Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mai anh chết!



girl_sau_han
17-09-2005, 05:09 AM
Mai anh chết em sẽ về xây mộ
Khắc lên bia hai chữ chung tình
Vẽ lên bia một trái tim xinh
Để mãi mãi ngàn năm không phai nhạt.

Mai anh chết em về nghe nuối tiếc
Mối tình xưa vội vã ra đi
Nghe đau thương khi cuộc sống chia lìa
Anh và em ở hai đầu thế giới.

Mai anh chết em về ôm nỗi nhớ
Không yêu ai để tình mãi trong lòng
Không yêu ai để sống trọn ngàn năm
Để mãi mãi tình không xa vời vợi

Và ngày mai nếu là ngày anh chết
Nước mắt em sẽ cạn hết một ngày
Cuộc sống em giờ chỉ còn trắng tay
Vì mãi mãi em mât âng_mất thật.

Người Điên Yêu Thơ
17-09-2005, 06:10 AM
Nếu em biết ngày mai trong gió thoảng
Một người đi mà vắng bóng một người
Lúc gió nồng còn ru mộng không thôi
Có một kẻ ra đi không một tiếng

Nếu em biết ngày mai trong nắng ấm
Một người đi qua phố bước âm thầm
Giữa nắng hồng mà tim lạnh căm căm
Không thể nói một lời dù từ tạ

Em đừng nói sao ta vô tình quá
Bỏ em đi mà không nói một lời
Nhưng làm sao ta nói được em ơi
Vì ta biết chắc là em sẽ khóc

Ta giữ lại niềm đau trong tim óc
Giết dần ta chầm chậm tháng năm dài
Để rồi dồn tất cả lại ngày mai
Ta sẽ chết trong âm thầm lặng lẽ

Khi ta chết em đừng buồn em nhé
Hãy quên ta và vui sống ở trong đời
Và câu này ta nhắn lại em ơi
Em hãy sống phần ta luôn em nhé!
************************
Ta viết bài này khi cơn đau vừa dứt
Lúc tim ta vừa trải hết cơn đau
Cuộc đời ta không biết hết lúc nào
Chỉ mong hết khi bài thơ viết hết :) :oh: :angel1:

girl_sau_han
17-09-2005, 06:56 PM
khi anh chết em không buồn sao được
cuộc đời em hết ý nghĩa thật rồi
nếu em có thể vui sống trong đời
em là kẻ vô tình nhất thế giới.