PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chút thương nhớ tuổi 17 tên Sen



Sen
17-08-2014, 12:00 AM
Liệu có ai còn nhớ Sen không...
Khoảng thời gian 2 năm trước với sen thật đẹp. Nó lưu lại một thời ngây ngô, trẻ con. Những thơ văn mà mình thường yêu thích. Những câu chuyện đọc tới đôi ba lần cũng chẳng chán. Những sáng tác vụng về như chỉ để lưu lại chút kỉ niệm.
Mà giờ những kỉ niệm đó chắc không bao giờ được nhìn thấy lại nữa. Nó sẽ chỉ còn trong kí ức và dần nhạt nhòa, không còn nhớ rõ được. Nhưng h2t sẽ vẫn mãi lưu lại trong sen tuổi 17, cái thuở ngây ngô hồn nhiên ấy.
Cupid, tỷ tỷ Phù Dung, Phong Nhi, Uyển, Dã Quỳ... Sẽ rất nhớ những lần trò chuyện ấy. Cho gửi lại chút kí ức nhé mọi người

Kienfa
20-08-2014, 07:22 PM
Thấy Phong Nhi thường, Cupid và Uyển thì loáng thoáng lâu lâu còn mấy người còn lại ít thấy :sr: