Cua đồng
30-08-2014, 07:20 PM
....Giả vờ ...
nhưng em yêu anh...
Em bảo rằng chỉ xem anh là bạn
Nhưng tháng ngày khờ dại nhớ không nguôi
Đã nhiều lần tự nhủ sẽ buông xuôi
Nhưng anh ơi đó là lời nói dối
Đêm lại về vùi mình trong bóng tối
Em mơ màng với những nỗi cô đơn
Mắt ướt nhòa xen lẫn phút giận hờn
Tự trách mình sao yêu không dám ngỏ
Giá như em nói yêu dù là nhỏ
Tình chân thật chẳng có giả vờ đâu
Thì giờ đây đã không phải u sầu
Khi thấy anh kề vai bên người ấy
Giá thời gian quay lại những phút giây
Anh ngỏ lời yêu em người yêu nhỉ
Em đồng ý mà không cần suy ngĩ
Bởi giả vờ nhưng em rất yêu anh.
nhưng em yêu anh...
Em bảo rằng chỉ xem anh là bạn
Nhưng tháng ngày khờ dại nhớ không nguôi
Đã nhiều lần tự nhủ sẽ buông xuôi
Nhưng anh ơi đó là lời nói dối
Đêm lại về vùi mình trong bóng tối
Em mơ màng với những nỗi cô đơn
Mắt ướt nhòa xen lẫn phút giận hờn
Tự trách mình sao yêu không dám ngỏ
Giá như em nói yêu dù là nhỏ
Tình chân thật chẳng có giả vờ đâu
Thì giờ đây đã không phải u sầu
Khi thấy anh kề vai bên người ấy
Giá thời gian quay lại những phút giây
Anh ngỏ lời yêu em người yêu nhỉ
Em đồng ý mà không cần suy ngĩ
Bởi giả vờ nhưng em rất yêu anh.