PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay



Cua đồng
30-08-2014, 07:23 PM
Bức thư tình người trao em ngày trước
Giờ đành lòng mình cất bước sao anh
Trang giấy trắng còn đậm những dòng xanh
Mà duyên mình giờ đây đã đứt gánh

Bông Gió
02-09-2014, 07:20 AM
Lời thề hẹn giờ như gió mong manh
Lối đi cũ thôi chẳng còn gặp lại
Bao mộng ước tưởng vun trồng ân ái
Chẳng ngờ rồi tình đã vội hoen phai...

Ni*
02-09-2014, 07:30 AM
Em lau giọt lệ buồn
Chia tay sao lại khóc
Phải đâu tình chia cắt
Giờ mỗi đưa mỗi nơi
Xin chúc anh vui nhé
Luôn nở những nụ cười
Bên cạnh người yêu mới
Quên nỗi buồn chơi vơi

HanMacTu_part2
24-10-2014, 10:57 AM
Nói dễ nhưng liệu có dễ chăng
Khi tình yêu nở lạnh lùng sang ngang
Tình nồng bổng chóc vụt tan
Hỏi người có thấy phủ phàng hay không
Riêng tôi chua xót trong lòng
Trái tim vỡ vụng, hai dòng lẹ rơi

VeeMumMim
13-07-2015, 02:01 AM
Đã bao ngày rồi mình buông tay
Sao con tim em vẫn lắp đầy
Hình bóng của anh và hết thẩy...
Kỷ niệm về anh vẫn mãi đây