PDA

Xem đầy đủ chức năng : hai đầu nỗi nhớ



avien
04-06-2011, 01:08 AM
anh đi dưới trời thu hà nội
mưa sài gòn em nhớ anh không
hà nội chiều nay ánh nắng dịu dàng
ngát con đường thơm lừng hoa sữa

hoa sữa thơm quện thành nỗi nhớ
nhớ sài gòn... anh lại nhớ riêng em
nhớ phố xưa lấp lánh ánh đèn
nơi sài gòn hai mùa mưa nắng

như biển xanh nhớ bờ cát trắng
sóng rì rao hôn bớ cát ngàn năm

hà nội _ sài gòn hai đầu nỗi nhớ
mãi keo sơn gắn kết một mối tình

VeeMumMim
13-07-2015, 02:21 AM
Ở hai đầu nỗi nhớ
Mình chung một giấc mơ
Tim đập cùng nhịp thở
Nỗi tương tư mong chờ