Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mai mình chia tay



Cua đồng
22-08-2014, 06:19 AM
.. ....
Mai chia tay mình vẫn gọi anh em
Nhưng chẳng phải vợ chồng như ngày trước
Và khi đó đôi mình lùi một bước
Chở về lại cái thủa chưa từng yêu...
Mai chia tay mình tiếc nuối bao điều
Những thói quen ngày thường xem nhỏ nhặt
Rồi cả giờ cãi nhau vì chuyện vặt
Tất cả đều kết thúc thật phải không
Mai chia tay, mình lại được lông bông
Chẳng ai quản với nhớ mong anh nhỉ
Tự do sống bằng những dòng suy nghĩ
Bằng ngọt ngào trong ký ức nhau thôi
Mai chia tay, ngoảnh mặt với ngày trôi
Để em về quay lưng cùng đêm lặng
Khép nỗi lòng, đau ơi đừng thêm nặng
Chấp nhận rằng...* mai mình phải chia tay*