Narcisus
17-09-2005, 09:52 PM
vẫn thế.!.
Biển gợn sóng rầm rì réo gọi
Anh xa rồi cát trắng buồn tênh
Bờ cát mềm ngày xưa hò hẹn
Sóng vỗ bờ che lấp dấu yêu
Hoàng hôn tím khi biển về chiều
Ánh dương lặng buồn hiu một góc
Có ai biết mình em lặng khóc
Nhưng không người lau giọt lệ rơi
Đàn chim biển gọi nhau ơi ới
Em gọi người người chẳng có nghe
Chợt thất tỉnh giờ em vỡ lẽ
Chung quanh mình chẳng kẻ nào thân
Biển gợn sóng rầm rì réo gọi
Anh xa rồi cát trắng buồn tênh
Bờ cát mềm ngày xưa hò hẹn
Sóng vỗ bờ che lấp dấu yêu
Hoàng hôn tím khi biển về chiều
Ánh dương lặng buồn hiu một góc
Có ai biết mình em lặng khóc
Nhưng không người lau giọt lệ rơi
Đàn chim biển gọi nhau ơi ới
Em gọi người người chẳng có nghe
Chợt thất tỉnh giờ em vỡ lẽ
Chung quanh mình chẳng kẻ nào thân