Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại chút thơ xưa



laitiensinhvn
24-01-2015, 11:39 AM
Có ai về ngang qua miền ký ức
Nhớ để lại chút hơi ấm thơ xưa
Bao nhiêu năm mòn mỏi có thừa
Nay thơ lạc giữa nơi mình đã lớn.

Không hy vọng là còn có người nhận ra mình :V

tearofwind
01-02-2015, 07:52 PM
Thơ khô khốc quạnh quẽ giữa đời
Ta ước chi, đừng bao giờ lớn
Giữ thơ ngây trong miền ký ức
Trôi êm đềm giữa giấc mơ êm

nhớ xa
12-02-2015, 07:02 AM
em lại về lẫn trong tiếng thơ xưa
bài thơ đầu em dành tôi ngâm trước
rồi vênh mặt nhìn tôi hờ hững nói
thơ anh làm...mắc ói quá xá hà...kkk