vangtrangkhuyet_noixula
17-09-2005, 07:22 AM
Mùa hạ về , mùa hạ đã ra đi
Mà anh ở đây không hề hay biết
Vì nơi anh không có màu hoa đỏ
Hay màu tím buồn , tím báo tin xa
Chẳnng tiếng ve ngân nga báo hạ về
Nhưng quê ta , hạ đến , hạ đi rồi
Dù giờ anh đã xa màu áo trắng
Nhưng hạ về anh biết chứ em ơi
Vì kỉ niệm về mùa hè năm ấy
Chẳng bao giờ anh quên được đâu em
Mùa hè ấy , mùa hè ta chia tay
Mà ta chẳng bao giờ ta gặp lại
Tuổi thơ ngây ta đã bước qua rồi
Đó là mùa hè năm ta 18 tuổi
Và một tình yêu chấp cánh bay đi
Mà anh chẳng bao giờ tìm lại được
Mà anh ở đây không hề hay biết
Vì nơi anh không có màu hoa đỏ
Hay màu tím buồn , tím báo tin xa
Chẳnng tiếng ve ngân nga báo hạ về
Nhưng quê ta , hạ đến , hạ đi rồi
Dù giờ anh đã xa màu áo trắng
Nhưng hạ về anh biết chứ em ơi
Vì kỉ niệm về mùa hè năm ấy
Chẳng bao giờ anh quên được đâu em
Mùa hè ấy , mùa hè ta chia tay
Mà ta chẳng bao giờ ta gặp lại
Tuổi thơ ngây ta đã bước qua rồi
Đó là mùa hè năm ta 18 tuổi
Và một tình yêu chấp cánh bay đi
Mà anh chẳng bao giờ tìm lại được