Kienfa
16-03-2015, 11:25 AM
https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608008893908386022&pid=15.1&P=0
Ông Frane Selak là thầy dạy nhạc ở Coatia năm nay 81 tuổi là người đã 7 lần thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần, lần đầu tiên là năm 1962 khi ông đi trên chuyến xe lửn từ Sarajevo đến Dubrovnik, chiếc xe lửa trật đường rầy và lao xuống sông lạnh đến mức đông đá, có 17 người chết trong khi ông chỉ bị gãy tay và bị cóng.
Lần thứ hai là một năm sau khi ông lên chuyến bay đầu tiên từ Zagreb đến Rijeka, cửa máy bay bị thổi tung và ông bị cuốn bay ra ngoài, có 19 người bị chết, riêng ông bị rớt ngay đống rơm :sr:
Năm 1966 ông đi trên một chiếc xe Buýt và nó bị trợt rớt xuống sông, 4 người bị chết đuối, ông thì chỉ bị sơ sát nhẹ.
Vào năm 1970 khi ông lái xe trên đường thì chiếc xe bốc lửa, ông kịp mở của thoát khỏi chiếc xe trước khi thùng xăng phát nổ và thế là ông lại thoát khỏi lưỡi hái tử thần lần thứ tư :sr:
Ba năm sau, chiếc xe của ông lại dỡ chứng khi cái bơm xăng bị rỉ phun xăng vào lốc máy đang nóng bốc lửa và lửa theo ống dẫn hơi(nóng,lanh) phun vào xe, lần này thân hình ông vẫn y nguyên, chỉ riêng đầu ông thì không còn cọng tóc :sr:
Như vậy vẫn chưa hết và số hên hay số xui của ông vẫn theo ông hai năm liên tiếp, năm 1995 ông bị xe buýt tông phải tại thành phố Zagreb nhưng ông chỉ bị xây xát sơ. Năm 1996 ông lái xe qua khúc cua trên đường đèo thì gặp phài một chiếc xe của liên hiệp quốc chạy ngược chiều thằng vào ông, ông Selak lách tránh và xe ông tông vào tấm cản sắt dọc theo đường và vực thẳm, xe ông bay ra rào càn rớt xuống núi , ông đã kịp thời phóng khỏi xe và rớt trên cây, trong khi chiếc xe ông bị nổ khi va chạm dưới chân núi .
Khi ông mua tấm vé số đầu tiên sau 40 năm lúc ông 73 tuổi vào năm 2003 ông lại trúng một triệu :sr: , ông chỉ dùng tiền để giải phẩu cái xương mông (chắc bị ảnh hưởng tai nạn ) số còn lại ông cho bạn bè người thân .
http://i.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2010/05/15/iste-dunyanin-en-sansli-adami-647588.Jpeg
Ông nói "ông rất hanh phúc và điều ông cần nhất là bà vợ Katarina, tiền bạc không mang lại hạnh phúc", ông cho rằng bà là người đã đem đến may mắn cho ông .
https://www.youtube.com/watch?v=GT9d-rt2zwc
Thấy chuyện này đặc biệt nên KF tạm dịch cho mọi người xem :sr:, xem ra mỗi người đều có lúc thấy mình may mắn nhưng như ông này thì may mắn quá cở, hay là cuộc đời là có định số? :sr:
Ai đã từng thấy may mắn có thể chia sẽ trong này cho vui :sr:
Ông Frane Selak là thầy dạy nhạc ở Coatia năm nay 81 tuổi là người đã 7 lần thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần, lần đầu tiên là năm 1962 khi ông đi trên chuyến xe lửn từ Sarajevo đến Dubrovnik, chiếc xe lửa trật đường rầy và lao xuống sông lạnh đến mức đông đá, có 17 người chết trong khi ông chỉ bị gãy tay và bị cóng.
Lần thứ hai là một năm sau khi ông lên chuyến bay đầu tiên từ Zagreb đến Rijeka, cửa máy bay bị thổi tung và ông bị cuốn bay ra ngoài, có 19 người bị chết, riêng ông bị rớt ngay đống rơm :sr:
Năm 1966 ông đi trên một chiếc xe Buýt và nó bị trợt rớt xuống sông, 4 người bị chết đuối, ông thì chỉ bị sơ sát nhẹ.
Vào năm 1970 khi ông lái xe trên đường thì chiếc xe bốc lửa, ông kịp mở của thoát khỏi chiếc xe trước khi thùng xăng phát nổ và thế là ông lại thoát khỏi lưỡi hái tử thần lần thứ tư :sr:
Ba năm sau, chiếc xe của ông lại dỡ chứng khi cái bơm xăng bị rỉ phun xăng vào lốc máy đang nóng bốc lửa và lửa theo ống dẫn hơi(nóng,lanh) phun vào xe, lần này thân hình ông vẫn y nguyên, chỉ riêng đầu ông thì không còn cọng tóc :sr:
Như vậy vẫn chưa hết và số hên hay số xui của ông vẫn theo ông hai năm liên tiếp, năm 1995 ông bị xe buýt tông phải tại thành phố Zagreb nhưng ông chỉ bị xây xát sơ. Năm 1996 ông lái xe qua khúc cua trên đường đèo thì gặp phài một chiếc xe của liên hiệp quốc chạy ngược chiều thằng vào ông, ông Selak lách tránh và xe ông tông vào tấm cản sắt dọc theo đường và vực thẳm, xe ông bay ra rào càn rớt xuống núi , ông đã kịp thời phóng khỏi xe và rớt trên cây, trong khi chiếc xe ông bị nổ khi va chạm dưới chân núi .
Khi ông mua tấm vé số đầu tiên sau 40 năm lúc ông 73 tuổi vào năm 2003 ông lại trúng một triệu :sr: , ông chỉ dùng tiền để giải phẩu cái xương mông (chắc bị ảnh hưởng tai nạn ) số còn lại ông cho bạn bè người thân .
http://i.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2010/05/15/iste-dunyanin-en-sansli-adami-647588.Jpeg
Ông nói "ông rất hanh phúc và điều ông cần nhất là bà vợ Katarina, tiền bạc không mang lại hạnh phúc", ông cho rằng bà là người đã đem đến may mắn cho ông .
https://www.youtube.com/watch?v=GT9d-rt2zwc
Thấy chuyện này đặc biệt nên KF tạm dịch cho mọi người xem :sr:, xem ra mỗi người đều có lúc thấy mình may mắn nhưng như ông này thì may mắn quá cở, hay là cuộc đời là có định số? :sr:
Ai đã từng thấy may mắn có thể chia sẽ trong này cho vui :sr: