Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .ngày ấy em hay cười....



Cua đồng
30-08-2014, 06:36 PM
..NGÀY ẤY EM HAY CƯỜI....
Tình yêu đến tim mộng mơ em nhận
Bằng nụ cười tươi đến tận hôm sau
Và câu hứa mình sẽ ở bên nhau
Đến cuối đời người ơi em mãi nhớ

Ngày hôm ấy , ngày mưa ta gặp gỡ
Em chỉ cười thấy bỡ ngỡ nhìn sang
Anh lạnh lùng như một kẻ đi ngang
Rồi nháy mắt bé ơi anh đùa đấy

Ngày hôm đó chuyện tình mình chỉ vậy
Sao em cười mãi chẳng chịu nghỉ ngơi
À nhớ rồi tại hôm ấy đi chơi
Anh toàn bảo * sao cười xinh thế nhỉ *

Ngày hôm ấy đêm về em cứ nghĩ
Rồi lại cười và thủ thỉ riêng em
Cười thật nhiều vì anh ấy đang xem
Cười, chỉ cười, và cười cười thôi nhé .