Xem đầy đủ chức năng : Buồn...!
girl_sau_han
17-09-2005, 05:52 AM
Ngồi một mình buồn ngắm sao rơi
Ký ức ơi sao anh xa vời vợi
Em một mình run run tiếng gọi
Nghe lạc loài trong dĩ vãng xa xôi.
em thấy mình một thủa đã xa
hồn nhiên quá lời yêu mỏng mảnh
hồn nhiên quá tiếng yêu góp nhặt
lạnh run người nhưng vẫn ấm bờ môi
ngồi một mình nghe lạnh thấu người
không tình yêu ,trái tim sao buồn bã
không tình yêu mà như không tất cả
em một mình ôm chặt những tương tư!
girl_sau_han
17-09-2005, 07:00 PM
sương mù lạnh ,mình em buồn bã
một mình em lạnh quá nỗi đi
một mình em chẳng biết làm gì
ngồi trông ngóng một người không trở lại
Chanh Chua
17-09-2005, 07:38 PM
Người đi tựa cánh chim trời
Bỏ ta ở lại một trời nhớ mong
Hỏi người có trở lại không
Nơi này tôi vẫn hoài mong người về....
Chanh Chua
17-09-2005, 07:46 PM
Người đi tựa cánh chim trời
Bỏ ta ở lại một trời nhớ mong
Hỏi người có trở lại không
Nơi này tôi vẫn hoài mong người về....
vu ha
17-09-2005, 07:54 PM
người đi rồi sẽ trở về
chim bay mỏi cánh cũng về tổ thôi
dòng đời xuôi ngược đang trôi
biết người có đợi được tôi trở về?
Chanh Chua
17-09-2005, 09:35 PM
chại vào đối tip đây
Người về có nhớ một lời thề
Ngày xưa hai đứa thề chung đôi
Cho dù vật đổi sao rời
Tình ta vẫn thắm ngàn đời không phai
BrightRain
17-09-2005, 10:55 PM
Đối cùng ChanhChua nè(thơ Song Thất lục bát)
Ngày xưa anh dại anh mới thề
Giờ anh lớn, anh khôn hơn rồi
Vật có đổi,sao có rời.
Tình anh cũng thế nguyện...rời cùng sao....:)
vu ha
17-09-2005, 11:43 PM
anh về vẫn nhớ lời thề
vẫn nhớ câu nói phu thê của nàng
nhưng ôi sao quá phú phàng
trở về quê cũ thì nàng ni cô :smioh:
thanhiep03
18-09-2005, 01:57 AM
tưởng anh đã bỏ lời thề
nên đành xuống tóc giử lời thủy chung
anh về ăn nói lung tung
nói lời như thế hỏi ai không..... đau lòng
girl_sau_han
18-09-2005, 03:53 AM
Nếu biết trước anh thề như thế
Thì ngày xưa em đã đá anh rồi
Chỉ tiếc cuộc đời đôi khi không như mong đợi
Thế nên đành về ôm trong lòng...hận anh!
Nếu em hận mà tình được giải thoát
Thì em ơi hãy hận anh nhiều vào
Đến 1 khi nước mắt em tuôn trào
Cũng là lúc đường vào tình kết thúc!
cogaibuongbinh87
18-09-2005, 08:57 PM
giờ đây mộng ước đã ko thành
em còn trách được gì anh
da trời kia mãi mãi màu xanh
sao giờ đây anh bỏ em đi mãi
Chanh Chua
18-09-2005, 09:06 PM
Mộng ước không thành cũng là số
Hết nợ hết duyên mộng sang bờ
Trách than cũng thế tình hai lối
Khi người cố quên có hững hờ.........
girl_sau_han
19-09-2005, 02:10 AM
vẫn biết trách người là vô ích
nhưng làm sao để quên đi nỗi đau
làm sao để long ta thanh thản
để cuộc đời không còn chữ thương đau.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.