Kienfa
19-04-2015, 09:24 AM
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/49/d3/e1/49d3e1ade772426ef293203c93f40d97.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uGMJBkTimdE/T5p6AnsqBmI/AAAAAAAAB8M/cPGUsUMmr6Q/s1600/Umberto+and+Margherita.jpg
Vua Umberto I và Hoàng hậu Margherita
Ngày 28 tháng 7 năm 1900, vua Umberto I của Ý Đại Lợi ghé một quán ăn nhỏ tại Monza để ăn bửa tối, khi vị chủ quán tên Umberto đến ghi phiếu món ăn hai người nhận ra họ giống nhau như đúc.
Hai người trò chuyện và tìm ra những điều thú vị như sau:
Cả hai đều sinh cùng ngày 14 tháng 3 năm 1844 và sanh cùng một thị trấn của thành phố Turin.
Cả hai đều cưới vợ cùng một ngày và hai người vợ đều có tên giống nhau là Margherita.
Ngày Ông chủ quán Umberto mở quán ăn cũng là ngày Vua Umberto I đăng quang làm Hoàng Đế nước Ý.
Ngày hôm sau Vua Umberto I nghe tin ông chủ quán Umberto bị bắn chết một cách bí ẩn, khi Vua Umberto I bày tỏ sự đáng tiếc về điều này thì bị một người theo chủ nghĩa vô chính phủ từ đám đông bắn chết ông .
Đọc xong câu chuyện trên đúng là kỳ lạ đến ngạc nhiên, đúng là định mệnh lạ lùng của hai người đàn ông, nếu là không phải lịch sử có thật ai nghe chắc cũng cho là chuyện bác Ba Phi :sr: :sr:
http://2.bp.blogspot.com/-uGMJBkTimdE/T5p6AnsqBmI/AAAAAAAAB8M/cPGUsUMmr6Q/s1600/Umberto+and+Margherita.jpg
Vua Umberto I và Hoàng hậu Margherita
Ngày 28 tháng 7 năm 1900, vua Umberto I của Ý Đại Lợi ghé một quán ăn nhỏ tại Monza để ăn bửa tối, khi vị chủ quán tên Umberto đến ghi phiếu món ăn hai người nhận ra họ giống nhau như đúc.
Hai người trò chuyện và tìm ra những điều thú vị như sau:
Cả hai đều sinh cùng ngày 14 tháng 3 năm 1844 và sanh cùng một thị trấn của thành phố Turin.
Cả hai đều cưới vợ cùng một ngày và hai người vợ đều có tên giống nhau là Margherita.
Ngày Ông chủ quán Umberto mở quán ăn cũng là ngày Vua Umberto I đăng quang làm Hoàng Đế nước Ý.
Ngày hôm sau Vua Umberto I nghe tin ông chủ quán Umberto bị bắn chết một cách bí ẩn, khi Vua Umberto I bày tỏ sự đáng tiếc về điều này thì bị một người theo chủ nghĩa vô chính phủ từ đám đông bắn chết ông .
Đọc xong câu chuyện trên đúng là kỳ lạ đến ngạc nhiên, đúng là định mệnh lạ lùng của hai người đàn ông, nếu là không phải lịch sử có thật ai nghe chắc cũng cho là chuyện bác Ba Phi :sr: :sr: