cô bé mắc nai
06-01-2015, 06:22 PM
Em về thả mộng bên sông
Trôi theo con nước bên dòng nhớ thương
Lục bình hai buổi sớm trưa
Thủy triều hai buổi tương tư đợi chờ
Đò về ôm mộng nguyên sơ
Bến kia có phải như xưa không đò ?
Xin thưa : " Nắng đã phai nhòa
Nên duyên xưa cũng hững hờ giấc mơ "
Em đừng đợi nữa đò ơi !
Coi như duyên phận theo dòng nước trôi
Lửng lờ phận bạc hơn vôi
Quên đi năm tháng chờ ai 1 mình
Đò về ôm giấc mộng tình
Phơi hong ngày tháng lụy mình trên sông
Hao gầy xuân sắc long đong
Thôi thì danh phận đành chờ lai sinh ....
07/01/2015
Trôi theo con nước bên dòng nhớ thương
Lục bình hai buổi sớm trưa
Thủy triều hai buổi tương tư đợi chờ
Đò về ôm mộng nguyên sơ
Bến kia có phải như xưa không đò ?
Xin thưa : " Nắng đã phai nhòa
Nên duyên xưa cũng hững hờ giấc mơ "
Em đừng đợi nữa đò ơi !
Coi như duyên phận theo dòng nước trôi
Lửng lờ phận bạc hơn vôi
Quên đi năm tháng chờ ai 1 mình
Đò về ôm giấc mộng tình
Phơi hong ngày tháng lụy mình trên sông
Hao gầy xuân sắc long đong
Thôi thì danh phận đành chờ lai sinh ....
07/01/2015