PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu lặng lẽ chắc khổ lắm !!!!!!!



tiểu bối
17-09-2005, 01:17 AM
Yêu lặng lẽ là chân thành tha thiết
Mơ cao xa nhưng chưa nói thành lời
Xây tương lai trong giấc mộng tuyệt vời
Hình dung cả cuộc đời tươi,sáng,đẹp

Yêu lặng lẽ là thương thầm nhớ trộm
Chôn đau thương lắng tận đáy lòng mình
Dù thuyền yêu chẳng cập bến sông tình
Vẫn nhớ mãi bóng hình trong tâm khảm

Yêu lặng lẽ là nhìn đời lãnh đạm
Trông người yêu bằng đôi mắt mông lung
Mơ tương lai rồi lưu luyến nhớ nhung
Đọa thân thể bơ phờ trông tiều tụy

Mọi người thấy thế nào? đây là bài thơ mà Tb vô tình "chép" được của thằng bạn ngồi sau lưng đóa .Đọc xong mới thấy tội nó ghê ! ko biết nó thích nhỏ nào mà khổ thế (ko dám nói ra ) ui hóa ra yêu là khổ vậy à?