PDA

Xem đầy đủ chức năng : 15 năm hoahoctro.com



leon_king
01-04-2015, 07:52 AM
15 năm rồi có còn ai tự ngày xưa không , có ai làm gì đó lưu giữ lại như hồi 10 năm không nhỉ lâu rùi mới onl mà thấy a fá vẫn giữ chức hội ê sắc . hix thôi giải tán hội đi đại ca . Mấy bạn làm cái gì cho hht tròn 15 tuổi đi nào các bạn trẻ

AnhRatDepChai
01-04-2015, 08:09 AM
15 năm rồi có còn ai tự ngày xưa không , có ai làm gì đó lưu giữ lại như hồi 10 năm không nhỉ lâu rùi mới onl mà thấy a fá vẫn giữ chức hội ê sắc . hix thôi giải tán hội đi đại ca . Mấy bạn làm cái gì cho hht tròn 15 tuổi đi nào các bạn trẻ

15 năm nữa hht sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, thí chủ hãy quay lại đây sau 15 năm nữa nhé :sr:

"!Mưa!"
01-04-2015, 11:31 AM
- Vẫn còn ta, còn ta nơi đây. Ớ thế mà mình cũng ở đây được 15 năm rồi cơ đấy. Nhanh quá @@

Kienfa
01-04-2015, 12:32 PM
Vậy ra những người muôn năm cũ vẫn còn quanh đây :sr: tính ra bây giờ những trang web lâu đời nhất và dùng tiếng Việt thì có HHT mình :sr: 15 tuổi HHT vẫn còn trẻ nhưng đám trẻ trong HHT ngày xưa đã già :sr:

AnhRatDepChai
01-04-2015, 01:08 PM
tính ra 15 năm nai , đại ca đã đầu tư một số vốn khổng lồ vô trong nài, kết quả đại ca lụm được là, những đứa chẻ trong nài, đứa nào bi giờ cũng già, chỉ có chai là vẫn còn chẻ khẻ đẻ miết thâu chừ quơ :haha:

leon_king
06-04-2015, 09:46 AM
uây phải nói là những đứa trẻ đang già và những đứa trẻ hơn của những đứa già đang chào đời . Mới đó mà đã 15 năm rồi

Kienfa
06-04-2015, 07:03 PM
tính ra 15 năm nai , đại ca đã đầu tư một số vốn khổng lồ vô trong nài, kết quả đại ca lụm được là, những đứa chẻ trong nài, đứa nào bi giờ cũng già, chỉ có chai là vẫn còn chẻ khẻ đẻ miết thâu chừ quơ :haha:

Anh còn ngây tơ tong tắng mà lị không biết à :sr: chứ không đâu còn ngồi đây nữa :sr:, thật ra nữa thời gian là do mọi người đóng góp, mạnh thường quân và quảng cáo, anh chỉ gánh nữa khúc sau này :sr:, chủ yếu là vui, kỷ niệm :sr: mình làm gì cũng là nhà của mình không lo :sr: tự do muôn năm :sr:


uây phải nói là những đứa trẻ đang già và những đứa trẻ hơn của những đứa già đang chào đời . Mới đó mà đã 15 năm rồi


Đúng à, HHT đã trải qua một thế hệ, nhớ ngay đó một đám trẻ nhiệt huyết, thơ văn , nổ lai láng, có lẽ đó là thế hệ tuổi trẻ VN cuối cùng còn yêu thơ văn, thế hệ mới bây giờ hoàn toàn khác rồi :sr: game , game, game :sr:

bebadboy87
06-04-2015, 08:44 PM
Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ :v

Kin Ngố
07-04-2015, 07:16 PM
Có mấy nam mê game thôi chứ mấy thị nữ vẫn tâm hồn ngây thơ lắm chú Fa' ơi. Biết ăn xong lăn ra ngủ ko hà :haha:

Kienfa
07-04-2015, 07:20 PM
Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ :v

Hồn chắc bị tả sữa đánh chạy mất hồn rồi :sr:


Có mấy nam mê game thôi chứ mấy thị nữ vẫn tâm hồn ngây thơ lắm chú Fa' ơi. Biết ăn xong lăn ra ngủ ko hà :haha:

Chú nhớ là nhiều cô cũng game ác chiến lắm, không nói bây giờ lúc xưa Mây cũng game mệt :sr:, ăn xong lăn ngũ thì sướng quá rồi và sẽ mau tròn lắm :sr: :sr: