Má Lúm
04-06-2011, 03:20 AM
Không ai nói trước được gì trên con đường tình cảm. Có những đôi sau khi chia tay quyết định sẽ làm bạn của nhau, có đôi lại trở thành những người xa lạ...
http://ione.net/files/subject/2011/06/10427/chia-tay.jpg
Còn bạn thì sao, tất nhiên là giả sử thôi nhé, nếu một ngày không may hai người sẽ chia tay, vậy lúc ấy quan hệ tiếp theo giữa hai người sẽ là gì? Cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây để biết đáp án nhé!
Câu hỏi:
Giả sử bạn là một học sinh, đang trong giờ học mà một số bạn cứ rì rầm "buôn dưa lê" dưới lớp, và tất nhiên, bạn cũng không ngoại lệ. Đúng lúc cuộc tán gẫu lên đến cao trào, thầy giáo bỗng đập mạnh tay lên bàn một cái, phản ứng của bạn là?
A. Nhìn thầy giáo, trong lòng nghĩ sao mà thầy đáng ghét thế, việc của thầy là giảng bài thì thầy cứ giảng đi.
B. Ngay lập tức bạn chuyển hướng, lấy sách vở ra giở đi giở lại, giả bộ chăm chỉ nghe bài, học tập.
C. Cảm thấy ánh mắt thầy đang hướng về phía bạn, và thầy sẽ nói tên bạn ra trước lớp. Trong lòng bạn luôn thấy thấp thỏm lo lắng.
D. Lặng lẽ quan sát biểu hiện của thầy, xem thầy có nói gì với bạn không.
E. Tự chấn an bản thân, chắc thầy chỉ cảnh cáo thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Đáp án nè:
Đáp án A: Chán nản lẫn nhau
Có thể nói, anh ấy đã thực sự chán bạn, tình cảm dành cho bạn là sự nguội lạnh đến hờ hững, dường như không thể nào cứu vãn được nữa. Còn bạn, tình cảm bạn dành cho người đấy sau khi chia tay là đôi chút oán hận, cũng chẳng mặn mà, ngọt ngào gì.
Với trường hợp này, phần lớn lời chia tay là do người con trai chủ động nói ra, vì anh ấy nhận thấy giữa hai người không thể có những tình cảm tốt đẹp, lãng mạn như ngày mới yêu được nữa. Và càng ngày anh ấy càng thấy, một chút điều gì tốt đẹp để nhớ về bạn cũng bị bạn "cướp" nốt. Thậm chí anh ấy còn cảm thấy thật may mắn khi đã chia tay bạn, nếu không không biết sau này sẽ ra nông nỗi nào nữa, hix.
Đáp án B: Người ấy oán hận bạn
Khi hai người chia tay, điều đọng lại duy nhất trong suy nghĩ của anh ấy về bạn chính là sự oán hận. Vì khi hai người bên nhau, anh ấy luôn cảm thấy bạn không chân thành, luôn lừa dối anh ấy, trong khi anh ấy đối với bạn rất tốt và sâu sắc.
Chia tay nhau, anh ấy cảm thấy bản thân giống như một trò đùa của bạn vậy, còn bạn sẽ cảm thấy phần nào có lỗi và hối hận với những gì mình gây ra (dù không nhiều).
Đáp án C: Kẻ dửng dưng người luyến tiếc
Người ấy vẫn luôn nghĩ đến bạn. Không chỉ thế, anh ấy còn từng ngày từng giờ nghĩ đủ mọi cách làm sao để có thể nối lại những tháng ngày hạnh phúc đã qua. Anh ấy luôn cho rằng, hai người chỉ là nhất thời "xa nhau", một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra nỗ lực của anh ấy mà quay lại.
Anh ấy luôn nghĩ hai người vẫn còn nhiều tình cảm dành cho nhau, chỉ là đang gặp chút trục trặc mà thôi. Nhưng anh ấy không biết rằng, có thể bình thường bạn không phải là người quyết đoán, nhưng khi đã hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ không quay đầu, nên những cố gắng của anh ấy, xét cho cùng chỉ là vô ích.
Xong vấn đề ở chỗ, dù bạn có tức giận thế nào chăng nữa, anh ấy cũng luôn bỏ qua và tìm mọi cách để tiếp cận bạn, hix! Bạn chỉ còn một cách duy nhất để tự an ủi bản thân đó là: "Mình có sức hấp dẫn quá đây mà, dù mình chẳng thích thế chút nào", hehe!
Đáp án D: Hai thế giới riêng biệt
Người ấy không có cơ hội "lưỡng lự" trong tình cảm với bạn, vì bạn là cô gái quá "sắt đá", dù cho sâu thẳm trong trái tim hai người vẫn luôn nhớ về nhau, thậm chí còn hối tiếc với quyết định chia tay. Tình cảm của hai người "thăng trầm liên miên", chia tay có thể cả hai đều đau khổ, luyến tiếc, không nỡ nhưng nếu tiếp tục sẽ chỉ thêm mệt mỏi.
Hai bạn không có xích mích gì quá to tát, tất cả chỉ là do tính cách của mỗi người quá khác nhau, khó có thể dung hòa được. Mối quan hệ giữa hai bạn cho đến mãi sau này vẫn luôn là... "một tiếng thở dài". Hai người không có gì để oán hận nhau, sẽ luôn nhớ về nhau với những hồi ức tốt đẹp nhất, và một chút gì đó hối tiếc, thương nhau nhiều hơn là giận hờn trách móc.
Đáp án E: Kình địch của nhau
Cả hai người đều oán ghét lẫn nhau, không thể nào là bạn tốt của nhau được. Hai người dường như là điển hình cho một mối quan hệ "không đội trời chung". Sau khi chia tay tình cảm hai người giống như "xung đột giữa các vì sao", cả hai đều làm tổn thương, "giết chết" những gì đẹp nhất thuộc về nhau, và không ai muốn nhắc đến tên người kia nữa.
Nếu không may nhắc lại, cả hai sẽ thấy đó thực sự là một quá khứ điên rồ không thể hiểu nổi. Người này đổ lỗi cho người kia. Trên đường đi vô tình gặp nhau, ngay lập tức mỗi người sẽ rẽ theo một ngả đối ngược nhau hoàn toàn, thật là một ví dụ điển hình cho "tình yêu tiêu cực", hix!
Bạn thường than vãn tại sao chuyện tình cảm với mình lại đen đủi đến thế. Đừng vội trách và đổ lỗi cho người khác, thay vì thế cả hai hãy tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Rất có thể do tính cách quá cố chấp, hiếu thắng của cả hai thì sao?
http://ione.net/files/subject/2011/06/10427/chia-tay.jpg
Còn bạn thì sao, tất nhiên là giả sử thôi nhé, nếu một ngày không may hai người sẽ chia tay, vậy lúc ấy quan hệ tiếp theo giữa hai người sẽ là gì? Cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây để biết đáp án nhé!
Câu hỏi:
Giả sử bạn là một học sinh, đang trong giờ học mà một số bạn cứ rì rầm "buôn dưa lê" dưới lớp, và tất nhiên, bạn cũng không ngoại lệ. Đúng lúc cuộc tán gẫu lên đến cao trào, thầy giáo bỗng đập mạnh tay lên bàn một cái, phản ứng của bạn là?
A. Nhìn thầy giáo, trong lòng nghĩ sao mà thầy đáng ghét thế, việc của thầy là giảng bài thì thầy cứ giảng đi.
B. Ngay lập tức bạn chuyển hướng, lấy sách vở ra giở đi giở lại, giả bộ chăm chỉ nghe bài, học tập.
C. Cảm thấy ánh mắt thầy đang hướng về phía bạn, và thầy sẽ nói tên bạn ra trước lớp. Trong lòng bạn luôn thấy thấp thỏm lo lắng.
D. Lặng lẽ quan sát biểu hiện của thầy, xem thầy có nói gì với bạn không.
E. Tự chấn an bản thân, chắc thầy chỉ cảnh cáo thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Đáp án nè:
Đáp án A: Chán nản lẫn nhau
Có thể nói, anh ấy đã thực sự chán bạn, tình cảm dành cho bạn là sự nguội lạnh đến hờ hững, dường như không thể nào cứu vãn được nữa. Còn bạn, tình cảm bạn dành cho người đấy sau khi chia tay là đôi chút oán hận, cũng chẳng mặn mà, ngọt ngào gì.
Với trường hợp này, phần lớn lời chia tay là do người con trai chủ động nói ra, vì anh ấy nhận thấy giữa hai người không thể có những tình cảm tốt đẹp, lãng mạn như ngày mới yêu được nữa. Và càng ngày anh ấy càng thấy, một chút điều gì tốt đẹp để nhớ về bạn cũng bị bạn "cướp" nốt. Thậm chí anh ấy còn cảm thấy thật may mắn khi đã chia tay bạn, nếu không không biết sau này sẽ ra nông nỗi nào nữa, hix.
Đáp án B: Người ấy oán hận bạn
Khi hai người chia tay, điều đọng lại duy nhất trong suy nghĩ của anh ấy về bạn chính là sự oán hận. Vì khi hai người bên nhau, anh ấy luôn cảm thấy bạn không chân thành, luôn lừa dối anh ấy, trong khi anh ấy đối với bạn rất tốt và sâu sắc.
Chia tay nhau, anh ấy cảm thấy bản thân giống như một trò đùa của bạn vậy, còn bạn sẽ cảm thấy phần nào có lỗi và hối hận với những gì mình gây ra (dù không nhiều).
Đáp án C: Kẻ dửng dưng người luyến tiếc
Người ấy vẫn luôn nghĩ đến bạn. Không chỉ thế, anh ấy còn từng ngày từng giờ nghĩ đủ mọi cách làm sao để có thể nối lại những tháng ngày hạnh phúc đã qua. Anh ấy luôn cho rằng, hai người chỉ là nhất thời "xa nhau", một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra nỗ lực của anh ấy mà quay lại.
Anh ấy luôn nghĩ hai người vẫn còn nhiều tình cảm dành cho nhau, chỉ là đang gặp chút trục trặc mà thôi. Nhưng anh ấy không biết rằng, có thể bình thường bạn không phải là người quyết đoán, nhưng khi đã hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ không quay đầu, nên những cố gắng của anh ấy, xét cho cùng chỉ là vô ích.
Xong vấn đề ở chỗ, dù bạn có tức giận thế nào chăng nữa, anh ấy cũng luôn bỏ qua và tìm mọi cách để tiếp cận bạn, hix! Bạn chỉ còn một cách duy nhất để tự an ủi bản thân đó là: "Mình có sức hấp dẫn quá đây mà, dù mình chẳng thích thế chút nào", hehe!
Đáp án D: Hai thế giới riêng biệt
Người ấy không có cơ hội "lưỡng lự" trong tình cảm với bạn, vì bạn là cô gái quá "sắt đá", dù cho sâu thẳm trong trái tim hai người vẫn luôn nhớ về nhau, thậm chí còn hối tiếc với quyết định chia tay. Tình cảm của hai người "thăng trầm liên miên", chia tay có thể cả hai đều đau khổ, luyến tiếc, không nỡ nhưng nếu tiếp tục sẽ chỉ thêm mệt mỏi.
Hai bạn không có xích mích gì quá to tát, tất cả chỉ là do tính cách của mỗi người quá khác nhau, khó có thể dung hòa được. Mối quan hệ giữa hai bạn cho đến mãi sau này vẫn luôn là... "một tiếng thở dài". Hai người không có gì để oán hận nhau, sẽ luôn nhớ về nhau với những hồi ức tốt đẹp nhất, và một chút gì đó hối tiếc, thương nhau nhiều hơn là giận hờn trách móc.
Đáp án E: Kình địch của nhau
Cả hai người đều oán ghét lẫn nhau, không thể nào là bạn tốt của nhau được. Hai người dường như là điển hình cho một mối quan hệ "không đội trời chung". Sau khi chia tay tình cảm hai người giống như "xung đột giữa các vì sao", cả hai đều làm tổn thương, "giết chết" những gì đẹp nhất thuộc về nhau, và không ai muốn nhắc đến tên người kia nữa.
Nếu không may nhắc lại, cả hai sẽ thấy đó thực sự là một quá khứ điên rồ không thể hiểu nổi. Người này đổ lỗi cho người kia. Trên đường đi vô tình gặp nhau, ngay lập tức mỗi người sẽ rẽ theo một ngả đối ngược nhau hoàn toàn, thật là một ví dụ điển hình cho "tình yêu tiêu cực", hix!
Bạn thường than vãn tại sao chuyện tình cảm với mình lại đen đủi đến thế. Đừng vội trách và đổ lỗi cho người khác, thay vì thế cả hai hãy tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Rất có thể do tính cách quá cố chấp, hiếu thắng của cả hai thì sao?