anhtrangvuitinh
17-09-2005, 01:03 AM
Chắc em còn nhớ ngày tôi và em gặp nhau ,phải không em?
Một buổi sáng đẹp trời, trong khung cảnh bình yên nơi đô thị. Nhưng không ai nghĩ,cả tôi và em cũng vậy! Có ai nghĩ rằng thời gian sau chúng ta mãi mãi là của nhau. cái va chạm dễ thương đó đã đưa em đến bên tôi. Không quá đẹp nhưng cũng khiến tôi say mê. Em nhớ không? cái cách mà em đã giận tôi đó! Thật sư quá kiêu sa nhưng cũng rất ương bướng. Em nhìn tôi không một chút dò xét xem tôi ra sao? Em chỉ trách tôi và em cũng giận cả chính mình. Tôi lặng lẽ nhìn ...
Rồi một lần nữa khi đến buổi sinh nhật của em. Em mặc trong bộ đồ mà em vẫn thích nhất. Nhưng em không cười tươi. Có lẽ lúc đó em vẫn còn đang giận tôi. Phải? Tôi đã đến muộn. Tôi đã giải thích! Nhưng em vẫn không nghe,em vẫn giận tôi. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì tôi hiểu em rất yêu tôi.
Rồi nhưng buổi đi chơi,những lần gặp mặt, các buổi sinh nhật. Em và tôi đã gắn chặt với nhau. Tôi hiểu tôi quá yêu em. Nhưng giờ đây giữa hai con đường. Tôi phải chọn ra sao?
Bao nhiêu kỉ niệm yêu thương với em. Tôi làm sao có thể quên. Tôi hận mình. hãy tha thứ cho tôi.
Mãi mãi yêu em nhiều! Hãy nhớ về tôi nhé!
Một buổi sáng đẹp trời, trong khung cảnh bình yên nơi đô thị. Nhưng không ai nghĩ,cả tôi và em cũng vậy! Có ai nghĩ rằng thời gian sau chúng ta mãi mãi là của nhau. cái va chạm dễ thương đó đã đưa em đến bên tôi. Không quá đẹp nhưng cũng khiến tôi say mê. Em nhớ không? cái cách mà em đã giận tôi đó! Thật sư quá kiêu sa nhưng cũng rất ương bướng. Em nhìn tôi không một chút dò xét xem tôi ra sao? Em chỉ trách tôi và em cũng giận cả chính mình. Tôi lặng lẽ nhìn ...
Rồi một lần nữa khi đến buổi sinh nhật của em. Em mặc trong bộ đồ mà em vẫn thích nhất. Nhưng em không cười tươi. Có lẽ lúc đó em vẫn còn đang giận tôi. Phải? Tôi đã đến muộn. Tôi đã giải thích! Nhưng em vẫn không nghe,em vẫn giận tôi. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì tôi hiểu em rất yêu tôi.
Rồi nhưng buổi đi chơi,những lần gặp mặt, các buổi sinh nhật. Em và tôi đã gắn chặt với nhau. Tôi hiểu tôi quá yêu em. Nhưng giờ đây giữa hai con đường. Tôi phải chọn ra sao?
Bao nhiêu kỉ niệm yêu thương với em. Tôi làm sao có thể quên. Tôi hận mình. hãy tha thứ cho tôi.
Mãi mãi yêu em nhiều! Hãy nhớ về tôi nhé!