PDA

Xem đầy đủ chức năng : liều thuốc nào cho tình yêu



Cua đồng
30-08-2014, 06:48 PM
LIỀU THUỐC NÀO CHO

Khi yêu thương chẳng đủ nhiều
Người ta quyết định một điều - xa nhau
Dẫu rằng biết , sẽ rất đau
Nhưng tim đóng cửa chôn sâu mối tình
Và khi còn lại một mình
Âm thầm nuối tiếc duyên tình phôi phai
Họ quoằn quại,những đêm dài
Buồn đau , họ ước bờ vai bên người...
Là nước mắt , hay nụ cười
Là câu gắn bó hay lời ra đi
Là hạnh phúc là chia ly
Là bao ký ức là khi quên mình
Hay là những lúc lặng thinh
Đau nhưng chẳng nói một mình bước đi
Tình yêu ơi có nghĩa gì
Khi ta níu giữ người thì quay lưng
Thời gian hỡi xin hãy ngừng
Cho ta được biết điểm dừng nỗi đau
Liều thuốc nào để về sau
Nơi con đường ấy nhìn nhau bỗng cười.