Xem đầy đủ chức năng : Miền cát trắng
HanMacTu_part2
07-11-2014, 11:44 AM
Dâu chân chốn cũ vẫn còn đây
Chẳng biết người xưa ở chốn này
Hay tinh sang ngang người đôi nẽo
Tình hồng rẽ hạt chẳng ai thay
Lặng ngẫm:
Xưa kia đối đáp biết bao người
Lời buồn, thơ đối nhẹ hồn vơi
Nay về chốn cũ tìm ai đó
Chắc có hay chăng mông cuộc đời
Miên cát trắng nghe thân nhưng sao lạ
Phải chăng từng đối đáp mông thơ ca
Phải chăng xưa Nguyệt Lão hàn tâm sự
Cùng nhâm nhi rượu ẩm thơ với ta?
Hỏi:
Thơ người ngẫm nghĩ hỏi người hay
Múa bút thơ nghiêng nơi chốn này
Có phải người đang tìm tri kỷ
Đối đáp thơ xưa giờ chẳng hay
HanMacTu_part2
08-11-2014, 11:30 PM
Đúng vậy, phần buồn lẽ đơn thay
Muốn về chốn cũ bạn xum vầy
Nhưng chẳng biết còn ai tri kỷ
Hay chỉ minh ta với chốn đây!
Thời thế bây giờ đã đổi thay
Mạc tử người ơi ở trốn này
Tuy không lẻ bóng xưa-giờ khác
Chỉ có lòng người chẳng hề thay
HanMacTu_part2
10-11-2014, 12:43 AM
Chỉ sợ lòng ai như gió bay
Thoảng qua đôi chút ở chốt này
Lúc thì xum họp trong ân nghĩ
Khi lại buồn phận chữ chia tay
Nói sao cho người hiểu lòng ta
Lúc thì ba dặm lúc gần nhà
Thôi thì chỉ biết thơ châm bút
Dưới ngọn đèn khuya ánh trăng tà
HanMacTu_part2
10-11-2014, 01:42 PM
Nhắc trăng tà bạn làm tôi nhớ
Thuở ngày xưa đối đáp văn thơ
Có phải chăng bạn là Nguyệt Lão
Cùng hàn huyên trong ánh trăng mờ
Nhìn trăng tôi bỗng ngẫm đôi vần
Lấy đàn ra gẩy bần thần nhớ ai
Cung trăng như ánh nguyệt đài
Sao người lại nghĩ tới ai kia rồi
TL
Tôi đây đâu phải là nguyệt lão
Dạo bản tình ca dưới trăng tà
Chắc rằng người đang tuơng tư quá
Nên mới nhìn nhầm bóng hình xa
HanMacTu_part2
12-11-2014, 07:00 AM
Chắc tôi lầm bóng hình ngày qua
Với người nay... ôi bóng chiều tà
giờ ngẩm lại nơi xưa chốn cũ
Chẳng còn ai... Chỉ ta với ta
Lòng buỗn dẫu biết đã xa xăm
Trở lại vườn thơ buổi trăng rằm
Không còn bóng dáng người tri kỷ
Chỉ còn lại đây bóng chị hằng
HanMacTu_part2
13-11-2014, 10:38 AM
Lòng buỗn dẫu biết đã xa xăm
Trở lại vườn thơ buổi trăng rằm
Không còn bóng dáng người tri kỷ
Chỉ còn lại đây bóng chị hằng
Vẫn còn Mạc Tử về chốn đây
Trò chuyện thơ ca ở nơi này
Tri kỷ năm xưa nào đã mất
Mất cũng do ai nở buông tay
Bóng xưa đã khuất xa rồi
Câu thơ sao thấy bồi hồi xót xa
Một lần lầm lỡ thứ tha
Đừng than trách phận bèo hoa một thời
HanMacTu_part2
29-11-2014, 08:11 AM
Không trách sao được hỡi người
Khi mà chốn cũ bóng người khuất xa
Chỉ còn lại... một mình ta
Âm thầm lặng lẽ chiều tà nhớ ai
Tiếc rằng người ấy đã xa
Có nghe thấu được người ta trách mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Người xinh người lỡ bỏ mình mà đi
HanMacTu_part2
14-04-2015, 12:12 PM
Trách chi câu nói qua rồi
Buồn chi duyên kiếp tình đời rẽ hai
Giống như Sơn Bá Anh Đài
Yêu nhau tha thiết vẫn hoài xa nhau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.