▐▓▒▒░► Tân ²
03-06-2011, 10:04 AM
Cứ mỗi kì chuyển nhượng tới, Arsenal lại phải gồng mình để giữ chân một số trụ cột. Và sau mùa giải thứ 6 liên tiếp tay trắng, bầu không khí ở Emirates vốn đã tĩnh lặng, nay càng trở nên u ám hơn khi “linh hồn” của đội bóng Fabregas và Nasri có thể sẽ ra đi…
Khi Fabregas “khát” danh hiệu…
Trong bài phát biểu gần đây, hậu vệ phải của Arsenal, Bacary Sagna chia sẻ: “Không có gì khó hiểu nếu Cesc Fabregas ra đi. Anh ấy đã ở Arsenal trong 1 thời gian dài và anh ấy muốn giành các danh hiệu. Với tư cách là những cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi muốn thành công hay cụ thể là những chiếc Cúp nhưng chúng tôi vẫn tay trắng suốt 6 mùa giải qua”. Không phải vì Sagna không muốn Fabregas ở lại mà sự níu kéo đôi khi chỉ nằm trong một giới hạn nào đó.
Tính đến nay, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đã gắn bó tới 8 năm với đội chủ sân Emirates và có những đóng góp, cống hiến vô cùng lớn lao. Chẳng ai nghi ngờ về sức mạnh của Arsenal, chỉ có điều những chính sách hay hướng đi của HLV Wenger sẽ khó lòng thành công nếu như tiếp tục như vài năm qua. Thế nên ở lại, tức là đồng nghĩa với việc Fabregas tiếp tục phải hi sinh. Fabregas còn trẻ (mới 24 tuổi) nhưng sự nghiệp đỉnh cao của anh thì không còn non trẻ như vậy. Với một con người như vậy, thật khó để họ cam chịu cảnh “thèm khát” danh hiệu!
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang06/02/mit1.jpg
Barca vẫn không ngừng theo đuổi Fabregas
Barca vẫn luôn theo sát bước đi của Fabregas và chưa khi nào từ bỏ mong muốn đưa “đứa con lưu lạc” trở về mái nhà xưa. Thêm một động lực để Cesc ra đi. Ở Nou Camp, F4 không chỉ có những người bạn thân mà có thể chỉ sau một mùa giải thôi, bộ sưu tập cá nhân của tiền vệ này sẽ phong phú hơn rất nhiều. HLV Wenger luôn khăng khăng một điều: “Chúng tôi bán Cesc để làm gì? Chúng tôi đã xây dựng một đội bóng xung quanh Cesc, và bây giờ có cả Jack Wilshere. Chúng tôi muốn duy trì điều đó trong tương lai”. Đúng, thế nhưng giữ chân được Fabregas giờ thật sự khó…
Và rắc rối từ Nasri
Dù đã đưa ra lời đề nghị tới Nasri bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, mức lương 90.000 bảng/tuần (4.6 triệu bảng/năm) nhưng Arsenal vẫn chưa nhận được cái gật đầu của tiền vệ người Pháp. Bởi anh nghĩ rằng cá nhân mình phải được đãi ngộ tương đương với người đồng đội Fabregas, tức là hưởng mức lương 110.000 bảng/tuần - cao nhất tại sân Emirates. Hiểu theo hai cách: Thứ nhất, Nasri muốn gây áp lực tới Arsenal để được tăng lương giống như trường hợp của Rooney (MU) hay Tevez (Man City). Thứ hai, như đã biết thời gian qua MU thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm tới Nasri và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Arsenal. Rõ ràng để lựa chọn thì chuyển tới khoác áo Quỷ đỏ sẽ thích hợp hơn, ít nhất là về mặt thành tích.
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang06/02/mit2.jpg
Arsenal cần phải giữ Nasri bằng mọi cách có thể
Quả thật nếu Nasri chỉ vì muốn được tăng lương thì Arsenal sẽ dễ giải quyết hơn, mặt khác khi tiền vệ này đã “chán” cuộc sống ở Emirates thì đó là nỗi lo lớn dành cho HLV Wenger. Hợp đồng hiện tại của Nasri với The Gunners sẽ đáo hạn vào tháng 6/2012 và khi ấy, tiền vệ 23 tuổi có thể chuyển nhượng theo dạng tự do. Càng tai hại hơn nếu Nasri trở thành một thành viên của MU – đối thủ lớn nhất của Arsenal. Giáo sư đã tuyên bố: “Có một điều chắc chắn, Arsenal sẽ không bao giờ bán cậu ta (Nasri) cho MU”. Phải chăng đó là sự bất lực trong việc níu kéo Nasri hay là nỗi sợ về cuộc chuyển nhượng không mấy dễ chịu mùa Hè này, mang tên Nasri.
Chris Samba chưa thể cập bến Arsenal
Theo thông tin từ tờ Daily Mail, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 8 triệu bảng cho Chris Samba của Blackburn. Tuy nhiên đội chủ sân Ewood Park lại tỏ ra khá cứng rắn khi muốn 12 triệu bảng ở thương vụ này.
Nicklas Bendtner sắp ra đi
Cha ruột đồng thời cũng là người đại diện của tiền đạo người Đan Mạch đã tiết lộ rằng nhiều khả năng con trai ông sẽ chuyển tới khoác áo Bayern ở mùa tới. Thậm chí ông Thomas còn nói về cả mức phí trong vụ chuyển nhượng này - không quá 10 triệu bảng.
Bongda.com.vn
Khi Fabregas “khát” danh hiệu…
Trong bài phát biểu gần đây, hậu vệ phải của Arsenal, Bacary Sagna chia sẻ: “Không có gì khó hiểu nếu Cesc Fabregas ra đi. Anh ấy đã ở Arsenal trong 1 thời gian dài và anh ấy muốn giành các danh hiệu. Với tư cách là những cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi muốn thành công hay cụ thể là những chiếc Cúp nhưng chúng tôi vẫn tay trắng suốt 6 mùa giải qua”. Không phải vì Sagna không muốn Fabregas ở lại mà sự níu kéo đôi khi chỉ nằm trong một giới hạn nào đó.
Tính đến nay, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đã gắn bó tới 8 năm với đội chủ sân Emirates và có những đóng góp, cống hiến vô cùng lớn lao. Chẳng ai nghi ngờ về sức mạnh của Arsenal, chỉ có điều những chính sách hay hướng đi của HLV Wenger sẽ khó lòng thành công nếu như tiếp tục như vài năm qua. Thế nên ở lại, tức là đồng nghĩa với việc Fabregas tiếp tục phải hi sinh. Fabregas còn trẻ (mới 24 tuổi) nhưng sự nghiệp đỉnh cao của anh thì không còn non trẻ như vậy. Với một con người như vậy, thật khó để họ cam chịu cảnh “thèm khát” danh hiệu!
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang06/02/mit1.jpg
Barca vẫn không ngừng theo đuổi Fabregas
Barca vẫn luôn theo sát bước đi của Fabregas và chưa khi nào từ bỏ mong muốn đưa “đứa con lưu lạc” trở về mái nhà xưa. Thêm một động lực để Cesc ra đi. Ở Nou Camp, F4 không chỉ có những người bạn thân mà có thể chỉ sau một mùa giải thôi, bộ sưu tập cá nhân của tiền vệ này sẽ phong phú hơn rất nhiều. HLV Wenger luôn khăng khăng một điều: “Chúng tôi bán Cesc để làm gì? Chúng tôi đã xây dựng một đội bóng xung quanh Cesc, và bây giờ có cả Jack Wilshere. Chúng tôi muốn duy trì điều đó trong tương lai”. Đúng, thế nhưng giữ chân được Fabregas giờ thật sự khó…
Và rắc rối từ Nasri
Dù đã đưa ra lời đề nghị tới Nasri bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, mức lương 90.000 bảng/tuần (4.6 triệu bảng/năm) nhưng Arsenal vẫn chưa nhận được cái gật đầu của tiền vệ người Pháp. Bởi anh nghĩ rằng cá nhân mình phải được đãi ngộ tương đương với người đồng đội Fabregas, tức là hưởng mức lương 110.000 bảng/tuần - cao nhất tại sân Emirates. Hiểu theo hai cách: Thứ nhất, Nasri muốn gây áp lực tới Arsenal để được tăng lương giống như trường hợp của Rooney (MU) hay Tevez (Man City). Thứ hai, như đã biết thời gian qua MU thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm tới Nasri và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Arsenal. Rõ ràng để lựa chọn thì chuyển tới khoác áo Quỷ đỏ sẽ thích hợp hơn, ít nhất là về mặt thành tích.
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang06/02/mit2.jpg
Arsenal cần phải giữ Nasri bằng mọi cách có thể
Quả thật nếu Nasri chỉ vì muốn được tăng lương thì Arsenal sẽ dễ giải quyết hơn, mặt khác khi tiền vệ này đã “chán” cuộc sống ở Emirates thì đó là nỗi lo lớn dành cho HLV Wenger. Hợp đồng hiện tại của Nasri với The Gunners sẽ đáo hạn vào tháng 6/2012 và khi ấy, tiền vệ 23 tuổi có thể chuyển nhượng theo dạng tự do. Càng tai hại hơn nếu Nasri trở thành một thành viên của MU – đối thủ lớn nhất của Arsenal. Giáo sư đã tuyên bố: “Có một điều chắc chắn, Arsenal sẽ không bao giờ bán cậu ta (Nasri) cho MU”. Phải chăng đó là sự bất lực trong việc níu kéo Nasri hay là nỗi sợ về cuộc chuyển nhượng không mấy dễ chịu mùa Hè này, mang tên Nasri.
Chris Samba chưa thể cập bến Arsenal
Theo thông tin từ tờ Daily Mail, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 8 triệu bảng cho Chris Samba của Blackburn. Tuy nhiên đội chủ sân Ewood Park lại tỏ ra khá cứng rắn khi muốn 12 triệu bảng ở thương vụ này.
Nicklas Bendtner sắp ra đi
Cha ruột đồng thời cũng là người đại diện của tiền đạo người Đan Mạch đã tiết lộ rằng nhiều khả năng con trai ông sẽ chuyển tới khoác áo Bayern ở mùa tới. Thậm chí ông Thomas còn nói về cả mức phí trong vụ chuyển nhượng này - không quá 10 triệu bảng.
Bongda.com.vn