khơi
Có vạn điều em muốn nói cho vơi
Nhưng hạnh phúc đôi khi khiêm nhường lắm !
Em chỉ mong cuộc tình như giấc mộng
Của yêu thương
Của những thứ diệu kỳ
Để trái tim nghe nhịp đập riêng mình
Mà biết đó
Là một điều trân quý!
Con người ta có trăm điều ích kỷ
Nhưng em thì chẳng vị kỷ thứ chi !
cô bé mắc nai
27-06-2017, 10:01 PM
http://bloghinhanh.com/wp-content/uploads/2015/01/em-van-co-don.jpg
Ta đắm chìm trong đau khổ riêng ta
Mà quên lửng một vài điều thiết thực
Bởi tình yêu cần cả hai chân thật
Và thủy chung là phải biết giữ gìn
Ừ, mặc nhiên ta phủ định cuộc tình
Là chia tay không đợi gì nữa cả
Người an vui bên cuộc tình xa lạ
Coi như là phải buồn bả cho qua
Trong vòng tay Người hạnh phúc thiết tha
Ta đối mặt nhốt lòng sầu vô hạn
Nỗi tương tư đã muôn hình vạn trạng
Biết làm sao giữ lại chút tuyệt tình
Ta khuyên người thôi thì hãy lặng thinh
Cùng hạnh phúc của mình mà trốn chạy
Đừng để ta thêm một lần thấy lại
Hình ảnh người với ai đó cười tươi
Ta sợ ta không kìm được lòng trời
Mà ghét bỏ thêm một người - Không đáng !
cô bé mắc nai
28-06-2017, 08:39 PM
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/10/hinh-anh-buon-9.jpg
Ai rồi cũng yếu mềm trong phút chốc
Những lầm tin cũng cạn kiệt vô chừng
Đôi lúc sợ con tim mình bị hỏng
Như chim vàng - nó rất sợ cành cong
Nhưng người ạ , cuộc đời này đâu thể
Bỏ yêu thương mà sống kiếp lạnh lùng
Ta vẫn phải đương đầu sau nghịch cảnh
Mở lòng tin mà đón lấy - chân thành
Bởi hạnh phúc đến một chiều - gấp gáp
Mưa sẽ nhiều - người qua lại rất đông
Con phố nhỏ cũng ngược dòng , người ạ
Đừng tự mình mà đau khổ nha hông !
Ta không hứa sẽ trao người tất cả
Nhưng vỗ về rồi an ủi mấy câu
Hay người hãy nán lại ngồi đôi chút
Chuyện lâu dài cần lắm - một chữ Tâm
Ai rồi cũng bốc đồng trong phút chốc
Nhưng TIM thì , hình như khác , phải không ?
cô bé mắc nai
04-07-2017, 11:07 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn905/Sach_Hay/50886379_ba_nguoi.jpg
Ngày Mai
Ngày mai , khi tất cả đã được êm xuôi
Anh đường hoàng yên vui bên người ấy
Vì em không bận tâm ai cần ai lo lắng
Sau những sai lầm mình tin tưởng rằng : Quên !
Tha thứ là một điều khó có thể buông lơi
Nhưng em vì mình sẽ nới tay đánh đổi
Chúng ta từ nay cũng chỉ là người dưng phản bội
Thì chẳng có gì cần mình phải lưu tâm
Ngày mai , khi giáo đường vang lên một tiếng chuông ngân
Anh sẽ cười tươi cùng bên người anh chọn
Áo trắng thướt tha , giày thêu hoa loại gấm
Rủng rỉnh sắc màu cho ngày cưới thêm xinh
Em biết chúng mình hai ngã đã phân ly
Nhìn anh rộn ràng quên đi tình bạn cũ
Hình như bước chân em đã về nhưng không đủ
Nên con tim hao gầy phải lẳng lặng bỏ đi
Ngày mai , hãy hạnh phúc nhé hỡi người yêu ơi!
Em sẽ trở về nơi em từng chối bỏ
Là giọt cà phê rơi nhỏ từng ly lặng lẻ
Là nơi ta hẹn hò
Mới đó mà anh quên !
Ngày mai , em gom hết kỷ niệm từng một thời ấm êm
Đem trả hết một lần cho dòng sông
Xóa tội !
cô bé mắc nai
11-07-2017, 07:29 PM
http://danongplus.com/wp-content/uploads/2015/07/dan-ong-tung-trai-la-nhu-the-nao.jpg
Có một người vừa đi trong sương chiều lãng đãng
Khói thuốc buồn như tỏa một làn hương
Anh mắt sâu thiêu đốt những tâm hồn
Tâm trĩu nặng ưu tư ngày vừa chớm
Người khoát lên chiếc áo màu thương nhớ
Dĩ vãng nào cũng vừa mới tuôn qua
Người buông tay để ký ức nhạt nhòa
Nghe lạnh giá con tim mình đổ vỡ
Lúc rời đi , có một người vẫn ngỡ
Người sẽ về xóa hết những trái ngang
Thế mà nay khi hờn dỗi sang trang
Người vẫn thế lạnh lùng như tuyết trắng
Đời sương gió mang cõi lòng quạnh vắng
Kiếp trắng tay nên cứ mãi thiệt thòi
Thôi đành rồi , điếu thuốc vắt trên môi
Không trách mắng dẫu rằng đời bội bạc !
Đừng chờ đợi người trở về ngày Hạ
Vì Thu tàn Đông cũng héo hắt sang
Xuân nở hoa rồi năm tháng cũng tàn
Nên đành phải cả một đời - Lang bạt
Có một người vừa đi , con phố hát :
Tiếng nghiêu ngao vài bản nhạc đa tình
"..Nhớ một người nhưng đành phải lặng thinh
Vì người đã qua cầu sang bến khác ...."
Có một người vừa đi , đời vội nhạt ....
cô bé mắc nai
13-07-2017, 05:59 PM
http://2sao.vietnamnetjsc.vn/images/2016/12/09/15/53/chuan-bi-vay-nhung-xinh-dep-di-choi-giang-sinh-nao-cac-co-gai-a7-1481256128-width500height310.jpg
Tuổi trẻ chúng mình
Đi hướng nào cũng thấy đời lạc lõng
Những ước mơ bập bùng cháy bỏng
Dễ cam lòng mà để nguôi ngoai !
Tuổi trẻ chúng mình
Đừng lo sợ nhiều lần làm sai
Vì sẽ nhiều lần vướng chông gai cạm bẩy
Đối với tình yêu đừng bao giờ ruồng rẫy
Bởi những kẻ quay đầu mới thật sự yêu thương !
Tuổi trẻ chúng mình
Càng đi nhiều càng biết sự phong sương
Càng rối ren với trăm nghìn đau thương mất mát
Chỉ khi nào tìm đươc tình yêu chói rạng
Thì họa hoằn mới thấy sự bình yên !
Tuổi trẻ chúng mình
Chưa chắc biết trân trọng người mình thương
Chưa chắc nhận ra cái gì là điều cần thiết
Sau khổ đau thì một lần sẽ hiểu
Yêu thương người vốn không dễ buông tay !
Tuổi trẻ chúng mình
Phải trao ra tất cả lòng, rồi
Và hoan hỷ với sự tình , thất bại
Miễn mình đi mặc bao lần ái ngại
Vẫn vững tâm , vì cốt lõi - Tình Đời !
Tuổi trẻ chúng mình
Đừng hờn giận dù là người dưng
Bởi chữ duyên là nữa phần - gánh chịu
Người đi qua thoáng một lần - cũng được
Để trả tình của kiếp trước , van lơn !
Tuổi trẻ chúng mình ... thôi thì đừng có mà thờ ơ !
cô bé mắc nai
18-07-2017, 08:53 PM
http://biquyetkhoedep.com.vn/uploads/07.2015/songvayeu/12-tam-ke-can-nho-cua-con-gai_1.jpg
Ai rồi cũng cần quãng trời tươi đẹp
Để hát vang: Hạnh phúc có ở đời
Và tin rằng : Dù đau khổ muôn nơi
Thì đâu đó vẫn còn người thương mến !
Đừng đay nghiến cuộc sống này đơn chiếc
Làm trái ngang tan vỡ lắm cuộc tình
Duyên phận mình nếu chẳng thể đinh ninh
Thì chắc chắn đã không dành cho nữa !
Ai rồi cũng cần một người nương tựa
Như ngày giông cần có kẻ đi cùng
Khi đau thương có người sẻ chia dùm
Vì ai muốn một mình trong nghịch cảnh !
Đời vạn nẻo chia thành muôn lối mộng
Giữ niềm tin để mà sống với đời !
cô bé mắc nai
19-07-2017, 06:18 PM
http://media.phunutoday.vn/files/upload_images/2016/03/09/anh.jpg
Rồi em biết tình yêu kỳ diệu quá
Những nhớ nhung thành động lực đợi chờ
Mọi đau thương không cản bước nghi ngờ
Cho hạnh phúc tràn trề niềm hy vọng !
Rồi em biết là mình yêu anh lắm
Những ngày mong tin tưởng nắng vẫn hồng
Níu cơn giông che chắn giữa bão lòng
Vẫn rạng rỡ chờ một người- bước tới !
Rồi em biết sau cuộc tình thương mến
Vẫn là mong mình sẽ được chung cùng
Vẫn là yêu dù ngang trái xoay vòng
Vẫn cố chấp mang cõi lòng dâng hiến !
Rồi em biết mình điên hơn em tưởng ...
cô bé mắc nai
26-07-2017, 05:30 PM
http://f.phongcachsong.net/2014/09/con_gai-16_52_03_719.jpg
Em vẫn đi Tìm ....
Em vẫn đi qua con phố nhiều màu
Những âm sắc tầm thường của chuổi ngày thường nhật
Quán cà phê đông , tiếng còi xe hối thúc
Điếu thuốc trắng bạc màu , chiếc áo cũ thời gian !
Em vẫn đi một mình giữa con phố lang thang
Nghe điệu nhạc tình tang ấm lòng khi hoang hoải
Con người vẫn phải đi qua nhiều vùng tê tái
Để thắp sáng cuộc tình bằng nỗi nhớ miên man
Em vẫn đi tìm cho mình môt dãy giang san
Có một người chờ em quán bên đàng cũng được
Miễn thật dạ yêu thương , chịu cùng nhau chia sớt
Thì dẫu sang hay hèn thì có nghĩa gì đâu
Em vẫn đi qua con phố nhiều màu
Nghe mình cạn cõi lòng của con tim hóa đá
Nghe tâm tư chiều nay sao lại nhiều nghiêng ngã
Hay là bởi do tình - vốn đã hóa bể dâu
Em vẫn đi một mình
Giữa kỷ niệm
Chôn sâu
cô bé mắc nai
27-07-2017, 06:39 PM
https://akphoto4.ask.fm/177/243/360/-149996967-1thci19-2objecm5jh57mj5/original/avatar.jpg
Có Những Ngày ...
Những ngày nắng trời trong xanh bỗng lạ
Chẳng gợn mây
Và cũng chẳng gió lùa
Ta ôm đời thả mộng thảnh thơi bay
Nghe tiếng nhạc rền vang khi nắng xuống
Trời hôm nay , Ô hay sao tươi thế
Hay chuyện buồn đã được phép đi chơi
Hay mình đây buông bỏ những chơi vơi
Và thức tỉnh sau một chiều - cay đắng
Những ngày mưa tình không còn phẳng lặng
Nên dẫu buồn vẫn phải xóa tên nhau
Ký ức xưa thay thế được khoảng nào
Thì cũng ráng , chớ sao mà trách được
Ta sẽ đem tình mình vào khế ước
Thả lên trời và mặc gió cuốn đi
Để trăm năm duyên phận dẫu vô nghì
Thì đau đó vẫn là điều biết trước
Những ngày Mây che lòng mình nhu nhược
Là những ngày đau khổ hóa sầu bi ….
(Mà ra chi thì cũng vẫn phải lỳ
Cười rạng rỡ đón trời thương vỡ vụn ..)
cô bé mắc nai
01-08-2017, 08:52 PM
http://1.bp.blogspot.com/-sPAGpOSRDhg/U2MhnCarcxI/AAAAAAAAEXg/kIz4MacxeOc/s1600/4f6b5a0d_4330d10c_smoke_by_nymphadooora1.jpg
Có những ngày buồn hiu như cá chết
Nằm phơi thây trên căn gác tối òm
Xem mưa chiều lãng đãng rớt qua vai
Nghe mái lá tự tình cùng vách trọ
Cách xa xa có người rao hàng hóa
Bán thu gom vài Mảnh Vỡ Cuộc Đời
Đang buồn tình hay mình dậy chọc chơi
- Em bán nốt Tấm Lòng Người Dang Dỡ !
Chị cười tươi :
- Ừ, Cân đi cô gái nhỏ
Được bao nhiêu chị trả đúng giá liền !
Mình thẩn thờ nghi ngại lẫn hồn nhiên:
-Ai cần nó cho lỡ làng duyên kiếp !
- Tấm lòng kia đúng là không cần thiết
Nhưng chị mua để chắp vá nỗi buồn
Có những người sau những cuộc rong chơi
Nên cần chút niềm ưu tư lắng đọng !
- Mà dù sao , tình yêu không là mộng
Em bán rồi , chị giữ lấy đi nha
Em chẳng cần và cũng chẳng thiết tha
Tình Dang Dỡ cho cuộc đời vụn nát !
Mưa chiều nay rơi hoài theo gió tạt
Và lòng người cũng phải bán , đôi khi
Nếu đời vui , thì chẳng có chuyện gì
Mà chán quá thì đem cho kẻo phí !
Có những ngày buồn hiu như cá chết
Nằm phơi thây trên căn gác tối òm ...
cô bé mắc nai
02-08-2017, 09:23 PM
http://duapah.com/wp-content/uploads/2016/07/m-compressed.jpg
Em rất sợ những ngày ta xa cách
Tình yêu kia cũng đã lắm nhạt nhòa
Mỗi con đường mình từng bước đi qua
Không lưu dấu trong lòng người , vốn dĩ !
Em rất sợ những chuổi ngày âm ỉ
Câu chia tay anh muốn nói , nhưng ngừng
Bởi một ngày anh xa lạ dửng dưng
Là em biết cuộc tình mình chấm dứt !
Em rất sợ điều làm anh khác trước
Cũng bàn tay âu yếm một bàn tay
Mà đâu hay tình yêu đấy nhạt phai
Khi cảm xúc đã không dành - em nữa !
Em rất sợ những lời yêu sáo rỗng
Tha thiết chi khi lòng đã cạn dòng
Nói lời yêu chỉ khỏa lấp một lần
Rồi sau đó , em tự mình - khắc biết !
Em rất sợ mình thành người thua thiệt
Rồi mỏi mòn chạy đến bến
Yêu đương !
Hay là anh chừa em một khoảng thương
Để em trốn vào khung trời nhỏ bé !
Em hứa hẹn không làm ồn, anh nhé !
cô bé mắc nai
03-08-2017, 08:42 PM
http://file.vforum.vn/hinh/2014/12/hanh-phuc-8.jpg
Mình cứ tưởng Hạnh Phúc sẽ là ....
Mình cứ tưởng hạnh phúc rất giản đơn
Khi thật lòng đã yêu một ai đó
Người ta hiểu và sẽ trân trọng nó
Như chính mình từng cố gắng chắc chiu !
Mình cứ tưởng hạnh phúc vốn không nhiều
Nên cố giữ mỗi khi mình tìm được
Con người ta quên đi lòng chân thực
Yêu chân tình là phải chịu đựng nhau !
Mình cứ tưởng hạnh phúc sẽ muôn màu
Ngàn sắc thắm thay lòng người nở rộ
Đường tương lai cũng một trời rộng mở
Đón mình về đến bờ bến tìm vui !
Mình cứ tưởng hạnh phúc mãi an nhiên
Là vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ
Là ngàn năm dẫu bào mòn thành đá
Vẫn chung cùng với ước hẹn Tình Yêu !
Mình cứ tưởng hạnh phúc chẳng cô liêu
Chiếu chói chang khiến lòng mình hạnh phúc
Mình ca vang rất nhiều câu điệp khúc
Bỏ hoang mang mà giữ lấy thiên đàng!
Mình cứ tường hạnh phúc sẽ không tàn
Nhưng người dạy là một bài học khác
Người nói đi và đi trong chốc lát
Chẳng luyến lưu đến một mớ tơ lòng!
Hạnh phúc là điều mà ai nấy trông mong
Nhưng không phải giống như mình tưởng tượng ....
cô bé mắc nai
08-08-2017, 07:59 PM
http://nghethuatsong.com.vn/uploads/Bai-hoc-cuoc-song/10-dieu-tuoi-tre-thuong-lang-phi/10-dieu-tuoi-tre-thuong-lang-phi.jpg
Mình gác hết những muộn phiền khắc khoải
Bỏ suy tư mà theo lối tìm về
Mở rộng lòng đón lấy một vòng tay
Và hạnh phúc bên người mình thương nhất !
Dù năm tháng có đau buồn chất ngất
Làm tổn thương vài mảnh vỡ linh hồn
Dù người ta có chối bỏ lạnh lùng
Thì mình vẫn tin rằng : Sau sẽ khác !
Vì con tim không thể làm phai nhạt
Hình bóng người mà tâm trí đã lưu
Để ngày mai nếu duyên phận mịt mù
Thì yêu đó - vẫn còn - trong tiềm thức!
Mình sẽ tin tình yêu là vĩnh cửu
Và tương lai
Là chuyện chẳng xa vời !
cô bé mắc nai
09-08-2017, 08:18 PM
https://www.ohay.tv/file/v1/content/2015/03/co-gai-cuoi-ohay-tv-750.jpg
Là em tưởng những ngày mình xa cách
Sẽ an nhiên mà sống bất cần người
Sẽ vi vu cùng đám bạn vui cười
Nhưng chẳng thể, cứ là - không hứng thú !
Là những chiều em biết mình lạc bước
Giữa phố phường náo nhiệt chẳng thèm vui
Ly rượu vang vừa mới nhấp lên môi
Nghe chát đắng - Tâm xa vời dịu vợi !
Là em tưởng tình yêu không về lại
Cũng chả sao , mình vẫn sống rạng ngời
Chuyện yêu đương là chuyện của ông trời
Ai ngờ được - mình lao đao - gục ngã !
Là những đêm khóc một mình vật vã
Trận chiến tàn - của một trái tim si
Là em đây , một kẻ ngỡ gan lì
Vẫn tha thiết yêu anh dù ngang bướng !
Là em biết những điều mình cần thiết
Miễn có anh
Thì cũng đủ
Vui rồi ...
cô bé mắc nai
15-08-2017, 08:14 PM
http://anh.eva.vn/upload/1-2016/images/2016-03-12/5-cach-giup-ban-quen-di-qua-khu-dau-buon-4-1457793810-width500height333.jpg
Rồi chúng mình đi qua ngày trẻ dại
Những lưu tâm cũng không phải đáng buồn
Chỉ là tình yêu , Cứ mặc định nói suông
Nên đôi lúc ngược đường yêu thương ấy !
Rồi chúng mình đau hêt một dòng tâm trí
Và lạc loài với thế giới ngoài kia
Những tưởng trái tim sẽ sợ mà lui về
Khép tâm sự sau thật nhiều mảnh vỡ !
Rồi chúng mình thừ người ra thương nhớ
Cười cái ngày mà hai đứa thích nhau
Mình đưa tay gây lưu luyến xuyến xao
Ngỡ hạnh phúc cứ êm đềm trôi như thế !
Rồi chúng mình tin rằng : tình yêu đã chết
Mỗi một người cố bước ngược ra đi
Để ký ức xưa như vết xước vô nghì
Làm chảy máu trái tim người mạnh mẽ !
Rồi chúng mình quên cả một thời vụng dại
Khi hai mái đầu đã ướt hết tương lai
Rôi chúng mình say bên ly rượu giao bôi
Nghe khúc nhạc tình tang ngày hôn lễ !
Rồi tiễn biệt ,đến bao giờ gặp lại
Hay ngàn đời cứ như thế , trôi đi!
cô bé mắc nai
16-08-2017, 04:53 PM
http://images.tienphong.vn/Uploaded/lethuy/2015_02_04/f17hanhphuc2_QIEM.jpg.ashx?w=440&h=250&crop=auto
Có những ngày muốn ôm anh mà ngủ
Mặc ngoài kia sóng gió hay bão về
Mình bên nhau nghe hạnh phúc tràn trề
Chắc hai đứa chỉ cần cười là đủ !
Rồi chúng mình nắm tay cùng dạo phố
Chụp vài bôi để gọi là đi chung
"Nắm lấy tay anh " hay kiểu Hàn Quốc lạnh lùng
Hay đơn giản đôi bàn tay níu chặt !
Và ngày sang chúng mình vang tiếng hát
Mà giọng em , thì anh biết còn gì !
Chẳng ngọt ngào như mật ngọt trăng sao
Anh nghe mãi chắc cũng điên đầu lắm !
Có những ngày giản đơn nhìn Biển vắng
Chơi vài trò lướt sóng chắc là vui
Giữa đất trời chỉ hai đứa mà thôi
Nên hạnh phúc đong đầy hơn em tưởng !
Vài năm sau nếu có cần thề nguyện :
Thì thôi rồi
Anh chẳng được
Quên em !
cô bé mắc nai
17-08-2017, 06:56 PM
http://starsworld.net/wp-content/uploads/2016/09/LNKP97755Z10_140L6232A22P-22QE_500.jpg
Này con tim , nếu mà tha thiết quá
Hãy tỏ bày người ta biết , được chăng ?
Mi cố giữ trong lòng bao khổ cực
Thì tình yêu cũng chẳng thể vẹn phần !
Nên nếu được hãy mời người ở lại
Uống tách trà cùng sưởi ấm , được không ?
Mặc giông bão sẽ về sau cánh cửa
Miễn người ta trân trọng lấy một lần !
Thì mi hãy đừng bao giờ e ngại
Để trái tim mãi hoang hoải đợi chờ
Tình yêu dĩ vốn phải là như vậy
Muốn yên vui cần giữ lấy tay người!
Nên mi hãy , buông lòng e ấp đó
Mà cho mình một cơ hội , mi nha !
Ta không chắc sẽ có người trọng vọng
Nhưng yêu thương vốn phải rất thật thà!
Và chắc chắn cõi lòng mi nhẹ hẳn
Nói ra rồi - đừng đợi một tiếng xa !
cô bé mắc nai
22-08-2017, 06:46 PM
http://vuanhiepanh.com/uploads/news/ky-thuat-nhiepanh/doi-tuong-chup-anh/chup-cap-doi/tu-the-chup-anh-cap-doi_4.jpg
Người có phải là nợ duyên kiếp trước ?
Mới chuyển lai làm ta thích kiếp này
Chớ gặp nhau , đâu chưa vẹn mấy ngày
Sao thương nhớ lại ra chiều - lâu thế !
Người muốn sao , hay là yêu nhau nhé
Để trả tình mà kiếp trước đã vay
Nếu kiếp này vẫn chưa trả được ai
Chắc hẹn tiếp tương lai mà trả nữa
Ơ, người không muốn gặp lại nhau nữa hả ?
Ừ , không sao , miễn người sẽ thấy vui
Chứ em đây chẳng phải kẻ gan lì
Mà ép uổng một người không thương ấy !
Người nói đi , để tạ tình tri ngộ
Dẫu sơ giao cũng phải luận do trời
Chớ em đây , liễu yếu mộng cao vời
Muốn vĩnh viễn bên người em yêu mến !
À, người nếu phải là nợ duyên kiếp trước
Vậy thì thôi , chẳng phải chọn mắc công
Em ở đây đem vải lụa tơ hồng
Ta kết hợp thành Bách Niên Giai Lão !
Ả, người đừng chối không phải là nợ nhé
Em khóc rồi , người phải dỗ , đó thôi !
cô bé mắc nai
23-08-2017, 04:59 PM
http://www.stthay.net/sites/default/files/field/image/c2_0.jpg
Em xa vào một ngày nhớ
Mưa bay lất phất buổi chiều
Anh dường như đau dữ lắm
Bởi mình còn những thương yêu !
Em về bàn chân nhỏ bé
Lạnh tanh phố xá đông người
Anh tìm em ở đâu đó ?
Nối vòng tay lớn yêu thêm !
Chúng mình đừng xa nữa nhé
Kệ đời mấy tiếng dèm pha
Nếu mình lại xa nhau nữa
Biết còn duyên phận - như xưa ?
Hay là đời chia nhiều ngã
Trăm sông vẫn hướng - một phà !
cô bé mắc nai
24-08-2017, 06:54 PM
http://afamilycdn.com/zoom/290_190/2017/photo-1-1497063033265-0-0-375-600-crop-1497063452452.jpg
Nếu một ngày ta chọn làm người dưng
Không chung đường sau nhiều lần cay đắng
Mình gặp nhau cũng giả vờ xa vắng
Dẫu có buồn không được đổ lệ tuôn !
Vì chúng ta chọn lựa bước xa hơn
Tới bến bờ mà cả hai mơ ước
Rồi bao nhiêu là đớn đau khổ cực
Vẫn quyết tâm ngược hướng bước khác đường !
Chọn lựa rồi , phải biết rằng cả hai
Sẽ mãi mãi không là gì nữa nhé
Chẳng thân quen , chỉ đã từng thôi đó
Không được ghen , càng không được trách thầm !
Nếu một ngày , ta chọn làm tri âm
Yêu nhau mãi - đồng tâm và hợp lực
Thì anh ơi , mọi hờn ghen ngờ vực
Hãy buông đi , tiếp tục cuộc hành trình !
Em chỉ là không muốn làm người dưng
Nó rất buồn , và không như mình tưởng
Nó xót xa , và chẳng gì sung sướng
Nên anh à , đừng chọn nhé : Người Dưng !
Em sợ câu thiên hạ hay hát mừng :
Người dưng có lòng......
...........cũng không được bày tỏ !
cô bé mắc nai
30-08-2017, 08:30 PM
http://cms.lichngaytot.com/medias/standard/2017/8/24/tu-vi-thang-9-cua-12-chom-sao.jpg
Anh
Ngày mai Tháng Chín trong lành
Hoa Xuân sẽ nở trên cành , nhà em
Sao mình không nghĩ mà xem
Liệu nhân duyên đó chín muồi , hay chưa ?
Nếu mà anh đã an cư
Công danh sự nghiệp cũng bề sáng choang
Hay là anh tính dùm em
Còn gì định đoạt cho sang cửa nhà !
Em đây cơm nước dung hòa
Thướt tha cũng cỡ phi tần ngày xưa
Tài hèn dung mạo chao nghiêng
Chỉ cần anh chịu rước về , là xong !
Hứa luôn em chịu làm công
Miễn anh luận phép đừng dông tiền mừng
Ngày ngày hầu hạ rót , bưng
Cơm canh 3 món , thuận thì .... nói đi!
Anh
Ngày mai Tháng Chín , rồi nè
Hay mình làm tiệc coi như Giao Kèo !
cô bé mắc nai
13-09-2017, 07:05 PM
http://media.phunutoday.vn/files/upload_images/2016/06/19/con-gai-om-blogtamsuvn.jpg
Nghe em nói , một lần thôi nếu được:
Dẫu lòng kia cũng đã rẽ hai đường
Mình đi chung qua ngày tháng lạnh lùng
Thì đau đó , em làm sao chịu đựng ?
Nghe em nói , ngồi lại đây gầy dựng
Tình yêu nào mà không có ngày thay
Miễn lòng anh , tha thiết với tương lai
Em xin hứa xây mộng thành kiên cố !
Nghe em nói , đừng vì ai thố lộ
Chuyện lỡ lầm ai cũng một lần sai
Em không buồn nếu mình có chia hai
Nhưng anh hãy yêu em - mà ở lại !
Nghe em nói , cuộc đời này dâu bể
Sóng gió nào không chuyển đổi lòng ta
Thuyền của em cũng đã rất thiết tha
Cần Biển lặng ru êm tình yêu đó !
Nghe em nói , nếu mai này anh chọn :
Bước ra đi thêm lần nữa , được mà
Em hứa là không nói nữa gì trơn
Anh tự tiện chia tay và rẽ hướng !
Nghe em nói , một lần thôi , nếu muốn !
hoamytrang14
14-09-2017, 12:46 AM
trung thu thanh vàng trời mưa lớn
rừng xanh đã khóac lá vàng bay
lối nhỏ em đi trời xanh thẳm
trắng trời đêm trăng sao đi vắng
cô bé mắc nai
27-09-2017, 05:54 PM
https://68.media.tumblr.com/98312f3b8bc3db5a33b8dbef6b749668/tumblr_otda03IHJg1scyifgo1_500.jpg
Nếu có thể anh đừng đi đâu cả
Lỡ ngược đường em lại chẳng thấy quen
Kiếm tìm anh trên con phố không đèn
Và hơi ấm cũng vì anh nguội mất !
Nếu có thể anh đừng đi đâu cả
Sợ biển người chật chội lạc xa nhau
Sợ bàn tay đan xiết buổi hôm nao
Giờ trống vắng thiếu bàn tay ai níu !
Nếu có thể anh đừng đi đâu cả
Một tình yêu như thế cũng đủ mà
Một niềm tin cùng thương nhớ chan hòa
Sao chẳng thể cản chân người muốn bước !
Nếu có thể anh đừng đi đâu cả
Hãy ở đây cùng với hạnh phúc này
Em cam tâm làm một việc tày đình
Nhốt anh lại giữ gìn cung mê ái !
Nếu có thể xin đừng đi đâu nhé !
cô bé mắc nai
03-10-2017, 05:49 PM
https://i.pinimg.com/originals/bb/d6/1e/bbd61ea1b3bf97df084fc0a00790ac0c.jpg
Câu chuyện cũ ...
Câu chuyện cũ rơi giữa lòng phố nọ
Vẫn đông người và chật chội , phải không ?
Nắng còn trong , đôi má có ửng hồng ?
Hay quên bỏ một thời ngông nghênh đó ?
Ta vẫn đi một mình trong buốt giá
Nghe tâm hồn đã chai sạn từ lâu
Những giấc mơ đã không thể pha màu
Nên đơn sắc một thanh âm buồn bã !
Đời mấy chốc sẽ qua thôi em ạ !
Như chưa từng đọng lại mấy mùi hương
Như chưa từng biết thống khổ bi thương
Như hạnh phúc kẹt đường luôn trễ muộn !
Mà chúng ta , có bao giờ hối tiếc
Kỷ niệm xưa liệu còn giữ riêng mình
Ta vẫn mong ngàn vạn kiểu ân tình
Thì chí ít em còn thương chút đỉnh !
Câu chuyện cũ vô tình rơi giữa phố
Đắng bờ môi
Và nghẹn cả lòng người ..
cô bé mắc nai
10-10-2017, 05:12 PM
http://i0.wp.com/korantangerang.com/wp-content/uploads/2016/11/Ini-Cara-Membedakan-Pria-yang-Percaya-Diri-dan-Angkuh.jpg?resize=640,320
Lòng những tưởng không còn gì nữa cả
Sau tháng ngày đã vật vã đau thương
Sau những điều ta bắt buộc phải quên
Thì khổ đó đủ làm cho mờ nhạt !
Mà thì ra , con tim mình lung lạc
Xóa một người , xóa mãi vẫn không xong
Mắt đợi chờ , mắt vẫn dõi theo trông
Bờ môi đắng , rượu tràn qua trí óc !
Lòng cố nhủ một lần cho bớt nhọc
Để ngàn sau còn lưu dấu tình này
Để ngày mai mà mình lỡ sum vầy
Thì kỷ niệm hôm này là còn mãi !
Mà thì ra , người cũng quên bỏ lại
Một cuộc tình mới vừa nở hôm qua
Một đóa hoa mới vừa chớm tan ra
Mà giông tố đã vùi ngay khi tỏa !
Lòng những tưởng không còn gì nữa cả
Mà thì ra , ta vẫn nhớ
Một Người !
cô bé mắc nai
18-10-2017, 05:09 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2017/3/3/moi-khi-con-gai-khoc-dung-noi-gi-hay-cu-om-co-ay-vao-long-da-9b9ad9.jpg
Em muốn mình trao trọn một trái tim
Cho một người em cho là trân quý
Dù bao năm nhiều vết thương cũ kỷ
Chồng chéo lên dầy xéo một tâm hồn
Con người mà , gặp hoảng loạn sẽ buông
Em cũng từng ra đi trong mù mịt
Những trái ngang mà em luôn ngờ vực
Thành chông gai già cõi hết lòng mình
Rồi một hôm nắng rọi xuống con đường
Mặt trời chiếu soi , mây cũng vờn xanh thẳm
Em nhận ra bao năm mình lầm lẫn
Tưởng khô cằn nhưng lại đập vì anh
Lần đầu tiên em thắt sợi tơ mành
Vẽ mộng ước lên tường thành phủ bụi
Rêu phong cũ em thay màu áo mới
Và đem dâng trọn nguyện ước cho người
Mỗi sợi tình là một kỷ niệm xinh
Em gón gọn thành nơ và gởi đến
Trái tim kia dù cho anh không muốn
Cũng nhận dùm để em biết mà vui
Đời quẩn quanh vài năm tháng rồi thôi
Đừng hờ hững để tim mình
Đau nhói...
cô bé mắc nai
24-10-2017, 09:53 PM
https://kenh14cdn.com/2017/7-1500828120846.jpg
Chân tình ...
Có một người đi mãi trong màn đêm
Cố tìm kiếm "chân tình" đem rao bán
Người nhanh tay mang cõi lòng ca thán
Ra chợ đời mà đánh giá thiệt hơn !
Có một người đi dạo dưới hoàng hôn
Ôm mộng trần qua lặng màu kính đẹp
Người tưởng đâu khi mà mình ngọt mật
Thì "chân tình" sẽ được đáp đền luôn !
Có một người chưa kịp uống đã buông
Rượu nhân thế sao cay nồng man trá
Người nhẫn tâm để mộng đầu sa ngã
Thế thành ra tự chán ghét, đời mà !
Có nhiều người cố quanh quẩn ngược xuôi
Tìm kiếm mãi một “chân tình” cho thỏa
Dường như câu : Ai mang lòng ra ngã
Và bán buôn sẽ cô độc
Cả đời !
Có một người cứ ngồi viết thơ chơi
Kệ kẻ đến người đi trong vội vã
Bởi người biết trong muôn vàn vất vả
Là “chân tình” không dễ để bán mua !
-Mà lòng tin khi đủ gọi là nhiều
Thì tự nhiên “chân tình” giao ra đó !
hoamytrang14
17-11-2017, 01:19 AM
giọt nắng sân trường trong ký ức
thuở học trò áo trắng thơ ngây
trời xanh thẳm mắt nâu còn đó
lá vàng rơi phượng tím sân trường
cô bé mắc nai
22-11-2017, 05:12 PM
https://shariaunveiled.files.wordpress.com/2016/04/girl-crying-127.jpg?w=627&h=420
Người em chọn để được kề bên
Hóa ra người mà anh từng quen biết
Chẳng phải anh ghen mà ngăn em bước tới
Chỉ sợ mai này em lại phải khổ thêm !
Nước mắt đàn bà rất mặn em biết không ?
Nó không đơn thuần là dỗi hờn nũng nịu
Nó là đắng cay mà em phải cam chịu
Khi muốn gia đình mãi êm thắm an vui !
Người em chọn để được cười tươi
Chia sẻ nỗi niềm , bao dung và lo lắng
Người mà em chỉ quen qua vài dòng tin nhắn
Rồi quyết định đổi dời thay thế anh đây !
Chia tay vội vàng để đến với ai kia
Anh không nhỏ nhen mà cầu em ngang trái
Thật tâm anh mong em cần suy xét lại
Vì hạnh phúc đời người - phải cẩn trọng em ơi !
Anh đã buông lòng và muốn được bình yên
Nhưng chỉ sợ người mình yêu- đã từng vướng đau khổ
Cô ấy sẽ bi thương với vô vàn khốn đốn
Khi quyết định chọn người để kết hợp trăm năm !
Em bình tâm đừng giận dỗi mà lầm
Những kỷ niệm trong anh cũng chỉ vừa xóa mất
Anh chỉ thương em với trái tim xốn xang thất lạc
Khi chưa đủ hiểu người đã vội vã thành thân!
Người mà em đã chọn để thật tâm
..
..
Hóa ra là một tay chơi khét tiếng !
cô bé mắc nai
27-12-2017, 05:37 PM
https://sporeflections.files.wordpress.com/2015/03/imagesf9ztvg13.jpg
Có những điều em biết khi nói ra
Thì anh sẽ cho là tự dưng em dựng chuyện
Là buồn ghen vu vơ
Là trách hờn với quá khứ
Nhưng âm ỉ trong lòng rất khó chịu anh biết không ?
Có những chiều anh lặng lẽ ngắm dòng sông
Uống tách cà phê không đường nghe chát đắng
Anh quên rằng có em ở cạnh bên thầm lặng
Khi dõi mắt trông về một phía rất xa xăm
Em ôm nỗi lòng nghe đau buốt tháng năm
Vì có những điều đã rõ ràng như thế
Em đâu phải vô tri mà không nhìn ra được
Anh nhớ về người nào và Cô ấy là ai ?
Người con gái mà anh từng má ấp kề vai ?
Người mà anh nâng niu giữ hoài những kỷ niệm
Người mà đêm đêm em biết anh tìm trong facebook
Rồi anh tự thở dài - chẳng dám nhắn một tin
Có những điều khi quá khứ lặng thinh
Thì mình phải đương đầu với những gì hiện tại
Em đâu phải cần anh hứa yêu em mãi mãi
Nhưng chí ít một lần nhìn nhận em ở đây
Em rất gần với khoảng cách anh này
Đâu có gì xa xôi mà anh không nhận thấy
Hãy để tình yêu ngày xưa qua trôi chảy
Và anh sống thật lòng với hiện tại được không ?
Nếu khó khăn em sẽ chọn quay đầu …………
cô bé mắc nai
10-05-2018, 06:52 PM
https://www.dear.vn/wp-content/uploads/2016/07/toi-dang-yeu-mot-co-gai-hay-buon-va-suy-nghi-nhieu-758x506.jpg
Đến cuối cùng em những tưởng mình quên
Chuyện rất cũ khóa rồi trong ngăn tủ
Mà thì ra mọi chuyện chỉ nằm ngủ
Đợi ngày giông tàn tro ấy cháy bùng
Tình yêu này cũ lắm , phải vậy không ?
Như thước phim chiếu hoài khi trời sáng
Chẳng cần ai ngước nhìn suy nghĩ lại
Đã chán chê còn gì nữa mà chờ !
Bao năm rồi , em cứ thế mà mơ
Bàn tay ấy liệu ai đang níu giữ
Bước chân xưa có còn tìm đến nữa
Hay đã quên người con gái thưở nào !
Chắc bình yên đã phụ một sớm nao
Nên em vẫn trông chờ vào kỳ tích !
cô bé mắc nai
06-06-2018, 10:16 PM
Em hãy giữ cho mình những mơ ước tuổi xanh
Đừng để lòng tin bị mong manh lịm tắt
Trong tình yêu sẽ có vài lần được-mất
Nhưng nó chẳng là gì khi mình vững niềm tin !
Sẽ có đôi lần em khóc sướt mướt dưới hiên
Rồi nghĩ đau thương là một người tri kỷ
Nhưng em ơi , đừng hoài công để mà nghĩ ngợi
Có gì là trường tồn , vết mực nào rồi cũng được xóa đi !
Khi lòng tin của em vẫn dại dột khắc ghi
Khi ánh mắt của em vẫn long lanh màu nhớ
Thì anh tin trái tim này có ngày cũng sẽ mở
Để em đón một người - vừa đủ những ước mơ!
Em đừng nhốt mình trong khuôn cảnh ngây thơ
Đừng dùng tuổi xuân cho buồn đau vớ vẩn
Em đừng giận bản thân khi hạnh phúc còn nhiều lận đận
Và đừng vội trách mình nếu có lỡ - buông tay !
Cuộc sống của chúng ta là nghĩ đến tương lai
Là phải vươn vai tiến về phía trước
Là bỏ những đau thương hờn ghen nhu nhược
Là cứ dại khờ như cái thuở - vào yêu!
Mãi mãi tin rằng : Đời lấy em bao nhiêu ?
Chắc chắn một điều - có người sẽ trả
Họ đến bên em trong một chiều vội vã
Khi em đang buồn , ngồi khóc theo mưa!
Em cười lên đi phía trước có cánh diều
Tung bay trước nhà trăm màu đang đua sắc
Mạnh dạn tiến lên cầm theo những khao khát
Bước khỏi ngưỡng buồng và thoát ra đi !
Anh vẫn ở đây chờ nắng - tình si !
hoamytrang14
07-07-2018, 09:47 PM
trời sang hè trời thay đổi
cơn mưa lành trút sạch lá khô
trên lá biếc mùa thu trút lá
tiếng học trò đọc sách canh khuya
cô bé mắc nai
10-07-2018, 05:02 PM
https://i.pinimg.com/736x/ea/2c/aa/ea2caa02bd59c022f99760d9855b56ff--dreamy-photography-autumn-leaves.jpg
Có những ngày mình thật lạ ghê ta
Chẳng buồn đau nhưng không làm gì cả
Muốn nhởn nhơ kiểu như người nhàn hạ
Đọc sách - uống trà và nghe nhạc hát ca !
Chắc mình già nên rất ngại bôn ba
Sợ tiếng xe ồn ào nơi phố thị
Muốn về quê nhìn con sông bình dị
Tuôn lững lờ mặc thế sự trôi đi !
Ngày hôm nay mình khác hơn mọi khi
Bạn bè đông nhưng mà không hứng thú
Ừ thì vui - đời - đôi khi giả dối
Diễn trọn vai cũng đã mệt - lắm rồi !
Có những ngày mình thiệt là kỳ khôi
Đâu giận ai mà cười thì chẳng muốn
Ước trầm ngâm - ngồi một mình yên bệ
Suy ngẫm đời - rồi lại tự chán chê !
Ôi cuộc đời - sao lại lắm - nhiêu khê !
honghanhi88
20-11-2018, 04:06 PM
http://i.ytimg.com/vi/lasWefVUCsI/maxresdefault.jpg
Có những ngày giông gió tả tơi
Mưa nặng hạt trải nổi buồn sâu thẳm
Em nằm im lặng nhìn không gian yên ắng
Bất chợt thấy mình đã đi quá nửa xuân xanh
Con đường nào mà chẳng mong manh
Đưa em vào đời bằng những đoạn tình ca đứt khoảng
Sóng chông chênh thuyền tình vất vưởng
Nên đôi lần tay nắm cũng như buông
Cuộc đời mà , không thể nói xuông
Em tin là tình duyên không thể cô đơn mãi mãi
Hơi ấm thân quen 1 mình lặng xuống
Để cõi lòng sầu năm tháng buông xuôi
"Vất vả nhiều rồi cô gái tôi ơi
Hãy nép vào vai anh thật khẻ
Để nghe tiếng gió xôn xao ngoài cửa ngỏ
Để nghe tiếng lòng bỏ nhỏ đến bên em "
Melbourne
24/04/2015
Bài này bài " Bỏ nhỏ đến bên em" ,,, ko tranh em chỉ giành ,ko giành em mượn tạm dùng thôi mà :"(((
hoamytrang14
02-12-2018, 05:34 PM
Mắt nai mơ mộng thu vàng ánh biếc
Chiếc lá vàng bay ánh trăng vàng
Mùa thu vàng úa lá trung thu
Trăng vàng ngơ ngác thu vàng úa
hoamytrang14
04-02-2019, 07:09 PM
CHÚC XUÂN
xuân sang nhớ nắng thu vàng biếc
trời xuân nắng vàng lá biếc xanh
chim en theo đàn đón xuân sang
mây trắng chầm chậm theo nắng xuân
cô bé mắc nai
12-06-2019, 07:01 PM
Độ chàng, đừng độ Thiếp!
Vẫn biết đường trần lắm trái ngang
Thiếp đành cam phận bạc hồng nhan
Mang thân sa đoạ vào ngạ quỷ
Chỉ để cất lên tiếng yêu Chàng!
Phật Tổ vẫn là ở trên cao
Mắt Ngài khép nhẹ, hơi thở sâu
Môi đào chúm chím cười như nói:
-Hai chữ Tình Yêu vạn kiếp sầu!
Thiếp vốn cùng Chàng ở cạnh thôn
Trăm cài lược vắt chốn khuê môn
Vô tình nghe được câu kinh kệ
Khiến trái tim non dạ bồn chồn!
Chàng là đệ tử của nhà Sư
Ngày ngày gõ mõ mấy thời kinh
Thấm nhuần giáo lý buông và bỏ
Bởi chốn nhân gian chẳng là gì!
Hai mái đầu xanh tựa lá rơi
Bốn mùa cảnh vật như hoa trôi
Mỗi ngày là mỗi giờ hạnh phúc
Dẫu biết lòng kia có Phật rồi!
Thiếp nào dám sánh với ngàn sao
Vạn kiếp u mê muốn vượt rào
Nhưng trời đã định đời đôi ngã
Độ Chàng, riêng Thiếp trốn nơi nao?
Thôi Chàng an hưởng chốn Thiền Môn
Lấy tiếng kệ kinh, tránh não phiền
Thiếp mang thân phận làm Ngạ Quỷ
Trở về địa ngục nhận tội chương!
Kiếp kiếp đời đời Thiếp vẫn thương
Một người quen biết khiến tai ương
Nhưng lòng vẫn nguyện bao tội lỗi:
-Hãy để Chàng quên khúc đoạn trường!
Phật cười ngó xuống Địa Ma Vương:
-Độ ai trong đấy có Phật Đường
Lòng ngươi chỉ có tình luyến ái
Phải chịu trăm năm với ngục hình!
Chàng vẫn là Chàng của kiếp xưa
Thiếp mang thân phận một kẻ thừa
Luân hồi chuyển thế bao nhiêu nữa
Thì chuyện đôi mình vẫn như mơ!
Nếu được hỏi Chàng một hai câu
Thỏa lòng mong mỏi của bấy lâu:
-Liệu trong chuông mõ Chàng tụng ấy
Có khắc thời nào, nhớ lấy nhau?
cô bé mắc nai
01-08-2019, 09:17 PM
Nếu thật sự chúng mình sẽ kết hôn
Ngày đám cưới em áo dài hoa trắng
Anh hiên ngang trong âu phục màu bạc
Cổng hai bên phủ kính những cành hồng!
Rồi ngại ngùng em ra mắt người thân
Tía dắt em ra chào mừng hai họ
Cười thật tươi Mẹ nhắn: Vì còn bé
Nên thứ tha nếu nó có lỗi lầm!
Anh kề bên nắm chặt bàn tay xinh
Và ân cần thưa rằng: Không sao cả
Hứa từ nay yêu hoài như thế nhé
Chẳng đổi thay và không phụ, vợ mà!
Rồi chúng mình sẽ dâng rượu Mẹ Cha
Vài câu chúc: Trăm năm hoài an hảo
Mãi sánh đôi bên nhau dù gông bão
Để cuối năm hai họ được ẩm bồng!
Em nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh
Nghe hạnh phúc trào dâng như lòng muốn
Anh đưa tay ôm em rồi cười suốt:
Sợ tối nay không uống rượu cũng kỳ!
Em gật đầu: Ừ uống một chút rồi thôi
Đừng quá chén sợ... làm nhau thất vọng
Khẽ nhìn em, cười tinh ranh và chọc:
-Chưa biết nha, có quỷ mới tin lời!
Nếu chúng mình thật sự sẽ thành đôi..........
hoamytrang14
30-08-2019, 01:38 AM
Mùa thu sang mưa bụi nhạt nhòa
trời đất sang mùa, gió sang thu
ánh nắng thu còn trong ký ức
trời sang thu mưa nắng sang thu
hoamytrang14
25-01-2020, 12:31 AM
CHÚC XUÂN
Mùa xuân ắt hẳn được mùa màng
Trăm năm mơ ứơc mùa xuân xanh
Lời lời chúc tết mùa năm mới
Trời sang xuân trăm năm thanh bình
cô bé mắc nai
30-01-2020, 09:11 PM
Người mang đến những lọc lừa toan tính
Bằng lới yêu nghe chừng rất đắm say
Ta uống cạn giọt tình trong đáy mắt
Mà đâu hay đau khổ hóa ngày dài!
Rồi may mắn cũng làm ta hiểu được
Mật hương hoa ướp đủ vị cuộc đời
Là minh chứng cho chuỗi ngày dối trá
Của tình yêu người dâng hiến trao ta!
Đừng cố giấu để làm điều sai trái
Cuộc sống này luôn phải có niềm tin
Người hãy nhớ luân hồi là có thật
Để buông tay trước quyết định sai lầm!
Ta tha thứ kẻ từng mang đau khổ
Đến cho mình sau giông bão-an yên
Ta chấp nhận luật trời không chối cãi
Là ác tâm sẽ vướng lấy lời nguyền!
cô bé mắc nai
23-07-2020, 10:10 PM
Ai cũng biết nếu yêu là đau khổ
Là mong cầu, là tan vỡ niềm tin
Nhưng đâu thể vì bản thân nhút nhát
Mà quên câu: Tìm hạnh phúc đời mình!
hoamytrang14
26-07-2020, 11:10 PM
Trời đất thơm hương nhãn hưng yên
Trời thu biêng biếc cánh nhạn hồng
Hoa trái bốn mùa thơm quả ngọt
Trắng màu mây trăng vỡ trời xuân
cô bé mắc nai
16-09-2020, 08:34 PM
Ta muốn biết vì sao mưa nặng hạt
Bởi nỗi buồn quá tải khiến ngọc tuôn
Hay có phải vì trời cao thương xót
Lúc âm u mưa tìm cách-về nguồn?
cô bé mắc nai
08-10-2020, 10:38 PM
Em cũng từng rất mơ mộng ước ao
Người nào đó thật tâm yêu chặt dạ
Mặc dù cho cuộc đời bao nhiêu ngã
Người ở bên níu giữ lấy tình này!
Em cũng từng ngỡ người ấy là anh
Sau những ngày đau thương nhiều mất mát
Tưởng trái ngang đã khiến lòng chai sạn
Em chọn yêu trong vọng tưởng mơ hồ!
Em cũng từng ôm nỗi nhớ xa xôi
Mình chung bước dẫu có nhiều khác biệt
Nào ngờ đâu tơ duyên đành cay nghiệt
Khiến hai ta chưa đến cuối-đã lìa!
Em cũng từng khóc hận tự than thân
Rằng không biết tại sao mình chia cách
Nhưng thì ra, chẳng làm thay đổi được
Chuyện thay lòng của một kẻ: Chán yêu!
Em cũng từng...cứ ngỡ..đó thiên đường...
hoamytrang14
23-10-2020, 11:49 PM
Trung thu ,thu nguyệt viên như kính
Minh nguyệt viên kính ngân hà bạc
Hạc trắng bay về cõi bồng lai
Trung thu đòan viên, thu đòan viên
cô bé mắc nai
04-02-2021, 04:28 PM
Ta chỉ biết khóc cười cho phận số
Kiếp trắng tay nên yêu mấy cũng dừng
Người mạnh mẽ buông vài lời nhận thức:
-Rằng tình yêu chỉ uổng phí tuổi xuân!
Ta ngây dại gật đầu: Ừ (miễn cưỡng)
Há để ai nhìn thấy giọt buồn này
Kẻ trân trọng sẽ biết mình xứng đáng
Với lòng tin ta cẩn trọng trao tay!
Người nếu chẳng không cùng chung một hướng
Thôi bây giờ bước nối tiếp và đi
Ta giấu nhẹm vài chuyện buồn năm cũ:
-Chúc ai kia thăng tiến cuộc hành trình!
Giờ mộng ước chắc đâu như ngày cũ
Một ngôi nhà với hai quả tim xanh
Giờ cuộc sống đã làm ta hiểu được
Chữ tin yêu đổi lại bạc trắng ngần!
hoamytrang14
13-02-2021, 04:24 AM
Mừng năm mới đào mai khoe sắc
Nang vãn buồn xuân đến không hay
Xuân đến sớm tang dien xanh biếc
Den mai thôi xuân đến bên thềm
hoamytrang14
14-12-2021, 01:47 AM
phựơng buồn nở rực chiều thứ bảy
lá ngô đồng cành biếc còn xanh
lời mắt nai còn trong tâm tưởng
xuân sang rồi chiếc lá bơ vơ
-------------------------*******************************nam chu liet quoc*******************************************
tu thuo troi dat mot mau xanh
troi dat phan chia chin coi tran
hoa uu dam no troi nan nuoc
mat troi tron thet lua con xanh
tren troi cao co anh quan tu\
no nu cuoi tiuoi don nang hong
nhan gian con dam chim trong dem
dai truong son chi lon ong cha
hoamytrang14
14-12-2021, 02:00 AM
Troi ngay xua ong cha vun dap
hai ngan nam nuoi chianh hung
buoc mot buoc nat tan thien dai
no nu cuoi tuoi chi anh tai
tu hang sau anh tai tu nghia
nuoi chi lon sanh buocong cha
tren coi bong lai van thai binh
nhu mo uoc ngan doi chi lon
troi con xanh xanh biec mot mau
troi hong tham mat troi xanh biec
troi con xanh nhu loi hua nan nam
hoamytrang14
24-01-2022, 02:44 AM
may bay dinh nui loi cua gio
troi dat sang nam troi no am
mua chim en bay troi mo uoc
mat troi hong chieu nuoc non
hoamytrang14
28-01-2022, 03:14 AM
chúc xuân này sang xuân no ấm
trời năm nay canh thêm lộc biếc
nàng xuân ơi cánh én bay về
trăm năm xuân da ngoai sau muoi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.