PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu tôi chết!



girl_sau_han
17-09-2005, 05:24 AM
Mai tôi chết người có về không nhỉ?
Thắp cho tôi một nén hương buồn
Sẽ cho tôi một phút nước mắt tuôn
Để cho tôi chết hồn không cô độc.

Mai tôi chết người có về nhìn lại
Kẻ si tình một thời mê mải
của một thời có kẻ khờ dại
Om hình người trong mãi trái tim

Nếu tôi chết ngàn người đua tiễn
Tôi chỉ mong người sẽ đến cùng
Dù không khóc nhưng xin đừng hờ hững
Cho tôi xin một phút đừng vô tâm!

vangtrangkhuyet_noixula
17-09-2005, 07:36 AM
"[I]nếu anh chết em có làm được như vầy không"

Nếu một mai anh chết trong hoang vắng
Ai là người xây nâm mộ cho anh
Mái tóc xanh, ai quấn vành tang trắng
Lòng sầu thơ thẩn lệ ai rơi
Những buổi hoàng hôn về nhạt nắng
Ai ngồi tựa cửa khóc ly bôi
Ai khép tim lòng màu hoa tím
Đơn độc tình tôi suốt cuộc đời
Ai viếng mộ tôi chiều giá lạnh
Thấp nén hương thầm tưởng nhớ tôi
Ai áp ảnh tôi kề vào má
Nghẹn ngào thổn thức gọi anh ơi

girl_sau_han
17-09-2005, 06:50 PM
mai anh chết em về không tang tóc
mái tóc xưa xin cắt bỏ để tang
em một đời xin nương mình cõi phật
nguyện lòng thành cầu nguyện mình anh.
(Tin không là tùy nha)

vangtrangkhuyet_noixula
17-09-2005, 11:12 PM
[B][I]mai em chết chắc anh không về kịp
vì anh còn bận tìm kiếm tương lai
chớ anh không hề vô tâm như em nghĩ
em đừng buồn đừng giận anh nhé
ngày em chết anh không về nhìn được
nhưng hình em anh giữ mãi trong tim
theo chân anh trên vạn nẻo đường đời
chỉ anh biết em không hề hay biết

nếu mai nay anh về nơi nghĩa địa
trước quan tài ai tiễn đưa tôi
người tôi yêu lòng có buồn không nhỉ
hay mĩm cười trước nấm mộ cô liêu

girl_sau_han
18-09-2005, 03:57 AM
Nếu em chết anh thật tình thương tiếc
Em sẽ xin yêu anh cả kiếp sau
Dù cuộc đời có cho mình gặp nhau
Em vẫn giữ tình yêu ...không thay đổi!

Ngó
18-09-2005, 04:25 AM
Nếu em chết chắc là anh buồn lắm
Thắp cho em một ngọn lửa hoang tàn
Quỳ bên cạnh lòng đau xót khóc than
Đến khi nao anh không còn sống nữa!

girl_sau_han
19-09-2005, 02:18 AM
Em không biết khi nào mình chết
Chỉ mong anh sẽ mãi thật lòng
Như những gì mình vẫn đợi mong
Như cuộc sống em cần anh bên cạnh.

thanhiep03
20-09-2005, 02:47 AM
anh không biết chừng nào em sẻ chết
nhưng cần em hãy nói một lời
cuộc đời nầy chỉ có anh thôi
và lúc đó anh sẻ làm tất cả
một lời thề anh sẻ chết cùng em
niếu em tin anh sẻ làm tất cả
.....thì em hãy hứa với anh đi

shinichi1487
20-09-2005, 05:58 AM
Em muốn chết thì em cứ chết
Tại sao lại phải lôi tôi vào
Thà mang tiếng là một thằng độc ác
Còn hơn là phải chết cùng em....em đã phụ tình tôi...khặc khặc khặc..

thehill_tn
20-09-2005, 08:48 PM
người yeu hởi nếu mai này anh chết
buồn ko em khi đã mất anh rồi
hận ko em khi duyên kiếp ko thành
khi định mệnh chia đôi mình hai ngã
người yêu ơi nếu anh về đất lạ
em chung tình hay là kẻ bội vong
vẩn yêu anh hay thay dạ đổi lòng
ngoản mặt bước đi tìm người yêu mới

girl_sau_han
21-09-2005, 03:05 AM
Nếu anh chết em thề không yêu ai
Chỉ một người thế là hạnh phúc
Em đâu phải là người bội ước
Nên cuộc đời đâu yêu thêm được ai.

ke_lanh_lung2500
21-09-2005, 03:39 AM
Sao em khóc anh nhìn mà chán
Girl gì đâu yêu rùi lại ngán
bởi vậy nên anh mới sang ngang
Em không được cuộc sống mơ màng
Em đứng lên đi cho đời tươi sáng
Cho cõi lòng hết nổi chứa chang
====================

congiobuon
21-09-2005, 05:44 AM
Nếu em chết tình ta sẽ bất diệt
Trên mộ bia khắc đẫm mãi mối tình
Trên bầu trời hai hình bóng ảo linh
Dưới mộ sâu hai hồn yên giấc mộng
Nếu em chết xin người đừng sầu khổ
Để em yên trong giấc ngủ thiên thu

thehill_tn
22-09-2005, 07:56 PM
mai tôi chết người ơi đừng rơi lệ
đừng cuối đầu mật niệm trước xe tang
bởi đời tôi la một kiếp phủ phàng
đành tuyệt vọng trong thói đời đen bạc :cuane:

gabriel
22-09-2005, 08:02 PM
bờ dương liễu, trăng tàn gió sớm
sông nước êm, trời đẹp mưa nhẹ
ngồi chiếc thuyền con nương theo dòng
gửi kiếp phù sinh cho hư không

pikachus
22-09-2005, 08:44 PM
nếu ngày mai em chết..........
thì tình anh cũng chết theo em.........
vậy là cả 2 chúng mình cùng chết...........
sao mọi người thích chết thía nhỉ.....

nghe này:
nếu mai em chết...........
anh hết yêu em.
vẫn còn một đống
những người còn sống.......
sao phải yêu em
một người chết

gabriel
22-09-2005, 09:28 PM
ngán nỗi sinh ra đã khóc rồi
cuộc đời ô trọc cười được không?
biết đến bao giờ mới được vô lo
trăng thanh gió mát hưởng sự nhàn?

congiobuon
23-09-2005, 01:26 AM
Mai tôi chết ...nếu ngày mai tôi chết
Dấu yêu ơi,kéo tôi lại với đời
Tôi xin nguyện,cả ngàn đời xin nguyện
Trái tim này muôn nhịp đập vì anh...

manhbi
23-09-2005, 06:11 AM
chết đi anh cho e đc ngồi bên mộ
cho nước mắt hồng chảy thấm xuống thịt xương
xin hãy chết trong 1 chiều bão tố
cho suốt đời vũ trụ khoác thê lương..

nếu a chết e sẽ ở gần a mãi
mỗi chiều về sẽ đốt nén hương xanh
nghĩa trang tím bước hoàng hôn chậm rãi
e gục đầu và khẽ gọi tên a..

a còn sống là mình còn xa cách
vì cuộc đời hay ghét kẻ iu nhau
vì hạnh fúc fải xây trên nhiều thử thách
xã hội điên cuồng,nhân loại ngợp thương đau..

a chết đi để cho mình gặp lại
trong giấc mơ a sẽ đến tìm e
e sẽ siết a trong vòng tay và mãi mãi...
ngạo với thời gian,ánh sáng và hương đêm..

nếu a chết e sẽ là màu trắng
vành khăn tang buộc mớ tóc mong manh
ta sẽ iu nhau,iu nhau trong hoang vắng
tình chúng mình sẽ đc vẽ lên tranh....

crazy_7890
01-10-2005, 06:28 PM
mai em đi rồi , anh có để tang ko ?
giã biệt chiều mưa , em nghe lòng thổn thức
mảnh băng đen - anh có đeo trước ngực
để giữ xót xa khi tan vỡ cuộc tình...?

Trang_mylove
18-05-2006, 02:06 PM
Nếu 1 mai lỡ may bạn chết
Còn biết gì nữa mà buồn vui. ^_^

chattercatinh
19-05-2006, 01:30 AM
em phụ tình tôi từ ngày ấy
để đến nay anh vẫn mãi cô đơn
để đến nay khi em về xứ lạ
Mà vẫn cho anh một nỗi hờn

witchcraft
19-05-2006, 03:50 AM
Nếu tôi chết...... tất cả .......sẽ ra sao ?
Tiền tài....... danh vọng.... tuổi thanh xuân ?
Cô bạn gái..... vừa xinh.... vừa đẹp...... lại giàu sang ?
Chỉ tại...... ham vui.... đùa một tý
Phóng nhanh..... vượt ẩu...... ko suy nghỉ
Nay thành.... bóng uế...... hay.... oan hồn
Nhập vào..... chiếc fore ....vừa mới sấm
Để chở..... người yêu...... để... đi... chơi

dieu_y
19-05-2006, 10:10 PM
Nếu một mai em chết ai sẽ là người xây mộ
cạnh quan tài ai khóc tiễn đưa em
mãnh khăn trắng trên đầu ai sẽ quấn
nghĩa đia buồn ai thắp nén nhan thơm
rồi môt mai em chết trong hoang vắng
cỏ mọc đầy ai quét mộ em đây
ai đến mộ em những chiều xoay gió
nghẹn ngào nào ai gọi đến tên em:sleepwell:

vethantratim
20-05-2006, 12:24 AM
Mai tôi chết người có về không nhỉ?
Thắp cho tôi một nén hương buồn
Sẽ cho tôi một phút nước mắt tuôn
Để cho tôi chết hồn không cô độc.

Mai tôi chết người có về nhìn lại
Kẻ si tình một thời mê mải
của một thời có kẻ khờ dại
Om hình người trong mãi trái tim

Nếu tôi chết ngàn người đua tiễn
Tôi chỉ mong người sẽ đến cùng
Dù không khóc nhưng xin đừng hờ hững
Cho tôi xin một phút đừng vô tâm!
mai em chết tôi về ko nhi?
về làm gì khi tinh đả chia tan
xong lòng nhói tim đau bất chợt
chạnh cho lòng người minh đả yêu thương

mai em chết tôi nên về ko nhi?
bằng lăng buồn chỉ cất tiếng vi vu
cây phượng vỹ ngày xưa ta thề ước
cũng đau buồn lậng lẽ, lá vàng rơi

mai em chết tôi..người ich kỷ
ko quay về tránh nhỏ lệ đau thương
ép lệ rơi ngược dòng mach máu
khóc cho người khóc mãi trong tim

chattercatinh
20-05-2006, 06:09 AM
toàn anh tai thi si
có ai chụi khó dạy mình làm thơ ko nhỉ

congiobuon
21-05-2006, 10:16 PM
Mai tôi chết xin gửi hồn vào gió
Mãi lang thang đi tìm chốn thiên đàng
Nơi không có đắng cay và trái ngang
Không gian chỉ toàn màu hồng hạnh phúc

Mai tôi chết nhưng không hề ngã gục
Vẫn tự do gieo mầm hạt thương yêu
Gom nhặt hết những vạt nắng cuối chiều
Đan giấc mộng phủ lên lòng đất lạnh...