cô bé mắc nai
15-04-2015, 09:32 PM
Em chỉ là cô gái của Mùa Thu
Mang lá đỏ chiều sương gom chút gió
Tóc xôn xao mang hình hài ươm nắng
Thổi bay đi vụn vặt đời thường
Em chỉ là cô gái trải phong sương
Chân ngà ngọc chai sần đá sỏi
Bước hiên ngang đường trần nhiều gai góc
Mang trở về chút bụi ướp thời gian
Em chỉ là cô gái mộng đa mang
Viết nhung nhớ vào khung ảnh cũ
Khắc yêu đương sau cùng nơi sâu thẳm
Để con tim chấp vá vạn nỗi buồn
Em chỉ là chim én nhỏ bi thương
Cung trầm bổng rên đau rã riết
Người bên em - sao bỏ đi biền biệt
Để môi nhòa ngấn lệ khóc yêu thương ...
Mang lá đỏ chiều sương gom chút gió
Tóc xôn xao mang hình hài ươm nắng
Thổi bay đi vụn vặt đời thường
Em chỉ là cô gái trải phong sương
Chân ngà ngọc chai sần đá sỏi
Bước hiên ngang đường trần nhiều gai góc
Mang trở về chút bụi ướp thời gian
Em chỉ là cô gái mộng đa mang
Viết nhung nhớ vào khung ảnh cũ
Khắc yêu đương sau cùng nơi sâu thẳm
Để con tim chấp vá vạn nỗi buồn
Em chỉ là chim én nhỏ bi thương
Cung trầm bổng rên đau rã riết
Người bên em - sao bỏ đi biền biệt
Để môi nhòa ngấn lệ khóc yêu thương ...