Xem đầy đủ chức năng : hư vô quán
hư vô
26-09-2014, 11:33 PM
TÌNH CHẾT
Ta về đâu khi tình yêu đã chết
Khi tâm hồn mục nát vết thương đau
Tháng chín ngoài kia như cũng đã úa màu
Ta cũng úa trong cuộc đời dâu bể
Người ta nói " hãy cứ yêu khi ta còn có thể "
Sao vô tình em để mắt ta cay
Để nhớ thương , chua xót , lệ cũng đầy
Ta thao thức với đêm dài thao thức
Ta ngồi đếm thời gian trong nét mực
Vẽ đêm sầu hoang hoải bức tranh yêu
Vẽ tình ta trong khoảng lặng tiêu điều
Và dáng em mĩ miều sương khói ảo
Đem vần thơ nhuốm bụi màu giông bão
Loang lổ sầu ảo não những bi ai
Ái ân kia cũng theo tháng năm dài
Chìm kỉ niệm khi yêu thương đã chết
hư vô quán , nơi cất giữ tâm hồn
hư vô
27-09-2014, 11:16 PM
VỀ THÔI EM
Về thôi em nắng chiều đang loang lổ
Như phơi mình trút đổ những hương yêu
Về thôi em bên thu cuối tiêu điều
Vội vã lắm khi mang nhiều trắc trở
Đông sang rồi sao em còn bỡ ngỡ
Luyến lưu chi dang dở một chuyện tình
Kỉ niệm tan bên thu cuối buông mình
Về em nhé , an bình em tôi nhé
Về thôi em bên chiều hoang lặng lẽ
Yêu thương nào nhỏ bé quá mong manh
Nỗi nhớ nào xơ xác gió hao hanh
Khi tất cả thu cũng thành kỉ niệm
Giữa mơ hồ yêu thương nào ẩn hiện
Em đâu rồi , để lạc mất em tôi
Thu đâu rồi trong kỉ niệm phai phôi
Thì em hỡi xa rồi bao lặng lẽ
hư vô
29-09-2014, 11:26 PM
TA SẼ VỀ
Ta sẽ về kỉ niệm nào thơ dại
Ngắt nhành hoa cài lên mái tóc bay
Tuổi yêu thương của một thời xa mãi
Chợt hiện về trong khắc khoải hương say
Ta sẽ về bên tuổi hồng thương nhớ
Giữa hanh hao bỡ ngỡ một trưa hè
Gốc phượng già đêm qua như chớm nở
Chợt giật mình đâu đó tiếng ngân ve
Ta sẽ về bên yêu thương tháng sáu
Một chút gì tìm lại với thời gian
Giữa mênh mông kỉ niệm còn in dấu
Khẽ ai lay cho nghiêng bóng hạ tàn
Ta sẽ về bên chiều qua hoang nắng
Gió khẽ nghiêng soi cho bóng dáng ta về
Giữa bộn bề ta nghe hồn phẳng lặng
Lạc dấu chân trong tăm tối u mê
hư vô
29-09-2014, 11:28 PM
CHÊNH VÊNH MỘT CHÚT HỒN THƠ
Ta tìm lặng lẽ những vần thơ
Khắc khoải yêu thương vạn hững hờ
Nắng nhạt màu , mong sao bỡ ngỡ
Mây phai sắc , đợi quá thờ ơ
Xuân tình mấy đó xanh xanh mộng
Luyến ái bao ngày tím tím mơ
Một chút âm thầm sương khói ảo
Chênh vênh nỗi nhớ ánh loang mờ
hư vô
01-10-2014, 11:42 PM
ĐÂU RỒI MỘT TIẾNG YÊU THƯƠNG
Tiếng yêu thương
Đâu rồi sương khói ảo
Giữa mênh mông
Ta lạc lõng vô thường
Mộng mị nào
Còn lưu luyến vấn vương
Đêm hối hả
Và ta như hối hả
Ta lạc lối
Giữa đời thường vội vã
Để ngoài kia
Trăng như cũng héo gầy
Giọt lệ nào
E ấp bờ mi cay
Úa tàn lắm
Nhớ thương nào xơ xác
Ta đi tìm
Bàn chân trần như rạc
Tiếng yêu thương
Nghe nức nở bao lần
Một chút tình
Một chút những ái ân
Đêm qua thôi
Chút hương yêu vừa tắt
Ta đi tìm
Nụ cười trong đôi mắt
Nhưng vô tình
Gieo lại đắng cay đau
Nụ cười đâu
Sao chỉ thấy lệ sầu
Thì thôi nhé
Ta về bên lặng lẽ
hư vô
01-12-2014, 06:37 AM
ÂN TÌNH
Chấp cánh dòng đời nối mộng bay
Hiền nhân đạo đức mãi vun đầy
Gian nan suốt tháng tay chèo vững
Vất vả quanh năm tâm huyết dày
Giữ lối âm thầm hi vọng điểm
Khơi nguồn lặng lẽ ước mơ xây
Nào đâu ngại , nắng mưa vần vũ
Phấn bạc đôi vai , mái tóc thầy
------------
Hiền nhân đạo đức mãi vun đầy
Chỉ bảo trò ngoan hiếu nghĩa dày
Vẽ điểm tô , tình người thắm đượm
Tài danh sáng tỏ , đắp vun xây
Trăm năm nguyện giữ ngàn ân trọng
Vạn kiếp xin ghi một chữ thầy
Nhớ mãi nào quên ơn dưỡng dục
Người mang chắp cách ước mơ bay
-------------
Vất vả quanh năm tâm huyết dày
Khi vai áo bạc vẫn còn xây
Ân tình cô , vạn đời không úa
Một kiếp chẳng phai , nghĩa đức thầy
Người lái con thuyền mơ ước trải
Khơi nguồn tri thức mộng thêm bay
Mang tình gửi gắm vào câu chữ
Để thế gian kia hiếu nghĩa đầy
--------------
Khơi nguồn lặng lẽ ước mơ xây
Lớp cũ , trường xưa , tự bóng thầy
Thấp thoáng đâu như người vẫn đó
Xa xa tựa bụi phấn còn bay
Trăm năm sẽ chẳng mờ phai nhạt
Mấy thủa càng thêm mãi chất đầy
Nỗi nhớ nhiều hơn bao nỗi nhớ
Thời gian để lại nỗi mong dày
--------------
Phấn bạc đôi vai mái tóc thầy
Nào đâu thể níu tuổi xuân bay
Và trong ánh mắt yêu thương ấy
Khái một vòng tay hạnh phúc đầy
Vẫn biết thời gian bao chất chứa
Mà sao nỗi nhớ mãi thêm dày
Ân tình nghuyện khắc cùng năm tháng
Giữ trọn lời người mãi đắp xây
hư vô
15-01-2015, 06:45 AM
NUẬT RỒI VẦN
Sắp chán đường thi , mệt rã rời
Đêm ngày lỗi bệnh chẳng hề vơi
Dù cho lắm lúc buồn tay viết
Hay cũng nhiều khi nghịch miệng chơi
Thế thái bao người mang luật choảng
Nhân tình lắm kẻ kiếm vần khơi
Niềm vui cũng lụi theo câu chữ
Gác lại , đành thôi , tại dốt đời
hư vô
06-03-2015, 09:11 AM
Thương nhớ nào , còn gào thét mãi trong em
. . . . . Loang nhạt , giọt nắng như đà bãng lãng
. . . . . . . . . Giọt sầu trở mình trong dĩ vãng
. . . . . . . . . . . . . Nơi bên ấy một chuyện tình
. . . . . . . . . . . . . . . . . Sao còn mãi lặng thinh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Hòa cùng hư ảo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Trong huyền hão
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cũng đành
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anh !
hư vô
19-03-2015, 08:49 AM
LẶNG SẦU
Lạc giữa mùa yêu một kẻ sầu
Xuân thì úa rụng lệ còn đâu
Muôn ngàn ảo mộng tan tan mộng
Một nỗi thương đau lỡ lỡ đau
Giữa chốn nhân gian vạn sắc màu
Kẻ còn hạnh phúc kẻ còn đâu
Trăng vừa mới chết trăng vừa chết
Chết giữa đêm thâu giữa đêm thâu
Trút lại sầu vương khoé mắt say
Chênh chao nỗi nhớ khéo chi bày
Người đi , lệ chảy , người đâu biết
Kẻ ở , cười đau , kẻ có hay
Ta nhặt mảnh tình những đắng cay
Tâm hồn chết gục xót xa thay
Yêu thương , cũng trở về hư ảo
Trả lại đêm hoang lặng chốn này
hư vô
28-03-2015, 04:36 AM
TÌNH THÁNG BA
Lạc mất em rồi hỡi tháng ba
Chiều hoang lạc nắng cũng như là
Phố buồn ngóng đợi màu thương nhớ
Để luyến thương kia hóa nhạt nhòa
Lỡ quên rồi
Kỉ niệm với tháng ba
Trăng bên thềm
Phôi pha màu kỉ niệm
Nỗi cô đơn
Trở về trong kiều diễm
Ta với em
Lạc một mùa thương yêu
Mảnh trăng treo
Giữa bầu trời cô liêu
Em có nhớ
Chiều qua hoang hoải nắng
Hay với em
Là trời đêm phẳng lặng
Lỡ mùa rồi
Cay đắng lắm em ơi
Đã xa dần
Trong khóe mắt phai phôi
Và tháng ba
Một màu sương khói ảo
Chớm nỗi sầu
Hay một mùa giông bão
Hoa xoan tàn
Hương ngát cũng trôi xa
Ta trở về
Một ngày cuối tháng ba
Cố níu kéo
Chút tình yêu ở lại
Nhưng hỡi ơi
Yêu thương này xa mãi
Mảnh hồn côi
Như một mảnh trăng côi
hư vô
07-10-2015, 07:27 AM
MỘng
Ừ thì vẫn thế chẳng làm sao
Lỡ mất đêm qua ánh nguyệt trào
Phố lạc môi cười trong phẳng lặng
Thuyền trôi sóng gợn những hư hao
Vì đâu mộng cũ hoài cay đắng
Có lẽ thề xưa chẳng ngọt ngào
Lệ vẫn bên đời ru kỉ niệm
Muôn ngàn nỗi nhớ quá xanh xao
Hoàng Yến (04/10/15)
hư vô
03-12-2015, 09:38 AM
TRỜI YÊU
Nghe lòng khắc khoải viết chi đây
Lặng giữa đêm thâu nỗi nhớ gầy
Nguyệt ló bên rèm xin nhắn gửi
Người nơi bến mộng hãy vui đầy
Hoài thương hoài mến hoài mơ mộng
Mãi rạng mãi cười mãi ngất ngây
Để cả hồn yêu vào ánh mắt
Cho tình thắm đượm toả trời mây
Hoàng Yến (02/12/15)
Đêm thâu tĩnh lặng bên rèm cửa
Buồn lòng không ngủ đếm từng giây
TÍ tách mưa rơi ngoài đầu ngõ
Tối trời nhắm măt lại vờn mây
p/s; tưởng hư vô là boy cơ hhhj
hư vô
13-12-2015, 07:10 AM
Đêm thâu tĩnh lặng bên rèm cửa
Buồn lòng không ngủ đếm từng giây
TÍ tách mưa rơi ngoài đầu ngõ
Tối trời nhắm măt lại vờn mây
p/s; tưởng hư vô là boy cơ hhhj
nguyệt gõ bên thềm khéo khéo thay
song thưa có đủ níu tim này
xin đừng mải miết sầu nơi ấy
hãy cứ vui hoà hãy cứ say
hư là boy mà , giả danh ava lừa tềnh thôi
Ngẫm đời sao lắm nỗi đắng cay
Chẳng biết tỏ ai ở chốn này
Mượn mấy câu thơ buồn than thở
ĐỂ bớt đêm buồn rớt lệ đây
oh vậy ni cứ tưởn hư vô là girl cơ
hư vô
17-12-2015, 07:06 AM
Ngẫm đời sao lắm nỗi đắng cay
Chẳng biết tỏ ai ở chốn này
Mượn mấy câu thơ buồn than thở
ĐỂ bớt đêm buồn rớt lệ đây
oh vậy ni cứ tưởn hư vô là girl cơ
ai viết đôi dòng nét chữ bay
sao còn vương lắm , lắm sầu cay
như dòng lệ chảy u hoài mãi
mãi mãi còn đau mãi nơi này
hihi , hư là boy tăm phần tăm
Không buồn sao lại uống cho say
Ghé quán thả thơ để dãi bày
Nhấp bút nghiêng nghiêng lòng bỏ ngỏ
Hỏi người có dám uống để cùng say
avata đẹp chắc phải có ý ngghiax nữa chứ hư vô
hư vô
21-12-2015, 08:36 AM
Không buồn sao lại uống cho say
Ghé quán thả thơ để dãi bày
Nhấp bút nghiêng nghiêng lòng bỏ ngỏ
Hỏi người có dám uống để cùng say
avata đẹp chắc phải có ý ngghiax nữa chứ hư vô
quán ngả bên đời để kẻ say
thơ buông đôi chút mặc thân gầy
nào mây nào nguyệt nào cô lạnh
nào kẻ lãng du chất tủi đầy
không có , đơn giản là hư ko biết em ấy
hư vô
21-12-2015, 08:38 AM
VU VƠ
Ta tự hỏi đời trong cái gọi là thơ
Là luật là vần hay ngôn từ nét chữ
Là gì
Ta thường hay tư lự
Là gì , là gì chứ
Hay là những thương đau
Nhặt câu từ liệu có đến ngày sau
Nhặt tâm hồn trăm năm còn hay mất
Ta nhặt đời
Trong muôn vàn tất bật
Đời nhặt ta trong nặng gánh cô đơn
Ghép chữ ghép câu ta ghép cả giận hờn
Gép yêu thương
Ta kiếm hoài Tâm Tình Ý
Ghép thơ
Ta ghép vần thơ ấy nhỉ
Ghép được gì trong suy nghĩ mông lung
Nét chữ gầy liệu có đủ vui không
Ta nợ hoài trong đời bao suy nghĩ
Thôi
Ta có biết đâu
Thế nào là thi vị
Ta cứ vui cùng một tí chữ con con
Hoàng Yến ( 21/12/15 )
kthanh_tt77621176
21-06-2016, 03:59 AM
quán ngả bên đời để kẻ say
thơ buông đôi chút mặc thân gầy
nào mây nào nguyệt nào cô lạnh
nào kẻ lãng du chất tủi đầy
không có , đơn giản là hư ko biết em ấy
Quán ngã bên đời để kẻ say
Tìm bạn tri kỷ đối thơ này
Ngờ đâu nhìn thấy người mơ mộng
Để lại mình ta chút thơ ngây.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.