Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhân dịp Trung Thu tặng mọi người 1 bài thơ con cóc nè



pinocchio
17-09-2005, 03:42 AM
Từ trẻ em đến người già
Trung Thu vẫn cứ làm ta yêu đời.
Trẻ em thì có đồ chơi
Người già ngồi nghĩ cái thời xa xưa.
* * *
Thời xa xưa đã qua rồi
Mỗi khi nghĩ lại bồi hồi nôn nao.
Đợi từ những hôm đầy sao
Đến hôm trăng sáng chiếu cao lưng trời.
Đó đây nhưng tiếng gọi mời
Chị Hằng,chú Cuội xuống chơi sân nhà.
Rồi có tiếng trống ở xa
Đội lân đã tới chạy ra xem nào.
Trăng thì vẫn ở trên cao
Trung Thu cũng vậy,năm nào cũng vui.
Hết.
Trung Thu đâu chỉ của trẻ thơ,mà Trung Thu là của tất cả những ai có tâm hồn trẻ thơ.
Bạn nghĩ sao??????

shinichi1487
17-09-2005, 06:08 AM
Trung thu là cái... trung thu
Ta đi chơi tối va u cả đầu
Ngừi gì mà như có bầu
Bụng ăn no quá nó cứ lù lù ra

****ko được ăn tranh phần nhóc em nha...