PDA

Xem đầy đủ chức năng : nao ca ban ta cung say di



sat_thu_lanh_lung
05-04-2005, 09:22 AM
uống,uống,uống đi hết tháng ngày
uống cho tuột hết mọi sầu cay
trong cuộc tình cay đắng ta cần rượu
để cho cuộc đời bớt đắng cay
trăm vạn chén cay ta cũng uống
uống cho lòng bớt khỏi đoạ đầy
để quên buôn khổ ta cần rượu
đậy trôi tình đăng vào cơn say
.........s_t_l_l
__________________________

matbuon
06-04-2005, 09:40 AM
Say say say sao cứ mãi say
Say rồi tỉnh rồi lại say say
Khi người say người có bớt sầu
Hay đang sầu lại càng sầu hơn
Cớ nên sao người lại mưốn say
Không mưốn sầu thì chớ nên say

matbuon

A-n-H43v3r
06-04-2005, 09:35 PM
Say để làm chi hỡi người ơi
Khi tỉnh rồi buồn vẫn chơi vơi
Dầu cho ta uống trăm vạn chén
Thì nỗi sầu kia vẫn không rời...

Nếu như say quên hết chuyện đời
Thì đâu còn.. khi tỉnh lệ rơi
Ai cũng sẽ say trong men rượu
Để cho lòng luôn được thảnh thơi...

matbuon
07-04-2005, 08:02 AM
Nếu say lòng được thảnh thơi
Thì thế gian này... còn ai khóc sầu
Ta mưốn thế mà được đâu
Bởi vì ta đã khổ sầu vì say

matbuon

sat_thu_lanh_lung
07-04-2005, 09:52 AM
Gió thổi lạnh lùng lá động lay
Ngất nga ngất ngưởng tỉnh cùng say
Nhân thế xoay vần ai nào biết?
Dòng đời vẫn chảy người há hay?
Chiều tà lẻ bóng chim về tổ
Sớm mai đàn bướm nhẹ nhàng bay
Dạo bước phiêu bồng chân không mỏi
Bầu bầu, bạn bạn chung rượu cay
........s_t_l_l
___________________________

cafeletefe
01-12-2005, 12:43 AM
Tổ tông công đức muôn đời rượu
Con cháu thảo hiền mặc sức say

hoa cong chua
01-12-2005, 02:59 AM
say tình say rượu say người đẹp
đau tình uống rượu để giải khuây
biết đâu rượu đó nồng sắp cháy
rực đỏ hồn ta thơ tình này

cafeletefe
01-12-2005, 03:45 AM
Ngàn vạn chung rượu ta chẳng say
Chỉ đứng bên em 1 lúc này
Con tim ko rượu buông lời thốt
Em là rượu độc của đời ta