Xem đầy đủ chức năng : dzô viết cho đời đi bà koan ô...iiii!
Narcisus
17-09-2005, 10:37 PM
Viết vì đời...
Đời bơ vơ khi anh xa vắng
Hoàng hôn buồn lặng mất ánh dương
Mưa bụi rơi lất phất trên đường
Ôi thắt lạnh người thương xa mất
Đời bơ vơ khi tình tan nát
Anh bạc tình xé nát tim tôi
Còn gì nữa ngày đêm mong đợi
Đêm tối mù tôi với bóng đêm
Đời bơ vơ khi cả con tim
Em dâng hiến cho người bội bạc
Trái tim khô giờ như khô khác
Giọt nước tinh tỏa ngát đời em
Đời bơ vơ khi đã quên tên
Còn đường cũng hoen nhòa vết tích
Lá vàng rơi khung gian tĩnh mịch
Bơ vơ nào hơn lúc vắng anh
sành điệu mái ngố
18-09-2005, 01:12 AM
Đời bơ vơ khi tình yêu đã khác
anh thay lòng bước vội cùng ai kia
cho tình mình chỉ còn là lời hứa
vô tình thôi mà sao quá hững hờ
nhatle20vn
18-09-2005, 06:30 AM
MỘt cánh bèo khô một cánh thôi
Lênh đênh chết nỗi giữa dòng đời
Gặp ngay cơn xoáy nó cuốn trôi
Về đâu,về đâu,ôi!Về đâu?
Tan nát mối tình đầu
Phủ một màu đen kín
Một cuộc tình vững tin
Như trò chơi điên loạn.
Narcisus
18-09-2005, 06:37 AM
Vì nhũng lúc vui buồn bên biển khát
Tôi dại khờ buông nhạt ánh triều tan
Vì đời trôi_ vô tình trong_hờ hững
Tôi chợt nhìn_chợt tỉnh_chỉ còn "nhưng"
vangtrangkhuyet_noixula
18-09-2005, 07:13 AM
em yêu ơi ! anh xa em phải anh bội bạc
vi bên em anh thực chẳng yêu em
nói ra đây đừng nghĩ anh lừa gạt
anh yêu em nhưng yêu chưa thật lòng
vì lòng anh còn mơ bóng hình khác
nên anh đành phải nói tiếng chia tay
Narcisus
18-09-2005, 07:28 AM
Và tự nhủ ...
Chuyện tình đời như là bão tố .
Sẽ rồi đây ! Yên hòa hết khổ .
Em hiểu lòng ...! Mộng thuở hoài mong .
Đời ta sẽ ....không còn ....cách trở .
--------------o0o----------------------
" Tình yêu " chẳng nghĩa ...là thử nghiệm .
Ý ngong cuồng khái niệm chẳng thanh .
Nhưng vì yêu ! Ví cảnh không thành .
Ngày xưa đó ....là mộng tàn dĩ vãng .
cafe_buon
18-09-2005, 07:33 AM
lời chia tay anh nói thật dễ dàng
đã biết vậy sao lại còn yêu em
em tưởng ràng là tình yêu chân thật
nên trao chọn con tim cho anh đó
ngày hôm qua anh nói lời ước hẹn
để giờ đây cay đắng xót xa nhiều
Narcisus
18-09-2005, 07:50 AM
Cũng tại vì ngang trái ngăn đôi
Nên ta hoá như vôi bạc bẽo
Gặp nhau mắt lệ dâng trào
Muôn câu xin ngỏ, mà nào nên câu
Thôi thì cứ cho nhau ray rứt
Bước đi thầm chúc phúc cho nhau.
Thu sang lá vội thay màu
Tình em không vội phai mau đợi chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.