ZzhoahongtimzZ
21-10-2014, 08:48 AM
Lá trong tay hỡi ai còn giữ
Những nỗi buồn xô đẩy cuộc đời tôi
Người bước đi trong một nỗi âu sầu
Tôi đứng lại chỉ còn với bóng cây
Thì lá bay trong một vòng tay nhỏ
Quá yếu mêm nên không giữ được em
Anh yêu em nên buông tay câm lặng
Mong em cười bên hạnh phúc chốn xa
Quên anh đi quên một kẻ âm thầm
Cho nước mắt cứ mãi đừng rơi nữa
Tôi cô đơn uhm thì phải chấp nhận
Lá trong tay... nay có còn đâu
Hơi dở nhưng đọc thơ anh làm em có một cảm giác rất lạ!
Những nỗi buồn xô đẩy cuộc đời tôi
Người bước đi trong một nỗi âu sầu
Tôi đứng lại chỉ còn với bóng cây
Thì lá bay trong một vòng tay nhỏ
Quá yếu mêm nên không giữ được em
Anh yêu em nên buông tay câm lặng
Mong em cười bên hạnh phúc chốn xa
Quên anh đi quên một kẻ âm thầm
Cho nước mắt cứ mãi đừng rơi nữa
Tôi cô đơn uhm thì phải chấp nhận
Lá trong tay... nay có còn đâu
Hơi dở nhưng đọc thơ anh làm em có một cảm giác rất lạ!